Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo

Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo KHÁT VỌNG SỐNG thực hiện từ 2008, mỗi tuần trợ giúp một gia đình ở các tỉnh thành. Mục tiêu "Kết nối cộng đồng - Trợ giúp bà con nghèo hồi sinh".
(1)

Khát Vọng Sống năm thứ 14 (năm 2022) do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất (UNIAD JSC) phối hợp với các Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Bình Phước, Ninh Thuận. Với sự đồng hành của Hội Chữ Thập Đỏ, Hội bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo các tỉnh thành. Chương trình do Công ty tôn Tân Phước Khanh tài trợ chính, Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin. BV Chợ Rẫy, BV Nhi Đồng

1, BV Ngoại thần kinh Quốc tế và OttoBock VietNam bảo trợ y tế. Ngoài việc phát sóng hàng tuần trên các kênh truyền hình với tổng số 10 lần phát/tuần, thông tin - hình ảnh, video clip của chương trình và danh sách đóng góp của các nhà hảo tâm sẽ được đăng tải trên website http://khatvongsong.net, http://www.facebook.com/khatvongsong

Kênh Youtube Khát Vọng Sống đã được trao nút bạc.

Đây là một chương trình mà UNIAD JSC nói riêng và và các đối tác nói chung đã dành nhiều tâm huyết để hình thành, không chỉ bằng sự sáng tạo, công sức, tình cảm và còn cả đầu tư tài chính thể hiện tinh thần vì cộng đồng theo phương châm của UNIAD JSC là “Góp phần tô điểm cuộc sống”. Khát Vọng Sống là chương trình truyền hình nhân đạo trong chuỗi 22 chương trình Phát thanh – truyền hình về văn hóa – xã hội mà UNIAD JSC đã sáng tác và kiên định thực hiện, được kết hợp cả 4 hình thức truyền thông là Truyền hình liên kết (phát trên 4 đài), báo viết, internet (1 website, 1 facebook) và sự kiện trực tiếp.

"BỮA CƠM CUỐI TUẦN CHO CON" - NĂM THỨ 4.CHỦ NHẬT 16/8/2026 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1.200 phần cơm, với 2 món mặn chính là...
17/08/2026

"BỮA CƠM CUỐI TUẦN CHO CON" - NĂM THỨ 4.
CHỦ NHẬT 16/8/2026 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1.

200 phần cơm, với 2 món mặn chính là Thịt heo kho đậu hũ và Chả cá sốt cà chua. Món xào là bắp cải xào dầu và canh bí đỏ nấu với thịt heo bằm. Tráng miệng bằng dưa hấu.
200 túi quà là bánh các loại và hộp sữa.

Tuần cơm do gia đình chị Mai ( Nguyen ), mẹ của hai cháu Thế Cơ và Minh Thư - Nhà hảo tâm nhiều năm liền của Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo trao tặng, nhân dịp chị và gia đình từ Hà Lan về thăm quê hương, kết hợp làm thiện nguyện, hồi hướng cho em gái.

Hai cháu Thế Cơ và Minh Thư và cả cô bạn gái, thích thú tham gia buổi trao tặng. Các cháu được tận tay trao tặng cho các bệnh nhi và thân nhân nên lòng thấy vui lắm.

Tuần này cũng nhiều nhóm lên tham gia. Cháu Lê Tú Quyên - NV của KVS Bình Phước năm 2024, lên Sài Gòn học Đại Học, cũng rủ bạn gái qua phụ các cô chú phát cơm.

Nhóm các chị (bạn của Thoại) ở quận 11 qua, nhóm các chị từ Thủ Đức chạy lên, nâng quân số gần 20 thành viên (Hình chụp chung thiếu 6 người).

Bà con đến đông, nên sau 10:30 thì chị Mai đã cho phát thêm tiền 50.000 đồng cho các bệnh nhi không có phiếu, để họ mua cơm.

***
Tuần sau, chủ nhật 23/8/2026 là tuần cơm của gia đình chị Ngân trao tặng cho các cháu bệnh nhi, nhân dịp giỗ anh xã ở nhà.

Mời quý anh chị tham gia.

****
Thông tin về chương trình:

Tham khảo:
https://www.facebook.com/ductienls/posts/23949574151299679

Chương trình trước tết
https://www.facebook.com/ductienls/posts/9961183420565321

115 ngày căng mình với dịch covid 19 - năm 2021.
https://www.facebook.com/ductienls/posts/5119522538064791

MỞ LỐI VÀO ĐỜI - SỐ 13 - NĂM THỨ 2, TẠI AN GIANG, NGÀY 18/8/2026(MLVD CHO CON, ĐỨA TRẺ MỒ CÔI MẸ - THIẾU CHA).Có những đ...
13/08/2026

MỞ LỐI VÀO ĐỜI - SỐ 13 - NĂM THỨ 2, TẠI AN GIANG, NGÀY 18/8/2026
(MLVD CHO CON, ĐỨA TRẺ MỒ CÔI MẸ - THIẾU CHA).

Có những đứa trẻ, được sinh ra nhưng không được may mắn, được chào đời nhưng không được chào đón.

Cháu Nguyễn Văn Nhựt 14 tuổi, ở ấp Bàn Tân Định, xã Giồng Riềng (Kiên Giang cũ) tỉnh An Giang là thế.

14 tuổi, mà đã phải trải qua quá nhiều biến cố. Cuộc sống cứ chông chênh, đến nỗi "thằng bé" không dám ước mơ.

Mời các anh chị cùng Mở Lối Vào Đời - Truyền hình nhân đạo, chính quyền địa phương, các NHT..., đến thăm và trợ giúp cho cháu Nhựt.

Giúp cháu, để ít nhiều cháu cũng nhìn thấy đường vào đời của mình, được mở lối.

Vào lúc 10:00 sáng thứ ba, ngày 18/8/2026 tại nhà cô của cháu.
(Khởi hành từ SG lúc 4:30 sáng. Khởi hành từ RG lúc 9:00)

***
Hoàn cảnh:
Nhựt sinh ra trong cảnh nghèo và khó. Cha theo tàu đánh cá biển xa, cứ lênh đênh 3 – 6 tháng mới vào bờ một lần. Mẹ Nhựt là người Khơ Me, sinh con xong là lên Đồng Nai làm thuê, nên từ nhỏ, Nhựt đã phải sống nương nhờ ông bà nội, rau cháo qua ngày.

Rồi những biến cố gia đình liên tục ập đến…

Năm 2018, ông nội qua đời
Năm 2020, mẹ Nhựt mất vì dịch bệnh trong mùa Covid 19.
Năm 2022, bà nội mất vì căn bệnh xơ gan.

Trong nhà nội có tới 3 người (Cô 43 tuổi, Bác 39 tuổi và anh trai - con của cô, 20 tuổi) đều bị chứng tâm thần nhẹ, phải sống nhờ tiền trợ cấp xã hội.

Cha thì đi biển mấy tháng mới về một lần, mà bản thân cha cũng “không lanh lẹ” như người bình thường, làm được bao nhiêu tự xoay bấy nhiêu.

Không có người nương tựa, Nhựt đành về bên ngoại nương nhờ.
Ở bên ngoại Nhựt được theo học nửa năm, nhưng rồi ông bà khó khăn, không đủ cái ăn, nên cho cháu nghỉ học.

Thương cháu côi cút, người cô họ, bà con phía bên nhà nội - cô Huỳnh Kim Hằng – xin nhận cháu Nhựt về nuôi. Cô lo cho Nhựt chuyện ăn ngủ và cho cháu được tiếp tục đến trường.

Những giờ không đi học, Nhựt qua phụ tiệm sửa xe của cô.

Hỏi về ước mơ, Nhựt ngập ngừng không nói. Cháu chỉ biết ráng phụ cô, mong có tiền để có thể được đi học, học được tới khi nào thì ráng tới khi đó, chứ không dám mong ước gì nhiều hơn.

Không kêu ca, không than vãn. Nhựt lặng lẽ sống, lặng lẽ học và lặng lẽ ước mơ một ngày nào đó có thể tự lo cho bản thân và chăm sóc được cho cha…

KVS XẺO CHÍCH (BẠC LIÊU) - CÀ MAU, CHIỀU 19/8/2026(GIÚP NGƯỜI ĐÀN BÀ VÁC TRẤU GỒNG GÁNH GIA ĐÌNH).Hoàn cảnh thứ 2 tại Vĩ...
10/08/2026

KVS XẺO CHÍCH (BẠC LIÊU) - CÀ MAU, CHIỀU 19/8/2026
(GIÚP NGƯỜI ĐÀN BÀ VÁC TRẤU GỒNG GÁNH GIA ĐÌNH).

Hoàn cảnh thứ 2 tại Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) để anh chị rõ hơn thân phận những bà con nghèo phải đem sức trẻ ra lao động chân tay, làm thuê... mà không có gì tích luỹ, bảo vệ... thì khi tuổi tác và tật bệnh ập đến, chắc chắn là đã khổ còn thêm khó.

Câu chuyện về một gia đình sống kề bên "đồng ruộng", thế nhưng, bản thân lại chẳng có "tấc đất cắm dùi". Mang sức trẻ ra vác lúa thuê, giờ thì cụp xương sống. Cô vợ phải gánh gồng bằng việc "vác trấu thuê" và mò ốc, bắt cá...

Năm 2026 mà còn nhà nền đất nứt nẻ, chông chênh...

Hãy cùng Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo và chính quyền địa phương, cùng các Đội Nhóm NHT đến thăm gia đình chị LÂM THỊ VUI, 35 tuổi, ở ấp Xẻo Chích, xã Vĩnh Lợi (Bạc Liêu cũ) tỉnh Cà Mau, vào lúc 13:00 ngày 19/8/2026.

(KVS sẽ thuê xe, đón các anh chị ở Cà mau lúc 6:30 tại Cafe Phượng - Trước chùa Phật Tổ, đường Lý Bôn - địa điểm thường tập trung đi chương trình trước đây).

***
Hoàn cảnh:
Chị Vui và anh Mến đều là con út của 2 gia đình nghèo vùng Vĩnh Lợi - Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau hợp nhất. Mỗi bên cũng đều có 4 người con, gia đình không có đất đai canh tác, nên chủ yếu làm thuê làm mướn. Trầy trật với cái ăn, cái mặc, nên chữ nghĩa chỉ đến lớp 2, lớp 3 là dừng. Lớn lên thì làm thuê, bắt ốc, vác lúa mướn… mà sống.

Cha mẹ già, không còn sức lao động, thì cha ở với “thằng út” là vợ chồng chị Vui – anh Mến, còn mẹ thì được người chị lớn nuôi.
Căn nhà tôn khoảng 40m2, nền đất, dựng từ năm 1992 đã trải qua bao mùa mưa nắng. Mùa mưa nước tràn vào, ngập cả tấc, cũng đành. Bởi mọi thứ cứ phụ thuộc vào đồng tiền thuê mướn, chỉ đủ xoay trở cho bữa ăn, chứ có nhiều nhặn gì đâu mà tích luỹ?. Khi có người thuê mướn thì làm, không có thì bươn ra kiếm con ốc, con cá cho bữa cơm gia đình.

Vất vả là vậy, ngặt là phát sinh bệnh tật, thì đời nghèo càng khó, càng cùng cực.

Cháu Hằng Trang - đứa con thứ hai, sinh ra với nhiều chứng bệnh, sức khoẻ yếu. Anh chị phải chuyển tuyến cho con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 ở TP.HCM điều trị. Mổ 3 lần, mà anh chị chỉ nhớ một lần là bệnh tim, còn 2 lần kia là bệnh gì liên quan virus, thật thà đến độ nghe Bác sĩ nói bệnh lạ, không hiểu mà không dám hỏi.

Chồng chị - Anh Mến - sau hơn 20 năm sống bằng nghề vác lúa mướn, giờ thì đau lưng không vác nổi, chỉ ráng làm việc nhẹ nhẹ trong nhà. Bệnh, nhưng không dám đi bệnh viện thăm khám, bởi anh sợ khám ra bệnh thì tiền đâu mà chữa, cứ van vái trời thương cho hết đau.

Chị Vui cố gắng gồng gánh gia đình bằng việc xin đi vác trấu thuê cho nhà máy, vác 300 bao thì được khoảng 100 đến 150 ngàn đồng. Hôm nào nhà máy không có trấu, thì chị đi đặt cá, vớt ốc, lượm ve chai… xoay trở bữa ăn cho gia đình.

Một gia cảnh lây lắt cùng đời nghèo, tật bệnh, vẫy vùng mà chẳng biết lối ra!!!

Giúp chị Vui cho chồng đi điều trị để khoẻ mạnh mà lo gia đình, giúp 4 con nhỏ ăn học, lo cho cha già để trọn nghĩa hiếu đạo… cũng là cách níu kéo một gia đình 7 người tồn tại với đời sống.

***
(Chuyến đi trong hành trình 3N2D từ ngày 18/8 đến 20/8/2026 làm Mở Lối Vào Đời của An Giang và trợ giúp 2 hoàn cảnh của Khát Vọng Sống Cà Mau.)

KVS TRÀ BAN 1 (BẠC LIÊU) - CÀ MAU, NGÀY 19/8/2026(GIÚP CHÁU KIM NGÂN TRỞ LẠI TRƯỜNG).Cũng khá lâu rồi, Khát Vọng Sống - ...
10/08/2026

KVS TRÀ BAN 1 (BẠC LIÊU) - CÀ MAU, NGÀY 19/8/2026
(GIÚP CHÁU KIM NGÂN TRỞ LẠI TRƯỜNG).

Cũng khá lâu rồi, Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo chưa có dịp quay về Bạc Liêu. Nay sáp nhập cùng Cà Mau. Nên thôi, cũng là cái duyên để bà con CM cũ, chung tay cùng KVS giúp cho hoàn cảnh của cháu.

Chứ đứa bé chưa được 12 tuổi, giờ phải nghỉ học. Bởi bên cháu là em trai 5 tuổi (cùng mẹ khác cha), là bà ngoại 82 tuổi, mù loà. Bởi chỉ với 500.000 đồng trợ cấp của chính phủ cho bà (người cao tuổi) thì làm sao xoay trở ?

Câu chuyện nhiều uẩn khúc.

Thôi thì, anh chị mở lòng, hãy cùng với KVS và chính quyền địa phương đến thăm cháu LÊ THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 22/9/2014 vào lúc 9:00 sáng ngày 19/8/2026 tại ấp Trà Ban 1, xã Vĩnh Lợi (Bạc Liêu cũ) tỉnh Cà Mau nha anh chị?

(KVS sẽ thuê xe, đón các anh chị ở Cà mau lúc 6:30 tại Cafe Phượng - Trước chùa Phật Tổ, đường Lý Bôn - địa điểm thường tập trung đi chương trình trước đây).

***
Hoàn cảnh:
Chưa tròn 12 tuổi, nhưng bé Kim Ngân buộc phải nghỉ học để ở nhà “chăm sóc” bà Ngoại già, đau yếu, tiểu đường nặng, mắt mờ…và đứa em trai 5 tuổi cùng mẹ khác cha. Bởi cuộc đời của đứa bé 12 tuổi này, “quá đỗi” chông g*i.

Cha bỏ, khi mẹ của Ngân đang mang thai Ngân.

Sau khi sinh Ngân ra, thì mẹ của Ngân cũng không hiểu vì lý do gì, lại bỏ mặc Ngân cho bà Ngoại và cậu Cường (anh trai của mẹ, lúc ấy cậu Cường chưa có gia đình, đang ở chung nhà). Thế nên, khi làm khai sinh, cậu lấy họ Lê cho cháu.

Thời gian sau, nghe nói, mẹ của Ngân “đi bước nữa”. Thế nhưng, khi quay về, chỉ là gởi lại bé Trần Phúc Nhân ( sinh năm 2021), rồi sau đó đi biệt xứ đến nay.

Đứa bé gái chưa kịp lớn, đã trĩu nặng trách nhiệm trên vai, nhất là sau khi cậu Cường lập gia đình, phải ra ở riêng.
***
Bà Hoa, 82 tuổi – bà Ngoại của Kim Ngân – có đến 8 người con. Chồng bà mất cách đây 13 năm, đàn con lớn lên trong điệp khúc “Nghèo rồi Khó”, lập gia đình rồi cũng chính nghèo khó làm tan tác, trong đó có hai đứa bỏ đi biệt xứ là cậu út và mẹ của Ngân.

Mấy năm sau dịch ( 2021), tuổi tác và bệnh tật ập đến, đổ dồn, nên Bà Hoa đau yếu suốt, mắt không thấy đường…

Cậu Cường - đứa con trai thứ sáu của bà, chỉ học đến lớp 2, rồi nghỉ học đi làm thuê làm mướn mà chăm mẹ, chăm cháu (Kim Ngân). Làm bốc vác kiếm sống, cảm thấy đời mình nghèo nên đâu dám tính chuyện yêu đương. Mãi đến năm 46 tuổi (năm 2023), duyên phận đẩy đưa gặp vợ, nên đành ra riêng, cất nhà gần bên nhà Mẹ, để tiện dòm chừng, chăm lo cho mẹ. Bởi dẫu sao, cậu Cường cũng đã nhiều năm ở cùng với mẹ. Bởi các anh chị em, ai cũng nghèo và khó.

Vậy là với tiền công bốc xếp 1 tấn lúa được 25.000 đồng. Người đàn ông nghèo khó, biết thương mẹ, thương cháu… lại tìm cách san sẻ. Phần thì lo cho vợ và con nhỏ 2 tuổi, phần thì phụ cho mẹ già và 2 đứa cháu - con của em gái mình. Bởi với 500.000 đồng/tháng tiền trợ cấp người già của chính phủ cho mẹ, thì làm sao đủ cho 3 bà cháu sống?

Chúng ta cùng giúp cho cháu Kim Ngân có cơ hội trở lại trường học, để thêm vài năm cháu được có bạn, có thầy cô dẫn dắt, thì tương lai sẽ khôn lớn hơn, để sau này vào đời mà nuôi em.

**
(Chuyến đi trong hành trình 3N2D từ ngày 18/8 đến 20/8/2026 làm Mở Lối Vào Đời của An Giang và trợ giúp 2 hoàn cảnh của Khát Vọng Sống Cà Mau.)

"MÁY TÍNH CHO CON".Tháng 5/2026 làm chương trình Mở Lối Vào Đời - Truyền hình nhân đạo cho cháu Lê Nguyễn Thành Đạt ở An...
10/08/2026

"MÁY TÍNH CHO CON".

Tháng 5/2026 làm chương trình Mở Lối Vào Đời - Truyền hình nhân đạo cho cháu Lê Nguyễn Thành Đạt ở An Giang. Cậu bé mồ côi, có ước mơ sau này thành kỹ sư máy tính, báo đáp ơn nuôi dưỡng của Dì hai. Thế nhưng, ngoài giờ học con còn đi bán vé số, phụ thêm tiền ăn học, thì tiền đâu mà mua máy tính, dù biết máy mới cũng khoảng 10 triệu. Mà con không có máy tính để làm quen, thì ước mơ kỹ sư máy tính xa sẽ càng xa.

Thế là, Tiến lại nhớ về ước mơ của mình, về chương trình "Máy tính cho con" năm xưa. Năm mà covid ( 2021) hành hạ dân mình.

Lúc đó, mạo muội hình thành chương trình, trước mắt cũng giúp được 3 cháu, là nhân vật của Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo:
- Cháu Bích Tuyền, học Đại Học, quê ở Ninh Thuận.
- Cháu Quỳnh Như, học cấp 2, quê ở Daklak.
- Cháu Ngọc Sáng, học cấp 3, quê ở Sóc Trăng.
Bài viết: https://www.facebook.com/ductienls/posts/pfbid0mwgLaxnxVqES4eUnrMCpWnQokFnscyGjGzKFtroAsxFX3PT8chf2TmNARMveXH8tl

****
Còn hôm tháng 5/2026 thì tâm sự , xin"
https://www.facebook.com/ductienls/posts/pfbid0a7QK3Q3CdE3Gf9V6w8jPnERQ6Q9FywoMaEs17WFyfv1XzWvmM7kEebh6Gq8j4yKsl

Thế là anh Hiển Hờ Hững, anh Hữu Toàn, chị Miều Hà lên tiếng:
https://www.facebook.com/ductienls/posts/pfbid0FpKMiH2vb1KgimbArGEYYuqpYGJUHLtnmsBfg6aHKHzNfHdY9s2xcn61P42VnocEl

***
Rồi sau đó, chị Diễm Ảo Xưa nắn nót gởi tấm lòng (một laptop đã qua sử dụng). Thấy nét chữ và nghe giọng nói của anh chị, thấy ấm lòng. Thế là gõ cửa "Trung tâm máy tính" của anh chị Hiển ở Gò vấp ( Hiển Hờ Hững) - NHT luôn đồng hành cùng Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo bao năm nay.

Bên cạnh việc nhận máy về làm vệ sinh, cài đặt, làm mới máy. Anh chị còn quyết định tặng thêm 6 Laptop hoàn chỉnh, đủ cấu hình cho học sinh sử dụng học, làm quen với tin học...
Với lời dặn dò hết sức dễ thương.
1. Em tin KVS, tin anh, nên anh tuỳ nghi tặng cho các nhân vật, không cần ghi tên của em đâu.
2. Trong quá trình sử dụng, gặp trục trặc, cứ nói các cháu liên lạc, em hướng dẫn, nếu không được thì gởi về em sửa, rồi gởi cho các cháu cái khác sử dụng. (Thương quá thương).
( Hình các máy trên bàn của Tiến)

Hôm nay, sinh nhật bạn ấy, nên nhân đây, Tiến viết lại ước mơ "Máy tính cho con", cũng là cảm ơn bạn ấy đã trợ giúp, đã chung tay. Gởi đến Hiển Hờ Hững lời chúc sinh nhật an lành.

Trân trọng sự chung tay của quý anh chị.
Bởi sự thấu hiểu của anh chị, giúp chúng ta phụng sự đúng nơi, đúng chỗ và đúng mục tiêu là : Con trẻ và Người Yếu Thế.

"BỮA CƠM CUỐI TUẦN CHO CON" - NĂM THỨ 4.CHỦ NHẬT 9/8/2026 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1.Tuần này, 200 phần cơm, với 2 món mặn...
10/08/2026

"BỮA CƠM CUỐI TUẦN CHO CON" - NĂM THỨ 4.
CHỦ NHẬT 9/8/2026 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1.

Tuần này, 200 phần cơm, với 2 món mặn là Thịt heo kho trứng và Tép rang. Món xào là giá hẹ xào dầu và canh soup.
Tráng miệng bằng hai quả táo xinh xinh.

200 túi quà là bánh các loại và hộp sữa.

Tuần cơm do công ty Tôn Tân Phước Khanh - Nhà tài trợ chính của Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo uỷ quyền cho BTC chương trình Khát Vọng Sống trao tặng.

Tuần này, Tiến bận đi công tác, các chị ở Thủ Đức lại vắng, nên chỉ có 3 chị em trong bộ phận phụ trách. Được cái là các anh chị thân nhân của bệnh nhi điều trị tại bệnh viện lâu ngày, biết chương trình, nên luôn sẵn sàng hỗ trợ.

***
Tuần sau, chủ nhật 16/8/2026 là tuần cơm của gia đình chị Mai ( Nguyen), mẹ của hai cháu Thế Cơ và Minh Thư - Nhà hảo tâm nhiều năm liền của Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo. Nhân dịp chị và gia đình về thăm quê hương, kết hợp làm thiện nguyện, hồi hướng cho em gái. Nên chị đăng ký đến trao tặng 200 phần cơm dinh dưỡng và quà cho các cháu bệnh nhi.

Mời quý anh chị tham gia.

****
Thông tin về chương trình:

Tham khảo:
https://www.facebook.com/ductienls/posts/23949574151299679

Chương trình trước tết
https://www.facebook.com/ductienls/posts/9961183420565321

115 ngày căng mình với dịch covid 19 - năm 2021.
https://www.facebook.com/ductienls/posts/5119522538064791

118,5 TRIỆU GIÚP 2 ĐỨA TRẺ VÀI NĂM KHÔN LỚN(KẾT QUẢ KHÁT VỌNG SỐNG KHÁNH HOÀ, NGÀY 3/8/2026).Ma Nới & Hoà Sơn 2 địa danh...
06/08/2026

118,5 TRIỆU GIÚP 2 ĐỨA TRẺ VÀI NĂM KHÔN LỚN
(KẾT QUẢ KHÁT VỌNG SỐNG KHÁNH HOÀ, NGÀY 3/8/2026).

Ma Nới & Hoà Sơn 2 địa danh của vùng núi Ninh Sơn trước đây, nay là xã Anh Dũng - Khánh Hoà, vốn là vùng núi có nhiều bà con người dân tộc sinh sống.

Hai đứa trẻ người Raglay hiền lành và khờ khạo.
Chị 13 và em trai 6 tuổi.
Mẹ mất vì bệnh, cha thì có mà như không.
Cái nhà thì trống.
BTC cũng bối rối ít nhiều khi tính toán giải pháp trợ giúp.

***
Thấy "anh chàng' xuất hiện, quanh quẩn. Tiến mời lên hỏi chuyện. Vài câu là biết anh chàng "lúc tỉnh lúc tưng tưng".
Đến câu "Chừng nào em lấy vợ mới?".
Anh chàng đáp tỉnh bơ "Vài bữa nữa".
Cả làng cười.

May là hai đứa bé có người dì tên Tạ Yên Thị Duyên tuyệt vời.
Dì học hết lớp 7 thôi. Dì không có con nhưng Dì tự tin và rất thương cháu.

Thôi thì giao cho Dì, xem như tiếp sức cho Dì nuôi 2 cháu khôn lớn. Chỉ cần cháu Tà Yên Thị Nhãn giống tánh Dì là cháu sẽ đủ khôn lớn nuôi em.

117,9 triệu, sau vài lần góp thêm đã thành 118,5 triệu.
Phân bổ
- 110 triệu, gởi tiết kiệm
- 8,5 triệu, trợ cấp sinh hoạt cho 2 cháu từ tháng 8 đến tháng 12. Sau đó, mỗi tháng rút trợ cấp 1 triệu/tháng.

(Sáng hôm sau, có nhóm bạn vào trao thêm 9,9 triệu và 1 xe đạp, 1 bàn học cho hai cháu).

***
Hoàn cảnh:
https://www.facebook.com/ductienls/posts/pfbid0aGaG2FEmQgYLQ48sHFgybBZHgU8hhPwpcGWuWMWt4jorm7WGMKkwCwaAFZsLLi3sl

BỮA CƠM CUỐI TUẦN CHO CON - NĂM THỨ 4.CHỦ NHẬT 2/8/2026 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1.Một chàng trai Việt Nam, làm việc nhiều...
02/08/2026

BỮA CƠM CUỐI TUẦN CHO CON - NĂM THỨ 4.
CHỦ NHẬT 2/8/2026 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1.

Một chàng trai Việt Nam, làm việc nhiều năm tại Nhật Bản, thường trợ giúp bà con nghèo - nhân vật của Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo. Nay thấy hoạt động "Bữa cơm cuối tuần cho con" ý nghĩa quá, nên cùng với các bạn hữu, chung tay tặng 200 phần cơm và quà cho các cháu bệnh nhi.

Đó là anh Vũ Minh Tiến, nick Tiến đó anh chị.

Tuần này, 200 phần cơm, với 2 món mặn là Gà rô ti và Trứng chiên thịt bằm. Món xào là bắp cải xào dầu và canh bí xanh nấu với thịt heo bằm.

Tráng miệng bằng dưa hấu.
200 phần quà là bánh các loại và hộp sữa.

Tiến vào sớm, hỏi thăm các cháu và thân nhân.

- Bé gái 7 tuổi, đội nón kết sùm sụp. Hoá ra, con và 2 anh trai, bị gas xì mà phỏng nặng toàn thân. Cha mẹ cháu cho biết, ở nhà trọ, đóng kín, mở cửa nghe mùi gas nồng nặc, chưa kịp làm gì thì bùng lửa....Cháu biết mắc cỡ, nên kéo nón che mặt. Thương ghê.

- Thấy một nhóm thanh niên, chắc là cùng nuôi con lâu ngày, Tiến đến hỏi thăm và trò chuyện. Nhiều anh cũng xăm trổ, dáng dấp "anh chị" lắm, nhưng qua trò chuyện, thì các bạn nói rằng có quan sát chương trình lâu nay, thấy KVS làm chu đáo nên luôn tuân thủ, hợp tác. Còn cảm ơn chương trình bla bla bla...

Thế mới thấy "Của cho không bằng cách cho".
Huống chi, Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo luôn tâm niệm là trao tặng chứ không phải cho, không phải bố thí.

Tuần này có bạn Nguyen đưa con gái vào tham gia, cũng là một cách giúp con làm việc thiện lành. Hai mẹ con thích thú tham gia và còn gởi thêm 1 triệu đóng góp cho bữa cơm.

Cũng tuần này, bà Ngoại Diệu Ngân đưa cháu gái Thanh Trúc vào tham gia (vào dịp hè mà). Cũng là cách cho cháu được thoả lòng cống hiến, góp phần với Khát Vọng Sống phụng sự bà con nghèo.

***
Tuần sau, chủ nhật 9/8/2026 là tuần cơm của Công ty Tôn Tân Phước Khanh - Nhà tài trợ chính của Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo, trao tặng cho các cháu và gia đình.

Mời quý anh chị tham gia.

****
Thông tin về chương trình:

Tham khảo:
https://www.facebook.com/ductienls/posts/23949574151299679

Chương trình trước tết
https://www.facebook.com/ductienls/posts/9961183420565321

115 ngày căng mình với dịch covid 19 - năm 2021.
https://www.facebook.com/ductienls/posts/5119522538064791

76,7 TRIỆU, TIẾP THÊM HY VỌNG CHO CHÀNG TRAI DŨNG CẢM LÊ TUẤN ANH.(KẾT QUẢ KVS AN GIANG, CHIỀU NGÀY 30/7/2026)Xong Mở Lố...
01/08/2026

76,7 TRIỆU, TIẾP THÊM HY VỌNG CHO CHÀNG TRAI DŨNG CẢM LÊ TUẤN ANH.
(KẾT QUẢ KVS AN GIANG, CHIỀU NGÀY 30/7/2026)

Xong Mở Lối Vào Đời - Truyền hình nhân đạo ở Hòn Đất, dùng vội bữa cơm với gia đình thầy Phạm Quang Hợp, cả đoàn lại quầy xe về Rạch Giá, để trợ giúp cho gia đình chàng trai dũng cảm Lê Tuấn Anh, 22 tuổi, không may bệnh suy thận mãn...

Những hoài bảo, những ước muốn của chàng trai sinh trưởng trong cảnh khó và nghèo, đã làm bà con dự khán rưng rưng nước mắt. Nhất là đoạn Tuấn Anh đã từng chuẩn bị cho em trai 17 tuổi là Tuấn Nam, "... khi không còn có anh, thì em sẽ gánh vác gia đình...".

Căn nhà từ đường nhỏ và cũ kỷ, bà ngoại tuổi cũng 70, Dì bệnh tâm thần, mẹ đang cố gắng làm thuê từng ngày mà kiếm miếng ăn cho cả nhà, chứ cả năm nay phát bệnh Tuấn Anh có làm được gì đâu, chỉ lo tiền chạy chữa đã đuối.

Không may, khi thận của mẹ không phù hợp, còn được ghép thận từ người hiến tạng thì chưa biết đến bao giờ?

Thôi thì, thêm 76,7 triệu, giúp cho cháu và gia đình những ngày an lòng, có bữa cơm ổn định, giúp những liều thuốc và tinh thần Tuấn Anh thêm vững vàn như cháu đã từng hy vọng, lạc quan.

76,7 triệu được Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo phân bổ:
- 10 triệu cho việc tiếp tục thuốc men và lọc thận màng bụng.
- 6,7 triệu trợ cấp sinh hoạt trong 3 tháng. Sau đó, mỗi tháng trích 2 triệu.
- 60 triệu tạm gởi vào ngân hàng.

Hoàn cảnh:
https://www.facebook.com/ductienls/posts/pfbid02h9dAiAJVCobFX1c8BjS86B6Rnbx8tZJg5LNWenHpYoMC2mLK6oBSvabSqZkZq9vPl

93.6 TRIỆU, "MLVD" CHO HAI ĐỨA TRẺ BÁN VÉ SỐ, NUÔI MẸ VÀ TÌM ĐƯỜNG HỌC CHỮ.(KẾT QUẢ MLVD TẠI BÌNH SƠN - AN GIANG, THỨ NĂ...
01/08/2026

93.6 TRIỆU, "MLVD" CHO HAI ĐỨA TRẺ BÁN VÉ SỐ, NUÔI MẸ VÀ TÌM ĐƯỜNG HỌC CHỮ.
(KẾT QUẢ MLVD TẠI BÌNH SƠN - AN GIANG, THỨ NĂM, 30/7/2026)

Khởi hành từ 4:00 sáng tại Sài Gòn, có nghĩa là nhiều anh chị ở tỉnh lân cận phải xuống SG từ đêm trước, còn các anh chị ở Thủ Đức và các vùng lân cận, thì rời nhà lúc 3:00 sáng. Vậy mà, MLVD xuống đến Bình Sơn (Hòn Đất cũ) - An Giang, cũng đã hơn 10:00.

Căn nhà của Dì dượng Kiều My để lại, nhỏ, tạm bợ (vì dạng nhà tiền chế bằng tôn mỏng), nền lát gạch men nhưng trên đất mương, đã sụt lún, phía sau lót ván, nhà trống trơn không có vật dụng gì đáng giá, không có nhà vệ sinh...

Hai đứa bé Phạm Kiều My và Nguyễn Thị Kiều Nhi "lanh với đời" nhưng biết yêu thương mẹ, biết quan tâm và chăm sóc người mẹ "mù". Bởi đời các con chông chênh lắm.

Bán vé số kiếm sống và tìm con chữ giữa vùng nông thôn dọc theo quốc lộ 80 này, thì như các con nói: "chỉ mong có 40.000 đồng/ngày để có cái ăn buổi sáng và đi học". Thế nên, khi hai chị em bán được khoảng hơn 100 tờ vé số là các con cũng "yên lòng", bù lại những ngày mưa gió bị "ôm vé". (Phải nói vui với các con, hôm nào ôm vé thì gọi cho Thầy, lần thứ 2 thì gọi cho NHT ở RG, còn lần thứ 3 thì gọi cho MLVD, xoay vòng vậy, rồi mong có ngày chúng ta "trúng số" từ chuyện ôm vé bất đắc dĩ ấy).

Các Thầy cô ở Trường thấy hai đứa ngoan mà thương yêu hết lòng. Cô Vân lên phát biểu mà không kiềm được cảm xúc, cô dành thời gian để làm các thủ tục điều chỉnh lý lịch tư pháp hộ tịch cho Kiều My về lại đúng họ cùng em gái, cùng mẹ, để tiện sau này xin hưởng chế độ trợ cấp.

Cô Châu - Trí Luỹ thì hứa tặng mỗi tháng 20 ký gạo. Còn Thầy Sơn, Thầy Phạm Quang Hợp hứa sẽ hỗ trợ và chăm sóc các con, thúc đẩy việc theo học, để ít ra hai con lớn lớn chút.

Người mẹ ban đầu cũng tưởng là lanh lanh, dí dỏm khi trả lời các câu hỏi về đời sống. Nhưng các câu kế tiếp thì trướt quớt, hoá ra chị cũng hơi lưng tưng. Thế là đời hai con càng thêm khổ đây.

Hôm nay nhiều cô bác anh chị thương, cô Vanna Nguyen đã gởi 15 tr, cô Lan Doan cũng 10 tr, rồi nhóm Thiện Nguyện Pickleball qua kết nối của Thầy Phạm Quang Hợp cũng được 23 triệu. NHT dự khán cũng được nhiều nhiều, cô Nguyễn Lan tặng 10 tr, chú Đông Cát Biển cũng 10 triệu.... Cứ thế số tiền thành nhiều nhiều.

93,6 triệu được phân bổ:
- 4 triệu mua thêm 1 chiếc xe đạp điện cũ.
- 3,6 triệu đóng phí làm các xét nghiệm và thủ tục tư pháp
- 6 triệu trợ cấp sinh hoạt cho tháng 8 và 9. Qua tháng 10 thì trích hỗ trợ 2 triệu tháng. Song song với việc các con giảm thời gian bán vé số dần, cố gắng học cho tốt. (Có thể tiến tới việc cho Kiều My vừa học chữ vừa học nghề).
- 80 triệu tạm gởi tiết kiệm cho các con.

Hoàn cảnh:
https://www.facebook.com/ductienls/posts/pfbid02TZEeosEMTtrvT9zJZhRpVVzNYW76zqnjBxmXthyxMCTN6V3DFNhHHRFWMSnonRkUl

Address

9/15 Võ Trường Toản, Phường 2 (Phường Gia Định), Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
7000

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:00
Tuesday 08:30 - 17:00
Wednesday 08:30 - 17:00
Thursday 08:30 - 17:00
Friday 08:30 - 17:00
Saturday 08:30 - 12:00

Telephone

+842838418084

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Khát Vọng Sống - Chương trình truyền hình nhân đạo:

Shortcuts

Share