Sinh Viên Nữ Vương Hòa Bình

Sinh Viên Nữ Vương Hòa Bình Nhóm Sinh Viên Nữ Vương Hoà Bình
Nhiệt Tình- Đoàn Kết- Vươn Lên

Ngày 2 tháng 11CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜILễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục do thánh Odilon khởi xướng và...
02/11/2025

Ngày 2 tháng 11
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục do thánh Odilon khởi xướng vào thế kỷ XI và lan rộng rất nhanh. Sau đó, Giáo Hội đã ấn định lễ này vào ngày 2 tháng Mười Một mỗi năm.

Các linh hồn ấy đã qua khỏi đời này nhưng còn phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục vì những thiếu sót của mình. Hôm nay các linh hồn nơi luyện ngục không còn tự lập công được nữa, nên chỉ mong vào lời cầu của chúng ta. Bởi thế, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục là một việc lành và có giá trị cứu thoát. Cầu nguyện cho các linh hồn còn là một bổn phận của chúng ta, vì biết đâu các linh hồn ấy bị giam cầm vì chúng ta. Các linh hồn cũng là những chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Cầu nguyện cho các linh hồn cũng là việc lợi ích cho chính chúng ta; vì khi nghĩ đến các linh hồn, chúng ta cũng tự kiểm điểm đời mình, và khi được về trời, các ngài sẽ không quên cầu bầu cho chúng ta.

Ngày 1 tháng 11LỄ CÁC THÁNH NAM NỮHôm nay Giáo Hội cho chúng mừng kính toàn thể các thánh ở trên Thiên đàng.Các thánh là...
31/10/2025

Ngày 1 tháng 11
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Hôm nay Giáo Hội cho chúng mừng kính toàn thể các thánh ở trên Thiên đàng.

Các thánh là những người đã sống cuộc sống như thế nào?

Hiến chế ánh sáng muốn dân số 50 của Công Đồng Vaticano II nhắc nhở chúng ta rằng: “Các thánh là dấu chỉ hữu hình của sự hiện diện Nước Thiên Chúa giữa chúng ta”. Các ngài cũng là “lời của Thiên Chúa”, đời sống của các ngài giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn lời của Thiên Chúa.

Như vậy các thánh là lời sống động của Thiên Chúa giữa chúng ta. Các ngài là chứng nhân cho chân lý của Tin Mừng, là một khẳng định dứt khoát, mạnh mẽ cho sự thật của Tin Mừng. Trên thực tế, đối với các thánh không có chuyện nửa vời. Các ngài không có những khoảnh khắc nước đôi. Các ngài là một lời khẳng định cần thiết, dứt khoát, bởi vì hiện nay làm chứng cho sự thật về Thiên Chúa dường như là lội ngược dòng, là sống ngược lại với não trạng của thế giới ngày nay. Đó là sống theo văn hoá của tám mối phúc thật. Đó là sống theo Tin Mừng, một cách sống làm tỏ lộ sự hiện diện của Nước Thiên Chúa và dường như ngược lại với lối sống phổ biến trong thế giới ngày nay.
Mời anh chị và các bạn xem chi tiết tại (nvhb. net).

Tin nhanh : Bóng đá gia đình NVHBMột buổi chiều rộn ràng tiếng cười, sân cỏ bừng sức sống khi chương trình bóng đá gia đ...
28/10/2025

Tin nhanh : Bóng đá gia đình NVHB

Một buổi chiều rộn ràng tiếng cười, sân cỏ bừng sức sống khi chương trình bóng đá gia đình NVHB 2025 chính thức khởi động. Hai MC duyên dáng Hải Bình và Trúc Đan đã mang đến không khí vui tươi, hoạt náo, khiến cả khán đài trở nên sôi động ngay từ phút đầu. Tiếp nối là tiết mục cổ vũ “cây nhà lá vườn” – tuy mộc mạc nhưng lại đong đầy sự hài hước và tinh thần gắn kết.

Sau lời phát biểu khai mạc của anh đồng hành, những trận bóng hấp dẫn chính thức bắt đầu. Trên sân, không chỉ là những pha bóng kịch tính, mà còn có tiếng hò hét, cười đùa của ban cổ vũ thuộc đại gia đình NVHB.

Bảng nam:
Cựu Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình 5 – 2 Các thầy Đa Minh
Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình 4 – 4 Các thầy Đa Minh
Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình 2 – 2 Cựu Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình
🏆 Giải nhất thuộc về đội Cựu Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình

Bảng nữ:
Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình 3 – 0 Cựu Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình
🏆 Giải nhất thuộc về đội Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình

Với bàn chân thép, liên tục sút thủng lưới đội bạn, chúng ta có vua phá lưới Phạm Hoàng Nguyên – số 7.

Khép lại chương trình, ca khúc truyền thống vang lên trong vòng tay thân thương của mọi người. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các đội bóng, cổ động viên và gia đình NVHB – những người đã góp phần tạo nên một ngày hội thể thao tràn đầy năng lượng, yêu thương và tinh thần hiệp nhất.

[ Tin nhanh] Đọc kinh Mân Côi cùng Đức Mẹ.Chủ đề: ‘’Cùng Mẹ lần chuỗi cầu cho bình an’’.Tháng 10 – Tháng Mân Côi, tháng ...
25/10/2025

[ Tin nhanh] Đọc kinh Mân Côi cùng Đức Mẹ.
Chủ đề: ‘’Cùng Mẹ lần chuỗi cầu cho bình an’’.

Tháng 10 – Tháng Mân Côi, tháng của yêu thương và trở về bên Mẹ.
Trong bầu khí linh thiêng ấy, gia đình Nữ Vương Hòa Bình cùng nhau hướng lòng về Mẹ Maria, cùng chiêm ngắm các mầu nhiệm Mân Côi, dâng lên Mẹ những lời kinh yêu mến, cầu xin cho mỗi người luôn được sống trong bình an, hiệp nhất và vững tin trên hành trình đức tin.

Tại sân 42 quen thuộc, dưới hội trường đầy ấm cúng, những tiếng kinh vang lên trầm lắng, mọi người cùng dâng lên Mẹ những tâm tình chân thành: lời tạ ơn, lời khẩn nguyện và cả những ước mong bé nhỏ. Mỗi chuỗi Mân Côi được lần lên không chỉ là nhịp cầu nối kết con cái với Mẹ, mà còn là sợi dây gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong đại gia đình NVHB.

Buổi tối khép lại trong bình an, để lại nơi mỗi người niềm tin, hy vọng và sự an ủi dịu dàng nơi trái tim Mẹ. 🌷

📢|Góc nhắc nhở| 📢Tối mai lúc 19h00 (Thứ Sáu, 24/10/2025), chúng ta sẽ cùng nhau đọc Kinh Mân Côi tại 42 Tú Xương với chủ...
23/10/2025

📢|Góc nhắc nhở| 📢
Tối mai lúc 19h00 (Thứ Sáu, 24/10/2025), chúng ta sẽ cùng nhau đọc Kinh Mân Côi tại 42 Tú Xương với chủ đề “Cùng Mẹ lần chuỗi cầu cho bình an”.
Mỗi lời Kinh là một đóa hồng dâng lên Mẹ, xin Mẹ gìn giữ gia đình NVHB luôn tràn đầy bình an và yêu thương 💙

🌹ĐỌC KINH MÂN CÔI CÙNG ĐỨC MẸ 🌹
Tháng Mân Côi là thời gian đặc biệt để chúng ta cùng Đức Mẹ chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa, dâng lời cầu nguyện cho bình an, hiệp nhất và đức tin bền vững. 🙏
📅 Thời gian: 19h00, Thứ Sáu ngày 24/10/2025
📍 Địa điểm: 42 Tú Xương
🎯 Chủ đề: “Cùng Mẹ lần chuỗi cầu cho bình an”
Kính mời anh chị em Gia đình NVHB cùng hiện diện và hiệp lòng cầu nguyện để mỗi lời Kinh Mân Côi trở thành đóa hồng dâng lên Mẹ Maria, và là lời nguyện chung cho gia đình chúng ta luôn tràn đầy yêu thương và bình an.

⚽️CHƯƠNG TRÌNH BÓNG ĐÁ GIA ĐÌNH⚽️Một buổi chiều rực lửa, đầy tiếng cười và tinh thần đoàn kết đang chờ đón cả nhà. Hãy c...
21/10/2025

⚽️CHƯƠNG TRÌNH BÓNG ĐÁ GIA ĐÌNH⚽️
Một buổi chiều rực lửa, đầy tiếng cười và tinh thần đoàn kết đang chờ đón cả nhà. Hãy cùng nhau ra sân để vui khỏe, gắn kết và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau nha. Dù là ra sân đá hay ngồi cổ vũ, ai cũng là một phần của đội hình mạnh mang tên Gia đình Nữ Vương Hòa Bình 💪
📍 Sân bóng Chảo Lửa | 30 Phan Thúc Duyện, phường 4, Tân Bình
🗓 Thời gian: 14:00 | Chủ nhật, ngày 26/10/2025
Cùng nhau cháy hết mình vì chúng ta là NVHB - Nhiệt tình, Đoàn kết, Vươn lên! 💫

🌹ĐỌC KINH MÂN CÔI CÙNG ĐỨC MẸ 🌹Tháng Mân Côi là thời gian đặc biệt để chúng ta cùng Đức Mẹ chiêm ngắm các mầu nhiệm của ...
16/10/2025

🌹ĐỌC KINH MÂN CÔI CÙNG ĐỨC MẸ 🌹
Tháng Mân Côi là thời gian đặc biệt để chúng ta cùng Đức Mẹ chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa, dâng lời cầu nguyện cho bình an, hiệp nhất và đức tin bền vững. 🙏
📅 Thời gian: 19h00, Thứ Sáu ngày 24/10/2025
📍 Địa điểm: 42 Tú Xương
🎯 Chủ đề: “Cùng Mẹ lần chuỗi cầu cho bình an”
Kính mời anh chị em Gia đình NVHB cùng hiện diện và hiệp lòng cầu nguyện để mỗi lời Kinh Mân Côi trở thành đóa hồng dâng lên Mẹ Maria, và là lời nguyện chung cho gia đình chúng ta luôn tràn đầy yêu thương và bình an.

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO SẺ CHIA VÌ SỰ SỐNG (LẦN III) “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tín...
07/10/2025

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO SẺ CHIA VÌ SỰ SỐNG (LẦN III)
“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)
Tiếp nối tinh thần sẻ chia và yêu thương, Giáo xứ Minh Đức tiếp tục tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo lần III.
Đây là cơ hội để mỗi chúng ta những người trẻ NVHB chung tay lan tỏa yêu thương, mang lại hy vọng sống cho những bệnh nhân đang cần máu mỗi ngày.
🕓Thời gian: 7:30 - 12:00, Thứ Bảy, ngày 11/10/2025
📍 Địa điểm: Hội trường Giáo xứ Minh Đức
⚠️ Hạn chót đăng ký: Thứ Năm, 09/10/2025
👉 Đăng ký ngay: Tại mã QR bên dưới

Trang ảnh: Trung thu tại giáo điểm Sóc Bù Núi A, thuộc điểm truyền giáo của các cha Dòng Đồng CôngTrung Thu không chỉ là...
06/10/2025

Trang ảnh: Trung thu tại giáo điểm Sóc Bù Núi A, thuộc điểm truyền giáo của các cha Dòng Đồng Công

Trung Thu không chỉ là ngày của trăng rằm, lồng đèn và tiếng cười trẻ thơ, mà còn là dịp để mỗi người biết chia sẻ yêu thương. Khi ta trao đi một chiếc bánh, một món quà nhỏ hay đơn giản là một lời chúc, cũng chính là gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia đến những người xung quanh. Tết Trung Thu vì thế trở nên trọn vẹn hơn khi niềm vui không chỉ giữ cho riêng mình, mà còn lan tỏa, làm ấm lòng những người kém may mắn và gắn kết mọi trái tim lại gần nhau hơn.

Cảm ơn tất cả mọi người đã hiện diện và chung tay góp sức để buổi Trung Thu hôm nay được trọn vẹn và ý nghĩa. Từng phần việc, từng sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều đã tạo nên một đêm hội ấm áp, đầy niềm vui và tiếng cười cho các em nhỏ. Chính nhờ tình yêu thương, sự hy sinh và tấm lòng quảng đại của mọi người mà các em thiếu nhi có được một Trung Thu thật rực rỡ và đáng nhớ. Một lần nữa, xin cảm ơn và cầu chúc mọi người luôn bình an, hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người ở chương trình tiếp theo.

Ngày 1 tháng 10THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSUTRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNHA. Tại Tu viện dòng kín Lisieux hồi 7g30 tối ngày 3...
01/10/2025

Ngày 1 tháng 10
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

A. Tại Tu viện dòng kín Lisieux hồi 7g30 tối ngày 30-9-1897 cách đây đúng 100 năm, một chị dòng kín bậc hai đã nhắm mắt từ giã cõi đời sau khi đôi môi chị đã mấp máy nói lên những lời cuối cùng rất đẹp như sau: “Ôi lạy Chúa trời con, con yêu mến Chúa”. Chị dòng kín ấy chính là chị Têrêsa. Năm ấy chị được 24 tuổi, tuổi rất trẻ so với những chị em khác trong dòng và rất trẻ so với chị em khác cùng trang lứa.

4 ngày sau (4-10-1987) một thánh lễ an táng rất đơn sơ được tổ chức để tiễn đưa chị vào lòng đất mẹ. Trong lễ an táng này người ta chỉ thấy có sự hiện diện của vài vị giáo sĩ, một ít bà con thân thuộc và một số chị em trong dòng.

Trên cây Thánh giá được dựng lên trước mộ của chị, người ta đọc thấy dòng chữ rất cảm động này: “Tôi muốn về trời để mưa ơn lành xuống cho trần gian.”
Mời anh chị và mọi người xem chi tiết tại: (nvhb. net)

Ngày 29 tháng 9: Lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael (Lễ kính)Đôi nét về các tổng lãnh thiên thần:  ...
29/09/2025

Ngày 29 tháng 9: Lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael (Lễ kính)

Đôi nét về các tổng lãnh thiên thần:

Tổng lãnh thiên thần Michael
Tổng lãnh thiên thần Michael, được nhắc đến trong Sách Đanien (10,13.22) và Khải huyền (12,7), là hoàng tử của các thiên thần, chiến thắng Satan trong trận chiến cuối cùng. Tên ngài trong tiếng Do Thái nghĩa là “Ai giống như Thiên Chúa?”. Ngài thường được hình dung như một chiến binh mạnh mẽ, mặc áo giáp. Tên Michael xuất hiện bốn lần trong Kinh Thánh: hai lần trong Sách Đanien, một lần trong Thư Giuđa và một lần trong Sách Khải Huyền.

Tổng lãnh thiên thần Gabriel
Tổng lãnh thiên thần Gabriel có nghĩa là “Chúa là sức mạnh của tôi”. Trong Kinh Thánh, ngài xuất hiện ba lần như một sứ giả: giải thích thị kiến cho Đanien (Đn 8,16; 9,21), báo tin cho ông Dacaria về sự ra đời của Gioan Tẩy Giả (Lc 1,11-19), và đặc biệt là truyền tin cho Đức Maria về mầu nhiệm Nhập Thể (Lc 1,26-27).

Tổng lãnh thiên thần Raphael
Tổng lãnh thiên thần Raphael, nghĩa là “Chúa đã chữa lành”, được biết đến qua sách Tôbia. Ngài được Thiên Chúa sai đến để chữa lành bệnh mù cho ông Tôbit, giải thoát bà Sara khỏi quỷ dữ và đồng hành cùng Tôbia trong hành trình (Tb 3,17; 12,15). Truyền thống còn gắn Raphael với việc khuấy động nước tại hồ Bethesda để chữa bệnh. Ngài là thiên thần của sự chữa lành và đồng hành.

Không giống như chúng ta, các thiên thần là những đấng thiêng liêng thuần khiết và không có bất cứ gì là vật chất. Các ngài không có cánh, thân xác hoặc gươm kiếm. Các Tổng Lãnh Thiên Thần được giao phó công việc giao tiếp và đưa những sứ điệp quan trọng cho con người. Các Tổng Lãnh Thiên Thần có thể bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ. Thánh Micae và các thiên thần có quyền lực trục xuất Satan ra khỏi một nơi chốn.

Các Tổng Lãnh Thiên Thần vẫn hiện hữu ngày nay. Thiên Chúa đã tạo dựng các thiên thần bất tử và các vị sẽ không bao giờ ngưng hiện hữu, cho đến muôn đời.

Nguồn: Hội đồng Giám Mục Việt Nam

Tin nhanh: Bác ái xã hội 28/09Bác ái là nhịp cầu nối kết con người với nhau bằng tình yêu thương và sự sẻ chia. Đó không...
28/09/2025

Tin nhanh: Bác ái xã hội 28/09

Bác ái là nhịp cầu nối kết con người với nhau bằng tình yêu thương và sự sẻ chia. Đó không chỉ là việc trao tặng của cải vật chất, mà còn là những nghĩa cử nhỏ bé nhưng chân thành: một lời động viên, một nụ cười cảm thông, hay một bàn tay nâng đỡ khi người khác khó khăn. Bác ái giúp xóa tan khoảng cách, làm ấm lòng người nhận và thắp sáng niềm vui nơi người trao. Chính nhờ tinh thần bác ái mà cuộc sống trở nên nhân văn, cộng đồng thêm gắn bó, và mỗi người tìm thấy ý nghĩa sâu xa trong hành trình sống của mình.

8:00 tại sân 42 Tú Xương, mọi người đã cùng nhau tham gia Thánh lễ do Cha Giuse Phan Văn Thảo O.P. làm chủ tế.

Sau khi thánh lễ kết thúc, mọi người cùng nhau tập trung lại để nghe phổ biến về nội dung chương trình hôm nay. Mọi người cùng nhau chia xe và chở đồ xuất phát đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Đến bệnh viện, ai cũng không ngơi tay sắp xếp, dọn dẹp để trao những phần quà yêu thương cho các em. Ánh mắt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi nhận được món quà giản dị ấy đã khiến mọi người cảm nhận rõ niềm hạnh phúc lan tỏa.

Phát hết quà, mọi người di chuyển đến địa điểm hành hương Nhà thờ Đức Bà. Mọi người cùng nhau dâng lên những câu kinh, những lời cảm tạ, xin Chúa chúc lành cho các em nhỏ, cho những người đang đau bệnh và cho cả hành trình bác ái đã được thực hiện. Trong bầu khí linh thiêng, mỗi người như được tiếp thêm sức mạnh, lòng bình an và niềm tin để tiếp tục lan tỏa yêu thương trong cuộc sống hằng ngày.

11:00, giờ cơm đã đến, cả nhà cùng nhau tham dự bữa cơm thân mật và kết thúc hành trình này.

Khép lại hành trình, mỗi người không chỉ mang về niềm vui và sự bình an, mà còn giữ trong tim một bài học quý giá: sống bác ái chính là gieo hạt yêu thương để cuộc đời thêm nhiều hoa trái tốt lành.

Nhờ sự đóng góp và sẻ chia của mỗi người mà hành trình trở nên thật ý nghĩa và tràn đầy yêu thương. Hẹn gặp lại mọi người vào chương trình trung thu sắp tới.

Address

42 Tú Xương, Phường 7, Quận 3
Ho Chi Minh City

Telephone

+84399635248

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sinh Viên Nữ Vương Hòa Bình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Sinh Viên Nữ Vương Hòa Bình:

Share

Giới Thiệu

1. MỤC ĐÍCH

Nhóm Nữ Vương Hòa bình được thành lập nhằm:

Mời gọi các bạn sinh viên nhiệt tâm mong muốn chia sẻ với nhau về trách nhiệm học tập, về đời sống ơn gọi Kitô hữu và sống có ích trong môi trường xã hội hôm nay, đặc biệt trong môi trường đại học.

Thông qua các hoạt động của Nhóm, các bạn sinh viên cũng có cơ hội giúp đỡ nhau hoàn thiện bản thân, cùng nhau trao đổi kiến thức làm hành trang cho cuộc sống.