Trái tim người lính Phương Nam

Trái tim người lính Phương Nam "KẾT NỐI và CHIA SẺ - TRI ÂN và TÔN VINH". Tổ chức các sự kiện gặp mặt đồng đội.

Trang Fanpage của các Cựu chiến binh, Cựu CAND, Cựu TNXP, hoạt động với tôn chỉ "KẾT NỐI và CHIA SẺ - TRI ÂN và TÔN VINH".

Chủ tịch CLB Trái tim người lính Phương Nam phát biểu tại sự kiện "Sưởi ấm những trái tim". Chương trình chia sẻ, hỗ trợ...
30/05/2026

Chủ tịch CLB Trái tim người lính Phương Nam phát biểu tại sự kiện "Sưởi ấm những trái tim". Chương trình chia sẻ, hỗ trợ tặng quà cho nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam/dioxin và gia đình khó khăn trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Sáng 17/5, tại TP.HCM, Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam tổ chức họp mặt và ra mắt chương trình truyền hình “Châ...
17/05/2026

Sáng 17/5, tại TP.HCM, Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam tổ chức họp mặt và ra mắt chương trình truyền hình “Chân dung và đối thoại tướng lĩnh Việt Nam”. Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới việc kể lại những câu chuyện có thật về các vị tướng, người lính và nhân dân Việt Nam trong kháng chiến.

https://1thegioi.vn/tuong-linh-viet-nam-len-song-qua-nhung-cau-chuyen-doi-linh-251773.html

06/04/2026

TRAO TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO VÙNG BIÊN GIỚI Ở TỈNH ĐỒNG THÁP.

Ông cha ta hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước, ngoài việc để lại cho hậu thế truyền thống lịch sử hào hùng, bất khuất, bách chiến, bách thắng trong chống giặc ngoại xâm còn để lại một di sản vô cùng quý giá luôn ngời sáng trong mọi thăng trầm của lịch sử dân tộc và là niềm tự hào của mọi thế hệ con người Việt Nam ta, đó là truyền thống đạo lý "Lá lành đùm lá rách"..
Truyền thống nhân văn trên không chỉ đã đi vào cuộc sống đời thường từ ngàn năm xưa mà còn đi vào trong văn thơ dân gian như một lời nhắn nhủ với cộng đồng:
" Bầu ơi, thương lấy bí cùng.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn ".
Di sản quý báu trên đã được Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam thuộc Tổ chức Trái Tim Người Lính Việt Nam với tôn chỉ mục đích " Kết nối và chia sẻ", đã kế thừa di sản quý báu của ông cha bằng các hoạt động, hành động mang tính nhân văn thiết thực, các hoạt động đó không chỉ kết nối với các CCB, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện từ nhiều vùng miền mà còn hướng tới các trường hợp đã mang trên mình màu xanh áo lính có công cống hiến hy sinh cho Tổ quốc để góp phần chung tay xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thiêng liêng.
Nhằm thực hiện mục đích tôn chỉ trên, hôm nay được sự quan tâm của Đảng Ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ và tặng quà cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa tại xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Và hướng tới trong chương trình hành động của mình, CLB sẽ tiếp tục trao tặng thêm những công trình " Nghĩa tình đồng đội " cho các CCB, cựu CAND, các thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở để TRI ÂN..
NCT

" Khẳng định tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia được xây dựng bằng máu, bằng xương, nên khi phục viên, người cựu b...
02/04/2026

" Khẳng định tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia được xây dựng bằng máu, bằng xương, nên khi phục viên, người cựu binh đã tham gia các hoạt động của hội hữu nghị với mong muốn bồi đắp mối quan hệ này thêm keo sơn, gắn bó. Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Công Trung vẫn miệt mài làm cha nuôi các du học sinh Campuchia trong chương trình “Ươm mầm hữu nghị”. Aing Kimhing - đứa con nuôi đầu tiên của ông Nguyễn Công Trung - đã tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM và trở về nước phục vụ.

Những cuộc chuyện trò từ xa với cha nuôi, Aing Kimhing vẫn không quên lời ông dạy: “Ngày xưa, trí thức Campuchia khát khao xây dựng đất nước nhưng bị tàn sát. Giờ đây, đất nước cần những trí thức yêu nước, thương dân, tận tâm cống hiến. Do đó, các con phải cố gắng học để xây dựng đất nước chứ đừng chỉ lo làm giàu cho riêng mình”.

Vannak Dine - đứa con nuôi thứ hai của ông Nguyễn Công Trung - hiện cũng là sinh viên Đại học Y Dược TPHCM. Những ngày cuối tuần, em vẫn hay về trò chuyện cùng cha mẹ nuôi. Ông Nguyễn Công Trung thường kể về những ngày trực tiếp chiến đấu ở Campuchia, những câu chuyện về tình bạn của 2 nước để con nuôi hiểu hơn về truyền thống hữu nghị giữa 2 đất nước.."
Nội dung: NCT
- Trích trong bài báo:

50 năm qua, với nỗ lực xây dựng, vun đắp của chính phủ và nhân dân 2 nước, tình hữu nghị giữa đôi bên ngày càng bền chặt.

Ngày 20/3/2026 vừa qua, họa sĩ Đoàn Việt Tiến là khách mời thành viên của Câu lạc bộ Trái Tim Người lính Phương N...
30/03/2026

Ngày 20/3/2026 vừa qua, họa sĩ Đoàn Việt Tiến là khách mời thành viên của Câu lạc bộ Trái Tim Người lính Phương Nam đến tham dự buổi Họp mặt Truyền thống của Trung Đoàn 320 anh hùng.

Những người lính được gặp nhau ôn lại kỷ niệm xưa, họ ôm chặt nhau như đã cùng nhau thắm thía sự nếm trải tận cùng của những phút giây sinh tử giữa sự sống và cái chết. Những thông điệp của ký ức đời lính quay lại qua ánh mắt cỡi mở cùng nụ cười hạnh phúc xiết chặt đôi tay gân guốc sạm nắng tôi luyện bên đôi mắt chan chứa nhiều niềm tin và nghị lực của một thời đời chinh chiến.

Ngày 20/3/2026 vừa qua, họa sĩ Đoàn Việt Tiến là khách mời thành viên của Câu lạc bộ Trái Tim Người lính Phương Nam đến tham dự buổi Họp mặt Truyền...

02/03/2026

CLB Trái tim người lính Phương Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ I Nguồn: HTV9 - Đài PTTH TP.HCM

Chủ tịch CLB trái tim người lính Phương Nam phát biểu trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” 2026 tại Lò G...
26/02/2026

Chủ tịch CLB trái tim người lính Phương Nam phát biểu trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” 2026 tại Lò Gò, Tây Ninh.

CCB Nguyễn Công Trung, Chủ tịch CLB TTNL Phương Nam phát biểu trong chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" tại Lò Gò, Tây Ninh

Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam thắp hương Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Đại tướng Lê Văn Dũng tại xã ...
26/02/2026

Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam thắp hương Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Đại tướng Lê Văn Dũng tại xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long ( Trước là xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).
Ông nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Với bản chất của người lính kiên cường, dũng cảm nhưng chan hòa, tình nghĩa, cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Lê Văn Dũng đã trưởng thành đi lên từ người chiến sỹ, ông từng trải qua các vị trí chỉ huy là Tư lệnh Quân đoàn 4, Tư lệnh Quân khu 7, là người Đại tướng đầu tiên của vùng đất Nam bộ, là một vị tướng song toàn, nhà lãnh đạo mẫu mực, là tấm gương cho các thế hệ hôm nay và mai sau..

NCT

Câu Lạc Bộ Trái Tim Người Lính Phương Nam về dự lễ giỗ ông Trương Vĩnh Trọng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung...
26/02/2026

Câu Lạc Bộ Trái Tim Người Lính Phương Nam về dự lễ giỗ ông Trương Vĩnh Trọng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ.
Ông là nhà lãnh đạo gần gũi nhân dân, luôn sống tình nghĩa với nhân dân, nghĩ cho dân, lo cho dân.. Ông luôn quán triệt tinh thần: Dù việc nhỏ hay lớn, nếu có ích cho dân thì cán bộ phải nỗ lực thực hiện.
Tôi biết đến ông khi ông làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông thường xuyên tiếp xúc gần gũi, lắng nghe dân.. Ông đã chỉ đạo " tắt đèn " các sân tennis trong mùa lũ lụt: Vui sướng gì khi mà đồng bào đói khổ, lũ lụt hoành hành. Khi chưa vắt óc suy nghĩ cách nào cứu dân thì nên nén vui để tỏ rõ sự thấu cảm với dân, đó mới là đạo lý làm lãnh đạo, làm cán bộ..

Sự liêm chính cùng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và bằng "bàn tay sạch" ông nổi tiếng đã chỉ đạo xử lý các đại án tham nhũng.

Ông đã về với cõi người hiền được 5 năm.
Về dự giỗ ông ( mọi người đều gọi thân mật là Chú Hai Nghĩa) với tất cả lòng thành kính, xin gửi Chú Hai Nghĩa nén hương TRI ÂN..

NCT

Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam về dự Lễ giỗ hơn 300 anh hùng Liệt sỹ tại Khu tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ ...
26/02/2026

Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam về dự Lễ giỗ hơn 300 anh hùng Liệt sỹ tại Khu tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ Trung đoàn 88 xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Tham dự có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ) Trương Văn Tiếp; Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Long An Lê Thanh Nghiêm; nguyên lãnh đạo huyện Tân Hưng (cũ) qua các thời kỳ; lãnh đạo Trung đoàn 88, Ban liên lạc Trung đoàn 88; Bí thư Đảng Ủy và Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu và lãnh đạo các xã, lực lượng vũ trang cùng thân nhân gia đình liệt sỹ và đông đảo bà con trong và ngoài địa phương.

Tại buổi lễ, sau nghi thức dâng hoa, chào cờ và dành một phút mặc niệm, lãnh đạo chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang cùng Ban Liên lạc Trung đoàn 88 và người dân tiến hành thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng Liệt sỹ đã chiến đấu quên mình và anh dũng hy sinh cho Tổ quốc trường tồn.

Khu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Trung đoàn 88 được xây cất tại chính trận đánh năm xưa - Nơi hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 đã hy sinh trong trận chống càn tại khu vực kênh Ngang, kênh 62 ngày 05/02/1970.
Khu tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ Trung đoàn 88 được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm, vào dịp ngày 05/2 chính quyền tổ chức Lễ giỗ định kỳ và là nơi hàng tháng, nhất là dịp 27/7, bà con trong xã và một số gia đình có người thân hy sinh trong trận đánh này thường xuyên về đây thắp hương nhằm tưởng nhớ công lao, sự mất mát, hy sinh xương máu của các anh hùng Liệt sỹ Trung đoàn 88.

Nguyễn Công Trung

https://baotayninh.vn/xa-vinh-chau-to-chuc-le-gio-cac-anh-hung-liet-si-trung-doan-88-139831.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo #:~:text=Ng%C3%A0y%2005%2F02%2F1970%2C,chi%E1%BA%BFn%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20T%E1%BB%95%20qu%E1%BB%91c.

Address

52 Đường 12, Khu Dân Cư CityLand, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trái tim người lính Phương Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share