04/09/2025
11 năm trước, trong một căn phòng nhỏ, những em bé Điếc/Khiếm thính lần đầu tiên học viết tên mình. Khoảnh khắc ấy, tưởng như giản dị, đã trở thành khởi đầu cho một hành trình dài, nơi niềm tin và hy vọng được gieo từng ngày. Hear.Us.Now (HUN) bắt đầu bằng một niềm tin rất giản dị: dù Điếc/Khiếm thính hay người bình thường, chúng ta đều có quyền được học, được mơ, và được sống một cuộc đời bình thường.
🌱 Từ một lớp học nhỏ bé, HUN đã cùng hàng ngàn em học sinh đi qua chặng đường 11 năm:
- Trung bình mỗi năm, có 100 - 300 em được học chữ, học nghề, học cách tin vào chính mình;
- Kể từ COVID đến nay, hơn 1000+ em được chơi thể thao rèn luyện thể chất, tìm hiểu nghệ thuật, vẽ tranh, phát triển kỹ năng sống cần thiết và định hướng nghề nghiệp;
- Các em từ những học sinh từng không thể viết được tên mình nay trở thành các bạn học sinh, sinh viên, những người trẻ có công ăn việc làm, hay thậm chí đã có gần 10 bạn trẻ trở thành chủ doanh nghiệp nhỏ - tự tin, độc lập, làm chủ cuộc đời mình và mở ra lối đi cho cả thế hệ sau.
HUN tự hào khi nhìn thấy các em trưởng thành, từ những bài học đầu tiên đến khi trở thành những người trẻ tự tin bước vào đời.
📍 Hôm nay, HUN xin thông báo sẽ chính thức TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG từ ngày 15/10/2025 để tái cấu trúc, tập trung nguồn lực cho mục tiêu dài hạn, chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển bền vững và có sức lan tỏa hơn trong tương lai. HUN chọn tạm dừng lại không phải để lùi bước, mà để chuẩn bị kỹ càng hơn cho hành trình phía trước. Đây không phải là dấu chấm hết, mà là dấu phẩy cho một hành trình mới.
💌 Hai thông điệp mà HUN muốn nhắn gửi:
1. HUN sẽ tạm dừng hoạt động với tư cách pháp nhân công ty, nhưng 10+ lớp học giảng dạy cho học sinh Điếc/Khiếm thính vẫn được đối tác của HUN – Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh – tiếp tục duy trì.
2. Trong giai đoạn tạm dừng hoạt động này, 20+ thành viên và tình nguyện viên của HUN vẫn đồng hành và hỗ trợ cộng đồng Điếc/Khiếm thính. Mọi người có thể chủ động liên hệ TNV hoặc trực tiếp với anh/em Hiếu bất cứ khi nào cần.
🩵 HUN xin gửi lời tri ân chân thành đến:
- Các bạn tình nguyện viên: những người đã dành cả trái tim và thời gian để kề vai sát cánh cùng các em. Trong 11 năm qua, đã có hơn 150 bạn trẻ đã hoặc đang đồng hành cùng HUN.
- Các mạnh thường quân, nhà tài trợ, đối tác, tổ chức, cá nhân : những người đã trao niềm tin và nguồn lực để cùng HUN biến giấc mơ giáo dục bình đẳng thành hiện thực. Trong 11 năm qua, đã có hơn 400 mạnh thường quân cá nhân và xấp xỉ 100 tổ chức, công ty, đoàn thể yêu thương HUN.
- Các em nhỏ Điếc/ Khiếm thính và gia đình: nguồn cảm hứng và lý do lớn nhất để HUN kiên định đi đến ngày hôm nay.
🩵 Hành trình 11 năm đi qua nhiều gian khó nhưng cũng thật ngọt ngào, vì HUN chưa bao giờ cô độc trên hành trình ấy. HUN hiểu rằng mỗi bước tiến của một em nhỏ Điếc/Khiếm thính đều gắn liền với niềm tin và sự đồng hành của những trái tim nhân ái, mỗi thành tựu trong suốt 11 năm qua không thể có được nếu thiếu đi sự đồng hành quý báu từ những cá nhân, tổ chức, những tấm lòng hảo tâm cùng chung niềm tin và sứ mệnh: giáo dục có thể thay đổi số phận và sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau.
💙 HUN xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc nhất đến những trái tim đã đồng hành, để HUN chưa bao giờ đơn độc trên con đường biến “giáo dục bình đẳng” thành hiện thực cho hàng triệu người Điếc/Khiếm thính Việt Nam. Mong rằng ở chặng đường sắp tới, khi trở lại với một diện mạo mới, HUN tin rằng vẫn ở đó những đôi bàn tay thân thương cùng HUN tiếp tục mở thêm nhiều cánh cửa hy vọng.
📩 Trong suốt giai đoạn HUN tạm ngưng, mọi trao đổi và kết nối mọi người vui lòng liên hệ mình/anh/em - Hiếu:
- Email cá nhân: [email protected]
- Email công việc: [email protected]
- Điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp/Telegram: (+84) 944.006.557
Photo: hình ảnh lớp học đầu tiên của nhà HUN cách đây 11 năm. Từ căn phòng nhỏ này, HUN bước vào hành trình mang tri thức, niềm tin và hy vọng đến hàng trăm em nhỏ Điếc/Khiếm thính.