Mái ấm Nhất Tâm-Thắp sáng ước mơ hoàn lương

  • Home
  • Vietnam
  • Hanoi
  • Mái ấm Nhất Tâm-Thắp sáng ước mơ hoàn lương

Mái ấm Nhất Tâm-Thắp sáng ước mơ hoàn lương Nhân Đạo Nhất Tâm

CỬA HÀNG BÁNH NHẤT TÂM Nơi để trở về của những mảnh đời hoàn lươngGiữa dòng đời hối hả, có những người từng lạc bước, từ...
25/10/2025

CỬA HÀNG BÁNH NHẤT TÂM Nơi để trở về của những mảnh đời hoàn lương
Giữa dòng đời hối hả, có những người từng lạc bước, từng đánh mất niềm tin vào chính mình. Nhưng mỗi con người, dù đã từng vấp ngã, đều xứng đáng có cơ hội làm lại, được yêu thương, được sẻ chia, được tôn trọng.
Nhất Tâm ra đời từ một ước nguyện giản dị: Trao cho các bạn trẻ từng lầm lỡ một nơi để đứng dậy. Trao cho họ một mái ấm để trở về. Và trao cho họ một công việc chân chính để xây dựng ngày mai.
Tại Cửa hàng Bánh Nhất Tâm, mỗi chiếc bánh không chỉ là hương vị, mà còn là câu chuyện. Câu chuyện của nghị lực. Của sự thay đổi. Của những giọt mồ hôi đáng tự hào. Những đôi tay từng run rẩy vì sai lầm, hôm nay trở nên vững vàng khi nhào bột, tạo hình, gửi vào đó khát khao làm người tử tế.
Mỗi khách hàng khi ghé Nhất Tâm không chỉ thưởng thức chiếc bánh nóng hổi thơm nức, mà còn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình thắp sáng lại tương lai của một ai đó. Một ánh nhìn tin tưởng, một lời động viên, một lần mua hàng... cũng đủ để gieo thêm hy vọng.
Nhất Tâm cảm ơn vì đã có bạn, để chúng tôi biết rằng chặng đường thiện nguyện này luôn có người đồng hành.
Hãy đến và cùng chúng tôi viết nên những chương đời tươi sáng hơn cho những mảnh đời từng lạc lối. Bởi mỗi chiếc bánh bạn cầm trên tay chính là tình yêu, là niềm tin, là một cơ hội đổi đời.
Nhất Tâm Bakery Làm bánh từ yêu thương Lan tỏa yêu thương bằng chiếc bánh

🌿 Từ một ước mơ con trẻ… đến một hành trình của cả cuộc đờiTôi không sinh ra trong nghèo khó, nhưng trước cửa nhà tôi lạ...
15/06/2025

🌿 Từ một ước mơ con trẻ… đến một hành trình của cả cuộc đời
Tôi không sinh ra trong nghèo khó, nhưng trước cửa nhà tôi lại là nơi trú ngụ của những phận người khốn khó. Mỗi buổi tối, vỉa hè trước nhà trở thành nơi nằm tạm của những người vô gia cư – trong đó có những đứa trẻ bằng tuổi tôi. Chúng tôi chơi với nhau rất thân.

Khi tôi vào lớp 1, tụi nó nhìn tôi đầy thèm thuồng: – “Sướng nha, được đi học!” Còn tôi ngây thơ đáp: – “Tụi bây được ở nhà chơi sướng hơn!”

Tôi không hiểu sự khác biệt cho đến khi cầm sách lên đọc, còn tụi nhỏ thì cầm ngược sách mà không biết. Tôi đọc truyện cho tụi nó nghe. Tụi nó im lặng lắng nghe tôi như nghe kể chuyện cổ tích.

Mẹ tôi nấu cơm rất ngon. Tôi thường giấu mẹ, mang phần cơm thơm ngon đó ra chia cho các bạn. Mẹ tưởng tôi ăn khỏe, nhưng thật ra… tôi không đành lòng nhìn cái bụng đói meo và ánh nhìn thèm thuồng của bạn mình.

Một hôm, tôi hỏi mẹ: – “Con muốn xây nhà cho các bạn con ở thì phải làm sao?” Mẹ trả lời: – “Con học giỏi đi, kiếm tiền rồi xây nhà cho các bạn.”

Tôi tin lời mẹ như một lời hứa thiêng liêng. Nhưng rồi, như bao đứa trẻ khác, tôi lớn lên, đi học, thi đại học, lập gia đình… Cuộc sống cuốn tôi đi và tôi dần quên lời hứa năm xưa.

Cho đến khi tôi mãi không có con, tôi cảm thấy trống rỗng.

Tôi tìm đến bà ngoại và thổ lộ: – “Con không có con, con buồn quá. Con muốn làm từ thiện như bà nhưng con không có tiền…” Bà nhìn tôi dịu dàng, nói: – “Có tiền thì góp tiền, có sức thì góp sức.”

Chỉ một câu nói thôi, như đánh thức tất cả ký ức tuổi thơ và giấc mơ tôi tưởng đã ngủ quên. Tôi bắt đầu gom góp từng chút sức lực, kêu gọi bạn bè chung tay quyên góp, tổ chức các chuyến thiện nguyện nhỏ từ năm 2006.

Năm 2007, tôi thành lập Câu lạc bộ từ thiện mang tên Heart to You.
Và kỳ diệu thay, năm 2008 – tôi sinh con đầu lòng. Tôi tin đó là món quà mà cuộc đời gửi đến để động viên tôi tiếp tục gieo yêu thương. Năm 2011, tôi sinh bé thứ hai. Năm 2014, tôi sinh bé thứ ba – cùng năm tôi thành lập Công ty TNHH May Nhân Đạo Nhất Tâm và Mái ấm Nhất Tâm chính thức ra đời.

Mái ấm này là lời hứa tôi từng thốt lên từ năm 6 tuổi: “Con sẽ xây nhà cho tụi bạn con ở.”

Tôi chưa bao giờ quên những người bạn năm xưa — có đứa không biết chữ, có đứa bị bắt vì ăn cắp, có đứa chết vì sốc ma túy ngay trước cửa nhà tôi. Nỗi day dứt ấy đã trở thành động lực suốt cuộc đời tôi.

Mỗi bạn trẻ lầm lỡ, mỗi người từng bị ruồng bỏ bước vào Mái ấm Nhất Tâm đều là một hồi ức sống dậy — và tôi luôn tự nhủ: Nếu ngày ấy có ai cầm tay các bạn tôi dắt đi học, nếu có ai cho các bạn tôi một mái nhà, liệu cuộc đời các bạn có khác đi không?

Và giờ đây, tôi cố gắng trở thành “ai đó” ấy.
🕊️ Có thể bạn cũng từng có một giấc mơ đẹp từ thuở thơ ấu. Đừng quên nó. Bởi biết đâu, chính giấc mơ đó mới là điều khiến bạn sống trọn vẹn nhất khi trưởng thành.

26/08/2024

Mái ấm Nhất Tâm tri ân những vị Thiện tri thức đã giúp Mái ấm qua cơn hoạn nạn, sợ không thể tồn tại được, may được cứu ở phút cuối cùng.....

Chúc mừng Mái ấm Nhất Tâm tròn 10 năm thành lập15/07/2014 - 15/07/2024Địa chỉ : Số 55 ngõ 56 Tứ Liên - Phường Tứ Liên - ...
15/07/2024

Chúc mừng Mái ấm Nhất Tâm tròn 10 năm thành lập
15/07/2014 - 15/07/2024
Địa chỉ : Số 55 ngõ 56 Tứ Liên - Phường Tứ Liên - Quận Tây Hồ - Hà Nội

Alo mẹ ơi? - 30/4 này con được về mẹ ạ. Con cải tạo tốt nên được ân xá về sớm, về con sẽ về ở với mẹ. Vậy là được về sớm...
04/04/2024

Alo mẹ ơi?
- 30/4 này con được về mẹ ạ. Con cải tạo tốt nên được ân xá về sớm, về con sẽ về ở với mẹ.
Vậy là được về sớm trước 3 tháng, về rồi ngoan làm lại cuộc đời.
Mái ấm Nhất Tâm luôn đón nhận những mảnh đời lạc lối.
Ngoài người con sắp về ngày 30/4 này thì Nhất Tâm còn 2 người con đang chịu những hình phạt của Pháp luật bởi những hành động làm tổn hại cho XH, dù bao lâu đi nữa thì những việc các con làm thì các con phải trả giá và khi được trở về với cộng đồng thì hãy nhớ rắng Mái ấm Nhất Tâm vẫn luôn chờ đón các con giúp các con hòa nhập với cộng đồng, mẹ sẽ dạy nghề làm bánh cho các con dù đi đâu thì con cũng có thể tồn tại được nghề mà mẹ sẽ dạy cho các con .... Khi con thay đổi thì cuộc đời của các con mới thay đổi và mẹ tin là chắc chắn các con sẽ làm được.
Đếm ngược còn 26 ngày nữa sẽ đón sự trở về của 1 người con Nhất Tâm

17/02/2024

Vĩnh biệt chế....nghe tin mà sốc quá, mới trước tết vẫn nghe a Mạnh kể chuyện là chế gọi hỏi thăm vậy mà mùng 8 tết nghe tin chế đi...
Vô thường quá...
Lúc chế còn ở mái ấm Nhất Tâm, thấy chế uống ruọu nhiều , da vàng, bụng trương phồng, chân phù mọi người đều khuyên chế bỏ ruọu đi để giữ sức khỏe, nhưng chế nói, tôi không bỏ rượu được, trừ khi tôi chết...
Giờ rượu đã làm cơ thể của chế bị hủy hoại mọi thứ, kiếp này chế cũng khổ rồi, không vợ con, lúc chế đi thì chế đang ở nhà trọ, bán anh em xa mua láng riềng gần, mọi người xóm trọ đưa chế đi cấp cứu và rồi chế đi rất nhanh, ai cũng bất ngờ và sốc vì tin báo này, tuy chế đến ở Mái ấm Nhất Tâm ở 2 thời điểm khác nhau, 2 lần chế ở chắc cũng được hơn 1 năm, thấy chế bệnh thương chế cho chế 1 mình một phòng nhưng có lẽ là hết duyên nên mùng 4 tết năm ngoái chế đã dời Nhất Tâm và suốt từ đó đến giờ tròn 1 năm chế dời Nhất Tâm em chưa được gặp lại chế giờ thì em nhận được tin chế đã mất.

Lần đầu chế đến Nhất Tâm e thấy chế không ra nam không ra nữ, e xin phép chế cho em gọi chế là chị ( gọi lái là Chế), các cháu ở Nhất Tâm không hiểu Chế là gì cũng gọi luôn là Chế...

Và Chế H đã là người nhà của Nhất Tâm trong suốt thời gian qua, tuy ngắn nhưng chế cũng đã gắn bó với Nhất Tâm và đồng hành giúp đỡ Nhất Tâm trong thời gian khó khăn.

Giờ Chế đi xa em rất buồn... Nhưng biết Chế đã hết nợ ở kiếp này rồi thì Chế sẽ dời xa và sang một cuộc đời mới....

Chế đã khổ khi mang một thân xác đàn ông nhưng tâm hồn của một người phụ nữ nên Chế đã chọn cho mình một cuộc đời không vợ con...

Khi chế buồn chế làm bạn với ruọu và phụ thuộc vào ruọu lúc nào không biết và không thể từ bỏ được ... Và chính ruọu đã làm thân xác chế bị tàn phá, cũng may là chế không bị đớn dằn vặt trước khi đi...... Đã hết một kiếp người...
Mong sang kiếp sau chế sẽ có một cuộc đời khác đúng nghĩa....
Nam mô A Di Đà Phật...

Address

Số 57 Ngõ 56 Tứ Liên/Tứ Liên/Tây Hồ/Hanoi
Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mái ấm Nhất Tâm-Thắp sáng ước mơ hoàn lương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share