08/06/2026
💌 Thư cảm ơn – Vui Hè Cùng Em 2026 🌻
Thương gửi cả nhà
Vậy là chuyến đi hướng về điểm trường Phú Đồng đã khép lại với những cảm xúc và trải nghiệm thật đong đầy cảm xúc. Hành trình đến với thôn Phú Đồng thực sự là một kỉ niệm đáng nhớ đối với đoàn.
Từ ngoài đường lớn, toàn bộ hàng hóa đi cùng tụi mình vào trong thôn bằng xe công nông khoảng 1 tiếng. Dưới cái nóng gay gắt , đường núi ngoằn nghoèo khó đi và những lớp bụi mù mịt của vùng đồi núi làm lấm lem cả những màu áo xanh tình nguyện. Nhưng hạnh phúc thay, giây phút đó chúng ta được nhìn thấy những ánh mắt kiên cường của nhau hơn bao giờ hết. Bởi lẽ ở điểm đến ấy , tụi mình biết có những ánh mắt trong veo đang háo hức ngóng chờ.
Giây phút xe vừa dừng trước cổng trường là bao mệt mỏi tan biến ngay. Đồ ăn nước mát và những món quà yêu thương đã nhanh chóng được chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn nụ cười bẽn lẽn của các em nhỏ khi ôm chặt món quà trên tay, nhìn sự mừng rỡ của bà con khi nhận từng bao gạo ấm tình, tụi mình hiểu rằng mọi nỗ lực đều vô cùng xứng đáng.
Nhờ có tình yêu thương và sự chung tay của mọi người, chúng ta đã trao gửi thành công:
🎁 Quà cho 186 hộ gia đình tại thôn Phú Đồng: 100.000 VNĐ tiền mặt, túi gạo 5kg, dầu ăn, nước mắm, nước tương, muối, đường, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, túi đựng quà.
🎁 Quà cho 180 em học sinh: 3 quyển tập trắng, bút lông kim, bút bi, bút chì, thước, gôm, bóp bút, đồ chuốt bút chì, bút chì màu, bánh gạo, sữa, túi đựng quà.
🎁 Gian hàng ẩm thực
🎁 Gian hàng trò chơi, khu đổi quà
Thay mặt các em học sinh và bà con dân làng nơi đây, Hòa Vui xin chân thành gửi lời cảm ơn đến:
🩵 Quý MTQ, Quý Nhà hảo tâm – những người đã luôn tin yêu, trao gửi nhịp đập yêu thương để Hòa Vui có thể hoàn thành tốt mọi chuyến đi.
🩵 Cảm ơn Chính quyền địa phương xã Phú Mỡ và quý thầy cô tại điểm trường Tiểu học Phú Mỡ (điểm trường Phú Đồng) đã hỗ trợ CLB hết mình trong quá trình chuẩn bị.
🩵 Thương gửi sự biết ơn đến Tịnh viện Huệ Năng – luôn là mái nhà lớn cho đại gia đình chúng ta chuẩn bị và tập kết vật phẩm.
🩵 Và không thể thiếu đó là những chiến binh áo xanh thật nhiệt huyết, những trái tim ấm áp vô bờ cùng đôi chân không mỏi đã luôn kề cạnh để chuyến đi nào cũng thật nhiều kỉ niệm và ý nghĩa. Chuyến đi nào cũng không hề dễ dàng, cũng nhiều vất vả và thử thách, nhưng đã gần 15 năm rồi, các bạn vẫn luôn ở đây. Một niềm hạnh phúc vô giá của Hòa Vui.
🍀 Chuyến đi đã khép lại, nhưng hạt giống yêu thương thì vẫn một ngày lớn dần. Cầu chúc cho cả nhà mình luôn dồi dào sức khỏe, bình an và giữ mãi ngọn lửa ấm áp này để chúng ta lại tiếp tục lăn bánh cùng nhau trên những chặng đường sắp tới. Thương mời cả nhà cùng nhìn lại những khoảnh khắc lấp lánh nụ cười giữa mịt mù bụi đỏ trong vài khoảnh khắc dưới đây nhé!
Trân trọng và biết ơn,
Gia đình Hòa Vui