02/12/2025
Nhật ký - Báo cáo hành trình Phú Yên 11.2025
Trong 3 ngày kêu gọi - Tổng 500 phần quà và rất nhiều vật phẩm khác trị giá ước tính hơn 600tr đã được gửi đến bà con Xã Đồng Xuân - Thôn Long Mỹ và Long Hòa.
Đầu tiên, xin mọi người đừng cám ơn Quang và Team.
Hãy tự cám ơn chính mình !
Bởi bằng sức lực, bằng tiền bạc của chính mọi người đã cùng chung tay hỗ trợ bà con qua đợt khó khăn năm nay.
Thứ 2, những hình ảnh đau buồn, xin hãy gửi gió cuốn đi, cũng chính vì vậy mình chỉ post 1 bài này mà thôi, cho nên nó rất dài mọi người chịu khó đọc chút. Team mình cũng hạn chế chụp hình cận mặt bà con nhận quà. Chỉ chụp xa xa để báo cáo. Bà con đang sống và làm việc yên bình, cũng không ai muốn có 1 ngày phải xếp hàng nhận quà hỗ trợ để rồi những hình ảnh của họ lan truyền trên MXH. Các hình ảnh tang thương, nhà sập … riêng cá nhân mình cũng sẽ không post, chỉ post những hoạt động của nhóm.
*Thứ 6, 21/11:
Sau 1 đêm thức dậy, những hình ảnh đau thương của Bình Định - Phú Yên tràn ngập MXH. Dù trước đó nhiều nơi đã sạc lở, lũ lụt nhưng mình vẫn không có ý nghĩ sẽ lập team đi hỗ trợ, thực ra là sợ lập team rồi không xin được đủ tiền và hàng để làm 1 chuyến chỉn chu.
Đến trưa, anh Vinny Phan nhắn kiểu thắc mắc sao năm nay bị như vậy mà thằng này vẫn bình chân như vại, mày làm đi cho nhẹ lòng, AE sẽ hỗ trợ mày, AE đợi mày post bài thôi đó. Và rồi mình đi gọi điện cho Vợ Chu Chu Phụng, đi gặp Má để hỏi ý kiến, và nhờ hỗ trợ trông con xong 19h ... post bài xin ! Cái này mình biết ơn gia đình mình rất nhiều.
Do mình biết, ngay sau khi nước vừa rút - qua giai đoạn nguy hiểm cũng chính là lúc bà con thiếu thốn đồ đạc và nhu yếu phẩm nhất. Vì vậy, thời gian rất gấp rút, phải sớm lên đường.
* Thứ 7, 22/11:
- 12h trưa, số tiền trong tài khoản dành riêng cho chuyến này đã gần chạm ngưỡng 100tr, như yếu phẩm cũng được ACE chuyển đến từ từ. Mình cũng không ngờ mọi người lại ủng hộ quỹ nhanh như vậy. Như vậy đến ngày đi chắc chắn sẽ đủ để làm 1 chương trình chỉn chu.
- Buổi chiều, bắt đầu mình tìm hiểu về các nơi bị thiệt hại nặng. Bắt đầu liên hệ những người quen ở Phú Yên để tìm đường dây. May sao tìm được người quen ở 2 xã thiệt hại rất nặng là Đông Hoà và Xuân Phước. Vậy là OK, mình chốt 3 ngày sau team sẽ có mặt ở Đông Hòa
- Team mình lúc này đã có 5 người là mình, Phạm Thiên Quang, Do Qui, a Hoàng Phi Hiếu và a Trung Nguyen. Sáng nay bé Đt Ngọc Phụng liên hệ mình để hỗ trợ kêu gọi và làm điểm tập kết. Phụng cũng xin theo ra Phú Yên hỗ trợ và đến tối có thêm Cecilia Tran muốn đi chung mà mình chỉ dám ợm ờ không dám hứa, ở địa phương chưa chắc gì đã có chỗ ngủ, mình lo ăn bờ ngủ bụi chịu sao nổi, điện lúc này cũng chưa có, sóng điện thoại cũng không, chưa kể sẽ có nguy hiểm rình rập vì nhiều nơi nước vẫn còn rất cao ... nên thôi để tính sau.
* Chủ Nhật, 23/11:
- Sáng nay bắt đầu rối rối rồi, nhờ Lin Chan qua làm "thư ký" để thống kê hàng hoá, tiền bạc và lập danh sách các nhu yếu phẩm bỏ vào phần quà để thiếu thì mua thêm, phù hợp với số tiền quỹ có.
- Đến trưa, 1 người bạn của Cecilia Tran là L.L nhắn sẽ ủng hộ 1000c mền to và 100 thùng sữa. Ôi trời số quà quá lớn và ngay lúc con em Hằng Chiếu vừa chốt mua xong 300c mền từ quỹ quyên góp của PH học trò nó chưa kể số mền lẻ mọi người gửi đến, tổng khoảng hơn 1400c. Mà mền thì chưa được gói riêng từng cái để gọn và chống nước, thế là sẵn cuối tuần có học trò, nó kéo học trò lẫn PH vào gói, thêm chị hàng xóm Hồ AN và nhóm bạn của Phụng qua nên rất xôm tụ.
- Hàng hoá tuy hơi khó tìm mua nhưng nhờ bạn L.L và ACE các nhóm thiện nguyện khác trong Group "Quy Tụ Các Nhóm Thiện Nguyện" (Group Quy Tụ) chia sẻ nên cũng ổn, có món như Mùng phải mua từ Tỉnh rồi ship lên chành xe sau đó ship tiếp bằng xe Van.
- Kể thêm câu chuyện bất ngờ: sau khi mình lên list thực phẩm và 1000c khăn tắm lớn nhờ bạn L.L tìm dùm, bạn ấy tìm xong trả tiền luôn nói rằng ủng hộ tiếp không cho quỹ trả, mà số tiền đó mình ước tính rất lớn, cùng với 1000c mền và 100 thùng sữa trước đó. Vui quá mà dư tiền quá thì làm sao !? Đi mua tiếp 300 thùng mì, 500c dầu ăn 1L và nước tương bỏ vô quà chứ sao.
- Sáng nay cũng nhờ ACE group Quy Tụ giới thiệu mà mình xin được chiếc xe 8T hỗ trợ, chỉ lấy tiền dầu. A tài xế là chủ cả đội xe mà thấy miền Trung vậy anh cũng muốn ra đó giúp đỡ.
- Đội xe bán tải lúc này có thêm 1 chiếc của Dương Tuyền - Thắng Trọng Hoàng và Thanh. Doan Thai Son và H. cho mượn thêm 2 chiếc bán tải nữa nên đội xe đã ổn. Có team Thắng trùm vận chuyển nên đầy đủ dây chuyên dụng, kèm sức khoẻ của lực sĩ nên yên tâm hẳn.
- Đến tối, hàng hóa đã chất đầy kho, tràn ra ngoài sân. Đây là các nhu yếu phẩm ACE gửi cho bà con, nhiều quá nên mình không thể nào kể tên ra hết được. Thật sự xúc động !
- Cũng trong chiều CN, mình liên lạc lại được với địa phương (do lúc này sóng điện thoại vẫn lúc có lúc không). Đã có chỗ ngủ, vậy là có thể accept các cô gái tham gia, có thêm bé Kiều Hưng tham gia nữa, cử em nó làm trợ lý thì quá yên tâm vì AE làm với nhau nhiều nên hiểu nhau lắm. Như vậy là đã chốt xong xe, chốt xong nhân sự gồm : Mình, Quang Tèo, Quí, a. HIếu, a Trung, Thắng, Tuyền, Thanh, Phụng, Châu, Hưng và Lộc (bạn bé Hưng). Thêm Nhat Luan Phan đã đi trước nữa là 13 người
* Thứ 2, 23/11:
- Sáng nay, dù hàng có về liên tục nhưng do đã thống kê và cập nhật mỗi lúc có thêm nên đã nắm rõ số lượng. 12h trưa chốt được số tiền mình có nên dồn hết tiền đó mua thêm vật phẩm, giữ lại một số bỏ trong phong bì để nhờ Xã lập danh sách các hộ bị nặng để mình trao, và cũng giữ lại 1 ít làm chi phí xăng dầu, đi lại ăn uống cho đoàn và TNV địa phương. (Các bạn muốn tự túc nhưng mình nói hãy góp vào quỹ theo khả năng ủng hộ rồi để quỹ chi, để không làm gánh nặng cho mỗi cá nhân), về SG còn được Châu gửi thêm để hỗ trợ phần này.
- Chiều, dù hơi laggg 1 chút nhưng các phần hàng đặt mua đã được tập kết đầy đủ, cái sân ngoài giờ tràn ngập quà, chỉ mong trời không mưa.
- Tối, ông trời ổng alo nói: tao mưa kệ tao. Thế là 3 giò 4 cẳng khiêng hàng, vừa quăng vừa chọi vào bất kỳ nơi nào mưa không tới để tránh cơn mưa ngang qua của ổng - cố cứu cho hàng khỏi ướt.
- Khuya, AE bán tải tới chất hàng lên xe, 10h xe tải 8T vô chất hàng. Cũng may nhờ thêm được AE hàng xóm do anh Hoang Kim Hai chủ trì, hơn 10 người chất hàng lên xe mà từ 10h đến 1h30 mới xong. Nếu không có AE chắc đến sáng xe mới đi luôn quá.
* Thứ 3, 24/11:
- Xe tải đã xuất phát từ đêm qua, sáng nay 6h đoàn bán tải xuất phát.
- Đang ngồi trên xe thì được địa phương báo về, bên dưới không đủ người hỗ trợ. Lực lượng Đoàn Thanh Niên không có, hội Phụ Nữ không có, lúc này chính quyền rất rất bận vừa hỗ trợ bà con vừa chia ra hỗ trợ các nhóm thiện nguyện. Người dân lân cận cũng đang dọn nhà vì nước ngập diện rộng ai ai cũng bận. Trong đầu bắt đầu nhảy số tùm lum, việc đầu tiên là đi cầu cứu trên trang cá nhân và các Group. Phương án sau cùng mới nhờ mẹ Luân gõ cửa các nhà quanh xóm. May thay, bài post có tác dụng, nhiều ACE liên hệ để hỗ trợ, có nhóm còn từ Tuy Hòa chạy lên La Hai (đi - về hơn 80km), cuối cùng mình chọn sự giúp đỡ của các em học sinh cấp 3 và thêm 1 số ACE gần đó.
- Chiều, xe tải đến, nhờ có Luân và AE dân quân nên full xe hàng được dỡ xuống nhanh chóng. Đoàn bán tải cũng cập bến an toàn lúc 7h30 tối do đi lòng vòng thả hàng gửi gắm.
* Thứ 4, 25/11: Một ngày tất bật
- 7h sáng mọi người tất cả đều có mặt ở điểm tập kết hàng là UBND xã Đồng Xuân. Khuân khuân vác vác từ trong kho ra thành các cụm, rồi phân loại để chia vô 500 bao lớn bao gồm:
+ 1 thùng mì
+ 1 túi bánh ngọt đủ loại
+ 2 cái mền 1m8 * 2m
+ 1 cái mùng
+ 2 cái khăn tắm lớn
+ 6 hộp cá / thịt
+ 1 gói xúc xích 5c
+ 1 chai dầu ăn
+ 1 chai nước tương
+ 4 lốc sữa (16 hộp / bịch)
+ 1 áo mưa
+ 1 mớ hột quẹt và nến
- 200/500 phần quà đó có thêm:
+ 1 bếp cồn + cồn
+ 1 Xoong
+ 1 chảo
+ 2 tô nhựa
+ 5 chén nhựa
+ 5 muỗng
+ 10 đũa
+ 1 vá múc canh
+ 1 thau nhựa
- Ngoài ra, còn có thêm gian hàng 0đ để gửi thêm bà con nào có em bé hoặc gia đình đông người:
+ 1500 đôi dép nhựa (mình xin được 3000 đôi mà chia bớt cho mấy nhóm khác 1500 đôi rồi)
+ Tã dán em bé do Trang Huỳnh gửi 7 thùng và 168 bao tả Wonder Baby do bạn của Lin Chan gửi tặng.
+ Vô số áo ấm, áo khoác mới. Và cả những áo cũ được team hậu cần gói ghém từng cái vô bao nilon
+ 6-7 bao BVS có ngày có đêm
+ Vô số quần áo mới có cũ có. Mình nhớ có bao áo và quần thể dục mới của Mia Kiều “đắt hàng” quá trời. Còn quần áo cũ thì mình gửi lại thôn để thôn tự gửi vì Nam/Nữ , rồi size v..v. rất khó để gửi liền. Hàng hoá từ Thanh Hiền Lê gửi đến cũng rất nhiều mà sao mình chỉ nhớ nổi 300 áo khoát mới, còn thực phẩm, sữa v..v thì không nhớ nổi số lượng
+ Kem đánh răng, bàn chải, xà bông
+ 12 thùng Cháo tươi, và mấy thùng cháo khô
+ Sữa đặc lon và vỉ. Bạn Nguyễn T. Thúy Phượng luôn gửi sữa tươi & sữa đặc mỗi khi mình có chương trình
+ Hơn 20 thùng sữa còn dư sau khi gói 500p quà
+ Hơn 100 lon cá hộp/thịt hộp
+ 480 chai dầu gió
+ 8 thùng thuốc tây to do chị bạn Chu Chu và Châu tài trợ (Phần này mình gửi lại Trung Tâm Y Tế Xã để họ phát cho bà con nào cần , ghi chú rõ liều lượng v..v.)
+Khoảng 30 thùng nước suối
+ 67 đèn năng lượng có sạc (30c do Nguyễn Đức Quynh gửi tặng, 37c mua thêm) được phân về nhiều thôn, chủ yếu sử dụng ở NVH thôn là nơi bà con tập trung sinh hoạt và các hộ đông người, ở xa …
+ 208 cái chăn bạc, mền giữ nhiệt, túi ngủ giữ nhiệt của Trí Trần được gửi qua bộ đội, nơi tuyến đầu cần sử dụng
Và còn nhiều nhiều lắm những vật phẩm khác nhưng số lượng không nhiều mà mình chưa kịp thống kê.
- Nguyên buổi sáng, team bán tải quay đầu liên tục để vận chuyển những đồ không cần đóng gói về các điểm thôn trong sâu trước.
- 11h15, toàn bộ 500p quà đã xong, các em học sinh trở về nhà để đi học buổi chiều. Lúc này phát sinh vấn đề lớn : Đường vô Long Hòa nhỏ quá, và kẹt các xe xúc, xe sửa điện đang làm nên di chuyển rất chậm. Chưa kể bán tải khi chở các phần quà đã đóng gói thì không sắp xếp đủ không gian để chở nhiều. Mà giờ hẹn bà con thì sắp tới. Lúc này lại nhảy số nhảy số … mình cùng với bé Hưng ra đứng đường quắc mấy chiếc xe tải nhỏ, nhưng xui cái là xe nào cũng còn đầy hàng. May sao gặp 1 chiếc 3 gác và nhờ được 1 anh bên chính quyền điều thêm 2 chiếc 3 gác nữa để phụ bán tải, cuối cùng cũng xong. Trễ 45p so với giờ hẹn dự kiến, cũng may mình gửi thông tin trước cho trưởng thôn lùi thời gian 1 tiếng kịp thời đến bà con.
- 14h team bắt đầu tại thôn Long Mỹ với 335p quà. Bà con sẽ đi 1 vòng 1 chiều, nhận quà xong ghé ngang gian hàng 0đ để lấy thêm. Nhưng khi thấy gian hàng 0đ có tã và quần áo mới thì mọi người ùa vô, vì tã đang rất thiếu, mà bản thân tụi mình cũng không có nhiều. Mém vỡ trận nhưng vẫn vãn hồi kịp.
- Lúc này, tại UB Xã, đại diện nhóm là Châu và Luân đã trao số tiền 50tr, mỗi phần 1tr đến tay từng người hộ dân bị thiệt hại nặng của nhiều thôn khác nhau. Mình sẽ không up những hình ảnh này vì rất rõ mặt bà con, chỉ up hình danh sách có đóng dấu ký tên xác nhận từ Xã.
- 16h nhóm xuống thôn Long Hòa nằm tuốt sâu bên trong, cảnh vật trên đường đi tiêu điều nhìn mà chạnh lòng. Đến nơi thì toàn ông bà già, rất ít thanh niên vì đa số thanh niên đã đi làm ăn xa. Ở đây mọi người rất thương nhau, đi ngang gian hàng 0đ ai cần gì mới lấy, tụi mình gửi thêm thì nói hãy để lại cho người sau cần hơn.
- Túi quà to quá, nặng quá hơi quá sức với các ông cụ bà cụ. Nhưng nhìn ai cũng vui, mấy ông bà mừng lắm vì những thứ này cần mà chưa có ai cho, làm tụi mình cũng mừng theo.
- Dọc đường về, từng nhóm từng nhóm bà con giơ tay tiễn đoàn làm ai cũng rưng rưng.
Về Thu/Chi mình sẽ cập nhật trên link ở bài kêu gọi trong vài ngày tới vì Thủ Quỹ Kiều Hưng đang còn ở Qui Nhơn
Một lần nữa, Quang hổng có cảm ơn mọi người đâu. Chúng ta hãy tự cám ơn chính mình nhé !