03/02/2026
TẾT ĐÃ VỀ TRÊN NHỮNG NGÔI TRƯỜNG TỪNG TRONG TÂM LŨ
Những ngày cận Tết, trong không khí hối hả của năm cũ sắp qua, chúng mình nhận được những hình ảnh và lời chia sẻ không thể hạnh phúc hơn từ các cô giáo tại Đắk Lắk – nơi mà vài tháng trước thôi còn ngập trong bùn đất của trận lũ lịch sử.
"Xốp đã được cắt thành đồ trang trí, thảm đã trải, cảm ơn các cô từ nhóm Vườn Ươm Tình Nguyện…”
Nhìn ngắm những lớp học tại Mầm non Hòa Kiến và Mầm non An Định nay đã sạch đẹp, những món đồ chơi, giáo cụ từ Hà Nội và TP.HCM gửi vào nay được các cô khéo léo biến tấu thành những góc trang trí Tết rực rỡ, chúng mình thực sự hạnh phúc
Một lần nữa, Vườn Ươm Tình Nguyện xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý phụ huynh, các cô giáo, các bạn cộng tác viên và những nhà hảo tâm đã tin tưởng đồng hành cùng chúng mình. Tết này, ở một nơi xa, có những lớp học mầm non đang ấm áp hơn nhờ vào tấm lòng của tất cả mọi người.
Nhìn thấy cuộc sống thường ngày trở lại, thấy các con được đón Tết trong đủ đầy và yêu thương, đó chính là món quà Tết ý nghĩa nhất dành cho những người thực hiện dự án.
Chúc cho các cô giáo và các em nhỏ tại một năm mới bình an, mạnh khỏe. Chúc cho những mầm xanh chúng ta cùng chăm sóc sẽ luôn vươn mình mạnh mẽ! 🌿