Chong Chóng Yêu Thương

Chong Chóng Yêu Thương Nhóm thiện nguyện Chong Chóng Yêu Thương. Mong rằng gia đình Chong Chóng chúng ta sẽ ngày càng phát triển lớn hơn nữa..." HCM và Bình Dương. TP.

Vào ngày 26/7/2013 nhóm “CHONG CHÓNG YÊU THƯƠNG” đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động với hơn 20 thành viên ban đầu; hiện nay, con số đã tăng lên gần 40 bạn và không ngừng tăng thêm. Nhóm “CHONG CHÓNG YÊU THƯƠNG”

Được ra đời từ những bạn sinh viên có cùng lý tưởng, cùng tấm lòng ở khu vực Tp. Nhóm “CHONG CHÓNG YÊU THƯƠNG”, Với mong muốn học sinh, sinh viên Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp xúc,

chia sẻ tình yêu thương, quyền được yêu thương, giúp đỡ về mặt vật chất cũng như tinh thần cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh qua đó xoa diệu phần nào những thiếu thốn, khó khăn mà họ đang gặp phải. Thắp sáng được những ước m, khát vọng đôi khi là nhỏ nhoi với những người bình thường như chúng ta, nhưng với họ, đôi khi lại là một điều xa vời và không tưởng. Đồng thời giúp họ dần xóa bỏ những mặc cảm và tạo dựng niềm tin vào cuộc sống này hơn. Bạn có muốn tham gia những nhiệm vụ, trò chơi, chinh phục thử thách, khám phá những hành trình mới trên từng chặng đường hình chữ S, vượt lên chính mình, làm những điều mà bạn tưởng chừng như không thể. Hãy đến với chúng tôi! Hãy tham gia với chúng tôi, nhóm CHONG CHÓNG YÊU THƯƠNG - nơi dành cho những ai yêu thích tình nguyện, cống hiến sức mình, khám phá và đánh thức tiềm năng bản thân, rèn luyện tâm – trí – lực. Hơn hết, ở đó có tình yêu, tình bạn, tình đồng đội, tình đoàn kết gắn bó, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau giữa những con người cùng lý tưởng, cùng chí hướng và đó là điều sẽ làm nên hành trình CHONG CHÓNG. Nhóm CHONG CHÓNG YÊU THƯƠNG hoạt động phi lợi nhuận vì mục đích phát triển cộng đồng nhằm hướng đến một xã hội văn minh, phát triển lành mạnh và văn hóa. Với mục tiêu: “Đoàn kết cộng đồng, chia sẻ nỗi đau, giúp đỡ người nghèo, bảo vệ môi trường và thắp sáng niềm tin”. Nếu tham gia cùng hành trình, các bạn sẽ không khó để bắt gặp những mảnh đời côi cút, những cụ bà lấm lét ướt đẫm mồ hôi, những em thơ chưa đủ cơm ăn, áo mặc. Những nụ cười đôn hậu lẫn chứa lời cảm ơn của bà con nghèo khi nhận được sự giúp đỡ của chúng ta. TRAO YÊU THƯƠNG, GỬI HI VỌNG mỗi người một tay, góp một phần nhỏ để tạo nên một điều lớn. Chúng ta lại bớt một chút thời gian khi mua sắm, khi rãnh rỗi thế là niềm vui đã sáng rỡ lên trong mắt của các cụ già, em nhỏ thiếu may mắn hơn chúng ta. Niềm vui là cái được nhân lên khi chia sẻ, để các mảnh đời khó khăn, bất hạnh có luôn có nụ cười trên môi. Hãy cùng nhau TRAO YÊU THƯƠNG, GỬI HI VỌNG mang chút hơi ấm đến những nơi khó khăn./. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2013. Ban chủ nhiệm nhóm

Mọi đóng góp xin gởi về 1 trong 3 số tài khoản sau:
STK: 132414815
Ngân hàng: Việt Nam Thịnh Vượng ( Vp Bank ) - CN Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: NGUYEN THI HONG DIEM

STK: 0331000436409
Tại ngân hàng Vietcombank – CN Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: TRAN THANH HA

STK: 02053335801
Ngân hàng Tiên Phong (TP bank)
Chủ tài khoản: HOANG LE KIM NGAN

Nội dung chuyển khoản: CCYT - ten chuong trinh - họ và tên người chuyển

TIẾP TỤC VỚI AN ĐỘ 9 - 10 - 11KHÁNH THÀNH CẦU AN ĐỘ 9Ngày 13/10/2024, CCYT đã về ấp 4-5 - xã Tân Lập - huyện Mộc Hoá - t...
27/10/2024

TIẾP TỤC VỚI AN ĐỘ 9 - 10 - 11

KHÁNH THÀNH CẦU AN ĐỘ 9

Ngày 13/10/2024, CCYT đã về ấp 4-5 - xã Tân Lập - huyện Mộc Hoá - tỉnh Long An để dự khánh thành cây cầu An Độ 9.

Hôm khánh thành, trời nắng đẹp. Khi vừa cắt băng khánh thành, một đàn chim lượn đều trên bầu trời, đem đến cảm giác thanh bình, yên ổn làm sao.

KẾ HOẠCH XÂY CẦU AN ĐỘ 10 VÀ 11

Cây cầu cũ bắc qua kênh 1.000 ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, Long An đã quá cũ. Trụ cầu rất yếu vì chỉ là trụ điện được tận dụng để xài tạm.

CCYT sẽ góp sức cùng địa phương để xây lại cây cầu này. Cây cầu có tên An Độ 10.
- Chiều dài cầu: 23m
- Chiều ngang: 3,5m
- Kinh phí dự kiến: 350.000.000

Phần sắt cũ tháo ra từ đây sẽ được tận dụng đưa vào xây An Độ 11, cách An Độ 10 khoảng 2 km.

Quỹ CCYT tháng này nhận được các đóng góp sau:

1. Bạn Khuê : 5.000.000 ( đợt 2- Cam Tran chuyển).
2. Minh Thu: 2.000.000
3. Một tấm lòng vàng ẩn danh USA : 500 USD
4. Một HS của AVA: 1.000.000
5. Ẩn danh: 500.000

Cảm ơn những tấm lòng vàng xa gần đã chung tay góp gió cho CCYT quay quay.

Thân ái

CCYT

CCYT và niềm vui khi thấy Trung - Hiếu lớn lên từng ngàyNgày 23/8/2024, bạn Thái lần nữa từ SG đi xe máy xuống Mê Pu - B...
13/09/2024

CCYT và niềm vui khi thấy Trung - Hiếu lớn lên từng ngày
Ngày 23/8/2024, bạn Thái lần nữa từ SG đi xe máy xuống Mê Pu - Bình Thuận để đem 10 triệu đồng trao tặng cho hai bé Trung - Hiếu.

Quỹ trích:
- 5.000.000 từ đóng góp của nhiều bạn gửi cho CCYT Ngân.
- 5.000.000 của một ân nhân ẩn danh tại USA

Thời gian này, CCYT Ngân cũng nhận thêm sự chung tay chăm lo cho gia đình hai bé, đó là của:
- Em Ngọc (Em Thúy Anh): 2 triệu
- Bạn Thu Hiền: 5 triệu

Số tiền này sẽ tiếp tục lưu vào quỹ chăm lo cho Trung - Hiếu để có thể giúp CCYT quay đều, chăm sóc các em.

Xin cảm ơn những tấm lòng vàng xa gần đã đồng hành cùng CCYT.
Thân ái

CCYT lại đến với Mê Pu và Trung - HiếuNgày 28/6/2024, hai bạn Thái - Lâm, thành viên nhóm CCYT về Bình Thuận để tận tay ...
13/09/2024

CCYT lại đến với Mê Pu và Trung - Hiếu

Ngày 28/6/2024, hai bạn Thái - Lâm, thành viên nhóm CCYT về Bình Thuận để tận tay trao tiếp 10 triệu đồng đến gia đình hai bé sinh đôi Trung - Hiếu.

Một hành trình dài của các con vẫn đang có sự tiếp sức, chung tay của nhiều tấm lòng vàng.

Xin cảm ơn tất cả.
CCYT

CCYT và hành trình nuôi dưỡng Trung - HiếuDo bận việc suốt từ tháng 4 đến giờ nên CCYT chậm trễ đăng tải bài viết về hai...
13/09/2024

CCYT và hành trình nuôi dưỡng Trung - Hiếu

Do bận việc suốt từ tháng 4 đến giờ nên CCYT chậm trễ đăng tải bài viết về hai em bé sinh đôi mất mẹ: hai em Trung - Hiếu. Tuy không đăng tải bài viết nhưng CCYT vẫn đều đặn chăm lo cho các con. Nay ngơi ngơi, xin phép được thông tin đến những tấm lòng vàng đã chung tay cùng CCYT trong những tháng ngày qua.

Đây là những đoạn clip và hình ảnh của ngày 13/4/2024, em Hằng - CTV của CCYT ở tại Mê pu đã đem 10 triệu đồng, chi phí trong 2 tháng cho gia đình. Lúc này hai em bé đã lớn hơn chút xíu, biết nhận thức, biết cười dễ cưng quá chừng!

TẾT CỦA YÊU THƯƠNG…Hôm nay, 27 Tết, Chong Chóng Yêu Thương dành hẳn một ngày đến thăm hai em bé sinh đôi mồ côi mẹ. Khôn...
06/02/2024

TẾT CỦA YÊU THƯƠNG…

Hôm nay, 27 Tết, Chong Chóng Yêu Thương dành hẳn một ngày đến thăm hai em bé sinh đôi mồ côi mẹ. Không khí Tết ở suốt đoạn đường từ Sài Gòn ra tỉnh xa vốn đã buồn, về tới xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận - nhà hai em bé, còn lặng lẽ hơn.

Hai em bé được ba đặt tên là Nguyễn Ngọc Gia Trung và Nguyễn Ngọc Gia Hiếu. Trung - Hiếu đang nằm buồng trong, nơi mát nhất ngôi nhà gạch. Ngôi nhà chỉ có gạch tường đỏ, không tráng nổi chút xi măng. Cánh cửa bằng sắt tạm bợ. Nhà chỉ có tấm tôn lợp nên nóng hầm hập, giữa cái nắng gắt miền Trung, hai đứa nhỏ tối nào cũng trăn trở khóc không ngủ được, phần vì nóng, phần - có lẽ - vì con nhớ mẹ chăng?

Mẹ hai con vừa qua 49 ngày cúng thất. Những chiếc áo tang còn vắt cạnh bên bàn thờ. Ánh mắt chị hiền lành, như cách chị đã từng sống và đối xử với gia đình hai bên, với bà con chòm xóm. Vậy nên, khi chị không may đi xa, cô dì chú bác hai bên xúm xít lại, người một tay chăm phụ hai sinh linh đỏ hỏn, người đưa đón hai bé lớn hơn (lớp 6 và lớp 10) đi học.

Ba các bé trước chỉ làm nông, giờ “ai kêu gì làm đó”. Khi thì vào rẫy, khi đi lên rừng. Anh tìm đủ việc miễn có tiền nuôi con. Ngồi nói chuyện với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông khắc khổ, mới thấy anh kiềm nén rất giỏi. Môi anh mím lại, mắt căng ra chực như không để rơi bất cứ giọt nước mắt nào khi nói về các con. Anh quả quyết: sẽ cố gắng hết sức cho con học tới nơi tới chốn. Anh từ chối khi có ai đó xin nuôi Trung - Hiếu. Anh giờ sống vì các con. Thấy con nóng bức không ngủ được, anh cố làm để lợp la-phông căn phòng nơi các con nằm. “Mỗi khi thấy ba của các bé lầm lũi ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cơm cho con, thấy tóc anh bạc hẳn, ai cũng xót xa” - một người em họ trong nhà chia sẻ.

Qua bài viết “Con mất mẹ - Mất cả bầu trời”, CCYT nhận được sự đóng góp của những tấm lòng vàng sau:

Thảo Uyên Trần: 500
Phan Thị Thủy Tiên: 500
Võ Thùy Trâm: 1tr
Khánh Vân: 1tr
Phạm Duy Chi An: 200
My Vũ: 200
Ngọc Nga Lê: 500
Gđ Nghé: 3.6tr
Đan Bùi: 600
Lê Thúy Bình: 1tr
Hà Nguyễn: 4.8tr
Trang Đặng: 2.4tr
Bích Liên: 2tr
Hera Nguyễn: 3tr
Đi và Yêu: 1tr
Em trai Anna Tue Anh Tran: 2.4tr
Thỏ Nai: 300

Tổng cộng: 25.000.000 vnd

Ngoài ra, có một mạnh thường quân cho biết sẽ gửi các bé 36tr/năm và sẽ giúp gia đình các con số tiền này trong 3 năm.

CCYT dự kiến sẽ gửi gia đình 5tr/tháng, xuyên suốt trong vòng 1 năm (lần này tháng 1 + 2 = 10tr) để ba các bé chăm lo cho các con.

Trao tận tay những yêu thương, CCYT tin những hy vọng sẽ ươm mầm. Rồi đây, khi hai em cứng cáp hơn, chị hai 17 tuổi sẽ lại được đi học. Rồi đây, anh trai, chị gái 12, 15 tuồi sẽ lớn khôn, phụ giúp gia đình. Rồi đây, hai em bé non nớt nhăn nheo sẽ phổng phao, lớn nhanh để bầu bạn sớm chiều cạnh ba và các anh chị.

CON MẤT MẸ - MẤT CẢ BẦU TRỜI…Ngày Nguyễn Ngọc Gia Trung và Nguyễn Ngọc Gia Hiếu ra đời cũng là ngày hai con vĩnh viễn kh...
18/01/2024

CON MẤT MẸ - MẤT CẢ BẦU TRỜI…

Ngày Nguyễn Ngọc Gia Trung và Nguyễn Ngọc Gia Hiếu ra đời cũng là ngày hai con vĩnh viễn không còn thấy mặt mẹ. Mẹ con mang song thai nhưng vỡ ối sớm khi thai mới 7 tháng tuổi. Mất thời gian cho việc chuyển viện từ tỉnh lên SG, người mẹ cạn sức, lịm ngay trên bàn sinh khi hai con vừa lọt lòng. Vậy là, chỉ trong khoảnh khắc, 5 đứa con (gồm 3 anh chị lớn và hai bé Trung – Hiếu) đã mồ côi mẹ.

Nhà sắp nhỏ ở một vùng quê nghèo tỉnh Bình Thuận. Bình thường, cha làm nông, mẹ phụ việc vặt. Nay mẹ đi xa mãi, cha các em bàng hoàng chưa tỉnh, vẫn phải cố kiếm sống. Trung – Hiếu sinh non, mỗi em nặng có ký rưỡi, bé như con mèo ướt. Cô ruột của hai bé bỏ việc, bỏ gia đình, cùng chị hai của hai bé (chị hai năm nay 17 tuổi, đang đi học nghề làm nail) khăn gói vào Sài Gòn ở nhờ nhà người thân để đưa hai bé đi khám ở BV Nhi Đồng. Cứ như vậy, cô ôm cháu, chị ôm em mà dỗ. Hai đứa nhỏ sinh đôi vô tội, cứ ngoác miệng khóc, rúc đầu vô ngực cô tìm sữa, nhìn mà xót cả lòng. Mất mẹ - mất cả bầu trời. Rồi đây… (sau dấu ba chấm này, không ai dám viết tiếp, nghĩ tiếp, nhìn tiếp cho tương lai của 5 đứa trẻ).

Hẹn gặp hai con tại bv Nhi Đồng 1, CCYT trao gửi số tiền 5.000.000 đồng để gia đình mua sữa, tã, khám bệnh cho hai con.

Cảm ơn những tấm lòng vàng đã chung tay để chia sẻ khó khăn với gia đình của cặp sinh đôi Trung – Hiếu:
- Bạn Ngọc (em Anna TuệAnh Tran): 2.400.000 đồng
- Bạn Ho Thu Hien: 2.000.000 đồng
- Số tiền còn lại: trích từ Quỹ CCYT

AN ĐỘ 3 ĐÓN CHÀO NHỮNG BƯỚC CHÂNSáng thứ 7 (18/3/2023) vừa qua, CCYT đã đến với Ấp Hoàng Mai – Xã Hậu Thạnh Đông – Huyện...
21/03/2023

AN ĐỘ 3 ĐÓN CHÀO NHỮNG BƯỚC CHÂN

Sáng thứ 7 (18/3/2023) vừa qua, CCYT đã đến với Ấp Hoàng Mai – Xã Hậu Thạnh Đông – Huyện Tân Thạnh – Tỉnh Long An để khánh thành cầu An Độ 3.

Cây cầu ọp ẹp ngày nào nay đã khang trang, đẹp mắt với chiều dài 20m, rộng 3,5m và sức chịu lực đến 2,5 tấn. Tổng kinh phí để thực hiện cây cầu lên đến 330.000.000 đồng. CCYT đã quay quay để góp vốn 140.000.000 đồng. Phần còn lại là đóng góp của đạo tràng Chùa Giác Hoa. Chính quyền và nhân dân cùng đóng góp ngày công lao động để tạo dựng nên An Độ 3.

Trong buổi khánh thành cầu An Độ 3, CCYT cũng đã trao 20 phần quà cho 20 hộ nghèo và 20 phần quà cho 20 em học sinh hiếu học của Ấp với tổng giá trị 14.000.000 đồng. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng. Quà cho hộ dân nghèo bao gồm 10kg gạo + phong bì 200.000 đồng. Quà cho các em nhỏ gồm có 10 cuốn tập trắng, bóp viết, bút, áo thun + phong bì 200.000 đồng.

Cảm ơn những tấm lòng vàng đã chung tay góp gió cho CCYT quay đều!
Thân ái,
CCYT

BỒI ĐẮP MỘT CON ĐƯỜNG“Oạch”…Tiếng ngã dúi dụi này gần như đã trở thành quen thuộc với người dân khu vực Ấp Phước Trường,...
01/12/2022

BỒI ĐẮP MỘT CON ĐƯỜNG

“Oạch”…
Tiếng ngã dúi dụi này gần như đã trở thành quen thuộc với người dân khu vực Ấp Phước Trường, xã Mỹ Phước, tỉnh Sóc Trăng. Mỗi khi nghe tiếng ngã, dân khu vực đó biết ngay có một người vừa trượt chân. Đoạn đường đất đỏ dài 2350 mét tưởng ngắn mà hóa dài, luôn là nỗi lo canh cánh của mọi người. Khi trời nắng, con đường luôn mịt mù bụi đỏ, dằn xóc đất bồi đất lở. Hạt bụi thô ráp quấn lấy người, thốc vào mắt, vào mũi miệng. Trời mưa còn khổ hơn bởi sình lầy ngập nước. Người lớn đi xe máy rất khó khăn vì xe lún. Trẻ con đạp xe đến trường còn nặng nề hơn khi bánh xe cứ quện bùn, có đoạn chạy không được phải dắt bộ. Cứ thế, các em vào lớp với áo quần lấm lem bùn đất, mặt mũi tay chân dơ đen ngòm.

Nhận được thông tin, CCYT kết hợp ngay với hành trình khánh thành cầu An Độ 4 – 5, đến khảo sát con đường. Quả thật, đi bộ trên đường trong trời nắng ráo cũng gập ghềnh và khó khăn, huống hồ mưa dầm. CCYT quyết định khởi công làm lại con đường này, mang tên An Độ 6, với phương cách cuốn chiếu, nhận được bao nhiêu kinh phí, sẽ làm đường đến đó với thông tin cụ thể như sau:
- Con đường An Độ 6: dài 2.350 mét.
- Chi phí thực hiện: 1.000.000 đồng/mét.
- Tổng chi phí: 235.000.000 đồng.

Hiện nay CCYT đã nhận được một số đóng góp như sau:
1. Gia đình bà Hồ Thị Thiềm ( GL Phan Cẩm Phan Cẩm Thuý): 5.000.000 (và 5.000.000 cho quỹ xây cầu)
2. FB Quoc Vi: 200 USD (9/2022) và 200 USD (11/2022)
3. Cô GL Kha Thị Hưỡn và một cô giáo : 4.000.000 (9 và 10/2022)
4. CCYT Mộc Tiên Sinh: 3.000.000
5. CCYT Ken: 1.000.000 (mua quà cho các em hs)
6. GL ẩn danh (Đức): 200 Eur
7. Gl Yen Nguyen: 2.000.000 và 100 Aud
8. Chị Dung Thi Quynh Nguyen: 200 Aud
9. Đường phèn Hùng Xuân: 20.000.000 (200 Bao xi măng)
10. Võ Thị Mỹ Phượng (Cty Nguyên Anh): 1.000.000
11. CCYT Trang Vu: 1.000.000
12. Lê Minh Châu (cty Nguyen Anh): 500.000
13. AVA thiên nhạc: 5.000.000
14. Hai bé Thỏ - Nai: 1.000.000
15. Người dân địa phương: 9.200.000
16. Xã Mỹ Phước: 11.000.000
17. BS B**g Bóng: 3.000.000 (CCYT Phạm Đức Việt chuyển)
18. Quản Thị Thùy Loan (Cty Nguyen Anh): 1.000.000 (CCYT Trang Vu chuyển)
19. Bạn BNL: 5.000.000 (Yen Nguyen chuyển)
20. GL 72-79 Donglan Huynh: 100 USD (Thu Hương chuyển)
21. Phạm Th: 500.000 (CCYT Ngân chuyển)
22. Lê Minh Châu: 500.000 (c.ty Nguyen Anh_ đóng góp lần 2) - CCYT Trang chuyển.

Ngay khi CCYT khởi công con đường An Độ 6, bà con vui mừng ùa ra. Khu vực này có 92 hộ dân, mỗi hộ xin được đóng góp 100.000 đồng để góp sức cùng CCYT. Cầm 9.200.000 của 92 hộ mà các cánh quay của CCYT thật sự ấm lòng. Bà con tuy nghèo nhưng dễ thương và chân tình quá đỗi!

Trong ngày khởi công con đường An Độ 6, CCYT cũng đã khánh thành hai cây cầu An Độ 4 và An Độ 5 tại xã Mỹ Phước – Sóc Trăng và trao tặng 65 phần quà (mỗi phần gồm 1 gấu bông, 1 balo, 10 cuốn tập trắng và 1 bóp đựng viết) cho 65 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng xa gần đã chung tay góp gió để CCYT quay đều.

Mọi đóng góp cho con đường An Độ 6, CCYT vẫn tiếp tục nhận nhé cả nhà.

Mong các em học sinh sớm có con đường đến trường sạch đẹp hơn; bà con nghèo nơi đây được đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Thân ái,
CCYT

Khởi công cầu An Độ 3 tại xã Hậu Thạnh Đông - huyện Tân Thạnh - tỉnh Long An.
23/10/2022

Khởi công cầu An Độ 3 tại xã Hậu Thạnh Đông - huyện Tân Thạnh - tỉnh Long An.

Address

Gần Bệnh Viện Phúc An Khang, Quận 2
Ho Chi Minh City
71114

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chong Chóng Yêu Thương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Chong Chóng Yêu Thương:

Share