GỬI - Take love everywhere

GỬI - Take love everywhere Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from GỬI - Take love everywhere, Community Center, Trường Đại Học Văn Lang, Ho Chi Minh City.

CẢM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI! ❤️Chặng đường 1 tháng yêu thương- những thành viên GỬI- TAKE LOVE EVERYWHERE thật buồn khi phải t...
14/04/2022

CẢM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI! ❤️

Chặng đường 1 tháng yêu thương- những thành viên GỬI- TAKE LOVE EVERYWHERE thật buồn khi phải thông báo dự án “MANG YÊU THƯƠNG ĐI MUÔN NƠI” tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn rất nhiều nhưng “tấm lòng cao quý”. Chúng mình sẽ trân quý và tiếp tục truyền lửa chứa sự quan tâm, yêu thương, ủng hộ của mọi người rất nhiều.

Chính tất cả các bạn và quý anh/chị đã góp nên yêu thương và làm nên sự thành công của dự án. Và chúng mình rất hi vọng sự yêu thương của chúng ta không chỉ dừng lại ở đây, mà sẽ tiếp tục được lan tỏa, cho đi và yêu quý những hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn…

GỬI- TAKE LOVE EVERYWHERE cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ quá trình lớn lên của chúng mình.

Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại! ❤️🙆‍♀️

🌸 Nếu mở lòng hơn Ta thấy thương và xót xa lắm : Thương đôi mắt trĩu nặng , thương cái ôm trọn những phần quà bằng hai t...
12/04/2022

🌸 Nếu mở lòng hơn Ta thấy thương và xót xa lắm : Thương đôi mắt trĩu nặng , thương cái ôm trọn những phần quà bằng hai tay đổi lại lời cám ơn , thương miếng ăn ngấu nghiến … thương những giấc ngủ vùi

Vậy tối nay Ông bà cô chú ngủ ở đâu ? Vâng : Ngủ ở đây …. Mái hiên ngã tư , góc đường nhỏ là nơi họ ngã lưng !!!Sau trận...
09/04/2022

Vậy tối nay Ông bà cô chú ngủ ở đâu ?
Vâng : Ngủ ở đây ….

Mái hiên ngã tư , góc đường nhỏ là nơi họ ngã lưng !!!Sau trận đại dịch : Đời sống thay đổi quá nhiều. Người giàu thì bắt đầu gầy dựng lại , có người gồng gánh không nổi lại trở về con số 0

Công nhân nhân viên nhà máy chưa mở công ty , cửa hàng phá sản tất cả tháo chạy về quê sau những tháng mắc kẹt nội bất xuất ngoại bất nhập của Sài Gòn

Người ở lại : Là người Sài Gòn , Người tỉnh trụ được và cả người không thể về ….

Thương …..
Thương cho số phận tội nghiệp
Thương cho sự khó khăn đeo bám
Thương cho nụ cười vướn lại khi trao những phần bánh sữa biếu ăn thêm chúc sức khoẻ
Thương cho lời cám ơn …

Cũng chỉ là thương !!!

Sao Ta thấy , Ta nợ Đời hàng vạn thứ Làm sao Ta ôm trọn nỗi cơ hènLàm sao để đói khổ không bám lấy ?Phải làm sao tuổi gi...
08/04/2022

Sao Ta thấy , Ta nợ Đời hàng vạn thứ
Làm sao Ta ôm trọn nỗi cơ hèn
Làm sao để đói khổ không bám lấy ?
Phải làm sao tuổi già vẫn an yên ?
-
Ta lại nợ nhau ghé qua những lời chúc
Ta chạm nhau những khoảng Ta bước qua
Ta nợ nhau vì lòng Ta đau xót
Muốn giúp nhiều nhưng nhỏ bé quá Ta ơi…
-
Ta chỉ biết ngậm ngùi lòng đau thắc
Nỗi đau nào bằng bất lực gặm xót xa
Xin bình an trải dài trên nước mắt
Xin an yên bao phủ tấm thân già !!!

07/04/2022

Tại một đô thị đông dân như TP. Hồ Chí Minh, với rất nhiều thành phần xã hội sinh sống và làm việc, thì tình trạng nhiều người lang thang, cơ nhỡ, vô gia cư, xin ăn tập trung luôn là một vấn đề khó giải quyết. Tuy Thành phố đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ nhưng phần nào đó nó cũng còn một phần thiếu sót, với tinh thần nhiệt huyết và sự cống hiến của tuổi trẻ nhóm “ GỬI “ đã bắt đầu một dự án “ MANG YÊU THƯƠNG ĐI MUÔN NƠI “ để nhận sự ủng hộ từ các mạnh thường quân và nhóm đóng góp vào một phần để tạo nên những buổi ăn 0 đồng cho những người có hoàn cảnh không được may mắn như chúng ta. Với tiêu chí “ góp gió thành bão “ nhóm “ GỬI“ mong được sự ủng hộ từ mọi người. Nhóm không có thể giúp hết được tất cả nhưng sẽ cố gắng góp một phần sức trẻ của mình để giúp các cô chú có hoàn cảnh khó khăn “ bị bỏ lại trong bóng tối của Sài gòn phồn hoa này”.

Khi bạn cho đi cũng là lúc bạn được nhận lại. Những nụ cười, những cái cái nắm tay cảm ơn đầy chân thật của các cô chú khiến chúng mình cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của việc chúng mình đang làm ❤️

Chúng mình sẽ tiếp tục hành trình lan toả hơi ấm đến những góc nhỏ của Sài Gòn, hi vọng mọi người sẽ đồng hành cùng chúng mình nha ❤️

_______________________

“MỘT MIẾNG KHI ĐÓI BẰNG MỘT GÓI KHI NO”Xin quý mạnh Thường Quân Và các nhà hảo tâm cùng nhóm san sẻ những bữa ăn no vớ...
07/04/2022

“MỘT MIẾNG KHI ĐÓI BẰNG MỘT GÓI KHI NO”

Xin quý mạnh Thường Quân Và các nhà hảo tâm cùng nhóm san sẻ những bữa ăn no với người vô gia cư mỗi tuần nhé ạ.
Hiện tại nhóm đang rất cần thêm kinh phí để có thể duy trì hoạt động phát quà đêm hằng tuần cho bà con vô gia cư, trẻ em lang thang cơ nhỡ, người già tàn tật bán vé số.....  trên khắp các con đường Sài Gòn về khuya

💰Mọi đóng góp xin gửi về TK của nhóm “GỬI”
: 1016467804 ( Trần Thị Mỹ Duyên- trưởng nhóm)
Hoặc : 0362661691
- Chủ tài khoản: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN ( trưởng nhóm)

(Khi chuyển khoản quý nhà hảo tâm vui lòng ghi tên và nội dung giúp nhóm để nhóm tiện theo dõi danh sách ủng hộ cho chính xác nhé ạ) (vd: Tên facebook + NỘI DUNG “ Mang yêu thương đi muôn nơi )

- Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người
- Nguyện hồi hướng công đức này đến khắp tất cả.

DÀNH CẢ GIẤC MỘNG XÂY CUỘC ĐỜITa lúc trẻ Ta có những hoài bảo những Giấc mơ xaNgười về già : Lại mơ ngày ba bữa , có chổ...
06/04/2022

DÀNH CẢ GIẤC MỘNG XÂY CUỘC ĐỜI

Ta lúc trẻ Ta có những hoài bảo những Giấc mơ xa
Người về già : Lại mơ ngày ba bữa , có chổ ngã lưng , con cháu sum vầy. Nhưng đâu đó Sài Gòn lại có những giấc mơ đi lạc từng góc phố từng vỉa hè. Sài Gòn mùa mưa lại càng thương : Tôi từng dừng xe ngồi lại ở một góc đường đêm vắng . Tôi đã từng thử : Nhắm mắt lắng nghe tiếng xe ồn ào bóp còi in ỏi giữa con đường đô thị lướt qua nhau. Và đâu đó những lúc Sài Gòn chuyển mùa gió rét cứ buốt ren rét ở thời tiết ấy ai nấy cũng diện cho mình một chiếc áo chớm đông

Và cứ thế người “ Thương Lại đáng để Thương “

SÀI GÒN HAI MÙA : Mùa dịch và mùa mưaNay lang thang các con đường , dọc dài các quán xá , cái se lạnh và những cơn mưa đ...
05/04/2022

SÀI GÒN HAI MÙA : Mùa dịch và mùa mưa
Nay lang thang các con đường , dọc dài các quán xá , cái se lạnh và những cơn mưa đầu mùa đủ làm ướt khi đi một đoạn đường xa. Sự tấp nập của hàng quán , sự trở lại của Sài Gòn và lại nuôi sống một số đông những con người “ vạn sự khó khăn “
Người người cười nói , người người cụng ly , đôi ba câu chuyện . Và những tấm vé số , được xin chào mua giúp đỡ

ĐỂ ĐƯỢC CƠM NGÀY 2 BỮA , ĐỂ CÓ TIỀN TRÃ NƠI TRỌ TRÚ THÂN ….CÓ ĐỦ THƯƠNG : Khi họ vẫn mưu sinh trên từng con phố . Họ vẫn dầm mưa với những tấm vé số trên tay. Họ vẫn moi móc từng bọc rác để dành ngày mai ra vựa

[Chương trình thiện nguyện “MANG YÊU THƯƠNG ĐI MUÔN NƠI”]Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách" bằng tất ...
03/04/2022

[Chương trình thiện nguyện “MANG YÊU THƯƠNG ĐI MUÔN NƠI”]

Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách" bằng tất cả yêu thương. Nhằm giúp đỡ các cụ già vô gia cư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực Gò Vấp. Xin kêu gọi Quý Thầy Cô, các anh/chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên ủng hộ, quyên góp cho chương trình thiện nguyện "MANG YÊU THƯƠNG ĐI MUÔN NƠI" trao tặng những món quà vật chất và tinh thần đến các hoàn cảnh đặc biệt ấy.

Rất mong nhận sự hỗ trợ của toàn thể mọi người.
––––––––––––––––––
Hình thức quyên góp:
👉🏻 Hiện vật (nước, quần áo) và Hiện kim.

👉🏻 Thời gian nhận quyên góp: Từ nay đến hết ngày 08/04/2022. Có thể quyên góp trực tiếp liên hệ

👉🏻 Hoặc cũng có thể chuyển khoản qua số tài khoản: 1016467804 , ngân hàng Vietcombank, chủ số tài khoản: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN ( trưởng nhóm dự án )
Hoặc TK Momo : 0362661691- Tên tài khoản: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN ( trưởng nhóm dự án)
Thay mặt cho nhóm “GỬI” Ad xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân áiI! ❤️

Mua bình yên trên từng con phốMua nụ cười với sự cho điMua an yên đổi lấy hạnh phúcMua nỗi niềm gieo rắc yêu thươngTa đư...
02/04/2022

Mua bình yên trên từng con phố
Mua nụ cười với sự cho đi
Mua an yên đổi lấy hạnh phúc
Mua nỗi niềm gieo rắc yêu thương

Ta được thấy niềm vui Ta trọn vẹn
Ta được cười với ấm áp yêu thương
Ta được cho đi nổi niềm Ta vun vén
Ta đổi lấy nụ cười thế thôi …

🕳 TẬN CÙNG SỰ KHÓ KHĂN LÀ NỖI NIỀM NGÀY MAI “ BỤNG KHÔNG ĐÓI “🌆 Sài Gòn cứ xa hoa tráng lệ : Bên góc đường những ngã 4 n...
31/03/2022

🕳 TẬN CÙNG SỰ KHÓ KHĂN LÀ NỖI NIỀM NGÀY MAI “ BỤNG KHÔNG ĐÓI “

🌆 Sài Gòn cứ xa hoa tráng lệ : Bên góc đường những ngã 4 những con phố …
Hoặc những quán xá tấp nập tiếng cười đùa , tiếng ly cụng sự náo nhiệt của cuộc sống thì đâu đó vẫn là :

☘️ SẤP VÉ SỐ TRÊN TAY : CHÚ ƠI , CÔ ƠI.. mua ủng hộ giúp Bà/Giúp Ông tờ vé số

☘️ NHỮNG CHÚ BẢO VỆ GIÀ : ĐẠP CHIẾC XE CỌC CẠCH TÓC BẠC TRẮNG PHƠ …. NƯỚC DA ĐEN ĐUỐC

☘️ NHỮNG BAO RÁC TRƯỚC HIÊN NHÀ CŨNG LÀ TÀI SẢN GIÁ TRỊ ĐỂ HỌ BƯƠI MÓC TỪNG CÁI LON TỪNG PHẦN ĐỒ ĂN BỎ DƯ…

☘️ VÀ CON NGỰA SẮT ÈO ỌT CỦA CÁC ÔNG CHÚ XE ÔM TRUYỀN THỐNG , NẰM CẢ NGÀY TRỜI GIỮA CÁI NẮNG CÁI SƯƠNG ĐÊM NHƯNG CHẲNG AI NGÓ NGÀNG

🖤 Cứ thế những ngày tạm bợ với ĐỜI họ thương cho chính số phận của họ

❌ HỌ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG - KHÔNG TRI THỨC - KHÔNG GIA ĐÌNH - KHÔNG VÀ KHÔNG … VÀ VÌ HỌ NGHÈO

☘️ Thương chẳng biết nói sao nên lời
Giúp làm sao cho đủ vì ai cũng khổ ai cũng thương
THÔI THÌ VẠN SỰ TUỲ DUYÊN

Gửi nhau chút ít tấm lòng
Gửi nhau chút ít nụ cười yêu thương
Gửi nhau đôi chúc lời thương
Cầu mong sức khoẻ an yên cuối đời

❤️ CŨNG CHỈ LÀ THƯƠNG ❤️
Nguồn : Đêm Sài Gòn

Address

Trường Đại Học Văn Lang
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when GỬI - Take love everywhere posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share