21/06/2026
ĐÊM NHẠC 迷い旅 - LẠC PHIÊU || LỜI CẢM ƠN VÀ LỜI XIN LỖI
Trạm dừng của chuyến xe 「迷い旅 - Lạc Phiêu」 đã chính thức khép lại, nhưng những giai điệu, cảm xúc và khoảnh khắc của đêm nhạc dường như vẫn còn ngân vang đâu đó quanh chúng ta, mang theo những dư âm đẹp đẽ cùng những nụ cười chưa kịp phai trên môi.
Lời đầu tiên, Ban Tổ chức xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn Vocalist và Dancer – những người đã cháy hết mình trên sân khấu bằng tài năng, sự đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ. Chính các bạn đã mang đến những tiết mục đầy cảm xúc, góp phần tạo nên một đêm nhạc sôi động, rực rỡ và đáng nhớ.
Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các vị khách mời đặc biệt đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Mỗi màn trình diễn, mỗi sắc màu nghệ thuật riêng biệt của các anh chị đã hòa quyện lại, tạo nên những dấu ấn khó quên và góp phần làm nên linh hồn của sân khấu 「迷い旅 - Lạc Phiêu」.
Ban Tổ chức cũng xin trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ và bảo trợ đã tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ chương trình ngay từ những ngày đầu tiên. Sự quan tâm và đồng hành của quý đơn vị không chỉ góp phần hiện thực hóa đêm nhạc mà còn giúp tạo nên một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa, nơi sinh viên có cơ hội kết nối, thể hiện tài năng và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ.
Chúng mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn sinh viên, quý thầy cô và quý vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Chính sự hiện diện, sự cổ vũ nhiệt tình và nguồn năng lượng tích cực từ mọi người đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động và trọn vẹn cho đêm nhạc.
Đặc biệt, Ban Tổ chức xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể Ban Điều hành, Ban Tổ chức và đội ngũ Cộng tác viên. Cảm ơn vì những ngày dài chuẩn bị, những buổi họp kéo dài, những giờ phút tất bật phía sau sân khấu và cả những nỗ lực thầm lặng mà không phải ai cũng nhìn thấy. Chính sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần không ngại khó khăn của mọi người đã góp phần tạo nên một hành trình đáng tự hào mang tên 「Lạc Phiêu」.
Dẫu vậy, vì đây là mùa đầu tiên của Đêm nhạc 「迷い旅 - Lạc Phiêu」, trong quá trình tổ chức và vận hành chương trình vẫn còn những thiếu sót ngoài mong muốn khiến trải nghiệm của một số khán giả chưa được trọn vẹn như kỳ vọng.
Ban Tổ chức xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý thầy cô, quý vị khách quý cùng tất cả các bạn đã tham dự chương trình. Chúng mình vô cùng trân trọng mọi sự góp ý, chia sẻ và thấu hiểu từ mọi người. Đó sẽ là những bài học quý giá để BTC nhìn nhận lại, rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong những hoạt động tiếp theo.
Mỗi chương trình đều là một hành trình trưởng thành. Với 「Lạc Phiêu」, những điều còn chưa trọn vẹn của ngày hôm nay sẽ trở thành động lực để chúng mình tiếp tục học hỏi, tiếp tục cố gắng và mang đến những chương trình được đầu tư chỉn chu hơn trong tương lai.
Xin hẹn gặp lại mọi người ở những chuyến hành trình tiếp theo của Nhà Nhật Ngữ HUFLIT. Chúng mình hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương, đồng hành và ủng hộ từ tất cả các bạn, để cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ, của đam mê và của những khát vọng được cất lên trên sân khấu.
Cảm ơn vì đã lựa chọn đồng hành cùng 「迷い旅 - Lạc Phiêu」.
Cảm ơn vì đã cùng chúng mình tạo nên những khoảnh khắc thật đẹp của thanh xuân.
Và hơn hết, cảm ơn vì chính sự hiện diện của các bạn đã khiến hành trình đầu tiên này trở nên vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ.
Hẹn gặp lại ở những chuyến phiêu lưu tiếp theo!