Sun For Life

Sun For Life Thiện nguyện tuyệt đối. Không quyên góp tiền, ưu tiên chăm sóc về y tế cho đồng bào, hỗ trợ làm thư viện sách, bếp ăn cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa.
(1)

Xây cầu, đào giếng ở các vùng khó khăn. Thân mời sự đồng hành của các bạn cùng chí hướng ❤️🤗

14/08/2026

Đường vào Trà Đốc - Bắc Trà My, nhìn 1 bên sạt lở kiểu này chúng mình chỉ muốn leo xuống đi bộ chứ ngồi trên xe rén quá :))

13/08/2026

Nếu đời không rực rỡ thì sao?
Thì chúng mình về miền Trung nắng cháy cho rạng rỡ :))

Giữa cái nắng miền Trung khắc nghiệt đến bỏng rát, các bạn vẫn đang miệt mài chở từng bao gạo vào điểm trường. Xe lớn không thể đi sâu hơn, từng bao gạo lại được chuyển lên những chiếc Honda, chở từng chuyến qua con đường đất đá, dưới cái nắng  cháy da không một chút thương người.

Nhìn những chiếc áo che kín người, những gương mặt phơi giữa nắng gió và những bao gạo chất đầy phía sau xe mà thương vô cùng. Mồ hôi có thể ướt áo, đôi chân có thể mỏi, nhưng các bạn vẫn cứ đi… vì phía trước là những phần quà đang chờ được trao đến bà con

Xin giới thiệu cùng các bạn đội quân bốc vác 7 người dù mệt vẫn cười tươi ;))

Vừa trở về sau chuyến đi Pò Tó đầy ắp kỷ niệm được tròn một tuần, team Bếp lại nhanh chóng bắt tay vào một hành trình yê...
19/07/2026

Vừa trở về sau chuyến đi Pò Tó đầy ắp kỷ niệm được tròn một tuần, team Bếp lại nhanh chóng bắt tay vào một hành trình yêu thương mới. Hôm nay, chúng mình mang những suất ăn ấm nóng đến với bà con cô bác tại Bệnh viện Ung Bướu (Cơ sở 2).

Đặc biệt hơn cả, team đã chính thức chạm mốc phần cơm thứ 23,000!🥳

☀️ Thực đơn hôm nay có:
500 phần cơm thịt kho trứng
500 phần cơm bò lúc lắc

Cám ơn tấm lòng vàng của 2 người chị bên Mỹ đã tài trợ, cám ơn các thành viên Bếp CÁI BỤNG NO và các TNV đã hết mình đứng bếp để có những phần ăn chỉn chu nhất. Tiếp thêm chút tình cảm mong bà con mau hồi phục sức khoẻ về với gia đình! 💪❤️

Sun và Hope gửi tặng quà cho làng cùi Tang và các hộ nghèo lân cận ở làng Ia Bá và phụ nữ txã Ia Hung ----Làng Tang (xã ...
17/07/2026

Sun và Hope gửi tặng quà cho làng cùi Tang và các hộ nghèo lân cận ở làng Ia Bá và phụ nữ txã Ia Hung
----
Làng Tang (xã Ia Chia, huyện Ia Grai) Ngôi làng mà nhiều người hay gọi là làng Cùi. Bởi các ông, các bà và những người lớn tuổi ở làng truớc đây họ bị bệnh phong nên người thân cho họ ở riêng. Họ từ nhiều làng khác nhau trong xã thậm chí ngoài địa phương khác,.. đã lập thành một ngôi làng. Từ đó họ trở thành bà con hàng xóm, và tên làng Tang là người dân họ gọi theo tên một con suối ngay khu vực đó là Ia Tang.

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN THĂM KHÁM BỆNH – PHÁT THUỐC MIỄN PHÍHóc Bò Tó, Gia Lai | 7-8-9-10/7/2026Có những chuy...
14/07/2026

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN THĂM KHÁM BỆNH – PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ

Hóc Bò Tó, Gia Lai | 7-8-9-10/7/2026

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng số ki-lô-mét đã vượt qua, mà được đong đếm bằng những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc và những trái tim đã chạm đến nhau.

Chuyến thiện nguyện tại Hóc Bò Tó, tỉnh Gia Lai từ ngày 7 đến 10/07/2026 đã khép lại, nhưng những cảm xúc còn đọng lại trong mỗi thành viên có lẽ sẽ còn theo mãi về sau.

Ngay từ ngày 06/07, đội setup đã lên đường. Trong suốt hai ngày 07 và 08/07, hàng chục anh chị em gần như làm việc không ngơi nghỉ để tiếp nhận các xe tải chở lương thực, thực phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế, quà tặng và toàn bộ vật tư phục vụ chương trình.

Gần 50 tấn hàng hóa đã được vận chuyển, phân loại và sắp xếp thành hàng nghìn phần quà ngay ngắn, chu đáo. Mỗi phần quà đều chứa đựng sự sẻ chia với những nhu yếu phẩm thiết thực như gạo, mì gói, dầu ăn, đường, sữa, bột nêm, cá hộp, tép sấy, mền ấm cùng nhiều phần quà ý nghĩa từ các đơn vị tài trợ. Tổng giá trị hàng hóa và toàn bộ chương trình lần này lên đến gần 18 tỷ đồng.

Trong hai ngày làm việc liên tục, chương trình đã thực hiện:

* Khám bệnh tổng quát cho hơn 3.000 đồng bào.

* Khám và điều trị răng miệng cho gần 1.200 người.

* Phát thuốc hoàn toàn miễn phí.

* Khám mắt, đo thị lực và trao tặng hơn 1.000 chiếc kính cho bà con

* Gửi tặng 2332 phần quà thiết yếu cho các hộ gia đình

* 2000 balo cùng vở bút viết

* Đội cắt tóc với 13 thành viên làm việc liên tục suốt chương trình để mang đến những mái tóc gọn gàng cho bà con.

* Khu vui chơi dành cho thiếu nhi luôn rộn rã tiếng cười với các anh chị hướng dẫn viên, những trò chơi sôi động cùng rất nhiều phần quà như sách, vở, bánh kẹo, ba lô, đồ chơi, b**g bóng… Những ánh mắt tròn xoe, những nụ cười trong trẻo của các em nhỏ khiến tất cả chúng tôi quên đi mọi mệt nhọc.

Đây có lẽ là lần đầu tiên người dân nơi vùng đất xa xôi này được chứng kiến một chương trình quy mô lớn như vậy. Sự ngạc nhiên, niềm vui và sự xúc động hiện rõ trên từng gương mặt của bà con. Đó cũng chính là món quà lớn nhất dành cho tất cả những người đã góp sức tạo nên chương trình.

Một lời khen đặc biệt xin được dành cho đội bếp từ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số lên Gia Lai, các anh chị đã âm thầm chuẩn bị từng bữa ăn với tất cả tâm huyết.

- Ngày đầu tiên, đội bếp phục vụ 1.800 phần bún riêu nóng hổi cho 1500 dân và 300 đồng đội

- Ngày thứ hai tiếp tục hoàn thành 2.600 phần bánh canh chả cá Phú Yên thơm ngon cho bà con và toàn bộ đoàn thiện nguyện.

Không chỉ là những bữa trưa, đội bếp còn lo chu toàn từ bữa sáng đến bữa tối cho hàng trăm thành viên. Khối lượng công việc khổng lồ nhưng mọi thứ đều diễn ra nhịp nhàng, sạch sẽ và đầy yêu thương.

Chương trình lần này quy tụ 86 y bác sĩ , nhân viên y tế, tình nguyện viên SFL và gần 130 thành viên đoàn Hope từ Mỹ cùng rất nhiều tình nguyện viên địa phương. Hàng trăm con người đến từ nhiều nơi, nhiều ngành nghề, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn được trao đi yêu thương bằng tất cả tấm lòng.

Điều đáng quý hơn cả là giữa một chương trình quy mô rất lớn, mọi công việc đều được tổ chức khoa học, phối hợp nhịp nhàng và đầy trách nhiệm. Đó là kết quả của sự đoàn kết, tinh thần cống hiến và sự tận tâm của tất cả mọi người.

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi; cảm ơn bà con Hóc Bò Tó đã đón tiếp đoàn bằng sự chân thành, mộc mạc và đầy yêu thương; cảm ơn các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các y bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên, đội hậu cần, đội bếp, đội vận chuyển, đội trò chơi, đội cắt tóc và tất cả những người đã âm thầm góp sức để tạo nên một chương trình đầy ý nghĩa.

Thiện nguyện chưa bao giờ chỉ là những phần quà được trao đi.

Đó là sự sẻ chia.

Là lòng nhân ái.

Là lòng trắc ẩn giữa con người với con người.

Là mang theo một chút nắng ấm đến những nơi còn nhiều khó khăn, mang theo hy vọng đến với những em nhỏ vùng sâu vùng xa, để các em biết rằng ở đâu đó vẫn luôn có rất nhiều người yêu thương và dõi theo mình.

Có những ngày mưa như trút nước. Có những đêm mọi người trở về khi cơ thể đã rã rời vì mệt mỏi. Có những đôi chân sưng lên vì đi lại cả ngày, những đôi bàn tay không kịp nghỉ sau hàng nghìn lượt khám, phát thuốc, nấu ăn hay bốc xếp hàng hóa.

Nhưng tất cả những điều đó đều trở nên thật nhỏ bé khi nhìn thấy nụ cười của bà con, ánh mắt hạnh phúc của các em nhỏ và sự thành công của chương trình.

Vài ngày ngắn ngủi đã khép lại, nhưng hành trình của yêu thương sẽ còn tiếp tục.

Xin cảm ơn vì chúng ta đã cùng nhau viết nên một câu chuyện thật đẹp về lòng tử tế.

Hẹn gặp lại tất cả trong những chuyến thiện nguyện tiếp theo.

Để yêu thương tiếp tục được lan tỏa.

Để hy vọng tiếp tục được thắp sáng.

Và để những bước chân của chúng ta sẽ còn tiếp tục đến với những vùng đất cần được sẻ chia

Trân trọng và Biết ơn 🙏🏻❤️

-----

10/07/2026

Có những vùng đất, chỉ cần nhắc tên thôi, người ta đã hình dung về một nơi rất xa… Xa đến mức tưởng như chỉ có trong những câu nói quen thuộc, khi muốn nói về một miền heo hút, cách trở, ở tận cuối những con đường.

Và Hóc Pờ Tó… là một nơi như thế.
Một vùng đất có thật, nằm sâu giữa đại ngàn Gia Lai. Nơi những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo qua đồi núi. Nơi những mái nhà nhỏ nép mình trong nắng gió. Nơi có những em bé chân trần, đôi mắt to tròn và trong veo.
Nơi có những người mẹ với chiếc áo cũ sờn vai, những cụ già lặng lẽ ngồi chờ, và những phận người ngày ngày đi qua cuộc sống bằng tất cả sự bền bỉ, chịu thương, chịu khó.

Chúng tôi trở lại Hóc Pờ Tó lần thứ hai, sau chuyến tặng quà Tết năm ngoái.
Trở lại không chỉ vì một lời hẹn…
Mà vì trong tim vẫn còn đó một nỗi thương chưa kịp gọi thành tên.
Thương những ánh mắt trẻ thơ ngước nhìn đoàn xe đến.
Thương những bàn tay chai sần chìa ra trong e dè mà ấm áp.
Thương cả cái nắng, cái gió, cái khắc nghiệt của núi rừng… đã in hằn lên gương mặt của bao người dân nơi đây.

Trong hành trình lần này, gần 300 y bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ và nhân viên y tế đến từ Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp:
đó là tình yêu thương dành cho đồng bào mình.

Là mong muốn được mang chuyên môn, công sức và cả trái tim của người làm nghề y đến với những nơi còn nhiều thiếu thốn.

Để thăm khám, để phát thuốc, để hỏi han, để nắm lấy những bàn tay gầy guộc, để nói với bà con rằng:
ở nơi xa này, bà con không hề bị lãng quên.

Có những khoảnh khắc, giữa bộn bề của một chuyến thiện nguyện, giữa tiếng gọi nhau, tiếng khám bệnh, tiếng dặn dò, tiếng trẻ con cười vang…
chúng tôi chợt lặng người khi bắt gặp một ánh mắt nhìn mình đầy tin cậy.
Một ánh mắt đủ làm quên hết mệt nhọc.
Một nụ cười đủ làm ấm cả một quãng đường dài.
Một cái siết tay đủ để hiểu rằng:
đôi khi, điều con người cần nhất không chỉ là thuốc men hay quà tặng,
mà còn là cảm giác được quan tâm, được lắng nghe, được yêu thương.

Chúng tôi biết, những gì mình mang đến vẫn còn rất nhỏ bé so với những nhọc nhằn mà đồng bào nơi đây đang đối diện mỗi ngày.

Nhưng chúng tôi cũng tin rằng, trong hành trình của lòng nhân ái, không có sự sẻ chia nào là nhỏ cả.
Bởi mỗi phần thuốc được trao đi, mỗi phần quà được gửi đến, mỗi lời hỏi han, mỗi cái ôm, mỗi ánh nhìn cảm thông… đều là một cách để thắp lên hy vọng. Một chút hy vọng cho hôm nay.
Và một chút ấm áp cho ngày mai.

Xin được biết ơn đồng bào Hóc Pờ Tó đã đón chúng tôi bằng tất cả sự chân thành, mộc mạc và yêu thương.
Cảm ơn vì đã cho chúng tôi cơ hội được đến gần hơn với cuộc sống nơi đây, được phục vụ, được sẻ chia, và được học thêm thật nhiều điều về nghị lực, về sự tử tế, về sức mạnh của tình người.

Xin cảm ơn tất cả những y bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, nhân viên y tế, các anh chị em tình nguyện viên, các mạnh thường quân, và những người con xa xứ nơi bên kia nửa vòng trái đất…
đã cùng nhau góp sức cho hành trình này.

Cảm ơn vì đã mang thêm một chút nắng cho đời.
Mang thêm một chút hy vọng đến với một vùng đất xa.
Và để lại trong tim mỗi chúng ta một ký ức thật đẹp… về lòng nhân ái, về tình đồng bào, và về những bàn tay đã tìm thấy nhau giữa đại ngàn Hóc Pờ Tó.

Bởi có những chuyến đi, không chỉ để đến một nơi…mà là để chạm vào một mảnh đời, để hiểu sâu hơn giá trị của sự cho đi và để tin rằng, chỉ cần con người còn biết hướng về nhau bằng yêu thương, thì ở nơi xa nhất… vẫn sẽ luôn có ánh sáng.

Yêu thương rất nhiều ❤️🤗😍

30/06/2026

Công tác chuẩn bị cho chuyến thăm khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà tại Hóc Pờ tó - Gia Lai.

Để đảm bảo chương trình chu đáo nhất cho đồng bào, công tác hậu cần đang được triển khai khẩn trương và chuyên nghiệp ở cả hai đầu cầu Việt Nam và Mỹ

Sun For Life :  chuẩn bị 40 tấn hàng hóa bao gồm lương thực thực phẩm đồ nhu yếu phẩm, quần áo, mền, balo, sách vở và các loại thuốc cơ bản, danh mục thuốc thiết yếu (giảm đau, hạ sốt, kháng sinh, vitamin, thuốc tiêu hóa, thuốc ngoài da...) đã được đội ngũ y tế kiểm soát kỹ lưỡng về hạn sử dụng và chất lượng, sẵn sàng phục vụ cho việc cấp phát tại chỗ khi khám bệnh

Hope For Tomorrow:  Tấm lòng từ nửa vòng trái đất : chuẩn bị 10 thùng hàng lớn bao gồm rất nhiều vitamin, hàng ngàn mắt kính (kính đọc sách, kính hỗ trợ thị lực) đã được kiểm định, dán nhãn độ cận/viễn rõ ràng để tặng sau khi khám và đo mắt cho bà con

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ trong nước và nước ngoài chính là chìa khóa để chuyến đi này thực sự là "cầu nối yêu thương", mang đến niềm vui và sự an tâm cho bà con tại Gia Lai.

Sun For Life : Gom nắng về Pờ Tó xa xôi

Hope For Tomorrow: Mang hy vọng yêu thương về với quê hương

Xe cứu thương 0 đồng chở ca bệnh ung thư giai đoạn 4 về nhà tại Kiên Giang. Cám ơn đồng đội Nghĩa lái xe xuyên đêm đưa b...
24/06/2026

Xe cứu thương 0 đồng chở ca bệnh ung thư giai đoạn 4 về nhà tại Kiên Giang. Cám ơn đồng đội Nghĩa lái xe xuyên đêm đưa bệnh nhân về với gia đình.

Address

15I Nguyễn Thị Minh Khai
Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sun For Life posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share