30/07/2026
[DU LỊCH TRUNG QUỐC CÙNG HOA DU KHAI LỘ] Đi chơi ở Hàng Châu 1 ngày và những điều có lẽ bạn không biết
Mình đến Trung Quốc được gần một năm và đã đi được tương đối nhiều thành phố, và Hàng Châu là nơi làm mình phải rơi nước mắt nhiều nhất và xót ví nhất. Và sau đây là những điều mình rút ra được trong chuyến đi Hàng Châu 2 ngày tại hai điểm là chùa Linh Ẩn và Tây hồ (lên kế hoạch chơi trong một ngày, nhưng chúng mình bị vỡ kế hoạch không bắt kịp chuyến tàu cuối nên phải ở lại một đêm, hy vọng trải nghiệm của mình sẽ giúp các bạn không như mình huhu) .
Thứ nhất, khu vực Tây hồ siêu khó bắt xe. Ắt hẳn đây là nơi ai cũng muốn đến ngắm vì nhiều lý do, nhưng mình lên xem rất nhiều bài chia sẻ về du lịch Hàng Châu và không ai nói cho mình biết bắt xe tại khu vực Tây hồ lại khó như thế, không phải là vì không có xe, mà bạn phải đi bộ (hoặc đi xe buýt + đi bộ) cả mấy trăm mét mới đến được chỗ để lên xe ấy. Nếu các bạn nghĩ mấy trăm mét không nhằm nhò gì thì combo mệt + nóng mất nước + đau chân do đi bộ di chuyển nhiều + khát khao muốn trở về nghỉ ngơi sẽ khiến bạn cảm thấy mấy trăm mét này là quãng đường dài nhất của cả cuộc đời. Mình có bắt xe ở hai đoạn là 断桥残雪và曲院风荷thì ở 断桥 phải đi xa hơn nhe.
Thứ hai, chùa Linh Ẩn nên là điểm đến đầu tiên cho chuyến đi nếu bạn chỉ lên kế hoạch chơi Hàng Châu một ngày như mình. Khu vực quanh chùa Linh Ẩn xe công nghệ không hoạt động, không biết mọi người lái xe riêng vào như thế nào nhưng theo mình thấy phần lớn du khách chọn đi tuyến buýt chuyên dành đến chùa. Và lý do tại sao mình thấy là nên đi chùa đầu tiên là do phần lớn mọi người đến Hàng Châu sẽ đến các trạm ở tuyến line tàu điện ngầm số một, trên cùng tuyến line này ngồi tàu điện đến trạm 龙翔桥, ra ở cửa A đi thang cuốn lên sẽ đến thấy biển chỉ dẫn tới trạm xe buýt đến chùa. Tổng thiệt hại di chuyển chưa đến 10 tệ một người. Và sau khi đi chùa thì lại ngồi xe buýt đến Tây Hồ ăn trưa là vừa xinh.
Thứ ba, ĐI GIÀY THỂ THAO ĐI GIÀY THỂ THAO ĐI GIÀY THỂ THAO. Chỉ vì ham đẹp mà mình lết đôi giày da 5 phân, đến lúc về hỏng cả chân cả giày huhu. Chùa Linh Ẩn siêu rộng, mà nếu bạn nào muốn đi các chùa xung quanh hoặc ngồi cáp treo lên đỉnh núi đến chùa thần tài thiêng nhất Trung Quốc thì mình không biết còn phải đi nhiều đến mức nào. Hơn nữa như mình đã nói ở trên là ở Tây Hồ siêu khó bắt xe mà các điểm các nhau cũng tương đối xa, nên là hãy trân quý đôi chân nhé huhu đừng như mình.
Thứ tư, cũng là điều mà mình cảm thấy tiếc nhất, đó là nếu các bạn xuất phát từ 第一公园码头, mua vé 70 tệ lên đảo ngắm 三潭印月bằng mắt thật chứ không phải đằng sau tờ 1 tệ + vé rời đảo đến các điểm tuỳ chọn thì nên nghiên cứu trước thời gian chuyến cuối cùng của cái vé rời đảo đấy nếu mà bạn lên đảo muộn. Đây cũng là điều mà mình không tìm thấy ở bài viết nào mình đọc trước đây. Theo kế hoạch vé rời đảo mình muốn đến 花港观鱼 để chụp hoàng hôn Tây Hồ qua cái bể cá, đồng thời đây là khu mình chưa đến và cũng gần tháp Lôi Phong. Nhưng chỉ vì chậm ba phút, chuyến cuối lúc 5h50 và 5h53 mình mới chạy được đến bến tàu mà mình phải ngồi tàu ngược trở lại 断桥残雪 (mình đã tức đến khóc khi ngồi trên tàu, thật sự luôn vì không ai nhắc nhở cả, mà mình cũng k thấy không tin chuyến tàu ở bến).
Thứ năm, đây là điều tương đối chủ quan dựa trên thẩm mỹ của riêng mình, hoa sen ở Tây Hồ rất khó chụp đẹp. Nếu các bạn đến Tây Hồ để ngắm sen thì tháng 7 tháng 8 đúng mùa nở rộ, nhưng mà sẽ mọc thành từng khu từng khu, và chỗ đẹp nhất chắc là ở 曲院风荷 vì trưa với chiều có 2 khung giờ bật khói. Cơ mà tháng 78 Hàng Châu siêu nóng ẩm. Mình đi đúng hôm mưa to gió lớn, cơ mà không mát được bao nhiêu mà ngược lại cảm thấy cả người dính dính, mặc dù hơn 20 năm quá quen với cái nồm ẩm Hà Nội nhưng mình vẫn hong chịu nổi huhu. Thế nên thời tiết rất quan trọng cho một trải nghiệm vàng mười.
Thứ sáu, Hàng Châu rất gần các thành phố du lịch đẹp phía Nam như Tô Châu, Thiệu Hưng, Gia Hưng… đi tàu cao tốc mất không đến 30’. Mình thì chọn đi Thiệu Hưng vì nhiều điểm du lịch không mất phí hoặc phí thấp. Có thời gian mình sẽ lên bài đi Thiệu Hưng sau vì trải nghiệm ở đây với mình cũng tương đối trọn vẹn.
Thứ bảy, mọi người hay bảo là Hàng Châu là ẩm thực hoang địa, nhưng mình ăn ở đây 3 bữa đều không tệ. Giá cả từ 60-90 tệ một người. Mình ăn ở 李百蟹,吴记và 苏小柳đều ở gần Tây Hồ. Khuyến cáo với những bạn bụng yếu là cua có tính hàn, nếu có vấn đề về tiêu hoá hoặc cơ thể suy nhược thì nên cân nhắc. Bạn mình vì ăn cua mà đi ngoài mất sức nhập viện ngay trong ngày (lý do chúng mình bị vỡ kế hoạch ạ).
Trên đây là những điều mình rút ra được từ chuyến đi Hàng Châu vừa rồi, hy vọng sẽ một phần nào đó giúp cho chuyến đi của mọi người trở nên trọn vẹn hơn.
Hẹn gặp mọi người ở bài viết sau ạ.