14/01/2026
Có người thích ăn ớt, vì nó cay. Cũng có người không thích ăn ớt, vì nó cay. Có người kết hôn vì hạnh phúc. Có người ly hôn, vì hạnh phúc. Có người chọn không kết hôn, cũng vì hạnh phúc.
Thế nên cùng một chén trà, mỗi người uống ra một vị. Cùng một con đường, mỗi người một lòng. Không có đúng, sai tuyệt đối, chỉ có lập trường khác nhau.
Người đ.iếc nói pháo không nổ. Người mù nói đèn không sáng. Người què nói pháo cũng nổ, mà đèn cũng sáng. Chỉ là con đường bằng phẳng, mà đi lại chao đảo.
Khi lái xe, bạn ghét người đi bộ. Khi đi bộ, bạn lại ghét người lái xe. Khi mua hàng, bạn thấy người bán gian. Khi tự kinh doanh, bạn lại thấy khách hàng quá khó tính.
Con gái cưới chồng, bạn thấy sính lễ ít. Con trai bạn cưới vợ, bạn lại thấy sính lễ nhiều. Vì lập trường khác nhau, góc nhìn khác nhau nên suy nghĩ cũng mỗi người một hướng. Vì vậy, đừng dùng suy nghĩ của mình để ràng buộc người khác. Cũng đừng lấy tiêu chuẩn của người khác, để ép buộc bản thân.
Hãy nhớ rằng, nếu để bản thân sống trong ánh mắt người đời, cũng sẽ ch.ết trong miệng lưỡi người đời. Chúng ta chỉ cần sống tốt là chính mình, và đặt niềm tin lên hàng đầu, không cần phải để bản thân bị ảnh hưởng bởi những người khác.
ST