03/10/2026
CON GHÉT BỐ MẸ
NỖI BỨC XÚC CỦA CON TRẺ HAY TIẾNG CHUÔNG CHO NGƯỜI LỚN?
Thấy group mang tên này, phản ứng đầu tiên của nhiều người chắc chắn là sốc và cho rằng tụi nhỏ hỗn láo, bêu xấu phụ huynh. Nhưng thử chậm lại một chút: hồi nhỏ, đã bao giờ bạn từng có một khoảnh khắc ấm ức đến mức "ghét bố mẹ" chưa?
Chắc không ít người từng như thế.
Đôi khi chỉ là một sự so bì con lớn – con nhỏ, một lần bị mắng oan, hay một câu nói vô tâm của người lớn: "Mày lớn rồi nhường em", "Có thế cũng khóc"... Với cha mẹ, đó là chuyện nhỏ thường ngày. Nhưng với một đứa trẻ 10–12 tuổi, đó là cả một khoảng trời tủi thân và tổn thương sâu sắc.
Tất nhiên, việc lập nhóm để "bêu xấu" gia đình trên mạng là không đúng. Nhưng việc các con cần một nơi an toàn để trút nỗi uất ức, tìm kiếm sự an ủi khi cảm thấy không được tôn trọng ngay trong chính ngôi nhà của mình lại là nhu cầu có thật.
Trẻ con có thể ghét bố mẹ trong chốc lát, đó là cảm xúc nhất thời của tuổi mới lớn. Nhưng để những uất ức đó biến mất hay trở thành vết sẹo tâm lý, phụ thuộc hoàn toàn vào cách người lớn lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng con cái.
Lắng nghe con nhiều hơn, trước khi các con phải tìm một nơi ẩn danh trên mạng để trút nỗi lòng.