12/02/2023
NGƯỜI THỢ MỘC
Một người thợ mộc lớn tuổi chuẩn bị về hưu. Anh ấy nói với người chủ/nhà thầu của mình về kế hoạch rời bỏ công việc kinh doanh xây dựng nhà cửa và sống một cuộc sống nhàn nhã hơn với người vợ đang tận hưởng đại gia đình của mình. Anh ấy sẽ bỏ lỡ tiền lương, nhưng anh ấy cần phải nghỉ hưu. Họ có thể vượt qua.
Người chủ thầu rất tiếc khi thấy người thợ giỏi của mình ra đi và hỏi liệu anh ta có thể xây thêm một ngôi nhà nữa như một đặc ân cá nhân hay không. Người thợ mộc đồng ý, nhưng theo thời gian, người ta dễ dàng nhận ra rằng trái tim anh ta không còn dành cho công việc của mình. Anh ta dùng đến tay nghề kém và sử dụng vật liệu kém chất lượng. Đó là một cách đáng tiếc để kết thúc sự nghiệp của mình.
Khi người thợ mộc hoàn thành công việc của mình và người thợ xây đến kiểm tra ngôi nhà, người chủ thầu trao chìa khóa cửa trước cho người thợ mộc. “Đây là nhà của bạn,” anh ấy nói, “món quà của tôi dành cho bạn.”
Sốc quá! Xấu hổ làm sao! Nếu anh ấy biết mình đang xây dựng ngôi nhà của riêng mình, anh ấy sẽ làm mọi thứ khác đi như vậy. Bây giờ anh phải sống trong ngôi nhà mà anh đã xây dựng không được tốt cho lắm.
Chúng ta xây dựng cuộc sống của mình một cách sao nhãng, phản ứng hơn là hành động, sẵn sàng hy sinh ít hơn những gì tốt nhất. Ở những điểm quan trọng, chúng ta không nỗ lực hết mình. Sau đó, với một cú sốc, chúng ta nhìn vào tình huống mà chúng ta đã tạo ra và thấy rằng chúng ta hiện đang sống trong ngôi nhà mà chúng ta đã xây dựng. Nếu chúng ta nhận ra, chúng ta sẽ làm khác đi.
Hãy coi mình là người thợ mộc. Hãy nghĩ về ngôi nhà của bạn. Mỗi ngày bạn đóng một cái đinh, đóng một tấm ván, hoặc dựng một bức tường. Xây dựng một cách khôn ngoan. Đó là cuộc sống duy nhất bạn từng xây dựng. Ngay cả khi bạn chỉ sống thêm một ngày nữa, thì ngày đó cũng xứng đáng được sống một cách tử tế và đàng hoàng. Tấm biển trên tường có nội dung: “Cuộc sống là một dự án do-it-yourself”.
,