25/05/2026
"Có một nơi để về, đó là Nhà.
Có những người để yêu thương, đó là Gia đình.
Có cả hai, đó là Hạnh phúc."
Những ngày qua, khi nghe tin thành phố Hà Nội có chủ trương mở rộng đường Giải Phóng, một số công trình của Đại học Bách khoa Hà Nội có thể bị ảnh hưởng, trong đó có cổng Parabol, không ít sinh viên, cựu sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ sự nuối tiếc và hụt hẫng.
Trước thông tin ấy, ngày 25/05/2026 khoa Hóa - K14 của Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức buổi họp lớp trở về mái nhà chung Bách khoa, cùng dừng lại trước cổng Parabol để ôn lại những kỉ niệm, tình yêu và cả thời thanh xuân tươi đẹp mà họ đã gửi lại phía sau cánh cổng ấy. Cổng Parabol không chỉ là một nét đặc trưng và huyền thoại của các thế hệ người học mỗi khi nhắc về trường mà nó còn là "nhân chứng" sống động cho những tháng ngày tuổi trẻ rực rỡ nhất.
Dù thời gian có phủ lớp bụi mờ lên vạn vật , cảnh quan Bách khoa có được quy hoạch khang trang và hiện đại hơn, thì những giá trị lịch sử và kỉ niệm gửi gắm dưới vòm cổng ấy vẫn sẽ luôn vẹn nguyên trong tim mỗi thế hệ người học.