Quỹ bảo trợ trẻ mồ côi- Tony Buổi Sáng

Quỹ bảo trợ trẻ mồ côi- Tony Buổi Sáng Tháng 6.2023, Quỹ đã đăng ký pháp nhân với tên gọi CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI QUỸ TONY BUỔI SÁNG (gọi tắt là Quỹ Tony Buổi Sáng).
(2)

VỀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI – TONY BUỔI SÁNG

Ban đầu, Quỹ bảo trợ trẻ mồ côi – Tony Buổi Sáng là một hoạt động thiện nguyện của CLB Sản Xuất TnBS gồm các bạn trẻ sau một thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, ở các thành phố lớn....đã tự nguyện kéo vali về quê hương hoặc đến những nơi xa xôi còn khó khăn của tổ quốc để lập nghiệp, triển khai sản xuất, chế biến nông sản, kinh doanh và xuất khẩu

, giới thiệu các đặc sản địa phương ra bên ngoài. Ngoài giúp bà con quê nghèo có việc làm, có thu nhập ổn định mỗi tháng, các thành viên Quỹ và hệ thống phân phối của họ còn trích lợi nhuận của doanh nghiệp để góp quỹ bảo trợ trẻ mồ côi. Quỹ Tony Buổi Sáng được cấp phép thực hiện các hoạt động trợ giúp xã hội, trong đó tập trung vào mục tiêu giúp trẻ em không may mồ côi cha mẹ và đang trong hoàn cảnh khó khăn trên toàn lãnh thổ Việt Nam được tiếp tục đến trường cho đến tuổi trưởng thành và có thể tự lao động kiếm sống. Nguồn tài chính của Quỹ được hình thành từ sự quyên góp của cộng đồng vào tài khoản của Quỹ. Sau đó, Quỹ sẽ thực hiện chi tiền cho các hoạt động bảo trợ trẻ trực tiếp vào tài khoản người nuôi dưỡng trẻ. Đồng thời, định kỳ vào ngày 05 hàng tháng, Quỹ sẽ cập nhật và công khai báo cáo tài chính trên các phương tiện truyền thông của Quỹ (website, Fanpage,...) MỤC ĐÍCH & SỨ MỆNH CỦA QUỸ:

Giúp trẻ em thiệt thòi không may mồ côi cha mẹ và đang trong hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền tổ quốc được tiếp tục đến trường cho đến tuổi trưởng thành (hết năm 18 tuổi) và có thể tự lao động kiếm sống. Bảo trợ tài chính với mức từ 1,5 – 2 triệu đồng đều đặn mỗi tháng dựa trên mức thu chi từng vùng miền, cấp học và độ tuổi của trẻ. Tiền được chuyển trực tiếp đến người đang nuôi dạy trẻ sau khi được khảo sát kỹ lưỡng và có sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo số tiền trên chỉ phục vụ cho trẻ. Những đứa trẻ này lớn lên sẽ biết quý trọng mọi thứ mình có được, sống có trách nhiệm với bản thân và trở thành người có ích cho cộng đồng, đáp đền tiếp nối cho thế hệ sau của dân tộc. TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG:

* CÔNG BẰNG
Các hoạt động của Quỹ luôn đảm bảo công bằng dựa trên các tiêu chí đã đặt ra.
* CÔNG KHAI
Mọi thông tin đều được công khai, minh bạch tại Fanpage và các phương tiện Truyền thông chính thức của Quỹ.
* CÔNG TÂM
Mọi quy trình, hoạt động đều vì mục đích chung của Quỹ, chính trực, không tư lợi, thiên vị hay chịu sự tác động của bên thứ ba. Chúng tôi mong muốn nhận được sự đồng hành của quý độc giả từ khắp mọi miền trên quê hương đất nước Việt Nam, giới thiệu trẻ mồ côi (cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ) có hoàn cảnh khó khăn về cho chúng tôi. Cùng với tinh thần đồng giá trị, chúng tôi cùng tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Mỗi thành viên đều có tấm lòng chân thành, bác ái, yêu thương trẻ mồ côi như người thân ruột thịt của mình. Tại cộng đồng Quỹ Tony Buổi Sáng, các thành viên Quỹ đều tin tưởng vào khả năng thay đổi thực trạng. Chúng ta tin rằng, từng đứa trẻ mồ côi khi được quan tâm, chăm sóc đủ cả thể chất và tinh thần sẽ có nghị lực mạnh, sẽ trở thành công dân tốt và sẽ tạo ra giá trị hữu ích cho cộng đồng. Những trẻ này lớn lên sẽ biết quý trọng mọi thứ mình có được, sống có trách nhiệm với bản thân và trở thành người có ích cho xã hội, đáp đền tiếp nối cho thế hệ sau của dân tộc. Biểu mẫu đăng ký giới thiệu các trường hợp trẻ mồ côi cần được bảo trợ tới Quỹ có tại link:

https://forms.gle/2uV9UwhxVCYpCqeg6

Thông tin liên hệ:
Quỹ Tony Buổi Sáng
Địa chỉ VPĐD: số 7 đường số 4 khu dân cư Khang An, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 098 950 12 87
Số tài khoản: 2010
Tên tài khoản: Quỹ Tony Buổi Sáng
Ngân hàng Quân đội (MB Bank) - PGD Tân Hương. Thay mặt Quỹ Tony Buổi Sáng
Trân trọng! Ban Điều Hành - Quỹ Tony Buổi Sáng

🌟 CÙNG QUỸ TONY BUỔI SÁNG ĐỒNG HÀNH TRÊN HÀNH TRÌNH KHÔN LỚN CỦA CON 🌟Giáo dục giới tính chưa bao giờ là một câu chuyện ...
23/06/2026

🌟 CÙNG QUỸ TONY BUỔI SÁNG ĐỒNG HÀNH TRÊN HÀNH TRÌNH KHÔN LỚN CỦA CON 🌟

Giáo dục giới tính chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng, nhưng lại là "tấm khiên" vững chắc nhất mà chúng ta cần trang bị cho trẻ trong bối cảnh hiện đại.

Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường phát triển an toàn và toàn diện cho các em, Quỹ Tony Buổi Sáng chính thức giới thiệu Khoá học Giáo dục Giới tính: "MÌNH BIẾT NÓI CÓ - NÓI KHÔNG".

Khóa học được thiết kế có cấu trúc và lộ trình rõ ràng, tập trung giải quyết 4 mục tiêu cốt lõi nhằm nâng cao năng lực tự bảo vệ của các em:

🌱 Hiểu Biết Cơ Thể & Thay Đổi Dậy Thì: Cung cấp kiến thức khoa học, chuẩn xác giúp các em không còn bỡ ngỡ trước những thay đổi về thể chất và tâm sinh lý trong giai đoạn trưởng thành.

🛡️ Kỹ Năng Bảo Vệ Bản Thân & Tự Tin Nói "Không": Trao quyền cho các em nhận diện các rủi ro tiềm ẩn, học cách thiết lập ranh giới cá nhân và dũng cảm nói "KHÔNG" trước những hành vi xâm hại hoặc không an toàn.

🤝 Xây Dựng Mối Quan Hệ Lành Mạnh: Hướng dẫn các em cách tương tác, giao tiếp tôn trọng với bạn bè và những người xung quanh, từ đó xây dựng môi trường sống tích cực.

📱 An Toàn Mạng Xã Hội: Trang bị bộ kỹ năng thiết yếu để các em tự bảo vệ thông tin, hình ảnh cá nhân và tránh xa những cạm bẫy trên không gian số – một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo vệ trẻ em hiện nay.

🔥 Buổi học đầu tiên hiện đang diễn ra với sự tham gia vô cùng hào hứng và sôi nổi! Cả nhà hãy cùng thả tim và để lại bình luận để cổ vũ tinh thần học tập tuyệt vời của các em nhé!

400 suất học bổng đang chờ đón các tân sinh viên😍
22/06/2026

400 suất học bổng đang chờ đón các tân sinh viên😍

Mới chỉ chuẩn bị bước vào lớp 8, nhưng Anh Pha đã sớm hiểu thế nào là mất mát.Ngày ba em ra đi vì bị ong rừng đốt trong ...
22/06/2026

Mới chỉ chuẩn bị bước vào lớp 8, nhưng Anh Pha đã sớm hiểu thế nào là mất mát.

Ngày ba em ra đi vì bị ong rừng đốt trong một chuyến đi rừng mưu sinh, khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự ra đi đột ngột ấy để lại khoảng trống không gì có thể bù đắp được trong căn nhà nhỏ. Từ đó, một mình mẹ gồng gánh nuôi ba cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, vừa làm cha vừa làm mẹ để các con có thể tiếp tục đến trường. Mảnh vườn hơn 1 hecta ổi vừa trồng không ai tưới nước bón phân đành bỏ dở, lại sắp phải phá bỏ để trồng cây keo cho đỡ công chăm sóc.

Là chị lớn trong gia đình, Anh Pha hiểu hơn ai hết những nhọc nhằn trên đôi vai mẹ. Em không chỉ chăm ngoan, biết đỡ đần việc nhà mà còn luôn cố gắng trong học tập để mẹ được yên lòng. Dù hoàn cảnh thiếu vắng tình thương của ba, Anh Pha vẫn giữ vững ý chí vươn lên, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Ở Anh Pha có sự chững chạc và trưởng thành vượt xa lứa tuổi của mình. Đó là ánh mắt hiểu chuyện của một đứa trẻ sớm đối diện với biến cố, là sự kiên cường được tôi luyện từ những ngày tháng thiếu vắng vòng tay của cha.

Con đường phía trước của em vẫn còn rất dài, và hành trình của người mẹ đơn thân nuôi ba con gái cũng còn nhiều vất vả. Tin rằng với sự đồng hành của Quỹ và các nhà hảo tâm, Anh Pha sẽ có thêm động lực để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, tiếp tục học tập thật tốt và viết tiếp tương lai bằng chính nghị lực đáng quý của mình.

Ba đã không còn bên cạnh, nhưng chắc hẳn ở một nơi nào đó, ba vẫn đang dõi theo và tự hào về cô con gái nhỏ mạnh mẽ của mình.

Tự hào về con!

Quảng Nam (Cũ) một buổi chiều mùa hạ, dù đã hơn 4h chiều cái nắng cái nóng vẫn oi ả khiến không khí thêm phần ngột ngạt ...
21/06/2026

Quảng Nam (Cũ) một buổi chiều mùa hạ, dù đã hơn 4h chiều cái nắng cái nóng vẫn oi ả khiến không khí thêm phần ngột ngạt khi bước vào căn nhà cấp 4 tạm bợ trên khoảnh đất khô cằn xung quanh không có một bóng cây nào, trong nhà không có một vật dụng gì đáng giá, đó cũng là nơi sinh sống của 3 mẹ con Diễm.

Diễm năm nay chuẩn bị lên lớp 12, mẹ khiếm thị thị lực chỉ còn 4/10, giờ đây lại mang thêm trong mình bệnh tim, dạ dày và Parkinson khiến cơ thể mẹ lại thêm gầy gò ốm yếu và không thể tự sinh hoạt được nữa, số ngày ở viện còn nhiều hơn ở nhà và những khi mẹ đi viện thì giường bệnh cũng là bàn học của Diễm. Cứ thế Diễm dường như đã quen với việc đi học, chăm mẹ và tranh thủ đi làm thêm mỗi khi mẹ khỏe.

Ở nhà còn có ông nội gần trăm tuổi cần người chăm sóc, cậu em trai năm nay học Lớp 2 có lẽ cũng vì hiểu hoàn cảnh và thương mẹ nên với dáng người nhỏ xíu nhưng con đã có thể tự đi chợ nấu cơm và chăm sóc ông nội mỗi khi mẹ và chị đi viện.

Năm ngoái Diễm đạt học lực Khá, được Quỹ bảo trợ và đồng hành hơn 1 năm Diễm đã vươn lên đạt học lực Giỏi vào cuối năm học này.

Sự đồng hành về tài chính từ Quỹ có thể giúp các con trang trải một phần chi phí học tập, sinh hoạt, nhưng điều mà Quỹ mong muốn trao cho các con còn lớn hơn thế.

Đó là một điểm tựa.

Một điểm tựa để các con biết rằng trên hành trình nhiều chông chênh này, các con không phải bước đi một mình. Rằng ở đâu đó vẫn có những người luôn dõi theo, quan tâm và sẵn sàng đồng hành cùng các con trên con đường trưởng thành.

Hy vọng sự đồng hành của Quỹ sẽ tiếp thêm cho con niềm tin để tiếp tục học tập, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ và mạnh mẽ bước về phía trước.

Có những chuyến đi để lại nhiều cảm xúc không chỉ bởi những hoàn cảnh mình gặp, mà còn bởi những con người âm thầm đồng ...
20/06/2026

Có những chuyến đi để lại nhiều cảm xúc không chỉ bởi những hoàn cảnh mình gặp, mà còn bởi những con người âm thầm đồng hành phía sau.

Quỹ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị tình nguyện viên đã dành thời gian, công sức để cùng đoàn trong hành trình thăm và khảo sát trẻ mồ côi tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Từ những chặng đường dài, những ngày thăm trẻ kéo dài di chuyển dưới cái nắng nóng 38-40 độ, những bữa cơm vội cho đến việc hỗ trợ kết nối, ghi nhận thông tin, chăm sóc các con trong suốt hành trình, tất cả đều có dấu ấn của các anh chị.

Nhờ sự chung tay của mọi người, Quỹ đã có thể đến gần hơn với các em nhỏ, lắng nghe những câu chuyện, thấu hiểu những khó khăn và kịp thời mang sự quan tâm, hỗ trợ động viên đến các con.

Mỗi người một công việc, một đóng góp khác nhau, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình thương dành cho trẻ mồ côi. Quỹ trân trọng và biết ơn sự đồng hành ấy.

Hy vọng rằng trên những chặng đường sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau mang thêm nhiều yêu thương đến với các con.

Và điều ấm áp nhất là gia đình các con đã dành thiệt nhiều thời gian & tình cảm tiếp đón đoàn của Quỹ bằng những món đặc sản địa phương được chuẩn bị bằng tất cả tấm lòng.

Xin cảm ơn và thương chúc tất cả anh chị & gia đình các con thật nhiều sức khỏe, bình an.

Có những cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng chúng tôi rất nhiều sự trân quý.Sáng sớm hôm ấy, khi thành ph...
19/06/2026

Có những cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng chúng tôi rất nhiều sự trân quý.

Sáng sớm hôm ấy, khi thành phố Đông Hà còn chưa thực sự thức giấc, hai vợ chồng chị Vân – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị – đã tranh thủ chạy xe hơn 1 giờ đồng hồ để vào gặp chị em chúng tôi. Dù công việc ở địa phương vô cùng bận rộn, chị vẫn dành thời gian cho một cuộc hẹn chỉ để cùng ngồi lại, hàn huyên đôi ba câu chuyện về những đứa trẻ mồ côi.

Không phải những cuộc họp trang trọng, không phải những lời hứa hẹn lớn lao, chỉ là những câu chuyện rất đời thường, rất chân thành. Chúng tôi cùng nhau trao đổi làm thế nào để có thể giúp được nhiều hơn cho các em nhỏ đang được Quỹ bảo trợ tại Quảng Trị; làm thế nào để những hoàn cảnh khó khăn thực sự được tìm thấy và nhận được sự đồng hành kịp thời.

Điều khiến chúng tôi cảm động là sự trăn trở của chị dành cho các em. Trong câu chuyện của mình, chị không chỉ chia sẻ về những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương mà còn chủ động kết nối, giới thiệu thêm những trẻ mồ côi cần được giúp đỡ để Quỹ có cơ hội tiếp cận và đồng hành.

Chúng tôi luôn tin rằng, trên hành trình giúp đỡ trẻ mồ côi, điều quý giá nhất không chỉ là những nguồn lực vật chất mà còn là tấm lòng của những con người âm thầm kết nối yêu thương. Chị Vân là một trong những người như thế.

Xin cảm ơn chị vì đã không quản đường xa, không ngại vất vả để cùng chung một mong muốn: giúp các em nhỏ mồ côi có thêm cơ hội được yêu thương, được tiếp tục đến trường và vững vàng hơn trên hành trình phía trước.

Mong rằng sẽ có thêm nhiều cuộc gặp gỡ như thế, để ngày càng có nhiều trẻ em khó khăn được nhìn thấy, được sẻ chia và được đồng hành tiếp bước đến trường.

Chiếc bàn học cũ bị lũ cuốn trôi và nhân hoạt động Chạm Ước mơ do Quỹ phát động cô con gái Thu Lam - Phú Yên (cũ) đã đượ...
18/06/2026

Chiếc bàn học cũ bị lũ cuốn trôi và nhân hoạt động Chạm Ước mơ do Quỹ phát động cô con gái Thu Lam - Phú Yên (cũ) đã được cô Phạm Thu Trang thực hiện điều ước là mua cho con chiếc bàn học mới!

Cảm ơn cô đã giúp con chạm đến ước mơ của mình và chúc con luôn học tập thật tốt để xứng đáng với những yêu thương từ các cô chú nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng Quỹ!

Đọ tayCô Ánh sau khi đi thăm trẻ Quảng Ngãi, Quảng Nam và Quảng Trị, hứng cái nắng, cái nóng về đến Đà Nẵng thăm con gái...
16/06/2026

Đọ tay

Cô Ánh sau khi đi thăm trẻ Quảng Ngãi, Quảng Nam và Quảng Trị, hứng cái nắng, cái nóng về đến Đà Nẵng thăm con gái Kiều Oanh (QTN275), thấy cái tay của tuổi 18, hắn bảo: Chị, nhìn tay em nè🤣

Cần lắm một lời nhắn gửi tới cô Ánh sau gần 10 ngày liên tục tới thăm từng gia đình trẻ tại các tỉnh thành nơi Ánh đang chăm sóc trẻ ạ☺️

Address

T03. 12 La3 Astoria Số 383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Thursday 08:00 - 21:00
Friday 08:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Sunday 08:00 - 21:00

Telephone

+84989501287

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quỹ bảo trợ trẻ mồ côi- Tony Buổi Sáng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Quỹ bảo trợ trẻ mồ côi- Tony Buổi Sáng:

Share