03/10/2024
🖼PICTURES IN MY HEART🖼
Những bức ảnh không thể nào quên!!!
📸 “Điều tốt nhất ở một bức ảnh, đó là nó sẽ không bao giờ thay đổi, thậm chí ngay cả khi con người đó đã thay đổi” (Nghệ sĩ Andy Warhol).
😘 Chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ và thông qua mạng xã hội, khoảnh khắc đó được lan tỏa hơn bao giờ hết.
____________________________________
🌅 N.M.M (18 tuổi): Gia đình mình ly hôn nên rất ít khi gặp nhau dù mọi người vẫn theo dõi cuộc sống của nhau trên mạng xã hội. Gia đình mình đặt ra một quy tắc là cứ vào dịp đặc biệt của mình, cả nhà sẽ họp mặt và đi chơi cùng nhau. Và đó chính là hè năm vừa rồi, khi mình tốt nghiệp cấp 3.
Trước đó, mình đã chụp được rất nhiều ảnh cho mọi người và bản thân mình cũng được chụp cho rất nhiều ảnh, nhưng mình lại không có một tấm ảnh nào với bố mẹ cả. Và tất nhiên rồi, nhân cơ hội này mình đã rủ bố mẹ chụp ảnh và up nó ngay lên story. Tuy khoảnh khắc của story chỉ tồn tại 24 giờ, nhưng đây là 24 giờ đáng nhớ nhất với mình. Vì đó là tấm ảnh đầu tiên có đủ 3 thành viên của gia đình mình trong suốt mấy năm qua.
Thời gian trôi đi nhanh chóng và mình cũng đang dần lớn lên mỗi ngày, vô tình điều đó khiến khoảng cách giữa mình và bố mẹ ngày một xa hơn. Suy nghĩ của mình về mọi thứ cũng dần trưởng thành hơn. Mình nghĩ rằng những bức ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh xung quanh, mà còn chứa đựng rất nhiều cảm xúc và kỉ niệm. Và mình tin việc bắt đầu chụp ảnh, selfie cùng bố mẹ cũng sẽ là một cách giúp gia đình gần gũi nhau hơn, khi mà chúng ta cùng nhau xem lại những khoảnh khắc lắng đọng.
🎁 A.D.D (20 tuổi): Với bạn, bức ảnh đáng nhớ nhất là gì? Có phải là những tấm hình được chụp sang trọng trong studio hay những giây phút vui vẻ khi cả nhà sum họp đông đủ trong dịp Tết? Bạn sẽ bất ngờ đấy, vì với tôi, bức ảnh đặc biệt nhất chỉ là ảnh chụp màn hình điện thoại thôi.
Ba mẹ tôi đều là dân làm nông, gia đình tôi cũng không khá giả gì. Tuy nhiên ba mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng việc học không quan trọng, họ luôn cố gắng hết sức để cho hai chị em tôi được học hành đàng hoàng. Tôi luôn nhắc nhở mình phải cố gắng học thật tốt và sau một thời gian tích góp học bổng, tôi đã đủ tiền để sắm sửa cho ba mẹ chiếc điện thoại mới thay cho chiếc điện thoại bàn cũ kỹ ở nhà. Vì biết ba mẹ sẽ gặp khó khăn trong quá trình sử dụng điện thoại thông minh nên hai chị em tôi mỗi khi được về nhà đều nhiệt tình hướng dẫn họ cách sử dụng. Ba mẹ tôi đã dần quen hơn, có thể gọi điện và nhắn tin đơn giản cho mọi người.
Tuy vẫn đi làm thêm mỗi ngày để trang trải cuộc sống nhưng ba mẹ hàng tháng vẫn gửi một số tiền cố định cho tôi đỡ vất vả. Hôm đó là ngày ba mẹ gửi tiền lên cho tôi, như mọi khi tôi sẽ nhận đc biên lai gửi tiền của ngân hàng, nhưng lần này tôi còn nhận thêm đoạn tin nhắn rất dài của ba. Tuy ba gõ chữ lỗi tùm lum nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được lời dặn dò cảm động qua tin nhắn facebook ngày hôm đó. Tôi đã chụp ngay màn hình lại, để làm ảnh nền màn hình điện thoại và nhắc bản thân hãy luôn cố gắng trên thành phố này!!!
____________________________________
💓 "Hear to Heart” 💓
🛣️ Dự án truyền thông của nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền
💻 Facebook: Hear to Heart
📱 Tiktok: Hear to Heart
📩 Email: [email protected]
☎️ Mọi thông tin phản hồi, thắc mắc về dự án, vui lòng liên hệ: 096.883.7173 - Đỗ Phương Uyên (Trưởng dự án)
🏠 Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy.