08/06/2026
Mười năm trước, cả đoàn CLB khoa học Sao Nhỏ về Tiền Giang, ghé thăm nơi Thầy Trần Văn Khê được sinh ra và lớn lên. Tụi mình thắp hương tưởng nhớ 01 năm ngày Thầy đi xa. Hôm đó, cô Hoai Thu Tran chụp ảnh và ghi lại mấy dòng. Nay đọc lại mà nhớ Thầy. Mới đó mà 10 năm. Nhớ Thầy, có những ngày thèm chuối xào dừa, lên WE gọi dĩa chuối, Thầy dặn con xin thêm nước cốt dừa, thêm đậu phụng cho Thầy, Thầy muốn ăn kem và có cách hạ đường! Người già y như con trẻ.
"Tiền Giang - xanh một bầu trời...AlbumTiền Giang - xanh một bầu trời..
...
Một ngày mùa hè, Sao Nhỏ theo chân các bà, các mẹ về với thiên nhiên miền Tây tươi đẹp. Tiền Giang đón các con bằng nắng nhẹ dịu và bầu trời trong vắt mênh mang, lời hẹn của các mẹ sẽ đưa tụi nhóc về một vùng trời ấp êm tiếng nôi đưa và những lời ru diệu vợi đã mang cho đất nước này một người Thầy - Giáo sư Trần Văn Khê, làm tụi nhỏ thấp thỏm đoán mò qua từng trang sách... Ngôi nhà của dòng họ Nguyễn Tri mát xanh giữa một vườn cây trái, đâu đây những cành hoa bừng tỉnh sau mưa, những quả ngọt thấp thoáng sau tàn lá. Trẻ con chỉ trỏ, vạch lá tìm quả tìm sâu, săm soi gốc cây già nua, đào bới tổ mối, ngắm nghía tổ chim xanh, quây quanh con giun đất mà ríu rít tò mò,... Trẻ con, gặm sắn gặm khoai, xôi gấc thơm trong lá chuối mát lành, về với thiên nhiên từ những tinh túy của trời của đất. Trẻ con, lật sách dưới hiên nắng mai, nắng lùa vào tóc bừng sáng khuôn mặt xinh tươi như một trái hồng. Trẻ con líu lo chào Thầy, nén tâm hương lung lay mỏng manh nối Trời và Đất, Thầy nơi nào đó sẽ mỉm cười nhìn những đứa bé thơ ngây... Trẻ con ươm những mầm xanh, trồng hoa, trồng sakê, đặt xuống đất những cây tùng sẽ vươn mình mạnh mẽ trong nắng gió. Nơi đây, gieo vào tâm hồn trẻ con, những xúc cảm dịu nhẹ đầu đời khó quên với những trải nghiệm xanh màu đất nước. Yêu con