14/10/2025
Chúng con xin kính chào các Cô, các Bác, các Bạn,
Hôm nay, sau khi vừa hoàn thành 1 bài thi chứng chỉ Tiếng Anh, tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nên con/tớ mới có thể ngồi lại để viết bài chia sẻ và tổng kết về chuyến thăm Viện Huyết học mà hai chị em chúng con vừa có dịp tham gia.
Hôm đó, Hà Nội là một ngày mưa bão, đường phố ngập nặng, nhưng chúng con vẫn được đến nơi theo đúng kế hoạch. Chúng con được các Cô bên Phòng Công tác Xã hội của Viện ra đón, rồi hướng dẫn lên làm thủ tục để vào thăm các bạn tại Khoa Điều trị Hemophilia – nơi điều trị cho bệnh nhân bị rối loạn đông máu di truyền.
Các bạn ở đây có nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng đều phải nằm viện lâu dài. Nhiều bạn ở xa, hoàn cảnh khó khăn, chi phí điều trị thì cao và thời gian kéo dài. Ngoài những mệt mỏi về sức khỏe, các bạn cũng thiệt thòi nhiều về tinh thần: không được vận động mạnh, không được đi học thường xuyên, ít bạn bè và gần như không có không gian để vui chơi.
Tổng kết Chương trình bán bánh gây quỹ "MÙA TRĂNG ẤM ÁP 2025", chúng con đã chuẩn bị 20 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, kèm theo một chiếc đèn ông sao nhỏ xinh nhân dịp Trung Thu. Dù món quà còn nhỏ, chúng con vẫn hy vọng nó có thể mang đến cho các bạn chút hỗ trợ thiết thực – như một túi bỉm, một lon sữa, một bữa ăn đầy đủ hơn, hoặc đơn giản là một niềm vui nhỏ trong những ngày nằm viện.
Chúng con cũng có quyên góp được một số sách truyện, nhưng do sức đề kháng của các bạn trong khoa không được tốt nên sách cũ (dù còn sạch và mới) không thể được nhận vì nguy cơ nhiễm khuẩn. Chúng con hoàn toàn hiểu và xin phép giữ lại số sách này. Hiện tại, chúng con đang lên ý tưởng về một TỦ SÁCH MINI hoặc THƯ VIỆN NHỎ đặt tại khoa khác – nơi các bạn có sức khỏe ổn định hơn. Chúng con đã gửi đề xuất và đang chờ phản hồi từ phía Viện.
Trở về nhà, chúng con mang theo rất nhiều cảm xúc. Gặp gỡ các bạn khiến chúng con thấy mình may mắn hơn và càng có thêm động lực để tiếp tục hoạt động. Chúng con mong muốn sẽ tổ chức thêm nhiều đợt bán bánh gây quỹ, mời thêm bạn bè cùng tham gia để dự án lan tỏa rộng hơn, giúp được nhiều bạn nhỏ hơn nữa trong thời gian tới.
Chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Cô, các Bác ở Viện Huyết học đã tạo điều kiện và hỗ trợ chúng con trong suốt chuyến thăm.
Cảm ơn các Bác, các Cô, các bạn đã đồng hành, ủng hộ chúng con trong quá trình chuẩn bị.
Chúng con hy vọng sẽ còn được quay lại, mang theo nhiều hơn một chút yêu thương để tiếp tục lan tỏa và sẻ chia.
~ Sóc & Thỏ ~
Hà Nội ngày 29/9/2025