31/12/2025
[CHÀO 2026 | IYC VOLUNTEER]
Thân chào các anh, chị, các bạn thành viên, tình nguyện viên và những người bạn trẻ vẫn đang dõi theo IYC 🌱
Một năm nữa đang dần khép lại. Khi nhìn lại, có thể đó là một năm nhiều nỗ lực, cũng có thể là một năm nhiều dang dở. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng đang đứng ở đây – ngay trước thời khắc bước sang 2026 – với tất cả những gì đã đi qua và những điều còn đang ở phía trước.
IYC Vietnam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã từng đồng hành, đang đồng hành và vẫn còn dành cho IYC một sự quan tâm nào đó. Có người đi cùng rất lâu, có người chỉ ghé qua một đoạn, có người rời đi rồi quay lại, cũng có người lặng lẽ theo dõi từ xa. Mỗi sự hiện diện, theo cách riêng của nó, đều là một phần của hành trình chung mà IYC đã và đang đi qua.
Lịch sử của bất kỳ tổ chức nào cũng không phải là một đường thẳng đi lên. Sẽ có những giai đoạn mạnh mẽ, rực rỡ; cũng sẽ có những lúc chậm lại, va vấp, thậm chí hoài nghi chính mình. IYC cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhưng có một điều chưa từng thay đổi: "Lịch sử thì chưa bao giờ dừng lại". Khi vẫn còn những con người tin vào giá trị mình theo đuổi, còn những người trẻ sẵn sàng bước tiếp vì điều mình yêu thích và đam mê, thì hành trình ấy vẫn tiếp tục – dù nhanh hay chậm, dù ồn ào hay lặng lẽ.
Và "IYC Volunteer" cũng được hình thành từ chính tinh thần đó. Không phải để tạo thêm một danh xưng, cũng không phải để hứa hẹn những điều lớn lao. Mà là để giữ lại một không gian đủ mở, đủ thật – nơi những người trẻ có thể gặp nhau khi còn chung một mối quan tâm, cùng trải nghiệm, cùng đóng góp, rồi tiếp tục đi tiếp con đường của riêng mình. Bởi chúng mình tin rằng, khi đi cùng nhau – dù chỉ trong một giai đoạn ngắn – mỗi người đều có thể mang theo thêm một điều gì đó có ý nghĩa cho bản thân, cho cộng đồng và cho xã hội.
Bước sang năm 2026, không mong gì quá lớn. Chỉ mong mỗi người trong chúng ta đủ bình an để không vội vàng chạy theo những điều không thuộc về mình; đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thứ đáng giữ, đâu là thứ nên buông; và đủ bản lĩnh để không bỏ cuộc chỉ vì một vài đoạn đường khó đi. Mong rằng các bạn vẫn dám tin vào những giá trị mình đã chọn, kể cả khi phải chậm lại, rẽ hướng hay bắt đầu lại từ đầu. Bởi chỉ cần còn tin, còn đi và còn dám thử, thì hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn – theo cách rất riêng của mỗi người.
Và nếu trên chặng đường đó, IYC và IYC Volunteer có thể trở thành một điểm dừng chân nhỏ, một lần gặp gỡ đúng lúc, hay đơn giản là một ký ức đẹp khi nhìn lại quãng thời gian tuổi trẻ của mình – thì với chúng mình, như vậy đã là rất đủ rồi.
Chào 2026.
Chúc tất cả chúng ta một năm mới bình an hơn, vững vàng hơn, và đủ sâu sắc để hiểu rõ mình đang đi đâu ✨