29/09/2026
Đã bao giờ bạn cảm thấy buồn vì sự phục vụ của mình không được ghi nhận hay chẳng ai chú ý đến chưa? Thế giới mà chúng ta đang sống đo lường thành tựu bằng những điều thấy được, yêu thích những điều hoành tráng, nổi bật và trông có vẻ lớn lao. Nhưng Chúa thì không nhìn như cách con người nhìn. Ngài thấy điều mà người khác không thấy, và Ngài trân trọng những tấm lòng thật sự yêu mến Ngài. 💖
Ai trong chúng ta cũng mong muốn trở thành một người có ý nghĩa, có giá trị. Nhưng trong mắt Đấng Tạo Hóa, tất cả chúng ta đều mang giá trị của riêng mình và Ngài rất yêu thương chúng ta. Nhưng đáng tiếc là nhiều lúc, chúng ta lại tìm giá trị của mình qua ánh nhìn, sự công nhận của con người chứ không phải giá trị thực sự trong mắt Đức Chúa Trời. Có những công việc thầm lặng ở phía sau, chúng ta luôn cảm giác rằng sẽ không ai thấy và biết, nhưng ở nơi đó Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng và công tác phục vụ chúng ta ở nhà Ngài.
💟 “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (1 Cô-rinh-tô 15:58).
Không phải chúng ta làm được bao nhiêu, hay chúng ta có nổi bật không, mà chính ở tấm lòng chúng ta có làm mọi việc vì yêu mến Chúa hay không. Nhiều người phục vụ âm thầm trong Hội Thánh – như dọn ghế, chuẩn bị phòng nhóm,…không ai hay biết nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, họ đem lại sự gây dựng tốt đẹp cho nhà Chúa. Xin lời Chúa nhắc nhở và khích lệ chúng ta trong công tác phục vụ Ngài. Xin Chúa dạy chúng ta biết phục vụ Ngài, không vì sự vinh quang của bất kì ai mà vì sự vinh hiển Chúa, để mỗi việc tay con làm đều là của lễ đẹp lòng Ngài.