12/09/2024
🌱Vòng xoay 15 năm, hoài niệm và ký ức!
Chào các cậu, “tớ” đây! Hôm nay, kỷ niệm 15 năm chúng ta ra đời. Bồi hồi biết bao sau nhiều năm xa cách, nhưng trong tớ, mọi thứ vẫn luôn ấm áp như ngày đầu mình gặp nhau! *sến nhỉ*
Dạo này các cậu thế nào? Đã tốt nghiệp hay còn nợ môn? Đã kết hôn hay vẫn ngồi yên chờ tình yêu tới? Đã thực hiện giấc mơ năm ấy hay chuyển hướng xoay vần theo cuộc sống những năm qua? Dù ra sao đi nữa, tớ tin các cậu vẫn đang hạnh phúc theo sự lựa chọn của mình.
Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào giờ có lẽ đã có mái ấm nhỏ. Chàng trai chúng ta năm nào từng xua đuổi 😁 giờ chắc cũng đã yên bề gia thất. Hoặc chúng ta, người đã trưởng thành, kẻ còn ngây ngô, nhưng trước những nấc thang của cuộc đời, chắc hẳn cũng ít nhiều thay đổi.
15 năm rồi, dù các cậu đang ở đâu chăng nữa, hy vọng rằng, thước phim ngắn vỏn vẹn vài chục giây này sẽ đi qua tâm trí các cậu, ghé lại những nơi nhiều kỷ niệm nhất, khắc sâu vào nơi nhiều nỗi nhớ nhất, trở thành những kỷ niệm đẹp nhất thời thanh xuân của chúng ta.
Một chút hoài niệm, một chút nhớ nhung, vài chút nuối tiếc về chặng đường đã qua, nhưng trong cậu và tớ, Sinh viên Yên Định sẽ mãi là một tập thể đoàn kết - yêu thương!
Không dám mong xa xôi những điều lớn lao, chỉ mong các cậu nơi ấy luôn mạnh khoẻ, thành công, hạnh phúc với lựa chọn của mình, luôn bình an dù cả thế giới ngoài kia có thật nhiều giông bão!
Cảm ơn đã cùng nhau xây dựng, tiếp bước, phát triển và trở nên hoài niệm! Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại mình trong một phiên bản mới hơn. Hy vọng!
Chúc mừng sinh nhật chúng ta 15 tuổi❤️.
[12/09/2009-12/09/2024]
“Một lòng sức trẻ, hướng về quê hương
Yên Định yêu thương, đồng hương đoàn kết”.