02/04/2026
Ngày con cất tiếng khóc chào đời, lần đầu tiên được bồng con trên tay, Ba mới thật sự cảm nhận cuộc sống này đẹp đến nhường nào. Con đã mang đến cho Ba một nguồn động lực lớn lao và niềm tin vô hạn vào cuộc đời.
Nhìn gương mặt ngây thơ, trong trẻo của con, trái tim Ba như được thắp sáng bởi những thiện niệm sâu thẳm bên trong. Từ đó, Ba bắt đầu làm những công việc nhỏ bé, với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
Và rồi, cơ sở dịch vụ cấp cứu mai táng Nhật Tâm đã ra đời – không chỉ là một công việc, mà là kết quả của hành trình đầy ý nghĩa ấy. Ba vẫn, đã và sẽ tiếp tục con đường này, bởi đó không chỉ là sứ mệnh, mà còn là sự dẫn lối từ chính tâm thiện trong Ba.
“Thiện Tâm” – cái tên Ba đặt cho con – cũng chính là nguồn cảm hứng để hình thành nên “Nhật Tâm”. Tên của Ba và tên của con hòa quyện lại, trở thành tên gọi của cơ sở hôm nay. Đó không chỉ là một cái tên, mà là sự gắn kết, là tình yêu thương, và là minh chứng cho hành trình của hai cha con mình.
Ba luôn tự hào vì có con trong cuộc đời này. Nhờ con, Ba có thêm niềm tin để bước tiếp, để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào – dù bão tố hay bình yên – Ba cũng không bao giờ bỏ cuộc.
Ba không giỏi nói lời yêu thương, cũng không thể luôn ở bên con mỗi phút giây. Nhưng Ba mong con hãy luôn nhớ rằng: mặt trời có thể tỏa sáng rực rỡ, mang ánh sáng đến muôn nơi, bởi vì trong “Hoàng Nhật” luôn có “Thiện Tâm”.
Và cũng như vậy, hành trình của Ba – của Nhật Tâm – sẽ luôn được soi sáng bởi chính tình yêu thương ấy. Ba yêu con !