26/03/2026
“CÁC BẠN HÃY XUNG PHONG TIẾN LÊN!”
Những năm 1949 - 1950, Hà Nội nằm dưới sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp: lính tuần dày đặc, bộ máy tay sai giăng kín, không khí ngột ngạt phủ lên từng con phố. Nhưng trong lòng thành phố ấy, ngọn lửa kháng chiến vẫn âm ỉ cháy, được nuôi dưỡng bởi những con người trẻ tuổi, lặng lẽ mà kiên cường.
Một buổi sớm, giữa màn sương còn chưa tan, những tờ truyền đơn của Thành đoàn Thanh niên Việt Nam Hà Nội bất ngờ xuất hiện khắp phố phường. Những dòng chữ giản dị bỗng hóa thành lời hịch, gọi dậy hào khí mùa xuân Kỷ Dậu, khi nghĩa quân của Quang Trung thần tốc tiến vào Thăng Long, đánh tan quân xâm lược.
Chính tinh thần ấy được thổi bùng trở lại trong những năm 1949 - 1950, khi Hà Nội vẫn đang trong khói lửa kháng chiến. Những tờ truyền đơn không chỉ là lời kêu gọi, mà còn là ngọn lửa tinh thần, âm thầm lan đi giữa lòng thành phố bị chiếm đóng.
Và phía sau những tờ giấy mỏng manh ấy thường là những người thanh niên, những người lặng lẽ hoạt động trong đêm, chấp nhận hiểm nguy để giữ cho tinh thần kháng chiến không tắt.
Dù những tờ truyền đơn giờ đã úa màu theo thời gian, câu chuyện của nó vẫn nhắc chúng ta về vai trò tiên phong của tuổi trẻ và của tổ chức Đoàn trong lịch sử dân tộc.
Tháng Ba trở lại, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), không chỉ là dấu mốc tự hào mà còn là lời hiệu triệu vang vọng từ lịch sử. Trong thời kỳ đất nước vươn mình mạnh mẽ, ngọn lửa của những tờ truyền đơn năm xưa vẫn đang cháy trong huyết quản tuổi trẻ hôm nay. Hãy đứng lên, dấn thân, tiên phong và cống hiến để mỗi thanh niên Việt Nam trở thành một ngọn lửa sống, cùng nhau thắp sáng tương lai, viết tiếp bản hùng ca bất tận của dân tộc.