YWAM Mercy Việt Nam_Tiếng Việt

YWAM Mercy Việt Nam_Tiếng Việt YWAM Mercy Việt Nam cam kết thực hiện các dự án phát triển và đưa thay đổi vào các cộng đồng nông thôn ở miền Bắc Việt Nam.

YWAM-MRDA bắt đầu hoạt động tại Việt Nam với tư cách là một tổ chức phi chính phủ và đã đăng ký với Ban Tiếp Nhận Viện Trợ Nhân Dân (PACCOM) từ năm 1998, nay đổi thành YWAM Mercy Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật để cộng đồng đánh giá tình hình hiện tại của họ, sau đó phân tích những khó khăn họ phải đối mặt và những cơ hội họ có thể tận dụng để từ đó vượt qua những khó khăn này. Với những kỹ th

uật chuyển giao, người dân sẽ tìm ra những phương pháp tiếp cận thích hợp, cung cấp cho họ những kỹ năng và phương pháp cần thiết không chỉ cho sự thành công của dự án mà còn hiệu quả cho các hoạt động khác của cộng đồng.

10/06/2025

VÍ DỤ TỪ LOÀI HOA
“Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta bảo các con, dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa nầy. Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con?” – Ma-thi-ơ 6:28-30.

Nhiều người mà Chúa Jêsus trò chuyện cùng có lẽ chỉ có rất ít quần áo. Vì vậy, Ngài lại hướng sự chú ý của họ đến cảnh vật xung quanh, lần này là đến những bông hoa, để khẳng định với họ về sự quan tâm và chu cấp của Đức Chúa Trời.

“Hoa huệ ngoài đồng” có thể là cách để chỉ những loài hoa dại xinh đẹp tô điểm cho những cánh đồng và sườn đồi ở Ga-li-lê. Những vật trang trí tự nhiên này không hề phải nỗ lực để lớn lên và cũng không tham gia vào việc tạo dáng hay tô màu cho chính chúng. Mắt thường có thể nhìn thấy nhiều chi tiết, sắc thái và màu sắc tuyệt đẹp của một bông hoa, nhưng dưới kính hiển vi, nó còn hiện ra kỳ diệu và tinh xảo hơn nhiều so với những gì con người vào thời Chúa Jêsus có thể tưởng tượng.

Điểm đơn giản ở đây là ngay cả Sa-lô-môn, một trong những vị vua sang trọng nhất mà thế giới từng biết, cũng không thể mặc cho mình đẹp như một trong những bông hoa nhỏ bé mọc sum suê trên sườn đồi ấy.
Nếu Chúa Jêsus đã bảo những người chỉ có một bộ quần áo đừng lo lắng về đồ mặc của họ, thì Ngài sẽ nói gì với chúng ta? Nếu Đức Chúa Trời cho hoa cỏ chóng tàn ngoài đồng kia được mặc đẹp như thế, thì Ngài quan tâm, chu cấp và chăm sóc con cái của chính Ngài nhiều hơn biết bao?

SUY NGẪM CÁ NHÂN
Thiên nhiên thật sự là một lời nhắc nhở không ngừng về sự vĩ đại, diệu kỳ của Đức Chúa Trời cũng như sự chu cấp mỗi ngày của Ngài. Có thể, những phong trào "xanh" cực đoan ngày nay—với lòng nhiệt thành đôi khi thái quá đến mức gần như tôn thờ thiên nhiên—làm chúng ta cảnh giác, không muốn học hỏi từ thế giới xung quanh. Nhưng hãy nhớ, sự sáng tạo là một món quà Chúa ban cho chúng ta, mục đích là để giúp chúng ta nhìn lên Ngài, nhận biết Ngài chính là Nguồn của mọi điều.

Nguồn: Daily Readings from the Life of Christ – John Macarthur.
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

Address

#10. 09, Tầng 10, Tòa Nhà SongHong Park View A, 165 Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa
Hanoi
00000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when YWAM Mercy Việt Nam_Tiếng Việt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to YWAM Mercy Việt Nam_Tiếng Việt:

Share