10/06/2026
CHASING DREAMS UNDER THE MIDNIGHT LAMP
Với chúng ta, mùa hè có lẽ chỉ là những ngày nắng dài đang dần khép lại. Nhưng với những chiến binh mang trong tim giấc mơ nguyện vọng 1, mùa hè này lại là những bước chạy nước rút cuối cùng trên hành trình chinh phục tương lai.
Đúng vậy, ngay lúc này đây, khi phố phường đã lên đèn và nhiều người chìm vào giấc ngủ, những “Cộng lớn” vẫn lặng lẽ bên trang sách. Dưới ánh đèn bàn đã nhòe đi vì những đêm thức khuya, các bạn vẫn miệt mài viết.
Viết để biến những tháng năm nỗ lực thành thành quả xứng đáng. Viết để rút ngắn khoảng cách giữa hiện tại và ước mơ. Viết để thắp sáng cánh cửa đại học đang ở phía trước. Và hơn hết, viết để chứng minh rằng tuổi trẻ của mình đã từng dám mơ, dám cố gắng và dám cháy hết mình vì một mục tiêu duy nhất.
Chặng đường ấy chỉ còn vài bước nữa thôi. Hãy tin rằng, mọi giọt mồ hôi hôm nay rồi sẽ hóa thành nụ cười trong ngày cán đích.
Các “Cộng lớn 08” cố lên nhé, vì trong lòng “Cộng con”, “Cộng lớn 08” luôn là tấm gương sáng toả nhất.