GIÓ LỘNG

GIÓ LỘNG "Gió lộng" - Khẳng định niềm vui chiến thắng, cùng với niềm tự hào của nh?

ĐỒ PHẢN BỘI !Tháng 2/1991, tạp chí National Geographic đăng bức ảnh một đại tá quân đội Xô viết cầm quốc kỳ Liên Xô đang...
20/08/2025

ĐỒ PHẢN BỘI !

Tháng 2/1991, tạp chí National Geographic đăng bức ảnh một đại tá quân đội Xô viết cầm quốc kỳ Liên Xô đang giận dữ hét câu "Đồ phản bội" vào mặt một người đàn ông mặc áo da màu đen. Chú thích ảnh như sau:" Hét vào mặt: một đại tá quân đội Xô viết cầm cờ đỏ đối mặt với người biểu tình ủng hộ dân chủ tại cuộc diễu hành nhân Ngày quốc tế lao động ở Quảng trường Đỏ năm 1990".

Tác giả bức ảnh là nhiếp ảnh gia kỳ cựu Steve Raymer.

Thời điểm bức ảnh được chụp, mình đang chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, chẳng đi chơi được đâu dù vẫn đang ở Moskva. Đó là thời kỳ Liên Xô rất loạn lạc, lực lượng theo phe dân chủ, muốn lật đổ chế độ tự do tung hoành, biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống Chính quyền Xô viết. Hôm 1/5/1990, giữa dòng người diễu hành qua Quảng trường Đỏ đã xuất hiện nhiều kẻ như thế!

Đừng quên hôm qua 19/8/2025, tròn 34 năm ngày xảy ra Chính biến ở Liên Xô với hậu quả dẫn đến sự sụp đổ của LX cuối năm 1991.

Nhân dịp này, một cư dân trên mạng Nga là SAM88 bình luận:

"Tôi nghĩ khá dễ hiểu, tại sao một đại tá đã nghỉ hưu của Quân đội Liên Xô, một cựu chiến binh của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, người đã bảo vệ Liên Xô khỏi kẻ thù dưới lá cờ Đỏ, sau những tiếng hô (chống Đảng, chống Chính quyền) như vậy lại vô cùng phẫn nộ và liền có ngay hành động bảo vệ Tổ quốc Xô viết và lá cờ Đỏ như thế.

Nói chung, độc giả thân mến, ngay cả Gorbachev, người thực sự đã trở thành kẻ phản bội Tổ quốc và người dân của mình, đã mở đường cho chủ nghĩa chống Xô viết, khi cho phép thực hiện các cuộc tấn công như vậy vào Liên Xô và lịch sử của nó. Thật không may, chủ nghĩa chống Liên Xô vẫn chưa biến mất ở Nga ngay cả ngày nay...

Những người chống Liên Xô thuộc mọi tầng lớp và cấp bậc, bao gồm cả "giới tinh hoa", tiếp tục viết lại lịch sử Xô viết, bóp méo và phỉ báng nó.

Theo tôi, bức ảnh một đại tá với Cờ đỏ, đối đầu với một người đàn ông mặc áo khoác da, vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay theo nhiều cách.

Tại sao?

Bởi vì trong xã hội chúng ta ngày nay, tôi tin chắc rằng, vẫn còn rất nhiều người mà đối với họ lá Cờ đỏ - lá cờ đã cùng ông cha ta xông lên trong các trận đánh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại – vẫn là thiêng liêng! Đối với họ, lá Cờ đỏ vẫn là hiện thân của những thành tựu xã hội vĩ đại dành cho nhân dân, là hiện thân của công bằng đích thực!!!

Cũng như trong xã hội chúng ta ngày nay vẫn có những người mà biểu tượng chính là kẻ trong bức ảnh kia, mặc áo da đen… Những kẻ ngay trong thời kỳ cải tổ Gorbachev đã rời khỏi hàng ngũ Đảng Cộng sản Liên Xô, nhanh chóng “đổi màu” thành “dân chủ” và những người ủng hộ quan hệ thị trường tư bản chủ nghĩa, trong khi không quên chỉ trích và bôi nhọ Liên Xô – đất nước mà họ đã nợ rất nhiều trong cuộc đời mình"

Chí lý!

Thật đáng buồn, ở ta hiện cũng đang có những kẻ như thế, dù họ đã từng được Chế độ đãi ngộ và trọng dụng vào những vị trí khá cao. Cứ vào mỗi dịp đất nước có lễ trọng, là họ lại ngoi lên, như sợ người đời quên lãng, gửi "tâm thư" đề xuất nọ ý kiến kia một cách hết sức vô lý và ngớngẩn. Đó là những tiếngsủa vô cùng lạc lõng trong lúc đoàn người vẫn đồng lòng tiến về phía trước !

(Theo Phan Việt Hùng)

MỪNG SINH NHẬT BÁC (19/5/1890-19/5/2025)Mỗi thắng lợi, mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao ...
19/05/2025

MỪNG SINH NHẬT BÁC (19/5/1890-19/5/2025)

Mỗi thắng lợi, mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng của Người soi đường, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta, là kim chỉ nam trên mọi bước đường gian khó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Cảm ơn các chú bộ đội 🤩Các anh đã vất vả rồi. Chúc mừng các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A50!
30/04/2025

Cảm ơn các chú bộ đội 🤩
Các anh đã vất vả rồi. Chúc mừng các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A50!

29/04/2025

ĐÊM KHÔNG NGỦ:
ĐÚNG 6H30 SÁNG NAY 30/4/2025, LỄ DIỄU BINH DIỄU HÀNH KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC SẼ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU 🇻🇳

️🎯 THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ DO ĐỐI TƯỢNG NGUYỄN ĐÌNH THẮNG CẦM ĐẦU---👮 Căn cứ Khoản 12, Điều 1 Nghị đ...
15/02/2025

️🎯 THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ DO ĐỐI TƯỢNG NGUYỄN ĐÌNH THẮNG CẦM ĐẦU

---
👮 Căn cứ Khoản 12, Điều 1 Nghị định số 93/2024/NĐ-CP quy định về việc “Đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách và công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến tổ chức khủng bố, tài trợ khủng bố”; Nghị quyết số 1267 (1999); Nghị quyết số 1373 (2001); Nghị quyết số 1988 (2011); Nghị quyết số 1989 (2011); các nghị quyết kế thừa của Nghị quyết số 1267 (1999), Nghị quyết số 1988 (2011), Nghị quyết số 1989 (2011) và các nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua trên cơ sở Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc về “Hành động trong trường hợp hòa bình bị đe dọa, bị phá hoại hoặc có hành vi xâm lược”, Bộ Công an xác định tổ chức dưới đây đã và đang liên quan đến khủng bố:

♦️ 1. Thông tin về tổ chức

Tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển” có tên tiếng Anh là “Boat People SOS”, viết tắt là BPSOS; do đối tượng Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, tuyên bố thành lập năm 1990; có trụ sở chính đặt tại: 6066 Leesburg Pike, Suite 100 Falls Church, VA 22041-2220, Mỹ; điện thoại: (703) 538-2190; fax: (703) 538-2191; địa chỉ hộp thư: P.O Box 2652, Merrifield, VA 22116, Mỹ; các kênh truyền thông: bpsos...., machsongmedia...., báo “Mạch sống”, các trang facebook “BPSOS - Vietnam Advocacy Project”, “Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam”...

♦️ 2. Hoạt động liên quan đến khủng bố

BPSOS hoạt động dưới danh nghĩa “cứu trợ người tị nạn” nhưng thực chất là lợi dụng hoạt động này để móc nối, trợ giúp các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam, trong đó có số đối tượng tham gia tổ chức “Người Thượng vì công lý - MSFJ” - tổ chức đã tiến hành vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk. Ngày 06/3/2024, Bộ Công an đã đưa tổ chức MSFJ và các cá nhân liên quan vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố, cụ thể:

(1) Trước thời điểm Bộ Công an đưa MSFJ và số đối tượng tham gia MSFJ vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố:

- BPSOS đã hỗ trợ các đối tượng Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok, Y Pher Hdrue, Y Aron Êban, H’ Sarina Krong, H’ Tlun Bdap, Y Ruing Knul, H Mla Hdruẽ (Bộ Công an đã đưa vào danh sách các đối tượng khủng bố) thành lập tổ chức MSFJ vào tháng 7/2019 tại Thái Lan, hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023 và hỗ trợ tổ chức này đăng ký pháp nhân tại tiểu bang Virginia, Mỹ.

- Để hỗ trợ MSFJ hoạt động, BPSOS đã cử các thành viên trực tiếp tham gia hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, phương tiện, trả lương cho số đối tượng thành viên MSFJ hoạt động chống phá Việt Nam trong đó có các hoạt động khủng bố, phá hoại ngày 11/6/2023.

(2) Sau thời điểm Bộ Công an đưa MSFJ và số đối tượng tham gia MSFJ vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố:

Sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk có Quyết định truy nã số 12/QĐTN-ANĐT ngày 14/8/2023 đối với Y Quynh Bdap, một trong những đối tượng cầm đầu chỉ đạo vụ khủng bố 11/6/2023 tại Đắk Lắk về tội khủng bố và Bộ Công an đưa MSFJ vào danh sách các tổ chức khủng bố, công bố trên Cổng TTĐT Bộ Công an (ngày 06/3/2024), BPSOS vẫn tiếp tục cử các thành viên mà trực tiếp là Nguyễn Đình Thắng, Trần Khánh Trang, Trương Minh Tam hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn, chỉ đạo các đối tượng MSFJ (Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok…) hoạt động; tiếp tục hỗ trợ tiền, bố trí nơi ở để Y Quynh Bdap lẩn trốn tại Thái Lan; sau khi Y Quynh Bdap bị bắt giữ và quá trình diễn ra các phiên xét xử đối tượng Y Quynh Bdap của Tòa án Thái Lan, tổ chức BPSOS tiếp tục tích cực, nỗ lực tìm cách bảo vệ, không để Tòa án Thái Lan ra phán quyết trục xuất Y Quynh Bdap về Việt Nam; gây quỹ tài trợ cho luật sư Thái Lan tham gia bảo vệ Y Quynh Bdap tại phiên tòa; cùng với đối tượng H’Biap Krong, thành viên tổ chức khủng bố MSFJ tiến hành các hoạt động vận động các tổ chức quốc tế ủng hộ hoạt động cho tổ chức này.

Theo TTCP

❤️🇻🇳 NỤ CƯỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ ❤️🇻🇳VVT
14/09/2024

❤️🇻🇳 NỤ CƯỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ ❤️🇻🇳

VVT

Một chiến lược có tính toán kỹ để cứu vãn tình thế Trận lũ lụt kinh hoàng năm 1971 tại đồng bằng sông Hồng vẫn còn là nỗ...
12/09/2024

Một chiến lược có tính toán kỹ để cứu vãn tình thế

Trận lũ lụt kinh hoàng năm 1971 tại đồng bằng sông Hồng vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân miền Bắc. Với 594 người thiệt mạng, 20 xã và 1 huyện bị ngập hoàn toàn, cùng thiệt hại tài sản ước tính lên tới hơn 13.000 tỷ đồng theo giá trị hiện tại, đây quả thực là một thảm họa khủng khiếp. Được đánh giá là trận lũ lớn nhất trong hơn 250 năm và là một trong những thiên tai tồi tệ nhất thế kỷ 20, sự kiện này đã để lại những bài học sâu sắc về tầm quan trọng của việc phòng chống và ứng phó với thiên tai.

Hiện nay, lũ trên sông Hồng đang vượt mức báo động cấp 2 và đạt đỉnh ở mức báo động 3, Thủ tướng sau khi đi thị sát trực tiếp tại một đập nhỏ của thủy điện Thác Bà đã chỉ đạo chuẩn bị phương án phá đập cứu dân nếu xảy ra tình huống xấu nhất.

Với quyết định sẵn sàng phá đập trong tình huống xấu nhất, chúng ta đang thể hiện một cách tiếp cận hoàn toàn khác - một cách tiếp cận đặt sinh mạng con người lên hàng đầu.

Đây không phải là sự đầu hàng trước thiên nhiên, mà là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng để cứu vãn tình thế. Bằng cách hy sinh có kiểm soát một khu vực, chúng ta có thể bảo vệ được phần lớn dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Quyết định này thể hiện sự khác biệt rõ rệt so với cách ứng phó năm 1971. Chúng ta chuyển từ thế bị động sang chủ động phá đập có kiểm soát, đặt ưu tiên bảo vệ sinh mạng lên hàng đầu, lập kế hoạch di dời dân cư chi tiết, sử dụng công nghệ hiện đại để dự báo chính xác, và đảm bảo minh bạch thông tin đến người dân.

Tất cả nhằm ứng phó hiệu quả với thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại và không để lịch sử đau thương lặp lại.

Lũ lụt là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động quyết đoán, chúng ta phải giảm thiểu thiệt hại thấp nhất có thể. Ấy là mệnh lệnh của toàn dân!

(Theo HSV)

Không lạm dụng hình ảnh cờ Tổ quốc-----Đang lồng lá cờ Tổ quốc vào chiếc cán mới để treo lên cổng chào mừng kỷ niệm Ngày...
29/08/2024

Không lạm dụng hình ảnh cờ Tổ quốc
-----

Đang lồng lá cờ Tổ quốc vào chiếc cán mới để treo lên cổng chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 thì ông Hinh giật mình bởi tiếng gọi từ phía sau của ông Bảo cùng xóm:
- Nhà ông bây giờ mới treo cờ Tổ quốc à? Mà cổng nhà ông đẹp thế này, sao không sơn hẳn lá cờ lên nóc ấy. Ông đã nhìn hình cờ Tổ quốc vừa sơn kín cả mái nhà tôi chưa?
- Nóc nhà ông cao thế thì tôi thấy làm sao được?
- Ờ... thì... ông đứng dưới ngước lên cũng thấy một phần mà. Hôm trước, con trai tôi nó mua mấy hộp sơn, vẽ toàn bộ nóc nhà thành hình lá cờ Tổ quốc, đẹp lắm. Thôn mình cũng có một số nhà sơn quốc kỳ ở cổng, ở tường và trên nóc nhà rồi đấy. Ông đúng là... lạc hậu thật!

- Ông ơi! Tôi lại thấy cách làm đó không hợp lý, thậm chí chỉ là đua đòi, a dua không phải lối, có khi còn vi phạm pháp luật ấy chứ.

Tưởng sau khi “khoe” sẽ được nghe lời khen, ai ngờ lại bị chê, ông Bảo nóng ran trong người:

- Ông có vẻ không yêu nước thì phải. Người ta vẽ cờ Tổ quốc như thế mà ông lại chê...

- Ai bảo ông là tôi không yêu nước? Không yêu nước mà tôi phải ra tận chợ huyện để mua cán mới, lá cờ mới về để treo à? Chẳng lẽ cứ phải vẽ hình lá cờ lên mái nhà, lên các chỗ khác thì mới là yêu nước hay sao?

Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì anh Thanh, Trưởng thôn đi tới. Thấy Trưởng thôn, cả ông Bảo và ông Hinh đều ra sức phân trần, đề nghị Trưởng thôn làm “trọng tài” phân xử. Nghe xong câu chuyện, anh Thanh cười, giọng trầm ấm:

- Theo cháu thì cả hai bác đều rất yêu nước, có trách nhiệm với cộng đồng. Còn chuyện sơn lá cờ với treo cờ là cách thể hiện riêng của mỗi người, nếu qua việc này mà khẳng định ai yêu nước hơn là không đúng. Có điều, cháu nghĩ, quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng của đất nước và dân tộc nên việc sử dụng phải đúng quy định, bảo đảm sự trang nghiêm, nhất là về màu sắc, kích cỡ, tỷ lệ, vị trí, cách thức treo, đặt...

Hiện nay, trên mạng xã hội đang xuất hiện trào lưu sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà, tường, cửa cuốn với nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau. Cháu thấy điều này thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhưng chúng ta không nên lạm dụng, sử dụng tùy tiện. Bởi vì, nếu cờ vẽ sai tỷ lệ, hình khối, hoặc vẽ ở những vị trí quá thấp, đặt ở vị trí không trang trọng thì sẽ thành vi phạm quy định. Chưa kể, sau một thời gian hình vẽ đó bị b**g tróc sơn, bay màu thì trông sẽ phản cảm.

Vấn đề này, tối nay chi ủy thôn sẽ họp để có đề xuất, định hướng. Hai bác đã đứng tuổi, lại cùng là đảng viên nên trong việc này càng cần phải thận trọng, không to tiếng tranh cãi kẻo kẻ xấu lại lợi dụng, kiếm cớ đả kích, xuyên tạc, khiến câu chuyện phức tạp hơn đấy ạ!

Trước những lời phân tích chí lý, ông Hinh và ông Bảo bắt tay xin lỗi nhau rồi cùng phân trần với Trưởng thôn: “Đúng là chúng tôi có tuổi rồi mà nhiều lúc vẫn còn... bốc đồng thật! Nhưng chúng tôi đều xuất phát từ lòng yêu nước...”.

(CHIẾN VĂN - QĐND, Ảnh: TTXVN)

Được sống, được nuôi dưỡng bằng những giá trị mà cha ông đã đổ máu xương để có được thì phải biết giữ gìn và bảo vệ đất ...
28/08/2024

Được sống, được nuôi dưỡng bằng những giá trị mà cha ông đã đổ máu xương để có được thì phải biết giữ gìn và bảo vệ đất nước, nhất là những người có sức ảnh hưởng lớn.

B Ray cho biết anh tự nhận thức hành vi lệch lạc và đã làm việc với cơ quan chức năng ngay khi về Việt Nam. Nam rapper gửi lời xin lỗi, mong khán giả bao dung để anh có cơ hội sửa sai.

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên...
01/08/2024

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”.
Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được tiếng vang lớn trong dư luận và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 01/8 đến tháng 10/1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta.
Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.
Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng-văn hoá của Đảng.
Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

🖤Rồi ông sẽ bàn giao cho cháuBàn giao gió heo mayBàn giao góc phốCó mùi ngô nướng bayÔng sẽ chẳng bàn giao những tháng n...
26/07/2024

🖤Rồi ông sẽ bàn giao cho cháu
Bàn giao gió heo may
Bàn giao góc phố
Có mùi ngô nướng bay

Ông sẽ chẳng bàn giao những tháng ngày vất vả
Sương muối đêm bay lạnh mặt người
Đất rung chuyển, xóm làng loạn lạc
Ngọn đèn mờ, mưa bụi rơi

Ông bàn giao tháng giêng hương bưởi
Cỏ mùa xuân xanh dưới gót giầy
Bàn giao những mặt người đẫm nắng
Đẫm yêu thương trên Trái đất này

Ông chỉ bàn giao một chút buồn
Ngậm ngùi một chút, chút cô đơn
Câu thơ vững gót làm người ấy
Ông cũng bàn giao cho cháu luôn.

(Vũ Quần Phương)

Chúng ta là thế hệ trẻ được sinh ra khi lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới. Có những người “làm nên Đất Nước” nhưng ta không “nhớ mặt đặt tên”. Em bé cũng vậy. Em còn quá nhỏ để hiểu về sự hy sinh to lớn của một người, cũng không hiểu về sự mất mát khi một người ra đi. Nhưng mai này, mai này em sẽ hiểu.

Và em sẽ tự hào vì nước mình từng có một người tài ba, kiên trung, giản dị một đời như thế...

Ảnh: Người Lao Động
St

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when GIÓ LỘNG posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to GIÓ LỘNG:

Share

GIÓ LỘNG/BA ĐÌNH LỘNG GIÓ

Lấy cảm hứng từ tập thơ “Gió Lộng” của Nhà thơ Tố Hữu - "Khai thác những nguồn cảm hứng lớn, cũng là những tình cảm bao trùm trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam đương thời: niềm vui, niềm tự hào, tin tưởng ở công cuộc xây dựng cuộc sống mới xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc, tình cảm với miền Nam và ý chí thống nhất Tổ Quốc, tình cảm quốc tế vô sản rộng mở với các nước anh em."