16/02/2026
LỜI DÂNG ĐÊM GIAO THỪA (XUÂN BÍNH NGỌ 2026)
Kính lạy chư Phật mười phương, chư vị Thầy Tổ, cùng chư vị tổ tiên huyết thống và tâm linh!
Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời giao mùa, chúng con xin lắng lòng trở về, kính dâng lên chư Phật, chư vị Thầy Tổ, và tổ tiên huyết thống tâm linh nén hương lòng với tất cả sự biết ơn sâu sắc và tâm nguyện chí thành.
Dưới ánh sáng từ bi và tuệ giác của chư Phật, chúng con thấy rõ con đường trở về với tự thân là con đường duy nhất dẫn đến an lạc đích thực. Dù còn vụng về và chưa đủ tinh chuyên, nhưng chúng con xin phát nguyện mỗi ngày đều tinh tấn, học cách quay về với hơi thở, sống trọn vẹn với từng bước chân chánh niệm, để hiểu rõ hơn về chính mình, và để thương yêu sâu sắc hơn cuộc đời.
Kính bạch chư Phật, chư Tổ!
Trong thế gian vô thường biến đổi, những lầm lạc, sợ hãi và vọng tưởng đã khiến chúng con xa rời bản thể chân thật của mình. Nhìn lại những biến động trong năm qua, chúng con thấy rõ hơn bao giờ hết rằng sự an toàn đích thực không nằm trong của cải, quyền lực hay những thành tựu thế gian, mà nằm trong sự hiểu biết và thương yêu. Chỉ khi biết dừng lại và quay về nương tựa nơi Tam Bảo, chúng con mới có thể an trú trong chính mình mà không còn bám víu vào những phù hoa tạm bợ.
Chúng con xin phát nguyện sống một đời tỉnh thức, chuyển hóa gốc rễ của khổ đau, học cách lắng nghe sâu sắc và buông bỏ những oán trách, ngờ vực.
Nguyện sẽ mở lòng đón nhận mọi người bằng cái nhìn từ bi, không phân biệt, không kỳ thị, để tạo dựng một không gian hòa hợp và nuôi dưỡng hạnh phúc chân thật cho muôn người.
Kính lạy chư Phật, chư Tổ,
Chúng con hiểu rằng mỗi bước chân là một sự tiếp nối, và từng hơi thở chánh niệm là cơ hội để làm mới chính mình. Chúng con nguyện sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, sống giản dị mà sâu sắc, tri túc mà an vui, nương tựa vào nếp sống tỉnh thức để chuyển hóa những thói quen cũ và làm giàu có thêm hạt giống thiện lành trong tâm.
Chúng con cũng xin nguyện làm nơi nương tựa cho nhau, cùng nhau xây dựng tăng thân vững mạnh, để giữa thế gian đầy biến động này, vẫn có những con đường rợp bóng an nhiên, vẫn có những trái tim đồng điệu, biết cười với nhau trong tình huynh đệ, biết lắng nghe nhau bằng sự bao dung.
Nguyện cầu cho ánh sáng chánh niệm chiếu soi muôn nơi, nguyện tâm chúng con luôn kiên định trên con đường đạo, biết quay về với giây phút hiện tại, không bị cuốn trôi bởi vọng tưởng, không bị che lấp bởi vô minh.
Kính xin chư Phật, chư Tổ gia hộ cho chúng con thêm sức mạnh và lòng kiên nhẫn, để mỗi ngày đi qua đều là một ngày tỉnh thức, mỗi việc làm đều mang ý nghĩa phụng sự, và mỗi lời nói đều là hạt giống yêu thương.
Chúng con thành kính dâng lên hương hoa, quả phẩm với lòng tôn kính vô biên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con xin nhất tâm hướng nguyện.
(Thích Tâm Nguyên)