28/06/2023
HẠNH PHÚC NÀO Ở ĐÂU XA, HẠNH PHÚC NẰM NGAY TRONG TIM CỦA MỖI CHÚNG TA!
Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng liệu hạnh phúc là gì và chúng ta có bao giờ được hạnh phúc hay chưa? Chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau tùy vào quan điểm hay trải nghiệm sống của mỗi người. Có người nói rằng, hạnh phúc là khi mình có rất nhiều tiền và sống một cuộc đời sung sướng hay khi được ăn nhiều món ngon mà trước giờ chưa bao giờ được thưởng thức. Cũng có người nói rằng, hạnh phúc là có thể khoác lên mình những bộ quần áo đẹp đẽ. Hoặc đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là những lần được ngồi quây quần bên mâm cơm gia đình, có một nơi luôn có những người yêu quý mình ở đó chờ mình trở về.
Bạn thấy đó hạnh phúc có thể đến từ những điều xa xỉ nhất cho đến những điều quen thuộc nhất, đôi khi chúng ta nghĩ hạnh phúc luôn là một thứ gì đó tưởng chừng như rất xa vời nhưng điều đó lại luôn hiện hữu quanh ta từ những điều bé nhỏ nhất. Nhỏ bé đến nỗi chúng ta nghĩ ai cũng dễ dàng có được những điều hạnh phúc đấy thế nhưng nó lại là những điều quá xa xỉ với các em – những đứa trẻ mồ côi.
Khi hạnh phúc của các em là được ăn no, là có chỗ ngủ ấm êm mỗi tối, được đến trường học có người đón đưa, được ở trong vòng tay những người thân yêu của em, là một cái ôm ấm áp từ vòng tay của ba mẹ, hay đơn giản chỉ là một tiếng gọi “Ba ơi, mẹ ơi!”, những điều mà tưởng chừng như đơn giản nhất lại chỉ có thể nằm trong giấc mơ của các em mỗi khi đêm về... Điều đó buộc các em phải hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác. Tại sao các em lại biết nhiều và hiểu nhiều đến như vậy khi các em còn quá bé như thế. Ở lứa tuổi của các em đáng ra phải được sống một cách vui tươi, vô lo vô nghĩ. Được sống đúng với độ tuổi của mình nhưng cuộc đời lại quá bất công với chúng. Từ khi còn nhỏ, các em đã buộc phải học cách sống độc lập, suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn nhỏ khác để có thể sống trong cuộc đời này vì chúng nhận ra được rằng, mình không có bất kì người thân nào ở cạnh bên để có thể bảo vệ, an ủi hay yêu thương mình cả.
Những điều tưởng chừng đơn giản với chúng ta lại là những thứ mà các em hằng mong ước. Qua những dòng tâm sự trên, Zesty chỉ mong các thế hệ trẻ chúng ta sẽ biết trân trọng những điều mà chúng ta có ở hiện tại vì hạnh phúc tồn tại ở mọi nơi, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Khi bạn cảm thấy đủ và trân trọng cuộc sống của chính mình, bạn sẽ thấy đâu cũng là hạnh phúc. Chúng ta chấp nhận cuộc sống của chính mình, quý trọng nó, cho đi hay lan tỏa những điều hạnh phúc bé nhỏ đó với những những người xung quanh mình, đó cũng là một loại hạnh phúc.
🌷🌷🌷