Tin Nóng Miền Nam

Tin Nóng Miền Nam Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Tin Nóng Miền Nam, Community Center, 27 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, Ho Chi Minh City.

🆘 TRUY NÃ BÙI ĐÌNH KHÁNH - TỘI PHẠM MA TUÝ 📲 NÚT SHARE CỦA MỌI NGƯỜI RẤT HỮU ÍCH!️🎯 Chỗ ở trước khi trốn: tổ 6, khu 1, p...
18/04/2025

🆘 TRUY NÃ BÙI ĐÌNH KHÁNH - TỘI PHẠM MA TUÝ 📲 NÚT SHARE CỦA MỌI NGƯỜI RẤT HỮU ÍCH!

️🎯 Chỗ ở trước khi trốn: tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

☎ Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh), theo SĐT 0692.808.195.

-----
📸 Đối tượng Bùi Đình Khánh

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA: CHỊ GÁI XÉM BỊ “BẾ LÊN PHƯỜNG” VÌ CON TRAI KHÔNG CHỊU NHẬN MẸ 🤣Con không nhận mẹ phải gọi bố cầm gi...
02/11/2024

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA: CHỊ GÁI XÉM BỊ “BẾ LÊN PHƯỜNG” VÌ CON TRAI KHÔNG CHỊU NHẬN MẸ 🤣

Con không nhận mẹ phải gọi bố cầm giấy khai sinh lên “chuộc con” =))))

Chuyện là mẹ cùng cậu chở thanh niên này về ngoại chơi nhưng cu cháu khóc lóc không chịu đi. Người đi đường thấy khóc quá hỏi sao con khóc thì không nói. Thấy nghi nghi hỏi “phải mẹ con không” thì cu cậu nhanh mồm mếu máo “dạ không”.

Thế là thôi. Công an có mặt ngay tắp lực. Mặc cho mẹ thanh minh ông cháu vẫn “không phải mẹ con”.

Bất lực, mẹ phải gọi bố mang giấy khai sinh từ nhà ra “chuộc con”. Quả này về thì ông cháu cứ nằm sẵn lên giường chờ mẹ vào ru 🤣🤣🤣
Nguồn: Duy Ken!

Liên quan tới vụ chở xác lao xe xuống đèo Bảo Lộc phi tang, tại cơ quan điều tra, Trần Nguyễn Thu Trang khai nhận để trá...
31/10/2024

Liên quan tới vụ chở xác lao xe xuống đèo Bảo Lộc phi tang, tại cơ quan điều tra, Trần Nguyễn Thu Trang khai nhận để tránh sai sót Trang đã thử chất độc xyanua trên mèo, trước khi đầu độc nhân tình.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang lấy lời khai điều tra vụ án giết người, phi tang xác xuống đèo Bảo Lộc do Trần Nguyễn Thu Trang (39 tuổi, trú TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) thực hiện, nạn nhân là ông M.H.V (39 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh)

Bước đầu, Trang khai nhận giữa mình và nạn nhân có quan hệ yêu đương. Gần đây ông V quen cô gái khác khiến Trang thù tức. Do đó, Trang đặt mua xyanua dạng viên trên mạng, đem về hòa vào thức ăn cho mèo thử và mèo chết sau khoảng 2 phút.

Trước đó ngày 20/10, Trang và người đàn ông V lái ôtô từ Đồng Tháp về TP Hồ Chí Minh. Lúc xuống xe mua nước dọc đường, Trang lén bỏ xyanua vào ly nước. Sau khi uống, ông V thấy mệt nên bảo Trang cầm lái, sang ghế phụ nghỉ ngơi, rồi tử vong. Trang chở thi thể nạn nhân về nhà trọ ở quận 7, TP Hồ Chí Minh, sáng hôm sau lái lên Lâm Đồng tìm cách phi tang.

https://tuoitrethudo.vn/nguoi-phu-nu-thu-xyanua-tren-meo-truoc-khi-dau-doc-nhan-tinh-263487.html

😓 SAU LY HÔN, TỔN THƯƠNG NHẤT VẪN LÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ 😓Nhìn thấy tờ giấy ước mơ này của con, bố mẹ có cầm được lòng không? ...
27/09/2024

😓 SAU LY HÔN, TỔN THƯƠNG NHẤT VẪN LÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ 😓

Nhìn thấy tờ giấy ước mơ này của con, bố mẹ có cầm được lòng không? Khổ thân lũ trẻ, ai mà chả mong có cho mình 1 mái ấm đầy đủ tình thương. 😓

🔴 Vụ nữ tài xế say rượu tông chết hai mẹ con ở Vũng Tàu: Nỗi đau người ở lạiTrên đường đi tập thể dục về, hai mẹ con bà ...
21/09/2024

🔴 Vụ nữ tài xế say rượu tông chết hai mẹ con ở Vũng Tàu: Nỗi đau người ở lại

Trên đường đi tập thể dục về, hai mẹ con bà Phan Thị Sự và Lê Thị Như Tiên ra đi mãi mãi vì bị ô tô "điên" tông tử vong tại chỗ. Lái xe là một tài xế nữ vừa uống rượu bia với nhóm bạn.

Chẳng kịp trở về nhà

Góc phố nhỏ tại phường 7, thành phố Vũng Tàu những ngày này văng vẳng những hồi kèn trống, tiếng khóc than của người thân bà Phan Thị Sự (73 tuổi) và chị Lê Thị Như Tiên (43 tuổi, con gái bà Sự). Bà Sự và chị Như Tiên là hai nạn nhân bị chiếc ô tô "điên" tông tử vong khi đang dừng chờ đèn xanh đỏ vào đêm 27/6 đoạn Nguyễn Văn Trỗi - Lê Quý Đôn ở TP Vũng Tàu.

Người thân, người dân xung quanh đều đến thắp nén nhang cho người đã mất và động viên những người ở lại sớm vượt qua nỗi đau này.

Nhìn hai quan tài nằm cạnh nhau, những người đến viếng đều khó cầm được nước mắt. Ai cũng xót thương cho hai mẹ con bà Sự vắn số, ra đi tức tưởi khi quãng đường về nhà không còn xa.

Chị Lê Thị Nhân Tiên (em gái sinh đôi với của chị Lê Thị Như Tiên) hốc hác, mắt đỏ hoe. Ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, chị cho biết mẹ và chị gái cả đời vất vả vì gia đình, giờ lại ra đi đột ngột.

"Mẹ chăm lo cho chúng tôi không thiếu thốn gì và luôn động viên các con cố gắng, vậy mà…", giọng chị Nhân Tiên trùng xuống.

Tối 27/6, bà Sự như thường lệ chở chị Như Tiên đi dạo biển, tập thể dục ở công viên Bãi Trước. Sau khi tập thể dục xong, hai mẹ con lên xe máy trở về nhà. Chung thời điểm này, chị Nhân Tiên cũng đang trên đường về và có đi qua cung đường nơi mẹ và chị gái gặp tai nạn

"Tôi đi ngang đường Nguyễn Văn Trỗi, khu vực mẹ và chị Như Tiên gặp tai nạn, thấy công an giăng dây, khoanh vùng nhiều khu vực nên phải rẽ sang cung đường khác để về nhà. Khi về đến nhà tôi lên mạng xem tin tức thì phát hiện chiếc xe và biển số y hệt xe của mẹ nên tức tốc quay lại hiện trường. Trên đường đi cứ hi vọng mẹ và chị không sao nhưng khi tìm được thì mẹ và chị gái đã nằm ở đó, không còn hi vọng nào nữa", chị thổn thức.

Căn nhà ở hẻm 213 Phạm Hồng Thái, phường 7 chỉ có bà Sự và chị Như Tiên sinh sống. Những người con khác của bà Sự đều lập gia đình và ra ở riêng, sống gần đó.

Chỉ mình chị Như Tiên chưa lập gia đình nên những năm qua, chị và bà Sự nương tựa nhau, mỗi tối đều cùng nhau đi dạo biển, tập thể dục. Do chị Như Tiên không biết đi xe máy nên bà Sự thường là người chở con gái đi mọi nơi. Lớn tuổi nên bà chạy xe rất cẩn thận.

"Cả nhà mới quây quần bên nhau, cuối tuần cũng thường cùng nhau ăn cơm, thăm hỏi nhau, vậy mà…", người thân của bà Sự nghẹn ngào.

Chia sẻ với các nạn nhân

Để chia sẻ mất mát với gia đình bà Sự cũng như động viên tinh thần những nạn nhân gặp tai nạn, vào cuối chiều 28/6, Ban ATGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Đoàn công tác đã đến thăm, động viên người thân của bà Sự, chị Như Tiên. Thăm hỏi 3 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Bà Rịa.

Đại diện Ban ATGT, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã đã gửi lời động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình có nạn nhân tử vong, bị thương do vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy vào tối 27/6.

Đồng thời đề nghị Ban ATGT thành phố Vũng Tàu, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời để các gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông vượt qua khủng hoảng tinh thần, ổn định cuộc sống.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trước đó vào 21h15 ngày 27/6, nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh (37 tuổi, ngụ phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng ra Bãi Trước, đã gây ra hàng loạt vụ tai nạn, va quẹt khác với chiều dài lên đến gần 500m.

Vụ tai nạn khiến bà Sự và chị Như Tiên tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có người đa chấn thương rất nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng CSGT phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với tài xế. Kết quả nồng độ cồn đều ở mức cao, lần thứ nhất là 0,385mg/lít khí thở, lần thứ hai (thông qua xét nghiệm máu) là 0,503 mg/1lít khí thở (mức gần kịch khung).

Qua xác minh ban đầu, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, ô tô biển số 72A-708.21 mà chị Thanh điều khiển thời điểm gây tai nạn là do anh H.A.Đ (ngụ phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, là bạn trai của chị Thanh) đứng tên. Được biết trước khi xảy ra tai nạn, Thanh đã cùng bạn trai đi nhậu nhiều giờ với bạn bè.

Đến chiều 28/6, Viện KSND thành phố Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nữ tài xế Thanh để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nguồn từ PV Minh Tuệ
Tham khảo bài viết này tại..https://atgt.baogiaothong.vn/vu-nu-tai-xe-say-ruou-tong-chet-hai-me-con-o-vung-tau-noi-dau-nguoi-o-lai-192240629101708491.htm..

❤️ CHÚ XE ÔM ❤️Chú xe ôm dừng xe trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa chú gói quà và nói:- Chú về nhà rồi m...
19/09/2023

❤️ CHÚ XE ÔM ❤️
Chú xe ôm dừng xe trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa chú gói quà và nói:
- Chú về nhà rồi mở ra xem nhé.
Bắt đầu ngày mai cháu không đi học nữa, hôm nay cháu đã tốt nghiệp rồi. Cám ơn chú nhiều!
Chú xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra, ngoài bộ quần áo còn có cả số tiền rất lớn, và một bức thư như sau:
''Thưa thầy, em là T- H học toán với thầy năm lớp sáu ở trường Nguyễn Trãi. Lên lớp chín thì em nghe tin thầy bị giảm biên chế, đồng thời thầy cũng bị đau dây thanh quản nên khó nói. Từ đó thầy đi xe ôm kiếm sống, lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít để đừng có học trò nào nhận ra. Nhưng em đã nhận ra thầy khi thầy ngồi đón khách ở ngã tư.Từ đó, em không tự đạp xe đi học nữa mà đặt mối thầy chở em đi học hết lớp chín, hết phổ thông, và lên đại học.
Sáng nào đi học em cũng lấy theo 3 phần ăn, một phần cho em đến lớp ngồi ăn, phần thứ hai biếu thầy , và phần thứ ba là biếu bà bán vé số nghèo ở góc đường Nguyễn Du. Ngày nào em cũng mua cho bà mấy tờ vé số, rất mong trúng số, nhưng chẳng hy vọng lắm.
Bố mẹ em hay thắc mắc về hành vi của em, nhưng vì chiều em nên bố mẹ cũng đồng ý.
Em phát hiện thầy rất yêu nghề dạy học. Dù không đến lớp nữa, nhưng thầy đã lập một trang web dạy kèm cho tất cả ai bị yếu toán.
Thầy đã dạy dỗ tận tình, giúp nhiều bạn lấy lại kiến thức cơ bản toán bị hổng , để các bạn có nền tảng học tiếp. Thầy tập trung hướng dẫn biết bao học sinh trung học cơ sở trở nên vững về toán.
Thì ra ban ngày thầy chạy xe ôm, ban đêm thầy lên internet để dạy học miễn phí. Em nhận ra thầy vì cách nói quen thuộc của thầy vào cuối các buổi học là “các em gắng học để sau này phụng sự cho đời”. Bây giờ lên mạng thầy vẫn nói câu đó. Trong cuộc đời thực, thầy là chú xe ôm đen đúa vất vả, nhưng trên mạng thầy vẫn còn uy phong của một thầy giáo tận tụy hiền lành.

Hình như trời không phụ lòng người, thầy không biết là em mua mãi rồi cũng trúng số,lúc đó em đang học năm thứ ba. Em lĩnh tiền rồi đưa hết vào gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Em kiên nhẫn chờ đến hôm nay.
Hôm nay em đã tốt nghiệp nên sẽ không còn đi xe ôm nữa mà sẽ tự lái xe máy đi làm. Em kính biếu thầy một phần số tiền trúng số của em như chút lòng tri ân của người học trò ngày xưa, mà sự thành công của em hôm nay đã có không ít ơn thầy trong đó.''
“Nhất tự vi sư – Bán tự vi sư”

Mai này dù có đi xa, hằng ngày không còn ngồi trên xe của thầy nhưng em vẫn luôn nhớ về “chú xe ôm” thân thể gầy gò có trái tim tình người quý báu, và dưới mái tóc đã bạc ấy là một tâm hồn cao cả.
Lương Xuân Thu

❤️ ĐỪNG ĐỔ THỪA CHO BỐ ...❤️Ra khỏi phòng thi, bố lẽo đẽo cầm chiếc mũ cối chạy theo cô bé, "Con làm được bài không?", "...
09/09/2023

❤️ ĐỪNG ĐỔ THỪA CHO BỐ ...❤️

Ra khỏi phòng thi, bố lẽo đẽo cầm chiếc mũ cối chạy theo cô bé, "Con làm được bài không?", "Có ôn đúng tý nào không?", "Liệu được mấy điểm"... Cô bé không nói gì, chỉ quay ngoắt lại nhìn bố, mặt nặng mày nhẹ...

Bố im lặng...

Nhìn cảnh hàng người dạt bên đường, tưởng chừng như cái nắng tháng Sáu đã sấy khô cả ngần ấy sinh thể. Lại nhớ mùa thi năm ấy, nắng cũng oi ả nhưng không gay gắt như bây giờ, bố thấp thỏm ngoài cổng trường, cố kiễng sau đoàn người tìm con. Lúc thi xong, con cũng mệt chẳng muốn trả lời, nhưng vẫn tự khích lệ mình, và cả bố: "Con làm cũng được. Chắc sẽ không trượt đâu bố!".

Thế là bố quên hết cả lưng áo ướt sũng mồ hôi, quên hết cái nắng làm da bố đen sạm cả đi, cả nỗi lo ứa trong khóe mắt. Trên đường về, bố không nói, nhưng con lạ thừa gì, bố lo lắng hơn cả con.

Ngồi trong phòng thi áp lực một, thì thời gian trông chờ bên ngoài của bố còn đằng đẵng gấp mười. Ai bảo chỉ có các con vất vả ôn luyện, nhiều đêm, bố cũng thức cùng ánh đèn phòng học của con, cũng nằm đọc lại bảng tích phân, bảng logarit rồi những công thức loằng ngoằng dằng dặc. Chỉ có điều, mắt bố đã mờ, trí nhớ cũng chẳng còn đủ tốt để định hình về bao nhiêu thứ ấy.

Bố toàn tâm toàn ý lo cho con. Thế cũng đủ gian nan đoạn trường rồi.

Vì thế. Tuyệt nhiên đừng bao giờ nổi cáu với bố. Chúng ta đều chưa làm được gì cho vĩ nhân ấy.

Nếu chúng ta có kém cỏi, đó là lỗi của chúng ta. Đừng đổ thừa cho bố đã không dành nhiều tiền của, thời gian cho mình, cũng đừng nói vì khi xưa bố cũng không tài giỏi. Bố khắc khổ mà chúng ta vẫn lớn lên. Thật ra, bố có phép màu.

Nếu chúng ta có tài giỏi, đó là may mắn của chúng ta. Đừng tự cao Con hơn cha nhà mình có phúc. Bởi, sinh ra và nuôi lớn một người tài giỏi. Bố còn vĩ đại hơn gấp vạn lần.

Đừng quên nhé...

Khi chúng ta thành công, hàng trăm người tung hô cho niềm vui ấy. Đừng quên bố cũng đang khóc vì tự hào.

Khi chúng ta thất bại, trắng tay hay cơ cực, tất cả đã rời bỏ ta. Đừng quên nhé, bố vẫn ở phía sau, quay mặt khóc vì thương con.

(ST)

💥 🇻🇳 VIỆT NAM CÓ 3.260 KM ĐƯỜNG BỜ BIỂNVà đây là top các tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam phân theo 28 địa phương...
05/09/2023

💥 🇻🇳 VIỆT NAM CÓ 3.260 KM ĐƯỜNG BỜ BIỂN

Và đây là top các tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam phân theo 28 địa phương:

1. Khánh Hoà 385 km
2. Cà Mau 254 km
3. Quảng Ninh 250 km
4. Kiên Giang 200 km
5. Bình Thuận 192 km
6. Phú Yên 182 km
7. Hà Tĩnh 137 km
8. Bình Định 134 km
9. Quảng Ngãi 130 km
10. Quảng Bình 126 km
11. Hải Phòng 125 km
12. Quảng Nam 125 km
13. Thừa Thiên Huế 120 km
14. Ninh Thuận 105 km
15. Thanh Hoá 102 km
16. Nghệ An 82 km
17. Quảng Trị 75 km
18. Nam Định 72 km
19. Bà Rịa - Vũng Tàu 72 km
20. Sóc Trăng 72 km
21. Trà Vinh 65 km
22. Bến Tre 60 km
23. Bạc Liêu 56 km
24. Thái Bình 52 km
25. Đà Nẵng 37 km
26. Tiền Giang 32 km
27. TP. Hồ Chí Minh 17 km
28. Ninh Bình 16km

Address

27 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City
70000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tin Nóng Miền Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share