13/02/2026
"...Lời nói xen vào trong tiếng chim gọi bầy
Khi rời gối ta muốn hôm nay vui hơn mọi ngày..."
Tất cả công việc đã gọn gàng, máy đã làm xong, thụt đã hoàn thành. Mọi thứ đã ổn định để đợi chờ sự ấm êm đủ đầy.
Năm nay chắc đối với mọi người cũng thật nhiều xao động, ở vĩ mô nó là thuế, là thông tin về xe điện...vv. Với mình thì đã chuyển tới 2 lần từ An Dương về VTP tới cửa hàng hiện tại. Mình chưa giàu, nhưng mình vẫn cố để đủ đầy. Mình chưa bằng anh em đi trước nhưng mình cũng đã hết sức tiếp thu và sửa sai, mong mọi người cũng đều khai phóng và thoáng đãng, quên bớt những điều đáng quên, nhớ thêm những người đáng nhớ. Những gương mặt đã qua hãy ghim lấy đôi mắt và nụ cười. Những gót chân cũng đừng quay đi quá vội.
Mong rằng tất cả chúng ta đều có một trang nháp cuối. Năm sau cùng tôi trở thành người tốt hơn, tử tế và đủ đầy hơn nhé...
Linhduro chúc toàn thể anh em năm mới, nhiều may mắn, công việc thuận lời, không ai bỏ cuộc, không ai quay đầu, đã phấn đầu thì chúng ta xứng đáng có cuộc sống tốt hơn...Peace🥰🥰🥰