30/03/2026
Hành trình Thắp Sáng Vùng Cao của chúng ta đã chính thức khép lại sau những ngày đầy kỷ niệm và xúc động.
Thay mặt Chương trình và toàn Đoàn, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người.
Cảm ơn các Thành viên những người không quản ngại đường sá xa xôi, đèo dốc cheo leo của vùng cao, rồi trực tiếp vượt qua gần 400km những con dốc dựng đứng để mang yêu thương đến với bà con tại xóm Phung Chang và xóm Cộp My, xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng.
bà con – nơi đây 100% là đồng bào dân tộc Mông, hầu hết đều là hộ nghèo, nhà cửa nằm cheo leo trên sườn núi cao, thiếu thốn đủ bề. Với tấm lòng của các Mạnh Thường Quân và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn Đoàn, chúng em đã trao tặng:
Cho 42 hộ dân:
• 200.000 đồng tiền mặt
• 1 nồi cơm điện
• 1 chăn ấm
• 2 thùng mì tôm
• 10kg gạo
• Mắm và bột canh
• 1 thùng nước
Tặng cho UBND xã
• 30 đèn năng lượng mặt trời
Tặng Cho 55 em học sinh:
• 1 cặp sách
• 1 áo khoác gió
• 1 áo cờ đỏ sao vàng
• 3 vỉ sữa
• Bánh kẹo và xúc xích
Tổng giá trị quà tặng trong hành trình này lên đến 130 triệu đồng.
Cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã âm thầm ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần, giúp chúng em có đủ điều kiện để thực hiện chuyến đi ý nghĩa này. Không có sự góp sức của các bác, các anh chị, hành trình sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn như hôm nay.
Chương trình dù đã khép lại, nhưng những hình ảnh đẹp, những kỷ niệm ấm áp và tình người chúng ta cùng nhau tạo nên vẫn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.
Xin kính chúc tất cả các anh chị em sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bình an và luôn giữ được ngọn lửa thiện nguyện trong tim.
Hy vọng trong tương lai gần, chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp tục những hành trình ý nghĩa tiếp theo, mang yêu thương đến những mảnh đời còn khó khăn hơn nữa.
Em xin trân trọng cảm ơn!