16/02/2026
TỪ LÚC DÍNH VÀO CỜ BẠC, MỌI THỨ MÌNH LÀM ĐỀU LÀ BAD ENDING
Giao thừa sắp tới rồi. Người ta tổng kết một năm bằng thành tựu, còn mình ngồi đây tổng kết bằng những lần… tự tay đạp đổ cuộc đời mình.
Mấy năm trước, mình từng có giai đoạn đứng khá cao. Công việc tốt, thu nhập ổn, xung quanh là anh em chơi với nhau vì tình nghĩa. Mình từng nghĩ: “Chắc đời này cũng không đến nỗi.” Và rồi, như một cái bẫy rất quen, mình dính vào cờ bạc. Ban đầu là cho vui, cho có cảm giác, cho “xem cho đã”. Sau đó thì không còn vui nữa, chỉ còn hi vọng.
Hi vọng thắng để trả nợ. Hi vọng gỡ để làm lại. Hi vọng một kèo nữa thôi là mọi thứ ổn lại như cũ. Nhưng từ lúc đó, mọi quyết định mình đưa ra đều dẫn tới bad ending.
Mình nợ từ vài trăm, rồi lên cả tiền tỷ lúc nào không hay. Mất việc. Mất uy tín. Mất luôn những mối quan hệ từng coi nhau như người nhà. Có những người anh em đã cố kéo mình lại, bỏ tiền túi ra giúp, cho mượn tài khoản, cho mượn kênh làm ăn, chỉ mong mình qua được giai đoạn khó.
Mình thì lúc nào cũng trấn an: “Không sao đâu, kiểm soát được mà.” Nhưng tin thế đ nào được, ngay cả chính mình còn không tin nổi mình nữa.
Có người khuyên mình dừng lại. Có người nhắc thẳng: “Mày mà tiếp tục là chết.”
Mình nghe, gật đầu, rồi… xong đâu lại vào đó.
Đến lúc mấy người anh em quý mình nhất cũng phải rút lui. Không phải vì họ không thương, mà vì họ sợ bị liên lụy, sợ một ngày tỉnh dậy thấy tên mình dính chung trong một cái bad ending khác.
Giao thừa năm nay, mình không dám ước giàu sang. Chỉ ước còn đủ tỉnh táo để dừng lại. Cờ bạc không chỉ lấy tiền, nó lấy luôn tương lai, lòng tin và nhân cách. Khi đã sa vào rồi, cái đáng sợ nhất không phải là thua, mà là lúc nào cũng nghĩ mình sắp thắng.
Nếu ai đó đang đọc những dòng này và vẫn còn nghĩ “mình khác”, “mình kiểm soát được”, thì xin nhớ:
Mình cũng từng nghĩ vậy. Và cái giá phải trả là cả một quãng đời toàn bad ending.
Giao thừa là để khép lại.
Năm mới, mình chỉ mong đủ bản lĩnh để bước đi trên con đường sắp tới, để mang lại niềm hạnh phúc thật sự cho gia đình nhỏ của mình.
(Trích một tâm sự được gửi về Trung tâm CNCB)