27/09/2024
Sáng nay như bao buổi sáng bình thường khác, cô vén chiếc rèm cửa màu xanh dương nhạt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời không hửng nắng như mọi khi, có chút không khí se se lạnh luồn qua chiếc rèm cửa. Cô bỗng thấy mình muốn lười biếng, chỉ muốn cuộn mãi trong chăn... Hôm qua đã có quá nhiều điều mệt mỏi bủa vây cô....
Nhưng đó là của ngày hôm qua, còn hôm nay cô vẫn phải đi làm, vẫn phải chạy xe hơn chục cây số để đến cơ quan, vẫn phải cười nói bận rộn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đôi khi cuộc sống làm con người ta trở nên "giả dối" nhưng sự "giả dối" ấy được nằm trong giới hạn cho phép. Để mọi thứ trở nên dễ thở hơn, nếu lúc nào cũng "xù lông" chống đối biết đâu sẽ càng trở nên mệt mỏi.
Chắc có lẽ không ít những cô gái như "cô" cũng đang mệt mỏi vật lộn trong cái cuộc sống chẳng mấy dễ dàng này. Dù muốn dù không vẫn cứ phải tiếp tục chứ đâu thể theo được như ý mình. Hẳn rằng chúng ta nên trở nên mạnh mẽ, thay vì chán nản như vậy hãy vùng dậy khỏi chăn, chọn một bộ váy thật xinh, trang điểm nhẹ nhàng. Hãy nghĩ đến trưa nay có món gì ngon... hay tự thưởng một món đồ xinh xắn nào đó cho mình chẳng hạn... Các cô gái ơi, hãy tự làm mình vui nhé, vì nếu càng cảm thấy buồn chán chúng ta sẽ càng bị những cảm xúc mệt mỏi đó xâm chiếm mà thôi...