21/09/2026
👉Chào mừng bạn đến với ngày 21 của hành trình Tĩnh Nguyện Love Your City.
Rô-ma cũng tượng trưng cho mọi “trung tâm quyền lực” của thế giới ngày nay: các đô thị lớn, hệ thống chính trị, kinh tế, giáo dục và truyền thông. Ở những nơi ấy, Hội thánh thường cảm thấy mình nhỏ bé, bị giới hạn và thiếu tiếng nói. Nhưng chính tại đó, Chúa phán với Phao-lô: “Hãy làm chứng về Ta.” Sự kêu gọi không thay đổi theo hoàn cảnh; chỉ có hình thức phục vụ là thay đổi.
Nhìn lại toàn bộ hành trình từ Phi-líp, A-thên, Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô cho đến Rô-ma, chúng ta thấy một sứ đồ không ngừng điều chỉnh phương pháp, nhưng không bao giờ thỏa hiệp về Phúc Âm. Ông bước vào từng thành phố với đôi mắt quan sát, trái tim yêu thương và lòng vâng phục tuyệt đối đối với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
👉 Câu hỏi suy ngẫm:
1. “Rô-ma” của bạn là ở đâu – nơi nào khiến bạn cảm thấy bị giới hạn nhưng Chúa vẫn gọi bạn làm chứng về Ngài?
2. Bạn cần làm gì để trung tín với Phúc Âm ngay cả khi hoàn cảnh không thuận lợi?
Link nghe: https://youtu.be/_0RiXQy-Zcg?si=UN_ZzHnb4nQmeaMe
💬 Hãy chia sẻ câu trả lời của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng khích lệ nhau tiếp nối hành trình của Phao-lô, mang Phúc Âm đến với trung tâm quyền lực.