27/08/2026
THÁNG BẢY, MÙA CỦA LÒNG BIẾT ƠN
Trong bữa cơm chay hôm nay tại chùa Đại Từ Liên Xã, chúng tôi gửi tặng mỗi người tham dự một bông hồng cài áo. Tất cả đều là những bông hồng cùng màu.
Xin đừng quá bận tâm về màu sắc những cánh hoa. Bởi còn hay mất, đến hay đi, suy cho cùng chỉ là ý niệm, là những cách con người gọi tên sự hiện diện. Cha mẹ có thể không còn ngồi bên ta trong một bữa cơm, không còn đợi ta trở về sau cánh cửa quen, nhưng vẫn âm thầm hiện diện trong dáng đi, giọng nói, nếp nghĩ và những thói quen nhỏ bé của mỗi người. Đôi khi, giữa một câu nói vô tình thốt ra, ta bỗng nhận thấy bóng dáng mẹ cha vẫn đang tiếp tục sống trong chính mình.
Vì vậy, bông hồng hôm nay không chỉ dành cho những người còn cha, còn mẹ. Bông hoa ấy dành cho tất cả chúng ta – những người đã từng được yêu thương, chở che và nâng đỡ trên hành trình trưởng thành. Hãy cài hoa gần trái tim như cài vào đó một lời nhắc: biết ơn cha mẹ, biết ơn những người đã đi qua đời mình và biết ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội được hiện hữu, được yêu thương, được vấp ngã rồi lại đứng lên.
Gìn giữ và tiếp nối những điều lành chính là cách đẹp nhất để tri ân mẹ cha. Bởi yêu thương không mất đi khi một người rời xa; yêu thương chỉ đổi một hình hài khác để tiếp tục ở lại trong cách chúng ta sống và đối đãi với cuộc đời này.