Mỗi một thời trong mỗi một con người đều có những kí ức riêng, những điều làm ta nhớ, khiến ta nâng niu, gìn giữ. Quãng đời sinh viên với mỗi người cũng vậy, chẳng những thế quãng đời ấy với ai đó, với tôi, và với bạn, còn là quãng thời gian với nhiều kí ức đẹp, sâu đậm và đặc biệt nhất. Hãy cùng chúng tôi - Dấu ấn K56, cùng bạn viết lại những nỗi nhớ, những hoài niệm ấy - những nỗi nhớ, những hoà
i niệm của một quãng đời, một thế hệ. Dấu ấn K56 là một chuỗi chương trình hoành tráng đầy màu sắc và hương vị để nói lời chào tạm biệt sinh viên K56 - Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Như một hành trình nhỏ ngược lại kí ức, Dấu ấn K56 sẽ giúp các bạn gặp gỡ với những nhân vật, họ là sinh viên Công nghệ, họ là những "dấu ấn" của K56 và họ có thể là chính bạn trên từng chặng đường của "Mỗi tuần một dấu ấn" để cùng lắng nghe những chia sẻ về những hoài bão của một thời sinh viên, những kỉ niệm, những mơ ước của tuổi trẻ; như những điệu nhảy với nhiều cung bậc xúc cảm, khi nhẹ nhàng, thướt tha của những mơ mộng êm đẹp, những kí ức trầm lắng; khi nồng nhiệt, rực cháy của những lý tưởng, những khao khát lớn lao, để cùng cảm nhận lại thật sâu sắc những ngày xưa cũ.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bên cạnh "Mỗi tuần một dấu ấn", trong tháng 6 là 2 cuộc thi "Nữ chiến binh công nghệ" - một cuộc thi rất rất hấp dẫn và thú vị dành riêng cho những cô gái tài năng của chúng ta, để tôn vinh những nữ sinh công nghệ và "Tập thể có ảnh kỷ yếu đẹp nhất"; mỗi một bức ảnh là mỗi một cảm xúc, là vật lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của khoảng thời gian cuối được sống và được gọi bằng hai tiếng "sinh viên"; một bức ảnh không thể nào nói lên hết những cảm xúc của bốn năm, nhưng lại khiến lòng mỗi ai khi nhìn vào trong đó trào dâng lên những tình cảm của bốn năm ấy.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Song song đó là rất nhiều những cơ hội học tập bổ ích, giao lưu hấp dẫn với các doanh nghiệp dành cho bất cứ ai như: Chuỗi hội thảo nghề nghiệp, seminar công nghệ, kĩ năng mềm,… được tổ chức từ tháng 3 tới tháng 5;
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Một chương trình đồng hành khó có thể bỏ lỡ đối với dân công nghệ chúng ta - "UET Hackathon" sẽ được diễn ra trong tháng 4. Đây là nơi quy tụ những tài năng lập trình của nhiều trường đại học, nơi những niềm đam mê tìm đến nhau, cùng nhau trải qua những giờ phút căng go nhất để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo cuối cùng.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Đặc biệt hơn ... tháng 6 đang chờ đón bạn với một chương trình đặc biệt vào một khoảnh khắc đặc biệt - đêm prom khi mọi cảm xúc sẽ được sống mộtcách chân thực và mãnh liệt nhất tại chính nơi chúng ta đã gắn bó suốt bốn năm đại học, nơi sẽ ghi lại Dấu ấn của mỗi người.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
"Cuộc đời là những chuyến đi" … Dù bạn có đi đâu, và lựa chọn cho mình những chuyến đi nào thì cũng hãy dành cho mình một chuyến đi mang tên Hoài Niệm... Kí ức là một điều gì đó tuy gần nhưng xa, tuy xa nhưng lại gần; Kí ức có thể đẹp, có thể không, Kí ức là niềm vui hay nỗi buồn, là nụ cười hay những giọt nước mắt,… thì Kí ức vẫn luôn là điều thật đáng trân trọng! Hãy cùng chúng tôi lưu giữ lại những kí ức rạng rỡ của quãng đời sinh viên - một kí ức sẽ không bao giờ nhạt phai - một Dấu Ấn!