14/02/2026
Ký sự tâm linh
Nhân ngày giỗ nữ tướng anh hùng dân tộc Lê Chân
(25 tháng Chạp âm lịch)**
Nhân ngày giỗ nữ tướng anh hùng dân tộc Lê Chân – bậc trung liệt khai quốc, người đã hiến trọn đời mình cho non sông đất nước – chúng tôi xin ghi lại một ký sự tâm linh xảy ra vào đầu năm, như một nén tâm hương tưởng niệm công đức của Bà.
Sự việc diễn ra vào đúng dịp Tết Dương lịch, khi mọi người quây quần sum họp bên gia đình. Trong thời điểm ấy, cán bộ của Trung tâm Trắc nghiệm vẫn lên đường thực hiện một chuyến công tác đặc biệt tại tỉnh Hà Nam, theo lời thỉnh cầu của lãnh đạo một nhà máy xi măng đang hoạt động trên địa bàn.
Trong thời gian dài trước đó, nhà máy liên tục xảy ra tai nạn lao động, máy móc trục trặc bất thường, dù đã được kiểm tra và khắc phục nhiều lần theo quy trình kỹ thuật. Những hiện tượng khó lý giải ấy khiến ban lãnh đạo nhà máy vô cùng lo lắng và quyết định tìm đến sự hỗ trợ từ góc độ tâm linh.
Qua quá trình khảo sát thực địa, tại khu vực dây chuyền sản xuất – nơi thường xuyên xảy ra sự cố – các nhà ngoại cảm của Trung tâm đồng thời cảm nhận được sự hiện diện của nhiều vong linh, bao gồm cả người Việt Nam và người Trung Quốc. Theo tư liệu lịch sử, khu vực này từng là công trình do phía Trung Quốc xây dựng và vận hành trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.
Sau khi thiết lập đàn lễ, thỉnh thần linh bản địa, sơn thần và mời toàn bộ vong linh về chứng lễ, Trung tâm tiến hành thuyết pháp, khai đạo. Khi ấy, các vong linh người Trung Quốc đều xin được đưa về đền Thiên Hậu tại Hưng Yên để nương nhờ tu tập. Riêng các vong linh người Việt bày tỏ nguyện vọng được theo về đền thờ nữ tướng Lê Chân tại Hà Nam.
Ngôi đền thờ Bà tọa lạc dưới chân núi Kim Bảng – vùng đất linh thiêng, trầm mặc.
Sáng mồng Một năm mới, thời tiết bên ngoài mát lành. Tuy nhiên, khi đoàn vừa bước vào khuôn viên đền, tất cả đều cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề, ngột ngạt, khác thường. Một sự linh ứng vô hình khiến ai nấy đều thận trọng và lặng lẽ hơn.
Sau khi bày lễ, thắp hương và thỉnh chuông, đoàn thành kính cúi lạy trước ban chính. Thời khắc ngẩng đầu lên, các nhà ngoại cảm đồng loạt sững sờ.
Nữ tướng hiện linh nơi ban chính.Dáng hình nhỏ nhắn, gương mặt trầm buồn, trên ngực vẫn còn nguyên thanh gươm – dấu tích của bi tráng hy sinh. Không gian trong đền khi ấy tĩnh lặng đến lạ thường, như thể thời gian ngưng đọng.
Sau giây phút định thần, nhà ngoại cảm Dương Thị Ngọc Minh trình bày lại hình ảnh và trạng thái của Bà để mọi người cùng chứng biết. Toàn thể những người có mặt đều lặng đi, xúc động sâu xa, không ai cầm được sự nghẹn ngào trong tâm tưởng.
Tiếp đó, nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Hồng Thúy truyền đạt lời thỉnh cầu của Bà:
mong được rút thanh gươm đã lưu lại nơi ngực suốt gần hai nghìn năm.
Trong sự thành kính tuyệt đối, toàn thể đoàn định tâm, tập trung tâm lực thực hiện nghi thức. Khi thanh gươm được rút ra, bầu không khí trong đền lập tức chuyển hóa rõ rệt, trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát.
Nữ tướng anh linh từ bi tiếp nhận toàn bộ các vong linh ở lại, cho nương tựa, tu tập và siêu độ.
Trên đường trở về Hà Nội, không khí trong đoàn trầm lắng. Không phải niềm vui thường thấy sau khi hoàn thành một công việc lớn, mà là sự tĩnh tại sâu sắc – như một lời nhắc nhở âm thầm về trách nhiệm và sứ mệnh.
Qua ký sự này, chúng tôi càng thấm thía rằng:
Trong cõi tâm linh, mọi nhân duyên đều có sự sắp đặt. Người có khả năng đặc biệt không đi theo ý riêng, mà thuận theo dẫn dắt, đúng thời – đúng việc – đúng duyên.
Xin cúi đầu tưởng niệm nữ tướng anh hùng dân tộc Lê Chân.
Nguyện lấy tâm thành làm hương, lấy sự tỉnh thức làm lễ, đời đời ghi nhớ công đức của Bà.