Câu Chuyện Của Phật Pháp

Câu Chuyện Của Phật Pháp Mua nụ trầm và các sản phảm tâm linh phật giáo. Tại đây: https://s.shopee.vn/AA9fXwXp49

Làm Cách Nào Để Làm Ăn Phát Đạt Sự Nghiệp Thăng Tiến ?Trong xã hội ngày nay, chúng ta dễ dàng thấy được đồng là mở quán ...
07/04/2026

Làm Cách Nào Để Làm Ăn Phát Đạt Sự Nghiệp Thăng Tiến ?
Trong xã hội ngày nay, chúng ta dễ dàng thấy được đồng là mở quán ăn như nhau, chất lượng cũng chẳng có khác nhau, nhưng có quán thì rất đông khách đến ủng hộ, còn quán thì rất ít người đến ủng hộ. Vậy nguyên nhân là do đâu?
Đối với quán ăn đông khách là vì trong đời quá khứ hoặc đời này người chủ đã rộng kết thiện duyên với những người khách này. Nên giờ đây họ đến để ủng hộ, cũng tức là những người khách này vì có duyên mà đến. Còn đối với quán ít khách là vì trong đời quá khứ hoặc đời này người chủ đã không rộng kết thiện duyên với mọi người. Nên giờ đây không có được mấy người đến để ủng hộ, cũng tức là vì không có duyên nên mọi người không đến. Đạo lý chính là ở chổ này vậy.
Chúng ta cũng nhìn thấy có rất nhiều đại gia xí nghiệp, họ đích thật là đã phát tài một thời. Thế nhưng không bao lâu thì nghe nói họ đã vỡ nợ, họ đã phá sản, và đến cuối cùng là biệt vô tăm tích. Đây là vì sao? Tại vì họ đã hưởng hết phước báo. Vì sao phước báo của họ lại tiêu hết nhanh chóng vậy? Bởi vì trong lúc hưởng thụ phước báo, họ đã lơ là không chịu tu phước, không tiếp tục rộng kết thiện duyên với chúng sanh. Tại vì sao họ không chịu tu phước? Đó là vì họ không tin vào Nhân-Quả, cứ luôn cho rằng Nhân-Quả sẽ không bao giờ xảy đến với họ. Đây thì thật là đáng tiếc.
Cho nên, bất luận là quý vị làm ngành nghề nào nếu muốn cho sự nghiệp của chính mình phát đạt thì cần phải tu phước. Nếu không chịu tu phước mà muốn làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến thì rất khó. Vậy tu phước là tu những gì? Chính là rộng kết thiện duyên với tất cả mọi người. Chỉ khi nào quý vị kết được cái thiện duyên này với mọi người thì mới được mọi người tôn trọng, được mọi người ủng hộ, thì mới có thể không bại không suy.
Vậy phải làm sao để rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh? Chúng ta thường thấy có những nhà hảo tâm mỗi khi nơi nào đó xảy ra thiên tai lũ lụt, họ thường đem thức ăn, vật dụng cần thiết đến những nơi này để cứu tế cho mọi người. Hoặc họ tìm đến các bệnh viện để nấu cháo, nấu thức ăn để phân phát cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Hoặc mỗi khi nhà chùa có tổ chức pháp hội, họ vào chùa để phụ giúp nấu thức ăn cho mọi người, hoặc quét dọn sân chùa nhằm làm cho cảnh già lam thêm phần sạch sẽ trang nghiêm, khiến cho tất cả mọi người khi đến chùa đều cảm thấy thật thoải mái, thật vui vẻ. Hoặc họ quyên góp xây cầu, đắp lộ, đào giếng, xây nhà tình thương. Hoặc khi gặp những người nghèo khó, những người hoạn nạn cần giúp đỡ, họ luôn mở rộng tấm lòng của mình để giúp đỡ mọi người.
Trong việc tu phước, chúng tôi luôn đề xướng: “Rắp lòng tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, và làm người tốt”. Nếu như quý vị hội đủ những yếu tố này thì nhất định phước báo mà quý vị tu được đó sẽ vô cùng thù thắng, thiện duyên mà quý vị rộng kết với chúng sanh đó sẽ càng kết càng thù thắng.
Hoà Thượng Tịnh Không khai thị

BẢN THÂN CHÚNG TA TU HÀNH KHÔNG CÓ CÔNG PHU, VẬY NẾU MUỐN SIÊU ĐỘ CHO TỔ TIÊN, SIÊU ĐỘ CHO OÁN GIA TRÁI CHỦ THÌ PHẢI DÙN...
18/03/2026

BẢN THÂN CHÚNG TA TU HÀNH KHÔNG CÓ CÔNG PHU, VẬY NẾU MUỐN SIÊU ĐỘ CHO TỔ TIÊN, SIÊU ĐỘ CHO OÁN GIA TRÁI CHỦ THÌ PHẢI DÙNG PHƯƠNG PHÁP GÌ?
Chính là dùng phương pháp đọc Kinh, niệm Phật. Tuy nhiên phải nhớ là số lượng cần phải nhiều, chẳng thể chỉ đọc một bộ Kinh hay niệm mấy câu Phật hiệu thì liền có thể siêu độ được.
Vì sao cần phải nhiều?
Vì bản thân ta tu hành không có công phu, nay nếu chỉ đọc một bộ Kinh hoặc niệm một vài câu Phật hiệu thì cái sức mạnh này quá nhỏ, quá mỏng manh không thể giúp người mất được siêu thoát.
Cho nên, nếu chúng ta muốn siêu độ cho tổ tiên, siêu độ cho oan thân trái chủ thì chính mình cần phải phát nguyện.
Phát nguyện như thế nào vậy?
" Kể từ hôm nay tôi nguyện sẽ đọc cho anh 100 bộ Kinh",
hoặc là
"Tôi nguyện sẽ đọc cho anh 1000 bộ Kinh"...
Đây thì là có công đức, cái sức mạnh này là rất lớn, có thể siêu độ cho người đã mất thoát khỏi ác đạo mà sanh Nhân-Thiên.
Trong Kinh Địa Tạng đã nói:
"Trong 7 phần công đức, họ được 1 phần, còn bản thân người niệm thì được 6 phần".
Đây cũng tức là qua việc đọc Kinh siêu độ có được 7 phần công đức thì người mất hưởng được 1 phần, còn lại 6 phần là của người đọc Kinh siêu độ.
Giống như cư sĩ Lưu vậy 8 năm lặng lẽ đọc Lăng Nghiêm, ông có được cái Định công này nên chỉ cần đọc một bộ Kinh, niệm vài tiếng Phật hiệu hoặc chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ông chịu đồng ý siêu độ thì liền có thể giúp cho người khác được siêu độ.
Còn chúng ta nếu so với cư sĩ Lưu thì không bằng, chúng ta không có được cái sức mạnh này, do đó chỉ có thể đọc 100 bộ Kinh, đọc 200 bộ Kinh, đọc 1000 bộ Kinh cho người ta muốn siêu độ.
Tuy nhiên chúng ta cần phải ghi nhớ loại vì siêu độ mà phát tâm tụng Kinh niệm Phật này nhất định phải có thời hạn.
Ví dụ như :
1000 bộ Kinh này ta cần phải trong thời hạn 100 ngày phải đọc cho xong.
Tức là 1 ngày đọc 10 bộ Kinh, như vậy thì mới được.
Không thể nói tôi phát nguyện đọc cho anh 1000 bộ Kinh nhưng bản thân lại không biết đến khi nào mới đọc xong, khi nào nhớ đến thì đọc, còn không nhớ đến thì không đọc, cách này thì không có được hiệu quả gì cả.
Cho nên, việc siêu độ nhất định phải có thời hạn, ở trong cái thời hạn đó ta nhất định phải niệm xong Kinh Chú này, thế thì mới có được hiệu quả.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
HT. TỊNH KHÔNG.

🌹🙏☘Nếu buổi sáng nay thức dậyDòng người vội vã, ngược xuôiTa sống nhẹ nhàng, an tịnhBiết đủ nên nghèo vẫn vui. - Nếu buổ...
13/03/2026

🌹🙏☘
Nếu buổi sáng nay thức dậy
Dòng người vội vã, ngược xuôi
Ta sống nhẹ nhàng, an tịnh
Biết đủ nên nghèo vẫn vui.
- Nếu buổi sáng nay thức dậy
Quên hết hận sầu - thứ tha ..
Soi gương thấy Ngài Di Lặc
Nơi nụ cười ta đang là!!
Như Nhiên- Th Tánh Tuệ

- KHỎE MẠNH LÀ PHÚC:Suy nghĩ một chút,mỗi ngày trên thế gian có biết bao nhiêu người đã khuất, bao nhiêu người bị thương...
11/03/2026

- KHỎE MẠNH LÀ PHÚC:
Suy nghĩ một chút,
mỗi ngày trên thế gian có biết bao nhiêu người đã khuất, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người nằm viện. Chúng ta khỏe mạnh, tráng kiệt, vậy không phải đã là có phúc rồi sao?
- BIẾT BUÔNG XẢ LÀ PHÚC:
Suy nghĩ một chút,
xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại, vậy nên có lúc chỉ muốn làm kẻ khờ. Thông minh khó, khờ khạo xem ra.. càng khó, từ thông minh chuyển sang khờ khạo càng khó nữa, buông tay ra, lùi một bước, lòng yên ổn.
- PHỤNG HIẾN LÀ CHÂN PHÚC:
Suy nghĩ một chút,
trời đất tại vì sao có thể lâu dài vậy? Bởi vì trời đất không phải vì chính mình mà tồn tại, cho nên mới lâu dài. Ánh nắng mặt trời, không khí tại sao có thể dài lâu vậy? Bởi vì mặt trời, không khí bằng lòng giao hết cho muôn loài, cho nên mới lâu dài.
Thích Tánh Tuệ

6 DẤU HIỆU NGHIỆP CHƯỚNG BỘC LỘ NGHIÊM TRỌNG CẦN PHẢI SÁM HỐILàm sao chúng ta biết thân khẩu ý đã mang trọng tội cần phả...
09/03/2026

6 DẤU HIỆU NGHIỆP CHƯỚNG BỘC LỘ NGHIÊM TRỌNG CẦN PHẢI SÁM HỐI
Làm sao chúng ta biết thân khẩu ý đã mang trọng tội cần phải sám hối? Dưới đây có sáu trường hợp, đều phải nhanh chóng tận dụng thời gian để sám hối tội này, nếu không khi lâm chung sẽ không được cát tường.
Có sáu loại, càng về sau càng nghiêm trọng.
Trước hết, xem cái thứ nhất, "hoặc tâm thần hôn tắc, quay đầu liền quên".
Bạn thường cảm thấy tâm trí luôn mơ hồ, điều đó có nghĩa là bên ngoài sự minh mẫn của bạn, có một lớp nghiệp chướng đang che phủ bạn. Bởi vì điều này không bình thường, tâm trí của người bình thường rất minh mẫn, bạn cảm thấy tinh thần mơ hồ, tâm thức mơ hồ, đây là cái thứ nhất.
Cái thứ hai, "vô sự mà thường khởi phiền não".
Điều này còn nghiêm trọng hơn. Không chỉ mơ hồ, bạn thường xuyên bồn chồn không yên một cách vô cớ, nghiệp lực này còn nghiêm trọng hơn cái trước. Nó không chỉ che đậy bạn, mà đã có một loại hoạt động bắt đầu hoạt động, bởi vì tội nghiệp có tính chất xao động, thiện nghiệp có tính chất tĩnh lặng.
Cái thứ ba, "hoặc thấy quân tử mà thẹn thùng tiêu tan".
Bạn thấy một quân tử có đức hạnh, đáng lẽ phải tùy hỷ tán thán, nhưng bạn lại cảm thấy chột dạ, đây chính là trạng thái thứ ba của tội nghiệp của bạn. Đến lúc này, vấn đề vẫn chưa lớn, chỉ là vấn đề nghiệp lực. Nhưng nếu lúc này bạn không sám hối, tiếp tục tạo tác, thì đó không còn là vấn đề nghiệp lực nữa, mà là phá hoại thiện căn. Ba cái trước là tăng trưởng tội nghiệp, là tướng trạng tăng trưởng của tội nghiệp, bốn, năm, sáu là sự tổn hại của thiện căn.
Cái thứ tư, "hoặc nghe chính pháp mà không hoan hỷ".
Nghe chính pháp, bạn đáng lẽ phải hoan hỷ tán thán, nhưng bạn lại bài xích, điều đó cho thấy bạn đã vô tàm vô quý, thiện căn của bạn đã mất.
Cái thứ năm, "hoặc bố thí mà người lại oán hận". Bạn giúp đỡ người khác đáng lẽ phải được khen ngợi, nhưng người ta lại làm hại bạn... Tình huống này chính là điềm lành, trọng báo khinh thọ, đây là cái thứ năm. Đương nhiên điều này cũng cho thấy tội nghiệp của bạn cần phải sám hối, bởi vì thiện nghiệp và tội nghiệp xung đột lẫn nhau, nó sẽ đẩy tội nghiệp ra trước.
Cái thứ sáu, là nghiêm trọng nhất, "đêm mộng điên đảo, nói năng mất chí".
Người này đã điên đảo rồi, căn bản không thể nói đến thiện căn nữa, đã không thể phán đoán cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là tướng công đức, cái gì là tướng lỗi lầm nữa, thiện căn quán chiếu nội tâm hoàn toàn mất đi.
Sáu loại trên đều là tướng của tội lỗi, tức là tướng của trọng tội. Vậy phải làm sao?
"Nếu có một loại như vậy, tức phải phấn phát, bỏ cũ đổi mới." Phải nắm bắt thời cơ sám hối thật tốt. Điều này nói lên điều gì? Bởi vì tạo tội phải chịu quả báo, trước tiên có một quá trình hạt giống, nhưng hạt giống này không có hình tướng, nên chúng ta rất khó nhìn thấy hạt giống trong nội tâm, rốt cuộc tôi có hạt giống nghiệp hay không, bạn không thể thấy. Vậy phải làm sao?
Trí tuệ của chư Phật Bồ Tát, chính là khi bạn có hạt giống tội nghiệp này, nó sẽ có một số dấu hiệu xuất hiện, chúng ta biết "sơn vũ dục lai phong mãn lâu", bạn thấy gió thổi thì biết ngày mai sẽ có gió lớn, đây là một loại dấu hiệu.
Pháp sư Tịnh Giới
Lời người đăng: Trong các phương pháp sám hối, niệm Phật là phương pháp diệt trừ tội chướng hiệu quả nhất.

28 ĐIỀU LỢI ÍCH KHI TỤNG KINH ĐỊA TẠNG VÀ TRÌ NIỆM DANH HIỆU NGÀI ĐỊA TẠNG BỒ TÁT🙏🙏🙏🪷Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật có nó...
28/02/2026

28 ĐIỀU LỢI ÍCH KHI TỤNG KINH ĐỊA TẠNG VÀ TRÌ NIỆM DANH HIỆU NGÀI ĐỊA TẠNG BỒ TÁT🙏🙏🙏
🪷Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật có nói: "Người thiện nam cùng thiện nữ nào khi thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng nghe kinh và trì danh hiệu, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau:
1)Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.
2)Quả lành càng ngày càng thêm lớn.
3)Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.
4)Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề.
5)Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.
6)Những bệnh tật không đến nơi thân.
7)Khỏi những tai nạn về lửa và nước.
8)Không có bị hại vì trộm cướp.
9)Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.
10)Các hàng Quỉ Thần theo hộ trì.
11)Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.
12)Đời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Đại Thần.
13)Thân tướng xinh đẹp.
14)Phần nhiều được sanh về cõi trời.
15)Hoặc làm bậc vua chúa.
16)Có trí sáng biết rõ việc trong những đời
trước.
17)Có mong cầu chi cũng được toại ý.
18)Quyến thuộc an vui.
19)Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.
20)Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.
21)Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.
22)Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.
23)Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.
24)Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.
25)Các bậc Thánh ngợi khen.
26)Căn tánh lanh lợi thông minh.
27)Giàu lòng từ mẫn.
28)Rốt ráo thành Phật.
Trích từ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 🪷
- Phẩm thứ 13: Dặn Dò Cứu Độ Nhơn Thiên
- Mục 4 : Hai Mươi Tám Điều Lợi ích
💥💥💥NGUYỆN CHO NHỮNG AI CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY ĐỀU SẼ ĐƯỢC VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC
🍀NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
🍀NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
🍀NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🙏

🔥 **ĐỪNG ĐỂ CƠN GIẬN LÀM KHỔ NGƯỜI THÂN VÀ CHÍNH MÌNH**Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình, nhiều mối quan hệ tan vỡ… khô...
27/02/2026

🔥 **ĐỪNG ĐỂ CƠN GIẬN LÀM KHỔ NGƯỜI THÂN VÀ CHÍNH MÌNH**
Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình, nhiều mối quan hệ tan vỡ… không phải vì hết yêu thương, mà chỉ vì một ngày — trong lúc nóng giận — có người buông ra vài câu quá đau lòng. Tình cảm hiếm khi chết vì thiếu thương, mà thường rạn vỡ vì những lời nói thốt ra khi cảm xúc mất kiểm soát. Lời nói lúc giận giống như chiếc đinh đóng vào cọc gỗ, dù rút ra thì dấu hằn vẫn còn đó. Có những đứa trẻ lớn lên nhưng không quên ánh mắt giận dữ của cha, có những người vợ sống trong tổn thương vì những câu nói nặng nề của chồng, và có những mối quan hệ tưởng rất bền nhưng chỉ vài lần nóng giận đã không thể hàn gắn. Con người không sai khi có cảm xúc tức giận, nhưng ta sai ở cách ta cư xử khi giận. Chỉ vài giây mất bình tĩnh, có khi một tâm hồn phải mất nhiều năm để chữa lành, thậm chí có những mối quan hệ vỡ rồi — không còn cơ hội quay lại.
💭 **1️⃣ Vì sao lời nói lúc giận dễ làm tổn thương nhất?** Khi giận, lý trí mờ đi còn cảm xúc chiếm chỗ, ta không còn nhìn người kia là người thân mà là “đối thủ”, và lời nói lúc ấy trở thành vũ khí thường nhắm đúng vào điểm yếu của nhau. Một người nổi nóng, người kia phản ứng đáp trả, năng lượng tiêu cực cộng hưởng khiến cuộc trò chuyện biến thành cuộc chiến, càng nói càng muốn thắng, giống như đổ thêm xăng vào lửa. Điều đáng sợ nhất là vết thương lời nói không nhìn thấy được, thân thể đau rồi sẽ lành nhưng những câu nói cay nghiệt có thể nằm lại trong ký ức rất lâu, âm thầm làm trái tim khép lại.
🌱 **2️⃣ Làm sao để không buông lời khi giận?** Hãy bắt đầu bằng việc nhận biết cảm xúc thật sớm, khi tim đập nhanh, hơi thở gấp, giọng nói lớn hơn thì chỉ cần nhận ra “mình đang giận”, sự nhận biết đó đã làm cơn giận yếu đi một phần. Nếu cảm xúc dâng cao, hãy tạm dừng, giữ im lặng hoặc rời khỏi tình huống vài phút, bởi im lặng lúc giận không phải là thua cuộc mà là cách khôn ngoan để bảo vệ mối quan hệ. Về lâu dài, hãy rèn nội lực bằng việc quay vào sửa mình mỗi ngày, người càng hiểu mình, càng sống chậm, càng ít nóng giận, bởi giận dữ nhiều khi chỉ là dấu hiệu của một nội tâm chưa đủ bình an.
⚖️ **3️⃣ Nhân quả của lời nói trong gia đình** Quát nạt người thân trong lúc nóng giận cũng là đang gieo một hạt giống đau khổ, và rồi một ngày hạt giống ấy có thể trổ quả khi con cái phản ứng lại, vợ chồng xa cách, gia đình lạnh dần mà ta không hiểu vì sao. Một lời cay nghiệt gieo một hạt đắng, một câu nâng đỡ giữ một phúc lành, nên người có trí tuệ không phải là người thắng trong tranh cãi mà là người biết lùi đúng lúc để giữ gìn cho cả hai.
❤️ **4️⃣ Điều quan trọng nhất cần nhớ** Sống sao để mỗi lần mở miệng là gieo hạt an lành chứ không phải để lại vết xước trong tim người mình thương. Nếu bạn từng lỡ nói lời làm người thân tổn thương thì đừng tự trách, ai cũng có phút yếu lòng, điều quan trọng là từ hôm nay ta bắt đầu học lại cách nói, cách thương và cách giữ gìn gia đình. Đừng chờ đến khi mất rồi mới tiếc, bởi lời nói có thể trở thành ngọn gió mát nâng đỡ nhau, nhưng cũng có thể trở thành vết bỏng nằm lại trong ký ức rất lâu.
St

Tại sao cuộc đời này có nhiều trường hợp chết trẻ , chết sớm , chết chưa tới 30 tuổi , chết chưa tới 40 tuổi , 50 tuổi …...
27/02/2026

Tại sao cuộc đời này có nhiều trường hợp chết trẻ , chết sớm , chết chưa tới 30 tuổi , chết chưa tới 40 tuổi , 50 tuổi …
Là tại sao họ lại phải ra đi sớm , có nhiều trường hợp chết vì tai nạn giao thông , chết vì đột quỵ và nhiều trường hợp khác
Đôi khi có nhiều cái chết nó tới 1 cách tự nhiên , mà không hề người đó biết chính mình sẽ chết
Theo như trong Phật Giáo , nếu nhìn về góc cạnh của Nhân Quả hay là Nghiệp Báo thì hoàn toàn chính xác 100%
Có những cái chết 1 mình , thì gọi là Biệt Nghiệp
Có những cái chết tập thể , thì gọi là Cộng Nghiệp
Cho dù là Biệt Nghiệp hay là Cộng Nghiệp thì đều có liên quan tới Nghiệp Báo Sinh Khởi ở trong kiếp trước hoặc trong kiếp hiện tại
Cái chết không thể khư khư là có liền , mà là nghiệp báo nó đã trổ ra đúng theo thời gian quy luật của riêng nó
Tức là thời gian của nghiệp báo , nó đã quay lại đúng với chính người đó , mà trong thời điểm thích hợp , thì nghiệp báo ngay lập tức sẽ xảy ra , đúng theo quy trình của riêng nó
Cái này còn gọi là đường đi đã trổ đúng theo dòng luật của Nhân Quả
Con người thì ai sinh ra , cũng đều có nghiệp riêng và phước riêng của riêng mình , họ hoàn toàn sống thuận theo nghiệp và phước
Chết sớm , chết yểu cũng có liên quan tới nghiệp sát , nghiệp sát sinh , nên nhà Phật luôn khuyên chúng ta phải biết sống Từ Bi là như thế
Vì chính Đức Phật đã thấy rất rõ con đường nhân quả của mỗi con người chúng ta , nhưng Đức Phật chỉ dạy và khuyên chúng ta quay về với sự lương thiện , chứ Đức Phật không thể chịu thay chúng ta về các nghiệp báo được
Mà chính chúng ta tự đi , tự tu , tự sống lương thiện , tự chúng ta cứu chính chúng ta thôi
Chứ Đức Phật là người đã thấy rõ nghiệp báo của từng mỗi người
( NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT )

Bạn có từng nghe qua câu nói này chưa? “Nếu bạn không thể tìm được ai tốt trên đời này nữa, vậy hãy làm một người tốt tr...
26/02/2026

Bạn có từng nghe qua câu nói này chưa? “Nếu bạn không thể tìm được ai tốt trên đời này nữa, vậy hãy làm một người tốt trước đi”.
Đó là điều mà rất ít ai làm được!
Vậy một người thật sự tốt là gì ?
☘ Đó chính là:
• Khi bạn làm nhiều những việc thiện dù không có ai trông thấy
• Khi bạn giúp ai, bạn không cần họ trả ơn hay phải săn đón bạn.
• Khi bạn cho đi, bạn không cần nhận lại.
• Khi bạn biết họ đã phạm sai lầm nên mới lâm vào hoàn cảnh đó nhưng bạn vẫn giúp.
• Khi bạn khuyên nhưng họ không nghe để rồi gặp nạn nhưng bạn không bỏ rơi họ.
• Khi bạn không dư nhưng bạn vẫn cho.
• Khi bạn đang thiếu nhưng bạn vẫn tìm cách giúp hết mình.
• Khi bạn cần nhưng họ không giúp được bạn vì họ không có khả năng nhưng bạn không trách móc...Nên nhớ rằng: Nếu bạn làm mọi việc bằng cái tâm, thì bạn sẽ rất vui khi đã thực hiện được điều đó cho nhân loại chứ không phải chỉ cho bạn bè hoặc người thân, hay chỉ vì ngẫu hứng !
Thích Tánh Tuệ

01/01/2026

Tam Đức

23/12/2025

Con đường ra khỏi si

Address

Ho Chi Minh City
70000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Câu Chuyện Của Phật Pháp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share