14/07/2026
𝐗𝐨́𝐭 𝐱𝐚 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐱𝐞 𝐨̂𝐦
𝐂𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐡𝐨̉
“ Anh cứ yên tâm mà nằm điều trị bệnh, em không bỏ anh và hai con đâu...”
Đó là câu nói của chị Ông Thị Tuyền (sn 1996) – ngụ tại ấp Xây Cáp, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ. Chị có một mái ấm nhỏ cùng chồng và hai cô con gái, cuộc sống tuy nghèo nhưng ít ra vẫn có một gia đình để yêu thương như bao người. Thế nhưng số phận trớ trêu, chồng của chị bị suy thận giai đoạn cuối, mọi thứ trong nhà phải bán đi hết để chạy thận cho chồng...được tới đâu hay tới đó!
Thế là, mọi gánh vác trong nhà đổi dồn lên vai người phụ nữ dân tộc Khơ-me, chị vừa phải chạy xe ôm lo thuốc men cho chồng, lo ăn học cho hai con nhỏ, vừa phải chăm sóc chồng bị bệnh nằm một chỗ, và vừa phải đưa đón các con đi học.
Chị Tuyền còn quá trẻ, cả một tương lai dài vẫn còn ở phía trước. Ấy thế mà, chị lại chọn ở lại cùng người chồng của mình, dù rằng anh ấy gần như đã không còn khả năng tự sinh hoạt.
Giữa con sông ấy, có một mái nhà nhỏ, tuy đã dột nát, sập sệ, mưa gió dột nước vào mỗi đêm, nhưng lại có một “trái tim vàng”, tượng trưng cho ba chữ “ Đạo Vợ Chồng” đầy nghị lực và yêu thương.
🔻 Phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân xã Phú Tâm, Nhóm Thiện Nguyện Minh Phước xin được vận động xây tặng cho gia đình chị Ông Thị Tuyền một căn nhà mới với kinh phí 80.000.000 đồng.
Hiện tại, cả nhà chị Tuyền đang phải sống tạm trong một mái nhà dột nát, tạm bợ, không có đủ chỗ ăn ở và vệ sinh. Hy vọng gia đình chị Tuyền sẽ hữu duyên nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các đơn vị nhà hảo tâm, có lẽ đây không chỉ là sự đỡ đần về vật chất, mà đây có thể là sự động viên tinh thần rất lớn để giúp chị Tuyền có thêm nghị lực để “đồng hành cùng chồng trong nghịch cảnh” và chăm lo cho các con nhỏ.
📍 Mọi hỗ trợ xin gửi về:
STK: 2660
Trần Huỳnh Quang Triều
Ngân hàng Quân đội - MB Bank