28/07/2026
Đúng là trái đất tròn thiệt, cũng là cái duyên, cái phước Chúa sắp đặt.
Người ở Sài Gòn, người ở Hồ Tràm, cách nhau hơn trăm cây số chớ mấy.
Hổng hẹn trước, cũng hổng ai tính toán gì hết. Vậy mà đầu tháng 7 gặp nhau một lần, tới cuối tháng 7 lại gặp nhau thêm bận nữa.
Một người ngót nghét U50, một người mới ngoài tuổi băm. Một người sắp về hưu, một người còn đang sung sức.
Tre già thì măng mọc. Đời người cứ tiếp nối vậy hoài.
Thiệt đúng như ông bà mình nói: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."
Điểm chung của hai người chỉ có một: tấm lòng biết thương người, biết chạnh lòng trước nỗi đau của người khác, luôn sẵn sàng hướng về những bệnh nhân đang cần từng giọt máu, từng đơn vị tiểu cầu để giành lại sự sống.
Sài Gòn, ngày 28/07/2026
Tạ ơn Chúa.