HUTFLAME CONFESSION

 "Mùa hè xanh 2025 đã kết thúc khá lâu rồi nhưng mà kỉ niệm vẫn còn chạy trong đầu mình, nhớ ngày nào còn là thằng nhóc ...
12/08/2025


"Mùa hè xanh 2025 đã kết thúc khá lâu rồi nhưng mà kỉ niệm vẫn còn chạy trong đầu mình, nhớ ngày nào còn là thằng nhóc nằm một góc phòng còn đang mông lung suy nghĩ không biết mai sau mình sẽ làm gì cho đời, còn hoài nghi về cuộc sống nhân sinh thế mà bây giờ mình đã chịu mở lòng với mọi người hơn, cảm thấy tự hào bản thân hơn vì đã biết cống hiến và làm điều có ích hơn cho mọi người, đã trở nên vui vẻ lạc quan không còn nằm góc phòng buồn rầu với đống lo âu nữa.
Thật sự biết ơn mọi người ai cũng vui vẻ chào đón mình, từ anh chị đến bạn bè và các em, mặc dù mình là người đã có ảnh hưởng văn hóa của miền khác nhưng mà mình cảm giác như không hề xa lạ chút nào khi ở nơi đây, mọi người ai cũng trách nhiệm, cần mẫn và hòa đồng nữa nhờ đó mình có động lực và cơ hội trở thành con người như bây giờ, tự tin hát những bài hát yêu thích, la hét đến độ đánh mất chính mình quên mất mình từng là ai, trở thành con người điên nhất từ trước đến giờ - đặc biệt là cái chân chuột rút vài đêm ấy ^^ đó là minh chứng mình đã là người điên như thế nào vào cái đêm ấy, khó quên thật ha
Sau chuyến đi này nhiều cái muốn nói lắm, về con người, về trải nghiệm và về cảm xúc. Nhưng mà có lẽ mình nên để dành ^^ hehe cái gì càng sau cùng càng thích mà
Thôi dài rồi, bai bai nha -))) yêu Hutflame
P/s: Mong là sẽ có dịp được đi với anh Dũng :))
P/s2: nếu kì sau mình ít ra đội hơn do việc học thì liệu có được pick đi đông ấm không ta ^^
P/s3: hmmm nói đến đây chắc ai cũng biết là ai rồi :))) mà thôi kệ chắc ko biết đâu
P/s4: Đừng chơi sự thật hay thử thách với Ngọc Qúy :)))
P/s5: Ngủ cùng với Vũ Mạnh bạn sẽ như có một cái gối ôm 37 độ C :))) nhưng mà giữa cái trưa hè 35 độ như thế mà đi ôm cái gối ôm này đúng là dở mà đúng k:))
P/s6: nhớ đồ ăn hậu cần quá-((( về ăn mì gói trộn mình tự làm mà chê chả thèm ăn luôn ấy
P/s7: Đêm lửa trại chưa đủ mệt lắm :))
HẸ Hẹ :)) hết rồi "


"Vui có, buồn có, cười có, khóc cũng có. Tất cả đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo cho chiến dịch MHX 2025. Cảm ơn tất anh chị BLĐ đã cố gắng, cống hiến hết sức để làm nên một MHX tuyệt vời như thế này. Cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn TNV, tất cả mọi người là những mảnh ghét quan trọng và không thể thiếu để tạo ra bức tranh MHX hoàn hảo ấy. Hy vọng sau này, khi ra Đội và trong các chương trình lớn sắp tới của Đội mình mong muốn đều có mặt của tất cả mọi người nha.
Hutflame - Tôi sống, tôi cống hiến!!!"

————————————

🔥Hãy gửi confession về cho chúng mình qua: https://forms.gle/nQTVwyNGCKVUMqEW6

 Đôi lúc mình có bao giờ  tự hỏi bản thân mình bao năm qua đã làm được gì, đã nhận lại được những gì? Nhưng rồi, mình nh...
09/08/2025



Đôi lúc mình có bao giờ tự hỏi bản thân mình bao năm qua đã làm được gì, đã nhận lại được những gì?
Nhưng rồi, mình nhận ra... mình chẳng cần câu trả lời rõ ràng. Vì đó là hành trình của cảm xúc và trái tim. . Và nếu phải trả lời thì câu trả lời đôi khi thật đơn giản: mình vẫn tiếp tục làm những điều mình có thể. Tình nguyện xuất phát từ tâm – là học cách cho đi mà không màng nhận lại. Nhưng rồi, thật bất ngờ, chính điều đó lại mang đến những món quà vô giá – những đồng đội cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui, cùng buồn, cùng sống như một gia đình, dù chỉ trong vỏn vẹn 7 ngày.
Dưới cái nắng gắt gao quen thuộc của mùa hè Ninh Bình, mọi người vẫn cùng động viên nhau cố gắng làm việc. Đội sân khấu vẽ tường lúc nào cũng là đội về sau cùng, bàn tay lấm lem đầy mùi màu vẽ, những lúc trời mưa bất chợt chỉ biết cố gắng chạy nhanh nhất ra căng bạt che bảo vệ thành quả của các bạn. Đội lao động dưới nắng, dưới mưa nhiều lúc mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đội hậu cần ở nhà lo từng bữa ăn tươm tất dưới căn bếp nóng bức, thức khuya dậy sớm mỗi ngày, chăm lo sức khỏe cho mỗi thành viên. Đội truyền thông nhiều đêm thức muộn cặm cụi làm việc, ngày miệt mài lưu giữ từng khoảnh khắc, tạo dựng những công trình số hóa ,những ký ức sẽ phai mờ theo thời gian nhưng vẫn sống mãi trong từng tấm hình. Lời cảm ơn dành tặng cho mảng Văn nghệ, cảm ơn các bạn vì những tháng những ngày tập luyện không ngừng nghỉ không màng thi cử, nhiều hôm kiên trì tập luyện đến tối muộn để rồi chúng ta nhận được món quà bất ngờ, một đêm văn nghệ ý nghĩa tràn ngập những tiếng vỗ tay không ngớt, tình cảm của người dân dành tặng cho chúng ta không chỉ trong đêm đó mà còn trong những ngày còn lại của hành trình chúng ta.

Mỗi chặng đường đều có dấu ấn khó phai để lại trong tim. Nhưng không gì bồi hồi, bị lụy bằng chặng đường cuối cùng này. Một chặng đường không còn những điều hối tiếc, không còn những lời xin lỗi, chỉ còn những lời cảm ơn. Cảm ơn những người đồng đội đã đồng hành cùng mình. Cảm ơn Mùa hè xanh vì đã tạo nên chặng đường, dấu mốc hành trình dần trưởng thành và một phần thanh xuân rực rỡ của mình. Điều đặc biệt xin cảm ơn Đội SVTN ngành Hóa với cái tên thân thương HUTFLAME - ngôi nhà lớn đùm bọc che chở mình trong từng bước đi những ngày đầu học đại học đến giờ.

Cảm ơn – và không còn xin lỗi nữa
Mùa hè xanh 24/7/2025 – 30/7/2025
Liên Minh – Ninh Bình



Xin chào cả nhà iu của kem, Kem là cờ zim. Tính đến hôm nay là chiến dịch của chúng ta cũng đã kết thúc được gần 1 tuần r. 7 ngày chúng ta cùng nhau sinh hoạt làm việc cùng nhau, 7 ngày là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ cho ta những trải nghiệm đáng nhớ đúng không. Đây là chương trình đầu tiên của tớ, nên những ngày đầu em rất háo hức chờ đến ngày ra quân. Lần đầu tiên làm việc cùng những người bạn ngoài đội, và có những người bạn trọng đội giờ tớ mới được tiếp xúc, được làm việc chung. Cái cảm giác ngủ lúc 10h dậy lúc 5h sáng rồi 1 ngày làm việc liên tục, tuy mệt lắm, nhưng mà tớ thấy 7 ngày ấy tớ mới thật sự đang sống. Tớ được cống hiến, tớ làm việc có ích, không còn là nằm lướt mạng cả ngày ở nhà. Tớ thấy mình khỏe hơn ( mỗi tội hơi thiếu nước). Mỗi chiều khi chờ giờ cơm, tuy cả ngày đã làm việc vất vả mệt mỏi, nhưng mọi người vẫn cùng nhau hát hò trông nhất nhiệt. Tớ khá hướng nội nên tớ không có tham gia, nhưng tớ lại thích những hình ảnh ấy, trông mọi người nhiệt huyết đúng với tuổi xanh của chúng ta. Tớ nhớ tới những bữa cơm chúng ta cùng nhau hát vang khi để được ăn cơm, nhờ nhà thì tớ ăn ít lắm, mà đi ctrinh cái tớ ăn được hẳn hai bát cơm ;)))). Rồi đêm lửa trại chúng ta đã b**g hết nhiệt để hát hòa mình cùng người dân, có lẽ ít nhiều chúng ta cũng đã để lại ấn tượng đẹp đến bà con nơi đây. Rồi các anh chị trong B*H công việc của các anh chị nhiều ngập đầu, giấc ngủ của các anh chị cũng ít hơn các bạn rất nhiều, nhưng các anh chị luôn quan tâm, hôm nào cũng hỏi han quan tâm các em, rồi cùng các em cười đùa vui chơi không biết các anh chị lấy đâu ra mà năng lượng nhiều vậy. Đối với tớ thì có lẽ đây là mùa hè ý nghĩa nhất, một mùa hè mà tớ được sống, được cống hiến, được tận hưởng. Tớ hạnh phúc lắm :>, tớ thấy đây là quyết định đúng đắn khi đã đăng ký và thật may mắn khi mình đã không bỏ lỡ nó…
Và cuối cùng thì
Các bạn ơi, các bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiii…
HUTFLAME - TÔI SỐNG TÔI CỐNG HIẾN !!!!!

__________________________

🔥Hãy gửi confession về cho chúng mình qua: https://forms.gle/nQTVwyNGCKVUMqEW6

  Mùa hè xanh 2025 khiến lòng mình thấy vừa quen mà cũng vừa lạ. Quen thuộc vì là chiến dịch lớn mà mình đã từng tham gi...
05/08/2025


Mùa hè xanh 2025 khiến lòng mình thấy vừa quen mà cũng vừa lạ. Quen thuộc vì là chiến dịch lớn mà mình đã từng tham gia trong suốt hành trình tình nguyện, được say mê lao động, được vẽ cho đời thêm những sắc màu rực rỡ. Cái lạ, là những mối quan hệ mới, là được hoà mình vào nhịp sống của những con người ở 1 vùng quê mà mình lần đầu được bước chân tới. Ở đó có sự bồi hồi, cũng có sự tiếc nuối. Các bạn của mình không đi đủ, các em của mình phải gánh những nghiệm vụ mới, mình trở thành người chị khó tính. Nhưng mình cảm nhận được sức chiến đấu của các em, sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng như tinh thần trách nhiệm trong công việc. Mong rằng các em vẫn luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, để lan toả lòng ấm áp, để có thể tự hào mình là một sinh viên tình nguyện. Còn mình - có thể trút bỏ hình tượng người chị khó tính rồi ^^


Mùa hè xanh kết thúc đã gần 1 tuần rồi nhma đã để lại trong em rất nhiều kỉ niệm đẹp và sâu sắc và mùa hè ấy một người đã vô tình chạm tới trái tim của em, anh ấy làm sinh hoạt rất nhiệt huyết, rất năng nổ với mọi người và luôn quan tâm tới tnv chúng em, những điều ấy thực sự đã chạm tới trái tim của em. Anh ấy như ánh nắng soi sáng cho chúng em trong những công việc luôn hỏi han, quan tâm giúp đỡ bọn em, nụ cười của anh như xua tan đi hết mệt mỏi trong em, em thực sự rất ngưỡng mộ anh ạ❤️
——————————————————
U LA TROI 696 AD SỐC QUÁ

🔥Hãy gửi confession về cho chúng mình qua: https://forms.gle/nQTVwyNGCKVUMqEW6

03/06/2025

'Ra đi mang nặng lời thề - chưa thắng giặc Mĩ chưa về Bách Khoa'
Đội SVTN Ngành Hoá - Chung khảo Flashmob 2025.
Một màn trình diễn mãn nhãn không uổng phí công sức tập luyện suốt 2 tháng trời. Cảm ơn tất cả các bạn thành viên của HF dance cùng tập thể thành viên đội đã góp sức tham gia. Mùa hè năm đó chúng ta có nhau 👑👑👑♥️
🩸🔥☀️
🎬: Thầy Nguyễn Đức Trung

Send a message to learn more

22/04/2025

HUTFLAME - TÔI SỐNG - TÔI CỐNG HIẾN 🔥🔥
-------------------------------------
✨NGÀY HỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN 2025✨
💚Sự kiện lớn nhất trong năm dành cho tất cả sinh viên tình nguyện thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội
🔥Chuỗi sự kiện: Cuộc thi Truyền thông - Flashmob - Bách khoa Nghìn giọt Hy vọng - Trò chơi Liên hợp - Đêm Gala NHSVTN
🕰️Thời gian: 19/04/2025 - 24/05/2025
📌Địa điểm: Sân ngã 5 - Sân sau C2


🔥 Tháng ba ghé qua, mang theo những đợt gió lạnh cuối cùng của rét Nàng Bân, se sắt nhưng cũng đầy vấn vương. Trong cái ...
30/03/2025

🔥 Tháng ba ghé qua, mang theo những đợt gió lạnh cuối cùng của rét Nàng Bân, se sắt nhưng cũng đầy vấn vương. Trong cái lạnh ấy, đâu đó vẫn có những ngọn lửa đang bùng cháy – ngọn lửa của những trái tim tình nguyện, của những bước chân không ngại khó tại buổi tập huấn K69 của Đội SVTN Ngành Hoá, và cả ngọn lửa ấm áp của những ngày sinh nhật.

💖 Chúc mừng những ngọn lửa nhỏ của Hutflame có sinh nhật trong tháng ba này! Dù bạn đã gắn bó với Đội bao lâu, dù bạn đang ở giữa buổi tập huấn đầy thử thách hay đã trở thành một phần của hành trình tình nguyện, sinh nhật bạn vẫn là một dấu mốc đáng nhớ. Hãy cứ sống hết mình, giữ trọn tinh thần nhiệt huyết như cách bạn đã và đang cháy cùng Hutflame!

Mong rằng, giữa những ngày tháng ba lành lạnh, bạn luôn tìm thấy hơi ấm từ những người đồng đội, từ những trải nghiệm ý nghĩa và từ chính ngọn lửa trong tim mình. Chúc bạn một tuổi mới thật rực rỡ, thật đáng nhớ và luôn tràn đầy năng lượng! 🔥🎂

🤟🏻Hãy gửi confession về cho chúng mình qua:
https://forms.gle/nQTVwyNGCKVUMqEW6

— Hutflame Confession 💌

🌸 Thời khắc giao mùa, khi cái lạnh nhẹ nhàng của mùa xuân dần nhường chỗ cho những tia nắng đầu hạ, liệu có ai đó vẫn cò...
17/03/2025

🌸 Thời khắc giao mùa, khi cái lạnh nhẹ nhàng của mùa xuân dần nhường chỗ cho những tia nắng đầu hạ, liệu có ai đó vẫn còn vương vấn những ký ức của Xuân Yêu Thương? Giữa cuồng quay bận rộn của những ngày mới, đôi khi ta chợt nhớ về những buổi sớm se lạnh cùng nhau khoác áo tình nguyện, những con đường đã qua, những nụ cười hồn nhiên trao đi mà chẳng cần nhận lại. Có những kỷ niệm không chỉ gói gọn trong một chiến dịch, mà sẽ theo ta đi mãi. Nếu bạn vẫn còn một câu chuyện chưa kịp kể, hãy để Hutflame Confession lắng nghe. 💕

-----------------------------------


"Lời đầu tiên, chúc các anh chị, các bạn và có thể các em của HF sau này một ngày học tập làm việc thật rực rỡ, may mắn và hạnh phúc.

Là lần đầu tiên tham gia đội SVTN em cũng không biết làm thế nào cho phải cứ làm mọi việc em có thể làm, tham gia những thứ em yêu thích. Và may mắn vì cái không biết làm ấy em đã được đi “Xuân Yêu Thương 2025”, em rất cảm ơn anh chị BLĐ đã cho em trong danh sách tham gia chương trình.

Đầu tiên, là hai anh chị em K66 em tiếp xúc duy nhất trước khi hai anh chị kiện toàn là chị Mai và anh Vịnh. Đầu tiên là chị Mai Lê người chị k66 duy nhất phụ trách em đi hỗ trợ, chị là ng nghiêm túc nhất em từng gặp trong đội, nhưng vô cùng dễ thương và ân cần với các em khóa dưới. Còn anh Vịnh em gặp anh ấn tượng đầu tiên là người Hải Hậu, ng anh vô cùng nhiệt tình dù năm tư rồi nhưng mà vẫn dõi theo các em, dõi theo mảng văn nghệ của Hutflame, hơi dí em tí nhưng mà hong sao em vẫn rất quý anh.

Tiếp, anh Hiếu ấn tượng đầu em k có nhiều ấn tượng lắm. Nhưng mà sau này khi tiếp xúc nhiều hơn, em thấy anh là 1 ng vô cùng nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn nhẹ nhàng với các em khá chiu nữa, hay đi thư viện để em có động lực đi học bài nữa. Nhược điểm hay dí em đi hỗ trợ.

Tiếp theo chắc chắn là Trưởng giảng đường đầu tiên của em Chị Nguyệt. Mọi người hay bảo chị khắc chế nguyên đội nhưng chị khắc chế thiệt, ngoài ra em thấy chị vô cùng dễ thương vui tính, lời nói khắc chế cũng tốt cho đội rất nhiều có cả yếu tố gây hài nữa, 1 ng có trách nhiệm với công việc, thể hiện cá tính vô cùng. Chị Nguyệt hay bốc em đi hỗ trợ nữa hihi. Em luôn thắc mắc tại sao phải vẽ tay phông sân khấu nhưng khi nhìn thấy thành quả thì em mới wow, phông sân khấu của đội SVTN Ngành Hóa vô cùng độc, đẹp.

Với tư cách là một thành viên HF dance, em ngưỡng mộ anh Mạnh vô cùng, ấn tượng đầu tiên của em là anh buổi đầu đã khờ khờ, ngơ ngơ. Nhưng lại vô cùng nhiệt tình, Văn nghệ luôn tất bật từ đầu năm và anh luôn có mặt thúc đẩy, giúp đỡ các em hết mình. Cảm ơn các miếng xoài cóc, bim bim của anh mạnh ngon vô cùng luôn, nhưng vẫn khờ XYT có hơn hai tuần cbi thôi cảm ơn anh luôn cố gắng ra hỗ trợ mảng vnghe để có 1 đêm văn nghệ thành công rực rỡ.

HF dance mà k nhắc tới anh Quang Anh là 1 sai lầm lớn cả chị Trang nữa. Chị Trang là 1 ng thân thiện dễ gần nữa, đã nhả nhả động tác với những nhỏ k có chuyên môn như em đúng ""cảm tạ trời đất”, khúc cuối dl dí nên hơi căng thẳng tí nhưng mà k sao em vẫn theo được 🥹. Anh Qanh dí em ""HOP ON DA SHOW” hai-ba ngày cuối em kiểu ét o ét lắm tại bài khó. Nhưng cảm ơn anh đã cho em thử sức với bài hoàn toàn mới và khó như vậy.
Em rất nhớ những cái tập sai squat 10 cái, 20 cái.

Chị Hạnh Nguyên chị biên động tác có khác chill hơn hẳn. Nhưng mà chị toàn nghỉ buổi em đi và em nghỉ buổi chị đi thôi. Không có chị ở đó toàn choảng nhau động tác kbt nnao mới đúng. Em cũng rất ngưỡng mộ chị cái gì cũng giỏi hết á. Anh Oni-chan Minh mãi về sau em mới biết anh là lead nhảy và chú ý anh nhiều hơn dù chung giảng đường. Lúc anh mở sổ là em bđau sợ hãi cả chị Hạnh Nguyên cũng vậy. Giờ đỡ sợ rồi chắc tại quen òi, XYT này em k tham gia nhảy múa em hứa lần sau sẽ cố tham gia, cũng lần đầu em thấy anh Minh làm mảng dạy học dù anh Dũng có k đi được lý do sức khỏe nhưng anh Minh đã hoàn thành xuất sắc.

Chị Hải Yến thân thân với chị Trang nè chưa có tiếp xúc nhiều tại chưa có hđong chung nhưng mà chị cứ dễ thương nnao

Anh Kiên nhảy đẹp vô cùng, còn dễ thuộc động tác nữa xin vía, xin vía. Lúc đầu anh k được đi em cũng buồn lắm. Nhưng đi rồi báo nha báo hại vỡ bát của Thảo. Bạn Thảo mình mới quen ở XYT vì được ở nhà hậu cần, nsch dễ thân vibe còn kiểu đáng yêu nữa.

Chị Mai với chị Huyền thật ra em k thấy hai chị báo lắm chắc chỉ có Ly báo. Em lúc tập nhảy thắc mắc ủa hai chị này hát à mà ra đây chơi suốt, hóa ra hai chị ra chơi cho vui. Thân hơn qua XYT, ấn tượng ban đầu là chị Mai rất xinh kiểu em thích mấy chị nhỏ nhắn trắng trẻo, Chị Huyền trông chị hiền khô chị hiền khô thật chị còn biết coi tarot nữa, hơi vụng bị chị Mai k cho thái chả đi rang lạc lại bị sống nma vẫn ngon chăm nữa.

Khánh Ly hay m.n hay bảo ""Ly khòn” k hiểu lấy ở đâu nhiều năng lượng thế. Khi bạn mất kết nối vẫn nhiều năng lượng đc, được cái nhỏ này nh khi nghiêm túc quá với đứa bướng như mình thì k quen. Dễ làm quen nha đi nhảy 1 2 hôm như thân nhau lâu lắm rồi.

Nhắc nhảy mà k nhắc kịch thì thiếu sót dù không được diễn nhưng em cảm ơn Anh Quý rất nhiều dù anh rất bận luôn đốc thúc em học kịch bản đi, em cũng rất ấn tượng vai nghiện của anh ở kịch tập huấn nữa hài lắm anh ơi. Anh Quý nấu cơm rất ngon nữa 🤤 rất nh năng lượng luôn tạo không khí cho mọi người, nói chuyện duyên vô cùng. Dù không được diễn nhưng cảm ơn Huy dạo diện lẫn tâm hồn khờ nhưng mà hài diễn ông Đốp mà chưa thấy hài đi XYT ms hài, Dương chuyên bịa kịch bản bản chạy k theo được có ng đã kêu ở kịch tập huấn nhưng k ngờ, Chị Mai rất bà bán xôi diễn hóng hớt vô cùng, LY CSGT nghiêm túc, nhưng k có CSGT nào nhảy ra bắt ng nt đâu, Cường Đinh tự hào người Nam Định chửi hay như hát, rất có yếu tố diễn kịch. Và vô cùng cảm ơn Chị Nhi Anh Hiếu đã dành thời gian ra hướng dẫn bọn em, cũng xin lỗi chị Nhi em kbt diễn như nào ra kiểu hài hài như chị chắc em k có năng khiếu, Chị cũng hay bốc em đi hỗ trợ nữa ấn tượng ban đầu kiểu chị này nhiều năng lượng luôn vui vẻ, có trách nhiệm. Cảm ơn các anh chị các bạn giúp mình thử sức vai trò hoàn toàn mới dù có k ok, nhưng em thấy sự cố gắng của tất cả m.n trong kịch đã cố 1000% sức lực vào kịch.

Anh Trần Linh hay chị Linh, nơi đào tạo ra những con báo, em cảm giác hôm nào đi em đi muộn em đều thấy anh đầu hay sao ý, thật ra em cũng có dự định vào med nhưng thấy m n chạy dl năng suất quá nên em đợi hết dl rồi em vô:> .

Anh Dũng dù anh không thể đi nhưng mà câu ""tâm phải tịnh” theo em suốt quá trình XYT, trộm vía các em dễ thương vô cùng lần đầu đi XYT k ám ảnh lắm. Em cũng rất ""đau tim” khi anh nhận xét vnghe rất đấm luôn. Chị Hiền dù chị không đi nhưng mà em thấy chị luôn ra sân khấu phụ mn txuc gần chị dễ huông vô cùng.

Kiều thì quen biết từ trước rồi bạn kiểu nhẹ nhàng, hướng nội. Như, An mới tiếp xúc khi chuẩn bị sân khấu Như hoạt bát dễ gần được cái biết mỗi tô màu như mình 🥹. An thì siêu giỏi luôn cân cả đống lửa trại đỉnh thật sự, Chị Huế cũng sân khấu nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe. M.n ở sân khấu ai cũng hướng nội hay sao ý chắc có chị Nguyệt khác.

Nhân tố lần đầu em biết chị Nhi Thảo cảm ơn chị nhắc em dao sắc, em có mẻ 1 tí ở tay thiệt :’). Chị hát siêu hay nữa thích giọng chị ghê kiểu trong trong. Cả Huyện nữa giọng ấm áp truyền cảm vô cùng, cảm ơn đã đồng hành cùng mình ở dạy học các em tách đàn kinh quá.

Anh Đạt cùng GĐ với em, cũng ấn tượng vai nghiện nha. Anh kiểu hiền hiền dễ bắt nạt ấy:)) bị Ly nó trêu bất lực luôn. Hnhu em chưa được anh pick đi hỗ trợ anh nhỉ.

Khánh rất buồn vì k được đi, nhưng k sao còn nhiều dịp khác nữa. Cũng rất nể tham gia kha khá các bên là người rất dễ thương dễ mến mong bạn đừng bóp tay mình nữa mình chỉ có da bọc xương hoi, song song với đó Quốc Anh mỏ hỗn vô cùng hay gài với hỏi xoáy:), phải trân trọng bạn của t đấy.

Anh Tú chữ A của anh đẹp lắm:)) em k vẽ được. Lần đầu Anh dẫn chương trình đã cố gắng hết sức buổi diên cũng thành công rực rỡ rồi. Chị Ngọc Linh lần đầu em thấy chị luôn ý em cảm giác chị giông giống chị Nguyệt nnao ý mà hiền hơn lành hơn.

Bạn Lam Bùi có biết qua SVNN của Trường Hóa trông xinh xắn đáng yêu kiểu j ý. Mình để ý Tháo vác vô cùng, luôn chủ động giúp đỡ m.n. Bạn Khang chụp đẹp :)), ảnh thẻ mình đẹp lắm hihi ảnh trong chương trình cx xinh nữa, cả ảnh đợt sinh nhật, đợt kiện toàn nữa.

Bạn Hưng ý là bạn trầm tính rel :’) múa lân rất khó nma bạn đã làm rất tuyệt rồi, Anh Tuấn Minh em cũng muốn học đàn mà k đi shoat clb guitar đc k, hát đội có 7 bài lận cố lên anh nhé.

Chị Bảo Hân em vẫn nhắc chị cười khi diễn á. Dễ thương vẫn rửa gạo khi k ở hậu cần. Chị Oanh cảm ơn cho em hậu cần, ở nhà hậu cần rất vui với đỡ mệt nữa, m.n khen cơm hậu cần rất ngon dù em k nấu nhưng cũng vui lây.

Hai chị Quỳnh Anh k67 k68, chị QAnh k67 kiểu dễ thương em biết lúc đi chùa, em còn tưởng bạn nào vì trông trẻ măng, dễ gần dễ mến, xin cách bắt chuyện vs các em để đi dạy học cho chương trình lần sau. Chị QA k68 em có bt hôm đi camping lúc đó em k tiếp xúc với chị nên k bt tưởng chị khó gần, nhưng hôm em ra sân khấu giúp skhau có txuc với chị thì kiểu chị ngược lại giao diện luôn ấy siêu siêu dễ gần; nsch dễ thương, hài hài nữa.
Còn chị Hải Yến nữa dù em chưa thể tiếp xúc nhiều với chị nhưng mà em cảm nhận được chị là người siêu nhiệt tình, dễ thương nữa, em rất mong có thể tiếp xúc với chị nhiều hơn ở những hoạt động sắp tới.

Bạn Dung nhỏ này em cũng kbt nói gì nhưng mà cố giữ ấm cơ thể vào đừng mặc phong phanh rồi lăn đùng ra ốm nữa uống kháng sinh nhiều cũng k tốt hạn chế để bản thân bị ốm lại."

----------------------------------

💌 Mùa xuân đã đi xa, nhưng những điều đẹp đẽ ta vun đắp vẫn ở lại. Những khoảnh khắc hết mình, những niềm vui giản dị và cả những xúc cảm chân thành sẽ mãi là một phần trong hành trình tuổi trẻ của mỗi người. Đôi khi, giữa cái nắng hanh hao của mùa hạ, ta bỗng thấy lòng dịu lại khi nhớ về một mùa xuân ý nghĩa đã qua. Nếu bạn còn điều gì muốn nói—một lời nhắn gửi, một cảm xúc còn dang dở—hãy để nó được cất lên, vì đôi khi, chỉ cần viết ra thôi cũng đã đủ để lòng nhẹ nhàng hơn. 💖

🔥Hãy gửi confession về cho chúng mình qua: https://forms.gle/nQTVwyNGCKVUMqEW6

(Ảnh do gửi gắm đến chúng mình)

🌿 Vậy là Xuân Yêu Thương đã khép lại, nhưng dư âm của những ngày tình nguyện rực lửa vẫn còn vương vấn đâu đây. Những ch...
10/03/2025

🌿 Vậy là Xuân Yêu Thương đã khép lại, nhưng dư âm của những ngày tình nguyện rực lửa vẫn còn vương vấn đâu đây. Những chuyến xe lăn bánh đưa ta đến những vùng đất xa lạ, những đôi tay cùng nhau góp sức, những ánh mắt lấp lánh khi nhận được sự sẻ chia — tất cả đã trở thành một phần ký ức khó quên. Có lẽ ai trong chúng ta cũng mang về cho riêng mình những câu chuyện, những cảm xúc chẳng dễ gọi tên. Và nếu bạn vẫn còn điều gì đó muốn nói, hãy để Hutflame Confession giúp bạn cất lời.
-------------------------------------


Chị Oanh S1TGKASB


Xuân Yêu Thương là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đối với em, em được làm rất nhiều những điều trước đó em chưa từng thử. Em cũng khá tự ti về bản thân và đôi khi cũng ngại chia sẻ. Nhưng ở đây mọi người thực sự rất thân thiện khiến em có thể hoà mình theo để hát và khoác vai mọi người. Và đặc biệt là em rất quý chị Nguyệt, dù em không ở cùng giảng đường chị nhưng đi hỗ trợ mấy lần thì đều là chị Nguyệt hướng dẫn, chị Nguyệt là 1 người sống rất tình cảm và vô cùng tâm lí, mặt hơi lạnh nhưng lại rất chi là tốt luôn ấy 🥹( dù đôi khi mặt chị hơi cọc xíu nhưng nhiều lúc chị có các biểu cảm rất vui =))) ) mong là đợt tới em sẽ được ở giảng đường của chị. Chị Oanh thì em cũng rất ấn tượng vì nhìn chị Oanh là toát lên vẻ hiền dịu luôn ấy, nhìn là mến luôn rùi, và em cảm ơn chị và đội hậu cần đã nấu những bữa ăn ngon và take care rất nhiều thứ ạ. Và em xin cảm ơn các anh chị ban lãnh đạo và tất cả mọi người đã khiến cho chuyến đi này thật ý nghĩa. From ai đó with love ạ 💐


Lời đầu tiên cho phép em gửi lời chào đến tất cả mọi người ạ. Em là 1 bạn CTV rất là may mắn khi được tham gia chương trình Xuân Yêu Thương 2025 vừa xong. Chuyến đi này đã để lại trong em rất nhiều cảm xúc và cũng có rất nhiều điều khiến em không bao giờ em có thể quên được. Lúc em mới biết mình được đi chương trình ấy, em vui như phát điên luôn cười như 1 con dở ( mất kiểm soát kiểm soát cảm xúc ấy ạ). Với cái tính cái gì cũng muốn biết 1 tý, cái gì cũng muốn thử 1 tý ấy thì em đã đăng ký hầu hết tất cả những hoạt động mà em có thể tham gia từ mảng văn nghệ, mảng dạy học, mảng lân, mảng dân vận, mảng dạy học,... nên mọi người có thể sẽ thấy mặt em ở hầu hết các mặt trận (mong chưa ai nhận ra em là ai🫣). Lúc tham gia chương trình, em đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần về sẽ sập nguồn, ngất lịm trên giường nên em đã dành tất cả năng lượng em có để b**g hết sức mình trong mọi hoạt động mà em tham gia. Vì em muốn lan tỏa năng lượng tích cực mà em có đến với mọi người để mọi người dù mệt mỏi vẫn cảm thấy vui (nếu việc đó gây khó chịu cho một số bạn, một số anh chị thì cho em xin lỗi ạ :(( ). Em không có từ gì để diễn tả cảm xúc của mình ấy chỉ biết nói là TRÊN CẢ TUYỆT VỜI 10Đ KHÔNG CÓ NHƯNG. Em đã được gặp người dân Bắc Giang thân thiện, làm quen được với nhiều em nhỏ đặc biệt là em đã có thể thân thiết hơn với mọi người trong đội (nhiều người trong đội em cảm thấy khó gần có khi còn ghét em ấy nhưng khi tham gia chương trình xong thì không phải như vậy mọi người đều rất gần gũi và thân thiện 🥰). Em sẽ cố gắng tham gia đi hỗ trợ tích cực hơn để có thể tham gia được tất cả các chương trình. Tóm lại và cũng là lời cuối em muốn gửi đến mọi người lag EM YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM❤️❤️❤️


"mặc dù ẩn danh nhưng mọi người đọc sẽ nhận ra ai thôi

XYT 2025 là chiến dịch tình nguyện lớn đầu tiên từ khi lên đại học của tớ. Vì vậy ctr sẽ mãi là một kỉ niệm tớ không bao giờ quên(lần đầu luôn đáng nhớ mà). ctr đã cho tớ rất nhiều trải nghiệm và rất nhiều ""lần đầu"". Lần đầu dậy từ 3h sáng cho một việc gì đó. Lần đầu tớ thử sức vẽ lên một phần lớn khi dựng sân khấu( mặc dù cũng không tự tin vào khả năng hội họa lắm =]] ). Lần đầu vẽ tranh tường và đi nét. Lần đầu đã hát như chưa từng được hát, hát ""lòi bản họng"" theo đúng nghĩa, lần đầu làm phong trào và hò hét đến lạc cả giọng, tay thì tê rần nhưng vẫn vui và tiếp tục cháy hết đêm văn nghệ và lửa trại. Lần đầu bị phạt rửa bát(hơi cam chịu vì mình ko phải người làm ra lỗi đó). và còn rất nhiều điều lần đầu biết đến nữa. Dù còn nhiều bỡ ngỡ vì là lần đầu đi, mới đầu lo vi phạm mà không biết, cũng khá sợ khi lỡ dây sơn lên áo dù mọi người trấn an rất nhiều, sợ không hoàn thành nhiệm vụ nhưng cuối cùng thì ctr đã kết thúc rất đẹp và thứ tớ nhận được nhiều nhất và làm tớ nhớ nhất vẫn là tình người. Mọi người đều dễ thương vô cùng. Tất cả mọi người trong đội luôn giúp đỡ và chia sẻ với nhau, cùng cười đùa, cùng hô hào hò hét, cùng khoác vai nhau và cùng nhảy cùng hát. Mọi người trong xã đã dành cho chúng tớ rất nhiều tình cảm và hỗ trợ chúng mình suốt ctr, cho chúng tớ nhiều lương thực tới nỗi chúng tớ còn ăn không hết, tiếp sức cho chúng tớ bằng nước, cà phê, bánh kẹo và cả sắn luộc tại nơi chúng mình làm nhiệm vụ, chúng mình thấy rất vui khi đã góp chút gì đó cho mọi người ở đây và có chút tự hào khi mọi người khen thành quả của chúng tớ. Cảm ơn XYT đã cho tớ một hành trình rất tuyệt vời."

-------------------------------------
💌 Mỗi hành trình rồi cũng đến lúc dừng chân, nhưng những giá trị mà Xuân Yêu Thương mang lại sẽ không dừng lại ở đó. Hơi ấm của lòng nhân ái, sự gắn kết của những người đồng hành và những bài học nhận được trên chặng đường ấy sẽ tiếp tục theo ta trên những hành trình sau này. Hãy cứ để những cảm xúc ấy chảy trôi một cách tự nhiên, vì chính những khoảnh khắc chân thành ấy mới là điều đáng trân quý nhất. Nếu lòng còn điều gì muốn gửi gắm, đừng ngần ngại, vì mỗi câu chuyện đều xứng đáng được lắng nghe! 💖
🔥Hãy gửi confession về cho chúng mình qua: https://forms.gle/nQTVwyNGCKVUMqEW6

(Ảnh xinh đến từ )

07/03/2025

🌸[HƯỚNG DẪN ĐẶT HOA ONLINE CÙNG ĐỘI SVTN NGÀNH HÓA]🌸
💐 8/3 này, bạn đã có hoa tặng người thương chưa? Nếu chưa, hãy để Đội SVTN Ngành Hóa giúp bạn chuẩn bị những bó hoa tươi đẹp nhất, gửi gắm những lời yêu thương chân thành nhất nhé!

✨ THÔNG TIN ĐẶT HÀNG ✨
📅 Thời gian nhận đơn online: 06/03/2025 - 08/03/2025
🌷 Thời gian bán hàng chính thức: 06/03/2025 - 08/03/2025
📍 Địa điểm: Đối diện cổng Trần Đại Nghĩa - Đại học Bách Khoa Hà Nội

💖 HOA ĐẸP - GIÁ TỐT - Ý NGHĨA
Những bó hoa không chỉ là món quà, mà còn là cách để bạn thể hiện sự trân trọng và yêu thương đến những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mỗi bó hoa đều được chính tay các thành viên Đội SVTN Ngành Hóa chuẩn bị tỉ mỉ, đảm bảo sự chỉn chu, tươi tắn và đầy ý nghĩa.

🌿 CÁCH ĐẶT HÀNG
📩 Cách 1: Nhắn tin trực tiếp đến fanpage Đội SVTN Ngành Hóa, tụi mình sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng nhất!
📞 Cách 2: Gọi ngay cho ban hậu cần, những người siêu chu đáo và nhiệt tình:
🌸 Oanh Lưu: 0328 354 942
🌸 Tuyết Nhi: 0393 422 434
🎀 Đừng chờ đến phút cuối, đặt hoa ngay để 8/3 này thêm trọn vẹn! Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng mình! 💕
------------------------------------
📌ĐỘI SVTN NGÀNH HÓA
📍Facebook: hutflame.1
📍Tiktok: .hust
✉️Mọi thắc mắc xin liên hệ:
💌Đội Sinh Viên Tình Nguyện Ngành Hóa
💌Mail: [email protected]
☎️SĐT: 0868375264 (Đội trưởng Bùi Vũ Trung Hiếu)

✨ XUÂN KHÉP LẠI – KHOẢNH KHẮC CÒN MÃI ✨Vậy là chiến dịch Xuân Yêu Thương – Đong Đầy Sắc Xuân đã chính thức khép lại, như...
03/03/2025

✨ XUÂN KHÉP LẠI – KHOẢNH KHẮC CÒN MÃI ✨

Vậy là chiến dịch Xuân Yêu Thương – Đong Đầy Sắc Xuân đã chính thức khép lại, nhưng dư âm của những nụ cười, những cái ôm và những phút giây đáng nhớ vẫn còn đọng lại trong tim mỗi chúng ta. Một đêm văn nghệ bùng cháy, những màn trình diễn đầy cảm xúc và tiết mục lửa trại nồng nàn sức trẻ – tất cả đã tạo nên một chiến dịch trọn vẹn và ý nghĩa.

📩 Nếu bạn vẫn còn những kỷ niệm muốn chia sẻ, những lời nhắn nhủ đến đồng đội hay một ai đó đã để lại dấu ấn trong lòng mình, đừng ngần ngại gửi ngay confession tại đây:
👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxHkhg0pzha05jY0lAYlU8j0V7VRgQYl5menSK6yv1UwuTyw/viewform?usp=header

Cảm ơn tất cả những người anh, người chị, người bạn và cả những người đồng đội anh em nhiệt huyết đã cùng nhau làm nên một mùa xuân thật đặc biệt! Hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo! ❤️🔥

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 2 🌸❄️Tháng 2 ghé đến trong tiết trời xuân se lạnh, mang theo những cơn gió nhẹ ...
10/02/2025

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 2 🌸❄️

Tháng 2 ghé đến trong tiết trời xuân se lạnh, mang theo những cơn gió nhẹ nhàng cùng niềm vui của mùa lễ hội. Đội SVTN ngành Hóa xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thành viên có sinh nhật trong tháng này. Chúc các bạn một tuổi mới đầy sức khỏe, tràn ngập hạnh phúc và thành công trong mọi chặng đường! 🎂✨

Cùng với đó, Valentine cũng đang đến gần, hãy để hơi ấm yêu thương xua tan cái lạnh mùa xuân. Chúc các bạn sẽ luôn có những khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu, lan tỏa thật nhiều tình cảm ấm áp và ý nghĩa! 💖🌷

Tháng 2 thật đặc biệt, chúc các bạn đón những ngày sinh nhật và Valentine thật trọn vẹn nhé! 🥳❄️

Address

Số 1 Đại Cồ Việt
Hanoi
011101

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when HUTFLAME CONFESSION posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to HUTFLAME CONFESSION:

Share