23/05/2025
📮 [CONFESSION TRẠM KÝ ỨC 14- 05] 📮
Từ: 😌
Đến: Cả nhà 🥰
Rằng: Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành trong thời gian qua, đb là bữa tiệc sinh nhật đầy cảm xúc này. Mong rằng chúng ta của năm sau vẫn gặp lại nhau trong bữa ăn kỉ niệm nào đó chẳng hạn
:
Từ: em bé Lạc Hồng cute
Đến: chị gái Hoàng Hà đáng yêu chung team HNTY năm ấy với em
Rằng: Chị đã làm rất tốt rồi🫂 Mong rằng trong trương lai, chị sẽ mãi tươi vui như những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy, nhiệt huyết với chặng đường sắp tới và bước tới những cánh cửa mới, thành công với những định hướng của bản thân… Lúc nào chị em chúng ta rảnh thì đi cf tâm sự chút nhé ạaa❤️🔥 Yêu chị bé hihi
:
Từ: Một "đứa trẻ" đã trưởng thành cùng C25.
Đến: Những "đứa trẻ" đang trưởng thành cùng C25
Rằng: Đầu tiên, chúc mừng các em vì sự dũng cảm. Các em đã làm rất tốt. Khi đã cố gắng hết sức mình, bất kể kết quả ra sao, hãy luôn tự hào và mỉm cười khi nhìn lại hành trình đã qua.
Những gì các em làm không phải là nghĩa vụ, mà xuất phát từ tâm, từ trách nhiệm, từ sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, từ lòng tử tế và mong muốn được cống hiến cho xã hội.
Sự có mặt của các em tại ngôi nhà chung này đã là một điều rất tuyệt vời rồi. Đừng để những lời đánh giá phiến diện hay sự chê bai từ bất kỳ ai làm lung lay niềm tin vào bản thân hoặc nghi ngờ những gì mình đã làm. Chỉ có các em mới hiểu rõ nhất những nỗ lực, hy sinh và cống hiến của bản thân.
Nếu các em nhìn thấy bản thân mình trong đấy, nghĩa là sự đóng góp và cống hiến của các em đã được ghi nhận. Cảm ơn những tấm lòng tử tế và sự tận tâm mà các em đã mang đến cho ngôi nhà này. Hy vọng rằng các em sẽ luôn giữ vững sự tử tế ấy, sống đàng hoàng, cống hiến và không bao giờ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm hay xã hội.
Cuối cùng, cảm ơn những “đứa trẻ” đã dám dành trọn thanh xuân cho một nơi mà chúng coi là nhà.
:
Từ: 😗
Đến: Các bạn tham gia trò chơi
Rằng: Các bạn tham gia trò chơi lăn xả quá ạ
:
Từ: Bạn Kong giấu tên
Đến: Những người tham dự sinh nhật
Rằng: Ai cầm ảnh của bạn Công tài nguyên thì cho mình xin ảnh được không :<
:
Từ: Bí mật ^.^
Đến: C25 hoàng hà
Rằng: Cảm ơn cậu vì đã là 1 phần thanh xuân của tớ
:
Từ: … Đoán xem nè
Đến: Manh Mỡ
Rằng: Cậu cười duyên lắm luôn, nên cậu cười nhiều vào nha. Những hành động của cậu tớ siêu ấn tượng luôn á. Tuy chỉ nhìn thấy từ xa thôi nhưng tớ siêu ấn tượng luôn. Hi vọng sau lần này tớ sẽ được tiếp xúc với cậu nhiều hơn.
:
Từ: Đoán xem :))
Đến: Câu lạc bộ 25 Việt Nam - C25 Hoàng Hà - Đội 25 Tài Nguyên
Rằng: Nếu có ai hỏi mình về thanh xuân của mình. Thì mình sẽ mỉm cười và tự hào nói rằng:"" 4 năm đại học, mình đã sống hết mình, nhiệt huyết hết mình tại 1 nơi mang tên Câu lạc bộ 25 Việt Nam - C25 Hoàng Hà - Đội 25 Tài Nguyên "". Nhiều bạn sẽ nghĩ đây chỉ là 1 CLB tình nguyện, hiến máu bình thường nhưng mà không đối với những C25'er thì nơi đây là 1 đại gia đình to lớn. Từ những người xa lạ chúng tớ gặp được nhau và chọn nơi đây là bến đỗ của thanh xuân. Từ 1 cô bé mới chân ướt chân ráo lên đại học với 1 ý định apply vào 1 CLB chỉ để tìm chỗ vui chơi, không có tham vọng đc làm BQT hay BCN gì cả. Nhưng càng đi lâu, đi xa với Đội/CLB mình lại càng muốn cống hiến. Từ là 1 TNV bé nhỏ của ban Truyền Thông - Đội 25 Tài Nguyên ( 2021 ), sau đó tới lúc C25 Hoàng Hà đã tìm 1 Trưởng ban Nhân Sự mình đã rất đắn đo, cân nhắc sợ bản thân mình không đủ năng lực, cũng như chuyên môn nhưng mình đã rất mạnh mẽ nhắn tin cho a Khánh ( anh ơi em muốn thử sức làm ạ ), anh rất tin tưởng và đồng ý ngay ( T10/2022 ), trong năm đấy mình còn nhận thêm cả Trưởng ban Truyền Thông - Đội 25 Tài Nguyên ( T12/2022 ), sang đầu T4/2023 mình nhe nhóm ứng cứ lên Trưởng ban Nhân Sự - C25 Việt Nam, trải qua rất nhiều biến cố khó khăn thì T10/2023 mình làm Chủ nhiệm C25 Hoàng Hà ( nhiệm kì BCN của mình thật là dài tới tận T5/2025 mk mới đc về nguyên :(( ), he he 10/06 sinh nhật mình thì 11/6 mình chính thức lên làm Phó chủ nhiệm C25 Việt Nam. Ôi trải qua cả 1 quá trình với rất nhiều chức vụ, và được trả nghiệm rất nhiều sự kiện với các vai trò là BTC khác nhau ( nè mình kể cho nghe nha :(( )
Của Đội trước nha
- Sinh nhật Đội 25 Tài Nguyên 10T ( T12/2021 ) - Hỗ trợ ban Truyền thông
- Tuyển CTV T3/2022 - TNV
- Tuyển CTV T10/2022 - Trưởng ban Truyền Thông
- Xanh Thu Ver 7 ( T11/2022 ) - Trưởng ban Nhân sự
- Sinh nhật Đội 25 Tài Nguyên 11T ( T12/2022 ) - Phó BTC/ Trưởng ban Nhân sự
- Tết yêu thương Ver 1 ( T1/2023 ) - Trưởng BTC
- Tuyển CTV T3 ( T3/2023) - Hỗ trợ BTC
- Tuyển CTV T10 ( T10/2023 ) - Trưởng ban VH-VN
- Xanh thu Ver 8 ( T11/2023 ) - BCN
- Sinh nhật Đội 25 Tài Nguyên 12T ( T12/2023 ) - BCN
- Sinh nhật Đội 25 Tài Nguyên 13T ( T12?2024 ) - BCN
- Tểt yêu thương Ver 2 ( T1/2025 ) - BCN
Của C25 Hoàng Hà ha
- Nắng xanh Ver 10 ( T7/2022 ) - TNV
- Tháng 3 Đột Phá Ver 7 ( T3/2023 ) - Phó BTC Tài Chính
- Sinh nhật C25 Hoàng Hà 12T ( T5/2023 ) - Trưởng BTC
- Nắng xanh Ver 11 ( T7/2023 ) - Trưởng ban Hậu Cần
- Tháng 3 Đột Phá Ver 8 ( T3/2024 ) - Trưởng BTC
- Sinh nhật C25 Hoàng Hà 13T ( T5/2024 ) - BCN
- Sinh nhật C25 Hoàng Hà 14T ( T5/2025 ) - BCN
Của C25 Việt Nam
- Fes T5/2023 - BCN
- Sinh nhật C25 Việt Nam 14T ( T5/2023 ) - BCN
- Sứ mệnh hồng 2023 ( T11/2023 ) - Phó BTC Nhân sự
- Sinh nhật C25 Việt Nam 15T ( T6/2024 ) - Trưởng BTC
- Mùa trăng hy vọng 2024 ( T9/2024 ) - Phó BTC Tài Chính
- Fes T11/2024 - BCN
- Sắc xuân hồng 2025 ( T2/2025 ) - BCN
Nhìn lại hành trình ấy trải qua rất nhiều kỉ niệm vui buồn đan xen, nhưng bên cạnh đó còn hối tiếc khá nhiều điều. Tiếc rằng chưa đc tham gia Sức trẻ Thăng Long, chưa được tham gia Hành trình đỏ về nguồn,... Tiếc nhiều thứ quá trời :((
Hành trình này đã chính thức khép lại để nhường đường cho những hành trình khác.
Cảm ơn vì đã cho mk 1 nơi gọi là nhà, cảm ơn vì đã giúp mk lưu giữ nhứng ánh nhìn tuổi trẻ, cảm ơn đã cho mình bt thế nào là sự trưởng thành, cảm ơn đã cho mình tìm được những mối quan hệ. Cảm ơn vì tất cả.
:
Từ: Người đồng hành cùng cậu nè !!!
Đến: Thu Lu
Rằng: Âyyyyyyy chúng ta đồng hành nhiệm kì BCN với nhau lâu phết rồi ha cũng gần 2 năm lận. Cả nhiệm kì không 1 lần cãi vã, không 1 lần nặng lời với nhau, t bận thì m làm hộ, m bận thì t làm. Chớ chẳng bao giờ đổ lên nhau việc này của m, việc kia của t. Cảm ơn vì đã đến để cho nhiệm kì của tớ thêm động lực, và nhiệt huyết. Chúc m chặng đường phía trước luôn dễ dàng , và thành công. Iuuuuuuuu nhìu
:
Từ: .......
Đến: Hương Liên iu dấu
Rằng: Nhìn iem chị thấy chị của những năm trước. Cảm ơn em vì dành tình yêu cho C25 nhìu tới như vậy. C thấy em nỗ lực, cố gắng và hoàn thiện bản thân mình qua từng sự kiện. Từ sự kiện đầu tiên em làm BTC tới hiện tại chị thấy iem trưởng thành, chín chắn, chỉn chu hơn rất nhìu. Cảm ơn em vì tất cả, vì tình yêu em dành cho ngôi nhà này, vì sự nỗ lực của iem. Chúc bé iu hành trình phía trước luôn suôn sẻ, và đạt được nhìu thứ mong muốn. Iuuuuuu iemmmmm
________________________________________
CLB 25 Hoàng Hà - Trực thuộc CLB 25 Việt Nam
📫 Page: [https://www.facebook.com/ C25vietnam.hoangha]
📌 Trưởng BTC: Phạm Đinh Hương Liên -0334552126
📞 Chủ Nhiệm: Nguyễn An Khánh - 0868125403
📧 Email: [email protected]