11/07/2026
☀️ HẠ CỚ 2026 | NHỮNG CÁNH CHIM TRỜI 🕊️
Người ta hay nói, chim trời có thể bay qua trăm ngàn miền đất, nhưng rồi cũng sẽ có một chỗ để đậu, một bầu trời để nhớ.
Con người mình chắc cũng vậy.
Đi học, đi làm, gặp biết bao người, đi qua biết bao nơi. Rồi sẽ có một miền đất, một cuộc gặp, một mùa hè... khiến mình thương hoài, nhớ hoài.
Mùa hạ năm nay, Quỹ Sơn Tạ chọn Cồn Chim.
Một cù lao nhỏ nằm nép mình giữa dòng sông Cổ Chiên, nơi sáng nghe tiếng chim gọi bầy, chiều thấy nắng nghiêng trên mặt nước, nơi nhịp sống cứ chậm rãi như dòng nước xuôi, hiền lành như tấm lòng của bà con xứ miệt.
Lấy cảm hứng từ những cánh chim tự do rong ruổi giữa đất trời, "Những Cánh Chim Trời" được chọn làm chủ đề Team Building 2026.
Có lẽ bởi mỗi tình nguyện viên Quỹ Sơn Tạ cũng giống một cánh chim vậy. Mỗi người đến từ một nơi, mang theo một câu chuyện riêng, rồi gặp nhau dưới mái nhà chung của Quỹ. Cùng lớn lên qua những dự án, cùng sẻ chia những điều tử tế, để đến một ngày lại có dịp cùng nhau ghé một miền đất mới, ngồi chung một bữa cơm, đi chung một con đường và kể nhau nghe những điều mà bữa giờ chưa kịp nói.
Ở miền Tây, người ta quý nhau đâu cần điều gì lớn lao. Có khi chỉ là chén trà nóng. Là bữa cơm dọn vội. Là câu "ghé chơi nghen" nghe mộc mạc mà ấm lòng.
Hạ Cớ 2026 cũng mong được như vậy.
Không cần một chuyến đi thật rộn ràng, chỉ mong sau hai ngày ở Cồn Chim, mỗi người mang về thêm một chút thương với miền sông nước, thêm một chút quý với người bạn đồng hành và thêm một ký ức đẹp để mai này, giữa những bộn bề của cuộc sống, nhớ lại vẫn thấy lòng mình nhẹ tênh như cánh chim bay ngang một dòng sông mùa hạ.
Vậy nên…
Nếu mùa hè nào cũng cần một cái cớ để gặp nhau, thì năm nay, tụi mình hẹn nhau ở Cồn Chim nghen.
Ghé một bận thôi. Biết đâu, lại thương hoài một miền đất.