Giới thiệu chung
Với truyền thống lâu đời cùng 1 tổ chức bền chặt, Đội SVTN HVNH tự hào là 1 trong những đội tình nguyện vững mạnh và phát triển trên địa bàn Hà Nội. Hơn 25 năm thành lập, đi đôi với đó là hơn 20 thế hệ mái nhà BAVT ra đời, tất cả đã cùng nhau viết lên những trang nhật ký áo xanh, về các hoạt động đã qua cùng những khoảnh khắc tuyệt vời không thể nào quên.
- Về tổ chức
Đội được c
hia thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và 2 nhóm phó. Cùng với đội ngũ ban lãnh đạo bao gồm:
+ Đội trưởng : Lê Quang Huy
+ Đội phó : Lê Thị Thanh Vân, Bùi Thị Hồng Chuyên, Tô Phương Nam
- Về hoạt động
Đội hoạt động trên nhiều mảng và chia thành 5 ban chính, mỗi ban phụ trách một mảng.
+ Ban Tổ chức : Đây là ban đầu não, quan trọng nhất của Đội. Tất cả mọi kế hoạch, mọi chương trình, mọi hướng đi phát triển đều do ban TC lên kế hoạch và thực hiện.
+ Ban ACNM (viết tắt của từ Ăn, chơi, nhảy, múa): Đúng theo tên gọi của nó thì đây là ban phụ trách chính về phần giải trí, văn nghệ của Đội. Ban AC bao gồm có 3 tiểu ban nhỏ là: tiểu ban võ, tiểu ban nhảy và tiểu ban hát.
+ Ban Kĩ thuật: ban chịu trách nhiệm về tất cả những vấn đề liên quan đến kĩ thuật hình ảnh của Đội như làm các banner, kĩ thuật cho clip…
+ Ban Truyền thông: nơi ghi lại tất cả những hình ảnh của Đội trong suốt quá trình hoạt động. Nói cách khác, ban truyền thông là nơi ghi lại hành trình của Đội, viết nên những trang nhật kí Đội bằng hình ảnh, bài viết, phóng sự. Đặc biệt, ban còn mang nhiệm vụ chính là mở rộng sức lan tỏa của Đội, mang những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến cho mọi người một cách sớm nhất.
+ Bạn Học tập: Đây là một sức hút mới mẻ của BAVT, với slogan " Học tập hết sức - Tình nguyện hết mình" BHT là nơi để khuyến khích, cổ vũ tình thần của những tình nguyện trong Đội, những tổ chức ngoài Đội bằng những hình thức chia sẻ kiến thức, tạo lớp học kĩ năng mềm, khen thưởng học bổng,....Và những hành động tuyên dương khuyến khích khác để nâng cao tinh thần học tập của mọi người. Những hoạt động chính:
- Tiếp sức mùa thi: hoạt động ý nghĩa nhất và đáng nhớ nhất với mỗi thành viên của BAVT
Được chuẩn bị cho Lễ ra quân hoành tráng, được tìm nhà trọ cho các bạn sinh viên tỉnh xa đến thi, được đặt bàn tư vấn chia sẻ với các sĩ tử trước khi vượt vũ môn, được cùng các bạn vượt qua 3 ngày thi vô cùng căng thẳng, sống lại những ngày tháng mình từng trải qua. Và điều đặc biệt, là cùng với toàn Đội trải qua những ngày tháng bên nhau gần gũi nhất, những đêm cả Đội cùng quậy ở kí túc xá, có khi thức tâm sự, chơi đến sáng rồi đi làm nhiệm vụ luôn. Những ngày tháng đó tuy không phải quá dài nhưng nó đã trở thành 1 ký ức không thể nào quên trong lòng mỗi con người tình nguyện.
- Phân làn giao thông: hoạt động mà bất cứ ai của BAVT đều cảm thấy vô cùng tự hào. Mỗi buổi chiều như bao buổi chiều khác, vào lúc tan tầm từ 5-6h chiều, Đội lại triển khai làm công tác phân làn giao thông trước cổng trường nhằm giảm ách tắc, áp lực giao thông cũng như đảm bảo an toàn cho các bạn sinh viên và người dân qua đường 1 cách tốt nhất. Nó đã trở thành 1 nếp sống không thể thiếu của BAVT mỗi buổi chiều.
- Đi các Trung tâm, làng trẻ: Đây là hoạt động hàng tuần của Đội. Mỗi tuần đều có 2-3 buổi chúng tôi đến thăm các trung tâm, làng trẻ để chơi với các bé và phụ giúp các cô ở đó cho các em ăn, học, và chơi. Bên cạnh đó, vào các dịp lớn như Trung thu, Noel, Tết thiếu nhi, Ngày Khuyết tật … Đội đều tổ chức các chương trình văn nghệ với các tiết mục kịch và văn nghệ cùng với những phần quà nho nhỏ. Tuy không chuyên nghiệp trong biểu diễn văn nghệ hay đóng kịch nhưng tất cả đều cố gắng vì tiếng cười của các em. Ngoài những hoạt động ở các trung tâm, đội còn tham gia trong công tác tổ chức ngày hội cho người khuyết tật như : Đến thăm làng trẻ Hữu Nghị (Từ Liêm Hà Nội), Tham gia ngày hội hiến máy pinkstorm hay hòa cùng ước mơ của Thúy với ngày hội Hoa hướng dương đầy ý nghĩa....
Và có lẽ, một trong những hoạt động mà mỗi BAVT đều rất mong chờ trong năm đó chính là những đợt tuyển CTV của Đội. Đội thường tổ chức 2 đợt tuyển CTV mỗi năm: đợt 1 vào khoảng cuối tháng 9 khi các em tân sinh viên mới nhập học, đợt 2 vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3. Đây không đơn giản là tìm ra thế hệ mới cho mái nhà BAVT mà quan trọng hơn còn là dịp đưa hình ảnh của đội đến gần hơn với các em sinh viên năm I. Với tất cả những nỗ lực, chỉ trong khoảng 1 tuần lễ, 1 đội ngũ CTV mới ra đời. Để rồi lại tiếp tục viết tiếp những trang nhật ký mà các anh chị đang viết dở.....nhật ký áo xanh. Khép lại trang nhật ký còn dang dở, văng vẳng đâu đó vẫn là câu hát quen thuộc, đã ăn sâu vào tiềm thức biết bao thế hệ của mái nhà BAVT: “ Dù nắng dẫu gió hay là lúc đông lạnh về, mọi nơi thôn quê xa gần cũng không ngại ngần... chỉ thế thôi!!!!!”
Đúng vậy, chỉ thế thôi!!!! Họ làm không vì cái gì quá to tát, không mong sẽ được ai tán thưởng hay biểu dương và càng không mong bản thân mình sẽ trở nên vĩ đại. Họ làm đơn giản chỉ vì họ muốn vậy, muốn nhìn thấy những nụ cười thơ ngây kia sẽ sáng mãi, muốn cho cuộc đời này đẹp tươi hơn và đơn giản họ muốn được kề sát vai nhau để vẽ lên những ước mơ cùng sắc xanh diệu kì của tuổi trẻ, của niềm tin và hi vọng.