“HÀNH TRÌNH TÂY BẮC HUYỀN THOẠI- GÓP CHỮ GIỮ BIÊN CƯƠNG”
Trong năm 2013 vừa qua, chúng tôi đã hoàn thành và đi được những chuyến thiện nguyện đầy vất vả nhưng vô cùng ý nghĩa mang sự sẻ chia, yêu thương tới những nơi nghèo khó của tận cùng đất nước, trong đó có Tây Bắc. Và lần này quyết tâm mang cái chữ đến cho trẻ em vùng cao biên giới được bắt đầu. HÀNH TRÌNH ĐẾN THU LŨM. Thời gian này vào mùa
khô nhưng con đường độc đạo từ thị xã Lai Châu vào Mường Tè dài ngót 200km đang bị xới tung, ngổn ngang bởi phương tiện tại các công trường thi công Thủy điện Lai Châu. Tôi tự nghĩ nếu đến Lai Châu mà chưa vào Mường Tè thì như chưa đến Lai Châu, vào Mường Tè mà chưa đặt chân tới Thu Lũm cái nơi điểm cuối cùng của đất liền để ghé thăm nơi dòng Đà giang nhập quốc tịch Việt Nam thì như chưa đến Mường Tè…. Lai Châu là tỉnh xa xôi, nghèo khó bậc nhất đất nước thì Mường Tè là huyện nghèo khó nhất của Lai Châu. Từ huyện lỵ Mường Tè vào tới xã Thu Lũm còn hơn 130km nữa, chủ yếu là đường cấp phối rải đá đã nhiều năm, xuống cấp và bụi mù mịt. Nhiều năm qua, Thu Lũm như một thế giới biệt lập bởi khoảng cách quá xa xôi cách trở: con đường độc đạo, tỉnh lộ 127 chỉ đi được vào mùa khô, còn lại mùa mưa gần như ngừng trệ. Giao thông chính là cản trở lớn nhất để Mường Tè đi lên phát triển. Mà không chỉ đường vào huyện ngăn sông cách núi, ở đây hành trình của đồng bào ở những xã vùng bắc Ka Lăng, Thu Lũm, Pa Ủ… khi mùa mưa muốn ra trung tâm huyện vẫn thường phải đi bộ cả tuần trời. VÙNG ĐẤT CÁI GÌ CŨNG THIẾU. Qua trao đổi cùng anh La Ngọc Dương, chính ủy đồn biên phòng Thu Lũm anh cho biết : Nơi chúng ta đang đứng đây là nơi điểm cuối cùng của đất liền cực tây rồi, anh chỉ tay xuống con sông Đà phía dưới đồn là nơi nhập tịch vào Việt Nam ở đây đời sống bà con vô cùng khó khăn vất vả thiếu thốn, cái đói cái nghèo cứ đeo đẳng mãi, từ ngày có đồn biên phòng Thu Lũm, bộ đội phải hành quần vào các bản cắm chốt tại đó, làm nhà dựng bản “ dụ” bà con về ở tập trung, không du canh du cư sống lang thang trong rừng, nghe kẻ xấu tuyên truyền chống phải Đảng và nhà nước”
Mặc dù đời sống bớt đói nghèo hơn xưa, nhưng hiện nay Thu Lũm còn đầy khó khăn vất vả, nhất là việc học hành của lũ trẻ con vùng cao, từ các bản làng xa xôi gần vanh đai biên giới, chúng phải đi bộ cả ngày đường mới tới được trường, học sinh đi gần nhất là 20km còn những nơi khác như bản Uma và La Si phải hơn 40km, những đứa trẻ khi chiều buông xuống lại lầm lũi đi về, dường như đối với các em để lấy được cái chữ thật gian nan, khó nhọc. Khi chúng tôi lên tiền trạm và mang quà lên cho bà con bản Koòng khà, anh Trần Nguyên Kỷ Đồn trưởng có gửi lời nhắn cho cả đoàn : Các em lên đây vất vả, các anh ơn và quý lắm, mong đoàn làm sao có sức khỏe để cùng các anh vực cái nơi nghèo đói này lên”. Nếu các em lên một lần nữa nhớ mang nhiều thứ lên nha, mang cái gì lên cũng được, mang nhũng thứ gì còn dùng tốt lên là được, cho bà con dùng đỡ khổ, cho lũ trẻ dưới trường dưới bản đỡ khổ, vì ở đây cái gì cũng thiếu, cái gì cũng cần em ạ. Anh Kỷ cho biết thêm: hiện nay các anh đã làm xong khu trường học tạm cho các cháu, các cháu cấp 2 có 157 em từ lớp 6 đến lớp 9, cấp một có 86 em, từ lớp 1 đến lớp 5, và hiện giờ những lớp học tạp bợ ấy vẫn được duy trì và được bộ đội biên phòng tu sửa mỗi lần khi xuống cấp. Nỗi trăn trở nhất của các anh vẫn là lớp học và những thức cần thiết cho các cháu học tập, sách vở thiếu thốn. Chúng tôi thay mặt cho tất cả những đơn vị chung tay làm chuyến hành trình “ TÂY BẮC HUYỀN THOẠI- GÓP CHỮ GIỮ BIÊN CƯƠNG” kết hợp cùng Bội đội biên phòng Lai Châu và đơn vị chủ đạo là đồn biên phòng Thu Lũm lên kế hoạch cho việc phát động ủng hộ trẻ nghèo biên giới Tây Bác, để bọn trẻ được học hành đầy đủ, có trường, có lớp, có sách vở, có nhà ăn.
1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
- Thời gian: 28/4- 3/5
- Địa điểm: Ngã ba biên giới Điện Biên – Thu Lũm – Mường Tè – Lai Châu
- Đơn vị tổ chức:
+ Nhóm từ thiện Hà Nội – Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Lai Châu - Đồn Biên Phòng Thu Lũm. Vậy kính mong các nhà hảo tâm, những doanh nghiệp, cùng tất cả mọi người, chung tay ủng hộ, kêu gọi quyên góp tiền, cũng như cơ sở vật chất, của ít lòng nhiều. Sớm mong đẩy lùi đi nỗi vất vả của các em nhỏ vùng cao biên giới Thu Lũm- Mường Tè.
Địa chỉ nhận hàng khuyên góp gồm, chăn màn quần áo, đồ dùng học sinh, lương thực thực phẩm.
- Q.Hoàn Kiếm: 38E Hai Bà Trưng
- Q.Hai Bà Trưng: SN 52 ngõ 199 phố Lò Đúc
- Q.Tây Hồ: SN 2 Đặng Thai Mai – Nhà hàng Sen Đầm Trị
- Q. Cầu Giấy: P204 nhà F4 KĐT Yên Hòa – Trung Kính (cạnh trường Cao Đẳng Phương Đông). Tiền Quyên góp ủng hộ sẽ được gửi vào tài khoản. Tên chủ Tk: Nguyễn Thị Thu Trang
Ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An: 1305 205 147 656
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành công: 0451 000276019. Ngân Hàng BIDV chi nhánh Thanh xuân: 2221 00000 72200. Vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm thông tin chi tiết:
1. Nguyễn Thu Hiền : 0947019567
2. Mrs.Nguyễn Thu Hương : 0914266688.
3. Email liên hệ: [email protected]
BAN TỔ CHỨC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN