Người Quảng Ngãi

Người Quảng Ngãi Kết nối những người con quê hương �
Thông tin � đời sống , kết nối giúp đỡ những mãnh đời bất hạnh �
Quảng Ngãi �

28/07/2026

🌷
Huấn Hoa Hồng lên tiếng về việc không trả kèo cho Vua Quạt vì sợ mang danh cá cược vi phạm pháp luật 😆

Sau tất cả, bài đăng đầy tâm tư của anh Hồ Bá Lược đã không còn hiển thị, chính quyền đã chính thức vào cuộc làm rõ sự v...
28/07/2026

Sau tất cả, bài đăng đầy tâm tư của anh Hồ Bá Lược đã không còn hiển thị, chính quyền đã chính thức vào cuộc làm rõ sự việc, người chủ lô đất đã ngỏ ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho gia đình. Gia đình anh cũng xin không nhận thửa đất được tặng và gửi lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng đã giúp đỡ. Có lẽ sau cùng, tiền bạc hay vật chất đều có thể tìm lại, chỉ có tình người và một con người đã ra đi là không thể🖤

28/07/2026

Cầu cổ luỹ có biến ☹️

Nhắm không trôi nên trả?
28/07/2026

Nhắm không trôi nên trả?

🇻🇳 Quảng Ngãi có tân Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031
28/07/2026

🇻🇳 Quảng Ngãi có tân Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 TUYÊN PHẠT TỔNG CỘNG 40 NĂM TÙ ĐỐI VỚI NHÓM BỊ CÁO TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚYSáng n...
28/07/2026

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 TUYÊN PHẠT TỔNG CỘNG 40 NĂM TÙ ĐỐI VỚI NHÓM BỊ CÁO TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Sáng ngày 23/7/2026, Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo Phạm Duy T., Phan Thị Cẩm T., Đinh Thị Hải Y., Lê Thị Ngọc P.; đồng thời xét xử bị cáo Trần Đình D. về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tối ngày 04/8/2025, trong lúc làm phục vụ tại một quán nhậu trên địa bàn xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, bị cáo Phan Thị Cẩm T. đã mượn điện thoại của Lê Thị Ngọc P. gọi cho Phạm Duy T. và nói: “Anh mới mua xe mới hả, rửa xe đi”. Quá trình điều tra xác định, cụm từ “rửa xe” là ám ngữ mà các bị cáo sử dụng để rủ nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi thống nhất, rạng sáng ngày 05/8/2025, Phạm Duy T. liên hệ với một đối tượng tên “Nhỏ” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) mua 01 gói ma túy loại Methamphetamine với giá 300.000 đồng. Sau đó, các bị cáo thống nhất thuê phòng số 203 tại nhà trọ Thiên Lý để cùng sử dụng ma túy.

Tại đây, Phạm Duy T. trực tiếp chuẩn bị bộ dụng cụ sử dụng ma túy; Trần Đình D. nhắn tin nhờ Đinh Thị Hải Y. mang nỏ thủy tinh đến phòng nghỉ để sử dụng ma túy. Sau khi chuẩn bị xong dụng cụ, Phạm Duy T. đưa ma túy vào nỏ thủy tinh, đốt nóng và đặt giữa phòng để mọi người cùng sử dụng. Các bị cáo Phạm Duy T., Phan Thị Cẩm T., Lê Thị Ngọc P. và Trần Đình D. trực tiếp sử dụng ma túy; Đinh Thị Hải Y. cũng tham gia sử dụng ma túy tại phòng nghỉ.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Trần Đình D. tiếp tục mua thêm ma túy từ đối tượng tên “Nhỏ” mang về phòng nghỉ để sử dụng. Tuy nhiên, khi vừa trở lại phòng khoảng 10 phút thì lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Trần Đình D. đang cầm 01 đoạn ống hút nhựa chứa 0,14 gam Methamphetamine; đồng thời phát hiện, thu giữ tại phòng nghỉ bộ dụng cụ sử dụng ma túy còn bám dính chất ma túy cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các bị cáo đã có sự bàn bạc, thống nhất, chuẩn bị địa điểm, phương tiện và cùng thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Trần Đình D. còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên:

+ Phạm Duy T.: 08 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

+ Phan Thị Cẩm T.: 07 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

+ Trần Đình D.: 07 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 03 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành 10 năm 06 tháng tù.

+ Đinh Thị Hải Y.: 07 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

+ Lê Thị Ngọc P.: 07 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tổng mức hình phạt mà Hội đồng xét xử tuyên đối với 05 bị cáo là 40 năm tù.

Vụ án là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của tệ nạn ma túy. Chỉ vì tâm lý tò mò, đua đòi hoặc những lời rủ rê tưởng chừng vô hại, các bị cáo đã cùng nhau thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc. Qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân./.

Minh Thu - 11

28/07/2026

Nguyện tất cả những vấp ngã của cuộc đời ta vẫn giữ được một trái tim lành ,vẫn biết thương người, biết cúi đầu trước nhân quả ,biết sống tử tế dù từng bị tổn thương rất nhiều!👌

GIA ĐÌNH ANH LƯỢC XIN KHÔNG NHẬN THỬA ĐẤT MẠNH THƯỜNG QUÂN TẶNG. GIA ĐÌNH BIẾT ƠN MẠNH THƯỜNG QUÂN VÀ CỘNG ĐỒNG MẠNG RẤT...
27/07/2026

GIA ĐÌNH ANH LƯỢC XIN KHÔNG NHẬN THỬA ĐẤT MẠNH THƯỜNG QUÂN TẶNG. GIA ĐÌNH BIẾT ƠN MẠNH THƯỜNG QUÂN VÀ CỘNG ĐỒNG MẠNG RẤT NHIỀU!
Trưa nay mình đã ghé thăm nhà vợ anh Hồ Bá Lược ở Thủ Đức, TPHCM. Gia đình đã lo chu đáo hậu sự cho a Lược, mọi người vẫn đang còn bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh.

Về việc có mạnh thường quân muốn tặng mẹ và em gái anh Lược một thửa đất (ở Chơn Thành Bình Phước), tối qua mình có trao đổi với anh Nguyễn Hoàng Thành. Qua điện thoại, anh Thành bày tỏ sự thương cảm trước câu chuyện của anh Lược. Anh thấy thương hoàn cảnh của mẹ và em gái anh Lược. Vậy nên muốn tặng mẹ và em gái anh Lược một thửa đất 500m2 có 50m2 thổ cư kế bên khu công nghiệp Minh Hưng để gia đình xây nhà và ổn định cuộc sống. Khi xây nhà tại đây, ưu điểm là em gái anh Lược có thể vào khu công nghiệp làm việc có thu nhập. Anh Thành sẽ tặng thửa đất và làm hết mọi thủ tục sang tên cho gia đình và gia đình không phải bỏ thêm bất cứ chi phí nào.

Mình đã trao đổi điều này với bà H..T..T (74 tuổi, quê Nghệ An, mẹ ruột anh Lược) và các thành viên gia đình anh Lược. Đại diện gia đình bà T bày tỏ lòng cảm ơn đối với quý mạnh thường quân. Bà T cho biết, đó là ân tình quá lớn, gia đình không dám nhận. Nguyện vọng của gia đình là cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi của gia đình theo mong muốn của anh L.

Bà T bày tỏ sự cảm ơn cộng đồng mạng và quý mạnh thường quân!

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN

Qua chia sẻ của gia đình, anh Lược và mẹ vào Nam mưu sinh bằng nghề bán vé số từ năm 1999. Khoảng năm 2010, anh Lược học nghề sửa xe đạp từng bước vươn lên mở được tiệm buôn bán và sửa xe đạp điện nhỏ ở phường Dĩ An. Sau đó anh Lược trưởng thành và lập gia đình có 2 con nhỏ. Anh Lược vừa là trụ cột gia đình của gia đình nhỏ, vừa là chỗ dựa tinh thần của mẹ, em gái và em trai đau ốm. Sau khi anh Lược ra đi, để lại vợ và hai con thơ. Vợ anh Lược làm công nhân, thu nhập chỉ khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, hai con nhỏ nương nhờ bên nhà ngoại.
Trong khi đó, mẹ của anh Lược cũng đã lớn tuổi, hay đau bệnh. Em gái làm công nhân may ở phường An Phú thu nhập còn thấp. Mẹ anh Lược cùng hai người con hiện đang đi ở trọ.

ƯỚC MƠ AN CƯ DANG DỞ

Theo chia sẻ của mẹ anh Lược, trước đây gia đình có căn nhà sổ chung ở Tân Uyên. Do nhà sổ chung nên gặp các vấn đề về nhập khẩu, việc sở hữu đất cũng không rõ ràng. Sau đó gia đình quyết định bán căn nhà sổ chung này để đi tìm mua một thửa đất có sổ đỏ riêng, xây nhà, an cư lập nghiệp. Thực hiện ước mơ đẹp này, anh Lược cùng gia đình chắt chiu (em gái anh Lược còn phải rút BHXH 1 lần) để gom góp được hơn 1 tỉ đồng đi mua đất.
Tuy nhiên, sau một năm đi mua đất, ước mơ vẫn còn dang dở chưa thể thực hiện.

27/07/2026

FB tiếp tục lỗi trên diện rộng
Xin chào những thiên thần, nhân phẩm tốt vẫn thấy post này😬

🚨 AI ĐÃ TỪNG CHỤP CCCD GỬI QUA MẠNG HOẶC ĐỂ NGƯỜI KHÁC CHỤP ẢNH CCCD CỦA MÌNH TRONG BẤT CỨ TÌNH HUỐNG NÀO THÌ XIN DỪNG L...
27/07/2026

🚨 AI ĐÃ TỪNG CHỤP CCCD GỬI QUA MẠNG HOẶC ĐỂ NGƯỜI KHÁC CHỤP ẢNH CCCD CỦA MÌNH TRONG BẤT CỨ TÌNH HUỐNG NÀO THÌ XIN DỪNG LẠI 2 PHÚT ĐỌC BÀI NÀY! 🚨
XIN CHÀO MỌI NGƯỜI !!
Chuyện là đợt vừa rồi mình có start up ,mở 1 CƠ SƠ KINH DOANH nho nhỏ ở Hà Nội. Đang HÁO HỨC về ngày khai trương rực rỡ thì nhận ngay chiếc mail từ chối phũ phàng vả thẳng vào mặt , Mình có chạy lên cơ quan Thuế ở Hà Nội để tìm hiểu vấn đề thì mình lại bị thực tế vả thêm phát nữa ( 2 phát ) : Hệ thống báo CCCD của mình đã được dùng để mở một cơ sở kinh doanh kính mắt, kính thuốc từ tận năm 2023. Địa chỉ chình ình tại: 164/10 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
OẮT ĐỜ HEO ???
1,Không phải bốc phét chứ tôi từ bé tới h chỉ loanh quanh Hà Nội .Zùi cui , đàn gi ta .. vs máy xăm thì mình có cầm qua rồi chứ kính cận , kính thuốc gì đó thì mình chịu ...
2,Câu hỏi đặt ra ở đây là: Lúc kẻ gian vác cái CCCD mạo danh của mình ( hoặc là ko có gì cả ) đi đăng ký, bên cơ quan cấp phép (Sở/Phòng Tài chính) thẩm định kiểu gì mà nhắm mắt ký duyệt vi diệu như thế? Người thật việc thật không thấy, bằng cấp chuyên môn y tế - kính thuốc của mình cũng không có, thế mà các vị ấy vẫn nhắm mắt cấp giấy phép kinh doanh được?
3,Cấp phép sai thì CÓ VẺ RẤT dễ, nhưng lúc nạn nhân đi gỡ thì... Các bác trên Thuế Hà Nội chốt một câu vuông đét "Cái này do Quận 3 cấp và quản lý, em phải... bay vào tận Sài Gòn để trực tiếp giải quyết nhé!"
HEHE.. ĐOẠN NÀY THÌ MÌNH NGHĨ LÀ VẪN ĐÚNG QUY TRÌNH NÊN KO DÁM LÀM PHIỀN CÁC BÁC THÊM NỮA , AI BÀO MÀY BỊ LỌT THÔNG TIN CƠ , TẠI MÀY THÌ MÀY PHẢI CHỊU ... HUHU
4,Nạn nhân bị ăn cắp thông tin, cơ quan nhà nước cấp phép sai người, nhưng lại hướng dẫn người dân tự bỏ tiền vé máy bay 1.500km đi để minh oan?
Bế tắc quá, mình đăng lên các hội nhóm Thuế trên mạng tìm hiểu và tham khảo ý kiến. May mắn có một bạn giới thiệu làm ở Thuế nhắn tin hỗ trợ (ảnh đoạn chat mình để dưới bình luận). RẤT CẢM ƠN BẠN VÌ NHỮNG THÔNG TIN VÔ CÙNG HỮU ÍCH . Tưởng cuối cùng cũng tìm đc chân ái , ai ngờ bạn ấy đã tiết lộ cho mình 1 sự thật nghiệt ngã :"Bên Thuế không có chức năng xác minh danh tính. Anh sang bên Công an làm đơn trình báo điều tra". CÁI NÀY CŨNG ĐÚNG QUY TRÌNH LUÔN, THẬT LÀ ẢO DIỆU VÀ VÔ CÙNG ĐAU ĐẦU !!!
5, TÓM LẠI :
Đối với mình đây là một vòng lặp hoàn hảo : Kẻ gian ăn cắp thông tin thì được Sở Tài chính duyệt cấp phép trong 1 nốt nhạc. Bị hại đi kêu oan thì bên Cấp phép đổ lỗi do người dân lộ thông tin HOẶC CỐ TÌNH KHÔNG BIẾT , Thuế hướng dẫn ra Công an, Hà Nội thì bảo bay vào Sài Gòn. Còn hậu quả thì CHÍNH ÔNG! LÀ ÔNG ĐẤY KHÔNG PHÀI AI KHÁC .. gánh trọn: Bị hệ thống treo luôn quyền đăng ký kinh doanh ở hiện tại!

🆘Mình Đăng lên đây để anh em bạn bè cảnh giác, giữ cái CCCD cho kỹ. Và cũng mong mọi người chia sẻ để CẢNH BÁO ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÌ BẤT CỨ AI CŨNG CÓ THỂ LÀ NẠN NHÂN, Và nếu các bác đang rảnh, hãy lấy điện thoại kiểm tra ngay thông tin về thuế của mình và người thân xem có bị dính giống mình không !
Đây thực sự là một lỗ hổng quá lớn trong quy trình cấp phép kinh doanh nói chung và khâu thẩm định hồ sơ tại Quận 3 nói riêng, cần phải được rà soát và bít lại triệt để. Kính mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bộ phận liên quan và nhanh chóng gỡ vướng mắc, trả lại danh tính cùng quyền kinh doanh hợp pháp cho công dân lương thiện!
(Toàn bộ email, tin nhắn và đơn từ em để dưới phần bình luận)
NÓI CHUNG LÀ BỰC HẾT CẢ MÌNHHHHHH !!!!

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84974520621

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Người Quảng Ngãi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Người Quảng Ngãi:

Shortcuts

Share