30/09/2024
Thay mặt Quỹ Việt Nam Hiếu Học, hôm nay ngày 30/9 cô Tuyến Lê đã cùng nhà tài trợ đến trao xe đạp cho các em học sinh nghèo mà trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Quảng Hiệp, Huyện Cư Mgar xin tài trợ;
Các em vui lắm, chờ đợi mấy tháng nay giờ cũng được toại nguyện, em nào cũng “dạ vui lắm” “dạ mừng lắm”… vì từ hôm nay các em đã có chiếc xe đạp INOX kèm chiếc bơm xe xinh xinh để đi học, lâu nay quảng đường 6-8-10 km đến trường mà các em vẫn phải đi bộ dù mưa hay nắng. các em la người dân tộc Dao, Thái, Tày, và người Kinh, tất cả các em thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, em thì mất mẹ, em mất cha, em thì vừa mất cha mà mẹ lại tật nguyền không đi lại được, em thì không có nhà, em lại có hai chị bại liệt, hầu như gia đình các em không có đất canh tác, còn có nhà thi tạm bợ, cũ nát… rất đáng thương
Xin cảm ơn các nhà tài trợ: anh chị Cần Thiện Mẫn, chị Lê Thị Kim Loan (thành phố Buôn Ma Thuột) đã trao tặng 10 xe đạp, cô giáo xin thêm 1 chiếc nữa cho một em hoàn cảnh rất khó khăn, vậy là Quỹ Việt Nam Hiếu Học đã tặng thêm 1 chiếc nữa, nâng bước các em đến trường;
Không khí rộn rã vì các thầy cô cũng vui lắm, các cháu hứa với thầy Hiệu trưởng là sẽ cố gắng chăm ngoan, không phụ lòng các nhà tài trợ và thầy cô;
Danh sách tặng xe đạp hôm nay gồm:
1. Em Lý Thị Thanh Thùy – HS lớp 3A1: Gia đình em Thùy ở thôn Bình Hòa –xã EaMnang-Cumgar, Gia đình thuộc diện khó khăn của thôn Bình Hòa. có em học lớp 1A2. Hai chị em Thùy chưa có xe đạp để đi học. Từ nhà em đến trường khoảng chừng 10 cây số.
2. Em Phạm thị Như Quỳnh – lớp 4A5, gia đình em thuộc hộ nghèo. không có đất canh tác. Mẹ mất bố làm thuê nuôi 3 chị em ăn học, chị lớp 7, em lớp 4A5, 1 em lớp 1A4. Không có nhà ở đang ở nhờ nhà hàng xóm. Nhà cách trường 6km. Bố đi làm thuê, công việc không ổn định, nên không có khả năng mua xe đạp cho các em đi học.
3. Em Lê Đức Lâm – lớp 4A5, Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Gia đình không có đất canh tác. Mẹ mất bố làm thuê nuôi em. Gia đình em thuộc diện khó khăn, nhà cách xa trường, rất mong muốn có một chiếc xe đạp để đi hàng ngày.
4. Em Bàn Thị Ngọc Linh – lớp 2A3, dân tộc Dao, Gia đình thuộc hộ nghèo của thôn Hiệp Đoàn. Mẹ em bị tai nạn lao động bị cột sống với 2 chân bại liệt 2 năm nay nằm 1 chỗ. 1 mình bố nuôi 2 đứa con và vợ liệt và mẹ già. Từ nhà em đến trường cách 8 cây số. Gia đình em hoàn cảnh rất khó khăn,
5. Em Triệu Nhật Tân – lớp 4A4, dân tộc Dao, Gia đình em đông anh em. Có 2 chị bị bại liệt, cha mẹ làm thuê nuôi các con, Em ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Em có đứa em học lớp 3A5. Hai anh em học chung 1 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thường xuyên đi bộ đến trường.
6. Em Sầm Lò Văn Lộc, dân tộc Thái, thuộc hộ cận nghèo. Có anh trai học lớp 9, có 1 em sinh đôi học lớp 4A3. Bố mẹ đi làm thuê nuôi 3 em ăn học. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng các em có tinh thần hiếu học, chăm ngoan.
7. Em Lý Ngọc Hoa thuộc gia đình hộ cận nghèo, bố mẹ đi làm thuê nuôi 2 em ăn học, nhà em không có đất canh tác, không có nhà ở, hiện đang ở nhà thuê. Hai em học chung trường Nguyễn Văn Trỗi. Hai em rất chăm Ngoan, mặc dù nhà xa nhưng 2 em chưa nghỉ học hôm nào. Hai em luôn chăm lo học hành.
8. Em Bế Anh Kiệt, lớp 4A1, dân tộc tày, Gia đình em thuộc hộ cận nghèo. Điều kiện kinh tế khó khăn. Gia đình em có 2 người con đang trong độ tuổi ăn học. bố mẹ em là lao động chính phải đi làm thuê để nuôi 2 đứa con ăn học và ông bà hay ốm đau. Nhà em cách trường 7km. Hiện em và gia đình đang sống trong căn nhà gỗ lụp sụp, chật hẹp.Bản thân em là một học sinh ngoan, học giỏi được thầy cô và bạn bè yêu quý.
9. Em Nguyễn Đình Anh Tuấn, lớp 4A1, Gia đình em rất khó khăn về kinh tế. Nhà em thu nhập không đủ để nuôi 3 đứa con đang trong độ tuổi ăn học. Anh học lớp 6 trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, em học lớp 2A5, còn em học lớp 4A1. Bố mẹ em phải đi làm thuê để trang trải thêm trong cuộc sống. Hiện em và gia đình đang sống trong ngôi nhà nhỏ chật chội, lụp sụp. Nhà em ở trên đường rẫy cách trường 5km. Thường ngày 3 anh em vẫn đi bộ để đi học. Bản thân em một học sinh ngoan, hay ốm đau. Thầy cô và các bạn rất thương và đồng cảm, nếu có xe đạo các em sẽ dỡ vất vả hơn.
10. Em Nguyễn Ngọc Bảo Trăm, lớp 3A3, Gia đình em thuộc gia đình hộ cận nghèo. Em rất chăm Ngoan, mặc dù nhà xa nhưng em chưa nghỉ học hôm nào. Em luôn chăm lo học hành.
11. Em Phùng Nguyễn Tường Vy, người Kinh, học lớp 4A1, hộ nghèo, bố bị bệnh nặng mới mất hôm qua, mẹ thì bị liệt hai chân, trước giờ gia đình không có đất canh tác, bố đi làm thuê nuôi mẹ con em, nay bố mất để lại gánh nợ chữa bệnh sau thời gian chữa bệnh;
Nhân dịp này cũng đã trao tặng 12 bao áo quần, đồ chơi, giày dép do anh Nguyễn Hoàng Bảo gửi tu SG về và tặng các cô 2 thùng quần áo đẹp và túi xách do bạn Trần Thị Nhẫn BMT tặng;
Xin cảm ơn cháu Tuấn, đã tài trợ xăng xe cho đoàn để đến với các em.
Nhân dịp này cũng đã trao tặng 5 chai dầu Mù u nghệ cho tủ thuốc của trường do bạn Dược sỹ Nguyễn Viết Kình tặng;
Một lần nữa xin cảm ơn các tấm lòng vàng đã sẻ chia, giúp các em có phương tiện đến trường, sức khỏe tốt hơn, đỡ vất vả để giúp các em vươn lên trong cuộc sống. Xin chúc các nhà tài trợ luôn an vui, mạnh khỏe.